TRANG CỘNG ĐỒNG - 2/12/2025
VŨ LINH BỊ CHỬI BẨN
Bất thình lình, tôi nhận được cái email này của Wissai tuần rồi. Tôi chẳng quen cũng chẳng biết tên này là ai, ở đâu, là người xứ nào, chỉ biết Wissai không phải là tên tiếng Việt, mà email tay này viết cũng không phải bằng tiếng Việt mà hình như là tiếng Anh thì phải. Sỉ vả VL này tưng bừng như pháo Tết. Dưới đây là screenshot phần đầu cái email:

Chỉ liếc qua cái tựa đó là chắc chắn ai cũng biết tên này trình độ văn hóa như thế nào, trong bài viết những cái gì, với văn phong kiểu Cầu Muối hay Cầu Đường. Làm sao tên này có thể nghĩ VL này sẽ 'học sủa để sủa đua với hắn' được. Đã vậy lại còn 'hoành tráng' chê tiếng Anh của VL là "too ignorant and too dumb to fully understand literary English", rồi còn thách đố VL công khai tranh luận với hắn ta... bằng tiếng Anh mới kinh hồn chứ. Dù sao thì sau nửa thế kỷ sống ở Mỹ, kẻ này vẫn cảm thấy mình vẫn còn máu Giao Chỉ, chưa quên tiếng mẹ đẻ và cảm thấy nói chuyện với người đồng hương bằng tiếng Anh hay tiếng Pháp, tiếng Tầu, tiếng Đức gì gì đó nó dị hợm làm sao ấy, chẳng khác gì mấy tên bôi bếp thời Tây đô hộ, mặt vênh váo vì biết nói tiếng Tây với quan thầy Phú Lăng Sa. Miễn bàn thêm.
Chuyện đáng nói là cái email này, tay Wissai đã gửi từ tháng 5/2021, bây giờ, không biết tay này bị con ruồi con muỗi gì chích, bất thình lình tự nhiên lại gửi lại, sau hơn bốn năm rưỡi.
Việc bất thình lình hơn bốn năm sau, Wissai gửi lại cái email cũ rích, chỉ xác nhận con vẹt này có CÁI TÔI khổng lồ, chẳng những tự phong mình ngang hàng với một Tiên Tri Hồi giáo qua cách ký tên lố bịch nhất, mà ghê gớm hơn nữa cả hơn bốn năm sau, cục tự ái quá lớn vẫn còn kẹt ở cổ họng. Thôi đi, bác ơi, đi uống một ngụm nước nóng cho cục tức nó tiêu đi... Để lâu quá, nó biến thể thành ung thư cổ họng đấy.
Cái email có đính kèm cả chuỗi emails cũ đã được trao đổi khi đó. Kẻ này đọc lướt qua để nhớ lại xem câu chuyện như thế nào, thấy có một câu của một con vẹt tên là Nguyễn Anh Tuấn, đã rất 'hoành tráng' viết:
"Lời chót giành cho quý vị: Hãy sớm thức tỉnh mà nhận chân ra sự thật đi, Thằng Khốn Nạn Donald Trump đã hết thời rồi. Nay mai nó sẽ bị truy tố ra tòa với nhiều tội danh dân sự và hình sự, tiền bạc sẽ bị tiêu tan cho các vụ kiện, và uy tín cũng sẽ nhanh chóng xuống bùn nhờ một khi sức mạnh công lý sẽ giáng xuống sau khi xét xử mấy trăm vụ thưa kiện đang diễn ra hết sức gay cấn". (email viết tháng 5/2021, hơn 3 tháng sau khi Biden nhậm chức sau màn đắc cử gian lận tháng 11/2020)
Đọc lại thấy thật tội cho Trump. Cho đến khi sực nhớ lại sự thật là... Trump đang làm tổng thống, đã được gần 80 triệu dân Mỹ bầu, với đảng CH chiếm cả hạ viện lẫn thượng viện, nắm đa số trong Tối Cao Pháp Viện liên bang, nắm ghế thống đốc trên 27 tiểu bang (23 DC), mà Trump cũng chẳng đi tù ngày nào, chẳng có vụ án cuội nào thành hình, chưa nộp phạt tới một xu nào trước chiến dịch 'chiến tranh pháp lý' -lawfare- cuội của Biden. Trong khi chính Biden, Kamala và cả đảng DC thấy 'uy tín cũng sẽ nhanh chóng xuống bùn'.
Thế mới thấy đám vẹt lố lăng tới mức nào. Dốt đặc cán mai về chính trị mà lại thích bàn sảng.
Đây là link cái email mới của Wissai, quý độc giả nào rảnh rỗi nên đọc tất cả các emails đính kèm trong chuỗi trao đổi đó. Thành thật xin lỗi, VL không rành về computer nên không biết quý độc giả có đọc email này qua link được không:
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgzQdzctzxWjDLgHzKZjxgmrWkPTr