THƯ NGỎ DĐTC

 NÓI CHUYỆN VỚI ĐỘC GIẢ DĐTC


    Trong bài Bình Luận tuần rồi, DĐTC có viết “Cái gia tài hay dấu ấn quan trọng nhất mà TT Trump vô hình chung đã để lại cho hậu thế là việc ông đã kích động được dân Mỹ chú ý và tham gia vào chính trị như chưa từng thấy trong lịch sử Mỹ, hữu hiệu hơn xa tất cả những lời kêu gọi hào nhoáng của TT Kennedy”.

    Chẳng phải kích động dân Mỹ không mà cả dân Việt tỵ nạn luôn.

    Dân tỵ nạn Việt nhẩy bổ vào cuộc bầu cử như chưa từng thấy trong lịch sử cận đại từ ngày dân Việt đến Mỹ tỵ nạn cách đây 45 năm. Cả chục tổ chức dân tỵ nạn được thành lập để cổ võ cho cử tri cả hai bên. Nhất là phiá ủng hộ TT Trump, hăng say hơn xa, tổ chức biểu tình, tuần hành, cả đoàn xe đi xuyên bang từ Cali qua thủ đô Washington DC để ủng hộ ông. 

    Một hình ảnh khá điển hình là Diễn Đàn Trái Chiều này.

    Cuối tháng Chạp này sẽ là cái mốc ghi dấu 3 năm Diễn Đàn Trái Chiều xuất hiện. 

    Tin vui là DĐTC đã được chiếu cố, có người chịu khó đọc, mà lại khá nhiều nữa. Tính cho đến khi số DĐTC này ra mắt, theo thống kê của Disqus, DĐTC đã có xấp xỉ gần 6 triệu (5.996.000) lượt coi trong ba năm qua. Con số này gia tăng đều đặn. Những năm tháng đầu khi mới ra mắt, có chừng trên dưới 50.000 lượt coi mỗi tháng, bây giờ leo lên hơn 275.000 lượt tháng này, hay trung bình gần 69.000 lượt coi mỗi tuần hay cho mỗi bài bình luận. 

 


Thống kê của Disqus sáng ngày 27/11/2020


    Dĩ nhiên, số người đọc/nghe gián tiếp qua các phương tiện khác như YouTube, radio, diễn đàn, báo, email riêng,… không thể biết được là bao nhiêu.

    Kẻ này chân thành tri ân quý độc giả đã ủng hộ suốt mấy năm qua.

    Do đâu mà DĐTC có nhiều độc giả như vậy? 

   Một lý do quan trọng, đó là độc giả tin tưởng DĐTC là một diễn đàn nghiêm chỉnh, có nhận định trung thực, không tung fake news, không xuyên tạc, không chửi bới thô tục, không công kích cá nhân, mà cũng không cuồng ai hết. Họ muốn vào đọc để tìm hiểu sự thật trong khói mù của TTDC cấp tiến và truyền thông thông ngôn vẹt.

    Nhưng quan trọng hơn nữa, DĐTC đã hưởng ké ảnh hưởng kích động quần chúng của TT Trump. Thiên hạ vào đọc, để tìm hiểu về ông tổng thống độc đáo này để ủng hộ ông ta vì ai cũng biết DĐTC đã công khai ủng hộ TT Trump từ bốn năm qua.

    Trong cái vui đó, có cái ít vui hơn, là những chỉ trích, nhiều khi chỉ là chửi rủa, nhục mạ, không có gì gọi là chỉ trích xây dựng hết, qua emails gửi riêng cho kẻ này hay phổ biến tứ tung trên mạng, hay qua các diễn đàn khác được phổ biến rộng rãi trên mạng. 

    Ngay trên DĐTC, mới đây, một độc giả đã ‘góp ý’ bằng cách gửi một bài sỉ vả kẻ này thậm tệ. Đáng lẽ không cần đăng, nhưng tôi vẫn đăng để ‘rộng đường dư luận’. Trong bài đó, kẻ này đã bị chửi là “yếu đuối đến phát chán”, “useful idiot”, mà bất ngờ thay, nhiều độc giả lâu năm lại hoan nghênh, kêu gọi phổ biến những lời chửi này cho rộng rãi! Một độc giả khác thẳng thừng  chửi “Rõ ràng DĐTC đang quỳ gối”. 

    Quả là thấm thía. Thấm thía hơn chuối chát nhiều. 

    Cái lỗi của kẻ này? Chính là đã phân tích quá kỹ.

    Trước tình trạng tranh tối tranh sáng, chưa ngã ngũ, kẻ này không thể hô hoán “Trump sẽ thắng 1000%” vì đó là tuyên cáo lập trường mà bất cứ ai cũng có quyền làm, không phải là bình luận hay phân tích là ‘cái job’ của VL. Trong tư thế bình luận, phải bàn về những kịch bản có thể xẩy ra, có cái hợp ý, có cái không, nhưng vẫn phải nghĩ tới và viết, cho dù viết mà cảm thấy khó chịu, để hiểu cho rõ nguyên nhân và hậu quả của một sự kiện, để rút bài học kinh nghiệm. Đó là nói chuyện ‘bình luận khoa học’, không nói chuyện theo ‘cảm tính’.

    Do đó kẻ này đã phải phân tích như đã viết rõ ràng, kịch bản xấu nhất là TT Trump có thể thua, rồi tiếp theo đó tìm hiểu tại sao có thể có chuyện vô lý như vậy. 

    Chỉ vậy thôi, mà nhiều độc giả lâu năm đã nhẩy dựng lên chửi nát nước. Quan điểm của kẻ này, trình bày liên tục mệt nghĩ gần 15 năm qua như … gió thổi mây bay. Có những người không muốn đọc bình luận hay phân tích, chỉ muốn đọc những gì hợp ý mình.

    Kẻ này viết bài tuần rồi, tưởng rằng cái đoạn ‘Trump Thắng’ nhờ dấu ấn Trumpism để lại cho hậu thế mới là đoạn quan trọng nhất. 

    Vật chết để da, người chết để tiếng. Dưới cái nhìn của kẻ này, trumpism mà TT Trump để lại cho hậu thế quan trọng gấp vạn lần việc ông làm tổng thống 4 năm hay 8 năm. Các vị tướng miển Nam thua đấy, tự vẫn, đều lưu danh muôn thuở mấy ai quên được họ? Biết bao nhiêu vĩ nhân đến rồi đi, nhưng dấu ấn của họ, cả ngàn năm sau vẫn còn. TT Trump không phải là người tầm thường, mà là vĩ nhân của lịch sử, có ra đi vẫn để lại gia tài vĩ đại. Đó mới là chuyện thật sự quan trọng đáng ghi nhận.

    Đáng tiếc thay, kẻ này đã sai lầm. Quá nhiều người chỉ chú tâm vào chuyện ủng hộ cá nhân ông Trump trong hiện tại nhất thời, không cần biết dấu ấn lịch sử lâu dài.

    Với hầu hết các độc giả trung kiên hiểu rõ VL và vẫn còn vững tin ở VL, tôi xin nợ một lời xin lỗi đã viết không khéo léo gây hoang mang. Tôi chỉ có ý muốn trình bày cho mọi người thấy bức tranh tổng thể những khó khăn của TT Trump, chứ không muốn lừa thiên hạ với những lời bàn lạc quan tếu cho độc giả vui.

    Với những người bực mình vì DĐTC đã ‘quỳ gối’, chúc quý vị tìm được diễn đàn khác cứng cựa hơn. 

    Khổng Tử dạy “Thất thập nhi tùng tâm sở dục”, 70 tuổi sẽ thấu hiểu hoàn hảo cách xử thế ở đời. Kẻ này gần bát tuần mà tối dạ, vẫn chưa thấu hiểu gì.