Pages

CỘNG ĐỒNG

TRANG CỘNG ĐỒNG - 17/1/2026



  • Vẹt già và... sex

    Cụ vẹt già Tôn Thất Sơn tuốt bên xứ lạnh cóng Na Uy, trong mục đích bôi bác sỉ vả Trump, đã nêu lên nhiều giả thuyết khùng điên nhất về Trump.

    Trong các giả thuyết cụ đưa ra để bôi bác Trump, có giả thuyết ... "Nếu Trump đi cướp vợ của Maduro... thì sao?"!!!

    Giả thuyết này chẳng bôi bác gì được Trump vì thực tế chẳng một ai nghĩ chuyện này có thể xẩy ra. Thế nhưng nó lại phản ảnh rất rõ tình trạng đầu óc của cụ TTS: có thể bị dồn nén sinh lý vì tuổi già nên trong đầu lúc nào cũng đầy chuyện... sex ám ảnh. Đáng buồn cho cụ!

------------------

  • Vẹt già nhai trầu
    Cụ vẹt già Sơn Trần lại lên tiếng bôi bác Trump, hùng hổ viết "... Trump còn có hành động phản bội người Tỵ nạn cộng sản...khi tiếp tay hà hơi ... bỏ tiền ra nuôi VC qua con đường kết thân làm ăn với cộng sản Việt Nam".

    Dĩ nhiên đây là việc trước đây con vẹt này đã tố Trump thết đại yến tại Mar-a-Lago đón Tô Lâm và tặng Tô Lâm 1,5 tỷ đô để mở rì-sọoc tại Hưng Yên.

    Toàn là tin phịa nhai đi nhai lại như nhai bã trầu. Thứ nhất Trump chưa gặp Tô Lâm một lần nào dù Tô lâm đã qua Mỹ nhiều lần dưới thời Biden và gặp Biden nhiều lần mà đám vẹt nín khe. Thứ nhì Trump chẳng chi một xu nào cho dự án Hưng Yên, mà trái lại, còn nhận được 5 triệu đô để cho phép dự án dùng thương hiệu 'Trump' để câu khách Mỹ.

-------------------
  • Lại chuyện 'bác sĩ' bàn chính trị
    Tuần rồi, một bác sĩ Việt tị nạn bàn về chuyện Mỹ đánh Venezuela, cho rằng đó là việc Trump 'bóp nghẹt' Trung Cộng. Một bác sĩ khác, cũng Việt tị nạn, mau mắn phản bác, cho rằng tố cáo đó là "chuyện bịp bợm", vì "Dầu mỏ từ Venezuela chỉ chiếm có 4% tổng số dầu mỏ nhập khẩu của Tàu Cộng", làm sao mất đầu Venezuela có thể 'bóp nghẹt' TC được?

    Rồi ông bác sĩ phản bác này đặt câu hỏi "Có quý vị BS nào nghẹt thở vì salary bị cắt giảm 4% không? Từ 300 K xuống 288 K?"
    
    Lập luận của ông bác sĩ phản bác thật khó hiểu. Khó hiểu vì không thể hiểu nổi sao một bác sĩ học cao hiểu rộng lại có thể ngớ ngẩn tới vậy. Không ai nghĩ Mỹ đóng cửa Venezuela là TC sẽ bị 'bóp nghẹt', chết ngắc vì thiếu dầu. Mà ai cũng hiểu Mỹ đóng cửa Venezuela là 'bóp nghẹt' con đường TC vào Mỹ qua sân sau của Mỹ. Cần bàn thêm không?

    Về 'salary 300K' của bác sĩ, vâng, ai cũng biết các bác sĩ đều lương cao, giàu sụ, cần gì phải khoe thêm?

-------------------
  • Vẹt bàn về ICE
    Giữ đúng vai trò vẹt nhai lại, đám vẹt tị nạn đã tung cả lô emails nhai lại nguyên văn lập luận của truyền thông loa phường và đám chống ICE. Một con vẹt 'hoành tráng' tố "ICE bắn trước giải thích sau".

    Vâng, khi tính mạng bị đe dọa trong một 'tích tắc', ICE vẫn phải chờ chết, không được bắn tự vệ ngay. Nếu lỡ chết thì mới được xuống âm phủ giải thích sao ngu để bị chết lãng nhách.

------------------
  • BBC xuyên tạc
    Như thường lệ, cụ vẹt Tôn Thất Sơn rất mau mắn phổ biến lại những xuyên tạc, những tin bất lợi cho Trump. Tin cụ TTS phổ biến lại là tin của BBC công kích TT Trump cho ICE bắt và trục xuất bà Melissa Trần về VN, gây hoang mang cho cộng đồng tị nạn Việt.

    Nhắc lại, bà Melissa Trần cách đây hai chục năm, khi mới vào Mỹ, đã ăn cắp tập chi phiếu ngân hàng của ông chủ, lấy tiền tiêu xài, bị truy tố ra tòa, bị tù, và nhận được lệnh trục xuất ra khỏi Mỹ năm 2004. Từ đó đến nay, sau hơn 20 năm, vẫn không được vào dân Mỹ tuy không bị trục xuất về VN vì VC không nhận. Bây giờ, sau khi VC thỏa thuận nhận lại dân Việt phạm tội bị trục xuất, thì bà đã bị ICE bắt và trục xuất về VN.

    Tố cáo Trump về chuyện này mang tính xuyên tạc phe đảng. Việc bà Melissa Trần không được vào dân Mỹ, không được sống ở Mỹ KHÔNG phải là quyết định của Trump, mà đó là luật di trú đã có từ không biết đời nào. Trump chỉ thi hành luật thôi. Mà nếu Trump không thi hành, thì bảo đảm sẽ bị tố cáo là 'ngồi xổm trên luật pháp'. Binh đường nào, Trump cũng bị chửi, đó là nguyên tắc chỉ đạo của đám vẹt cuồng chống Trump. Thay vì làm việc cần làm là vận động xin thống đốc Virginia -là nơi bà Melissa sống- ân xá để bà có thể được vào quốc tịch Mỹ, tiếp tục sông yên ổn ở Mỹ.
 
------------------
  • Tivi Pháp xuyên tạc
    Nếu có độc giả nào thắc mắc tại sao các cụ tị nạn Việt bên Tây Âu cuồng ghét Trump, thì đây là MỘT bằng chứng giải thích tại sao: các cụ bị truyền thông Tây Âu tẩy não kỹ và hiệu quả hơn gấp vạn lần đám quản giáo VC: tỷ lệ thất nghiệp bộ Lao Động Mỹ đưa ra là 4,4% nhưng tivi Pháp thêm mắm muối thành 4,6% -chẳng ai biết 4,6% ở đâu ra-, và các cụ trong thâm tâm đã cuồng chống Trump như hậu quả của không biết bao nhiêu năm 'cải tạo' bên Tây Âu, tin ngay là 4,6%, rồi đám vẹt hỗ trợ ngay, rình ràng tuyên cáo "Thị trường lao động tại Mỹ vẫn ảm đạm, thê lương".

    4,4% hay 4,6% chỉ là những con số với khác biệt nhỏ không đáng kể, nhưng phản ảnh rõ ràng bản tính gian trá căn bản của truyền thông cấp tiến Tây Âu, đưa đến việc các cụ -đầu óc đã sẵn lờ mờ vì tuổi tác- dễ dàng bị 'cải tạo'.


--------------------
  • Vẹt tị nạn bên Pháp khoe
    Một chị 'đầm' gốc tị nạn -có tên Pháp hẳn hoi-  đã tung email khoe được thị trưởng nơi bà cư ngụ mời dự tiệc hàng năm: ăn cá hồi uống rượu trắng, rồi tới món chính uống rượu đỏ, và cuối cùng tráng miệng với sâm banh, tất cả miễn phí. Bà 'đầm' này hý hửng ca tụng quan chức Pháp thật tình lo cho dân được vui vẻ, hạnh phúc, mỗi năm thết tiệc miễn phí linh đình. Bà 'đầm' quên mất bữa ăn thịnh soạn cho cả tỉnh là từ tiền thuế của chính bà và dân cả tỉnh đóng, chứ trên cõi đời ô trọc này, chẳng có bữa ăn nào miễn phí hết -Mỹ nói 'there is no free meal-. Cũng quên luôn nước Pháp đang đi vào khủng hoảng kinh tế lớn, với TT Macron được hậu thẫn của đâu 17% dân Pháp. Mà cho dù có được ăn miễn phí thật thì cũng chẳng nên dễ dàng bị mua chuộc bởi... một bữa ăn miễn phí, phải không, thưa quý độc giả? Chỉ một bữa ăn miễn phí một năm một lần là dân... vui vẻ, hạnh phúc rồi sao?

--------------------
  • Đồng ý với Vũ Linh là bị 'mần thịt'

    Tuần rồi, ông Nam Giang, mà VL này không quen biết, đã trích dẫn vài câu viết của VL về câu chuyện Venezuela. Có vậy thôi, mà vài con vẹt nhóc (DN, MK) dẫy tê tê, nhẩy dựng lên sỉ vả ông NG, rồi sỉ vả luôn VL. Sỉ vả toàn là với ngôn ngữ thô tục, bẩn thỉu nhất, phản ảnh đúng câu 'văn là người', 'bẩn là vẹt'. VL không đủ 'văn hóa' kiểu đó để trả lời.

Vẹt với cái mỏ to hơn cả mình

-------------------