TRANG CỘNG ĐỒNG
LÂU-RA BÔI BÁC VŨ LINH!!!
Chị Lâu-Ra bôi bác Vũ Linh thật tiếu lâm: gửi hình 'Nghệ Sĩ Ưu Tú' cải lương Vũ Linh "bơ vơ như người mù", cho thiên hạ coi chơi. Tội nghiệp NSUT VL qua đời lâu rồi, xin để anh ta yên nghỉ, không nên xúc phạm người quá cố.
Hả??? Trump "chiếm cả ba quyền" bằng cách nào dzậy? Bằng Vệ Binh Quốc Gia với xe tăng như chị đã từng xuyên tạc? Mà lại là "cả ba quyền đều là của hiến pháp HK" nữa. Hiến pháp HK có quyền gì, từ hồi nào dzậy?
Chị Lâu-Ra cũng còn công kích "Mít MAGA chạy ô mồ CSVN". Xin lỗi chị, tôi chả hiểu "chạy ô mồ' là cái chi chi, tiếng Việt hay tiếng gì dzậy?
----------------
TRU KHÔNG TẮT TIẾNG PHÂN BUA
Tuần qua, con vẹt già Tru không Tắt Tiếng (TkgTT) tung ra một email dài lê thê, kể Trump phạm một vạn tội trong mấy tháng cầm quyền qua, toàn là tội phịa cũ rích nhai đi nhai lại theo xảo thuật của Goebbels, tổ sư tuyên truyền của Hitler. Chính TkgTT đã nhắc lại sách lược của Goebbels qua câu viết trích dẫn từ Machiavelli: "Cứ nói láo, nói láo, nói láo mãi thì người ta cũng tin" và "nói láo nhỏ, người ta không tin, nhưng nói láo lớn, người ta sẽ tin".
Cái tiếu lâm là TkgTT' 'hoàng tráng' viết về Vũ Linh -và ông Thục Vũ- như sau "Các ông đã trốn chạy Cộng Sản độc tài, cấm đoán tư tưởng, để sang Mỹ hưởng sự Tự Do Tư Tưởng, Tự Do Phát Biểu, Tự do Đối Lập, tại sao các ông lại muốn trù dập những người khác tư tưởng với mình? Tại sao các ông lại muốn làm nhục người không đồng quan điểm với mình? Chẳng phải là máu các ông đã bị nhuộm đỏ mầu Cộng Sản, óc các ông đã biến thành óc Cộng Sản? Hoặc các ông chính là những kẻ nằm vùng, làm lợi cho Cộng sản khi tạo sự chia rẽ giữa hai quan điểm chính trị?". Rất oai, để rồi ngay trong bài đó, kết luận cũng 'hoành tráng' không kém: "Những MAGA MÍT VIỆT cho đến ngày hôm nay nếu mà vẫn tung hô Trump, thì là những kẻ không có não, chỉ có bã đậu". Câu sau đá câu trước? Hay tự đá vào mặt mình?
Con vẹt giả TkgTT biện bạch 'không tranh cãi vì vô ích' với đám MAGA Mít là lời biện bạch tất nhiên, dễ dãi và rẻ tiền, mà tất cả mọi người đều biết trước TkgTT sẽ dựa vào, chẳng có gì mới lạ đáng ngạc nhiên. Vũ Linh này phải nói cho rõ: trang Cộng Đồng này không xuất hiện với mục đích tranh cãi với bất cứ ai về bất cứ chuyện gì, mà chỉ ra mắt với một mục đích duy nhất là tố giác tất cả những bôi bác, sỉ vả, nhục mạ chống TT Trump của đám vẹt già trẻ đều là tin bóp méo, xuyên tạc, phịa, phếc-niu, vô căn cứ. Không phải để tranh cãi với đám vẹt, mà để cộng đồng thấy rõ mặt thật của vẹt. Nếu chúng không phải là nói láo, tung tin phịa, hay có một ly tự trọng, thì tất nhiên đã đưa đầy đủ bằng chứng xác nhận chúng đã nói thật. Nhưng tất cả những con vẹt già trẻ bị Trang Cộng Đồng vạch mặt đều nín khe, chưa có một tên nào cả gan dám phản biện, đưa được bằng chứng nào ra hết. Chỉ còn nước chạy làng rồi biện bạch tào lao.
Thế thì quý đồng hương sẽ biết những tin chúng tung ra là thật hay giả. Chẳng một ai cần tranh cãi gì hết. Chỉ muốn coi bằng chứng cụ thể thôi. Nhưng với đám vẹt kiểu như TkgTT, chỉ cần chửi bừa, không cần bằng chứng và không thể đưa bằng chứng vì tất cả đều là phịa.
Về chuyện "không có não, chỉ có bã đậu", trước hết, phải nói ngay, đó là câu nói do VC sáng tạo ra, chứ trong VNCH trước 75, không có câu sỉ vả này. Người Việt bây giờ dùng ngôn ngữ VC là ai? Sau đó, cũng phải thấy rõ chẳng những đám MAGA Mít có 'óc bã đậu', mà ngay cả đa số dân Mỹ, đa số cử tri đoàn bầu tổng thống, đa số thượng nghị sĩ và dân biểu liên bang, đa số thượng nghị sĩ và dân biểu tiểu bang, đa số thống đốc tiểu bang, đa số thẩm phán trong Tối Cao Pháp Viện, cả đảng CH, cũng đều... 'không có não, chỉ có bã đậu' hết, khi tích cực ủng hộ TT Trump. Cứ nhìn vào kết quả bầu cử cuối năm ngoái thì biết ngay. Cả cái ông tổng thư ký NATO gọi Trump là daddy cũng là loại bã đậu.
Nhớ lại câu chuyện một nhúm mấy tên điên ngồi sau cửa sổ nhà thương điên lắc đầu than vãn cả triệu người đi ngoài đường đều... điên hết.
-------------------
CON VẸT GIÀ NHAI TRẦU
Con vẹt già Tôn Thất Sơn rảnh hơi, cũng lại dở trò của Goebbels, theo gương TkgTT tiếp tục nhai lại những láo xạo về đủ thứ tội phịa của Trump, hy vọng nhai miết sẽ có ngày mọi người tin đó là sự thật. "Cứ nói láo, nói láo, nói láo mãi thì người ta cũng tin". Nhưng lần này, nhai lại dưới tên Tôn Thất Sơn chuyển lại bài của Lê Thanh Lam, dù cả thế giới đã biết TTS và LTL chỉ là một con vẹt già sống tại Na Uy.
Những tội vớ vẩn đã bị DĐTC này hỏi bằng chứng, trong khi VL cũng đã chứng minh rõ ràng là chửi phịa không biết bao nhiêu lần, mà TTS hay LTL vẫn chưa dám hay có thể phản biện.
Cái 'nghệ thuật bàn luận' chính trị của đám vẹt là nhắm mắt không dám nhìn/nghe Vũ Linh này giảng sự thật để gân cỗ cãi bừa, tố sảng, chửi nhảm. Không bao giờ dám đọc trang Cộng Đồng này, hay có đọc thì cũng đọc lén rồi ra ngoài hô hoán "tôi không thèm đọc tên láo xạo Vũ Linh" hay "không thèm tranh cãi" để có lý do vắt chân lên cổ trốn chạy, khỏi phải trưng dẫn bằng chứng. Không bao giờ thèm đọc VL này, nhưng lại thuộc lòng tất cả những gì VL viết, thế mới tài. Ra rả tố VL láo xạo, nhưng chưa bao giờ 'dám' hay 'có khả năng' phản bác trang Cộng Đồng này.
Như vài con vẹt vẫn khăng khăng tố Vũ Linh lãnh tiền VC -bây giờ lại còn chia chác cho vài người khác nữa!!! Bằng chứng? Đã nói rồi, không bao giờ vẹt cần bằng chứng. Nếu có bằng chứng cụ thể thì đã không còn là vẹt. Vẹt là con vật có cái mõm khổng lồ, nhưng bộ óc nhỏ hơn hạt tiêu xay.
5/7/2025