Pages

CỘNG ĐỒNG

TRANG CỘNG ĐỒNG



VL VẪN BỊ CÔNG KÍCH SẢNG

    Một con vẹt với 'bí danh' là 'Quan X', mới tung ra email nhận định về Vũ Linh. Kẻ này xin trích dẫn trọn vẹn để quý độc giả thưởng lãm:

"Vũ Linh, một thiên tài, bình luận rất tuyệt vời, (nói theo mode Donald). 

Nếu anh được giáo dục tử tế thì anh đã qua truyền thông giúp cho mọi người thêm những thông tin hữu ích. Tiếc thay anh chọn con đường bá đạo, lý do thật ra sao chỉ anh biết rõ. (miễn bàn ở đây!)

Ngay từ giây phút đầu tiên được đọc bài anh trước đây, tôi đã lên tiếng ngay đến anh là những điều anh bầy tỏ thuộc một giọng NGOAN CỐ, NGỤY BIỆN, CHỤP MŨ, đến nay vẫn còn đức tính đó không thay đổi. Điệu này chắc đến chết anh cũng không thay đổi, chỉ vì anh phải kiếm sống, viết thuê không thì đời sống khó khăn chết đói mất. 

Nếu vậy tính ra đời anh cũng khổ, cơ cực đến hơi thở cuối cùng.

Nay thời giờ chẳng còn bao nhiêu, ngoài 90 rồi không biết anh ngáp lúc nào đây nên đã đến lúc anh nên suy ngẫm cuộc đời mình đi rồi hướng thiện trước khi muộn màng. Thấy sao Vũ Linh?".

    Vài nhận định của VL: 

- "ngoan cố, ngụy biện, chụp mũ"... Nghe thật khiếp đảm, VL có vẻ đáng phỉ nhổ thật. Nhưng nghĩ cho cùng... bằng chứng cụ thể đâu? Trích dẫn cho quý độc giả xem chơi được không? Nói chuyện nghiêm chỉnh, kẻ này thật tình rất mong được thấy bằng chứng cụ thể là kẻ này "ngoan cố, ngụy biện và chụp mũ". Nếu quả thực như vậy, kẻ này cam kết sẽ 'cải tà quy chánh' ngay. Nếu đưa bằng chứng tào lao vớ vẩn, kẻ này sẽ có dịp chứng minh cho ta bà thế giới thấy ai mới là ngoan cố, ngụy biện và chụp mũ. Nếu chửi sảng thô tục, thì miễn bàn thêm. Nếu im lặng không trả lời thì độc giả sẽ hiểu ai nói chuyện bố láo.

- "... chỉ vì anh phải kiếm sống, viết thuê không thì đời sống khó khăn chết đói mất." Nghe còn khiếp đảm hơn nữa! Cách đây không lâu, đã có một con vẹt xì tin tuyệt mật, xì ra là Vũ Linh này viết thuê cho VC, được Hà Nội trả mỗi bài $100 hay $200 !!! Cứ cho trung bình là $150 một bài, thì từ ngày DĐTC ra mắt, với 390 bài, vị chi nhận được 150x390= 58.500 đô, chia cho 7 năm và 5 tháng, hay 89 tháng, thì mỗi tháng lãnh được 657 đô. Wá đả!!! Mua biết bao nhiêu thùng mì gói và uống biết bao nhiêu lít nước máy miễn phí, ăn uống tới phình bụng luôn! Nhưng nghĩ cho cùng... sao Quan X biết hết dzậy? Bằng chứng cụ thể đâu? Trưng ra cho quý độc giả xem chơi được không? Hay chỉ là ...'chụp mũ' sảng? Có bằng tiền chửi mướn của Quan X không dzậy? Làm nghề chửi mướn có kiếm được 657 đô một tháng không dzây? Nếu kiếm được hơn, xin cho biết để VL này chuẩn bị đổi nghề, đổi qua làm vẹt Dân Chủ, chứ với hơn sáu trăm đô một tháng, ăn mì gói quanh năm ngày tháng chán quá rồi. 

- "... ngoài 90 rồi...": cám ơn đã chúc thọ... 😃

- "... không biết ngáp lúc nào...": xì tin mật khác: VL này ngáp mỗi tối nếu đi ngủ trễ, sau 12g.

------------------

MỘT NHẬN ĐỊNH BỆNH HOẠN

    Con vẹt già Hoàng Bách mới tung ra một nhận định thuộc loại... siêu bệnh hoạn: "Trump gửi lính tới Los Angeles để tung hỏa mù khỏa lấp chuyện có tên trong hồ sơ Epstein".

    Mắc gì phải khỏa lấp? Có tên trong hồ sơ nghĩa là gì? Chính Musk đã thu lại, hủy bỏ cái tuýt đó trước khi xẩy ra vụ bạo động tại Los. Ngay cả Musk cũng đã tuýt, tỏ ý hối tiếc vì đã đi quá xa. Chẳng ai còn nhớ tới Epstein, ngoại trừ những người đầu óc bệnh hoạn vẫn bị ám ảnh bởi những chuyện ấu dâm. Epstein bị bắt và điều tra tháng 7/2019, cách đây gần 6 năm, nếu Trump có lem nhem gì đó, thì Biden lại để yên không dùng lawfare đánh sao? 

------------------

LOS ANGELES VÀ THIÊN AN MÔN

    Chị vẹt Lâu Ra Kinh Lây, 'hoành tráng' phán vụ TT Trump đàn áp dân biểu tình Los Angeles y chang như việc Tập Cận Bình đàn áp sinh viên tại Thiên An môn.  Chị phán :

  • Chế đô Trump có khác gì chế độ độc tài Trung Cộng ?
  • Đem xe tăng để huy (nguyên văn) hiếp dân biếu (nguyên văn) tình. Chỉ gây thêm chia rẽ và bất mãn 

    Nghe toát mồ hôi hột. Câu hỏi cho chị:

- Tại Thiên An Môn, cả ngàn sinh viên bị bắt nhốt, tra tấn và lãnh án cả chục năm tù, ở Los có bao nhiêu người bị bắt, lãnh án cả chục năm tù?

- Tại Thiên An Môn, xe tăng TC cán chết cả chục sinh viên. Tại Los, có bao nhiêu xe tăng? Nhờ chị đưa ra hình xe tăng đang "huy hiếp dân biếu tình" ở Los được không? 

    Công khai thách đấy, làm được không??? Thách chơi cho vui thôi, chứ chị Lâu Ra có ba đầu sáu tay cũng không có cách nào đưa bằng chứng ra được, phải không chị? 

    Chưa hết. Một ngày sau, chị Lâu Ra cho ra rất nhanh email mới, phán:

  • Trump không tôn trọng Hiến pháp HK
  • Đàng (nguyên văn) áp tiếng nói người dân

    Xin cho hỏi: Hiến Pháp điều mấy ghi tổng thống không có quyền dẹp loạn? Không có quyền đụng tới di dân lậu khi họ đốt xe, phá nhà, đánh nhân viên công lực ICE, phất cờ Mễ, đốt cờ Mỹ? Ủa mà sao tôi coi tivi thấy cảnh sát Los Angeles bắn khói cay, dùng gậy đánh dân biểu tình, còng tay bắt dân biểu tình chứ đâu phải lính của Trump? Và chính bà thị trưởng Los, Karen Bass ra lệnh giới nghiêm mà?! Ai đang 'đàng áp'? Ai không tôn trọng Hiến Pháp? 


Cảnh sát của Newsom chào đón dân biểu tình

    Ngày 6/1/2021, cả trăm ngàn dân Mỹ -không phải dân nước ngoài tràn lậu vào Mỹ- không đồng ý với kết quả bầu cử tổng thống, biểu tình phản đối. Cảnh sát quốc hội bắn chết một người biểu tình tay không, chẳng có dao súng gì -cô Ashly Babbitt-. Sau đó, tay cảnh sát sa đen này được chính quyền Biden tuyên dương công trạng và thăng chức. Thế thì chính quyền Biden có tôn trọng Hiến Pháp không? Có 'đàng áp tiếng nói của người dân' không, tiếng nói của cô Babbitt không? 

------------------ 

VẸT CỐ KHAI THÁC NỔI LOẠN LOS

    Con vẹt già Katumtran tuốt bên Hòa Lan nhận định vụ nổi loạn tại Los qua tivi và báo thiên tả Tây Âu, được ngay chị Quản Mỹ Lan, cũng tuốt bên Paris coi tivi và đọc báo thiên tả Pháp khoác áo thụng vái lạy "Lap luan cua Katum Tran rat chinh xac. Bravo".

    Cái này gọi là hai tên mù sờ voi rồi khen nhau 'chính xác'!!!

    Katumtran nhai lại lập luận của Newsom và truyền thông loa phường: mọi sự đều yên ổn cho tới khi Trump cho lính vào Los. Đây là hành động 'viết lại lịch sử' thô bạo nhất, chỉ lừa được những tên mù ở Tây Âu. Katumtran 'hoành tráng' kết luận về việc TT Trump gởi VBQG tới Los: 

"Một mũi tên bắn hạ một lúc 3 con chim.

  1. không còn ai để ý đến cuộc xung đột giữa hai ông thần [ghi chú của DĐTC: giữa Trump và Musk] 
  2. Chiếm Cali của Đảng Dân chủ...
  3. Phá hủy luật lệ tiểu bang 

Ai  có thể ... độc hơn Trump???!!!

    Trả lời câu hỏi của Katumtran ai có thể độc hơn Trump: những người xuyên tạc, tung tin phịa hiển nhiên là độc hơn hết.

  • Về 'con chim' thứ nhất: ngay từ sáng chủ nhật, khi Trump chưa mang VBQG vào Los, ông Musk đã tuýt ủng hộ TT Trump trong vụ Los và chúc ông thành công, qua sáng thứ tư Musk tuýt "hối tiếc"; nghĩa là mâu thuẫn Trump-Musk đã kết thúc trước khi VBQG vào Los, Trump không cần đưa VBQG vào Los để khỏa lấp gì hết.
  • Về 'con chim' thứ nhì, chiếm Cali: nghĩa là gì??? Chiếm cái gì? Chiếm cái chức thống đốc của Gavin??? Cali thuộc về Mỹ -chứ không phải "của đảng DC"- từ cả trăm năm trước, chiếm gì nữa? Trump làm tổng thống liên bang, đã 'chiếm' cả 50 tiểu bang rồi kể cả Cali. 
  • Về 'con chim' thứ ba, 'phá hủy luật lệ tiểu bang': phá hủy luật nào? Dám nói cho rõ hơn không?
    Các cụ ta nói "lời nói không mất tiền mua" nên Katumtran cứ nói bừa, chẳng mất mát gì, chỉ mất uy tín cá nhân, nhưng Katumtran và Quản Mỹ Lan chẳng care vì họ có uy tín cá nhân đâu mà mất.

    Câu chuyện xẩy ra như sau: thứ Sáu 6/6, ICE tảo thanh thành phố Paramount thuộc Quận Cam -Orange County-, bắt hơn một trăm di dân lậu có tội, có án. Qua thứ bảy 7/6, gần một ngàn -hay vài trăm?- dân gốc Mễ, phần lớn là di dân lậu xuống đường tại trung tâm -downtown- Los Angeles, cách Paramout khoảng hơn 20km, bao vây trụ sở ICE, đốt xe, và xông vào hành hung nhân viên ICE, cảnh sát Los Angeles án binh bất động không can thiệp trong hai tiếng đồng hồ -hạ viện đã mở cuộc điều tra về vụ án binh bất động này-. Cuộc nổi loạn bạo động tiếp tục trong ngày chủ nhật 8/6 khi cảnh sát Los bắt đầu dẹp đám biểu tình, tung lựu đạn khói cay, nhưng không giải tán được đám biểu tình. Trước sự bất lực hay cố ý dẹp ển ển xìu xìu của cảnh sát Los, ngày thứ hai 9/6, TT Trump ra lệnh cho 2.000 VBQG tới giúp cảnh sát Los dẹp biểu tình. Thứ Ba, bà thị trưởng Los ra lệnh giới nghiêm Los từ 8g tối tới 6g sáng, cấm biểu tình. Qua ngày thứ tư 10/6, TT Trump mới ra lệnh 700 TQLC tới Los, không phải để dẹp biểu tình, mà để bảo vệ các công sở liên bang và trụ sở ICE.

    Nôm na ra, dân biểu tình nổi loạn đốt xe, đập phá công sở và hành hung nhân viên ICE nguyên cả hai ngày, trước khi Trump gửi VBQG tới. Nhưng Katumtran cho rằng mọi sự yên ổn cho tới khi VBQG tới mới có xô sát, chị Quản Mỹ Lan mù, đeo kính lão vẫn chẳng nhìn thấy gì, mau mắn vái lạy ngay.

    Ngày chủ nhật -trước khi lính VBQG tới Los- chỉ huy trưởng cảnh sát Los Angeles, ông DC Jim McDonnell họp báo, xác nhận di dân biểu tìn phất cờ Mễ, đốt xe, tìm nhân viên ICE hành hung, khẳng định tình trạng bạo động ngày càng tệ, bạo động mạnh hơn ("the violence is getting increasingly worse and more violent"). 

   
  Chỉ xác nhận lại, việc đám vẹt tung phếc-niu không phải là bệnh vì bệnh thì còn chữa được, mà đã thành cái tật bẩm sinh, không thuốc chữa. Cái khổ của đám vẹt là không phịa tin thì chẳng còn gì để chửi Trump.

    Con vẹt Duyen Nguyen đã viết:

"Ngu đần thì bổn cũ giẻ rách nhai lại với ngôn ngữ chửi bới..  
Quá hèn và thiếu bản lãnh để nhận mình sai".

    Áp dụng vào đám vẹt, quả không sai một ly. Trang Cộng Đồng này đã ra mắt quý độc giả hơn một năm nay, vạch trần cà trăm phếc-niu, xuyên tạc, nói láo,... mà hiển nhiên chưa có tên nào dám phản bác, chứng minh mình đúng, cũng không nhận mình sai, chỉ 'làm thinh' theo lời khuyên của cụ VVLộc.


14/6/2025