Pages

CỘNG ĐỒNG

TRANG CỘNG ĐỒNG - 14/2/2026 



  • 'Sĩ Quan Đặc Biệt'

    Tuần rồi, con vẹt già Võ Trọng Đủ Thứ Vớ Vẩn từ bên Đức tung ra email đánh một cựu sĩ quan QLVNCH ở Mỹ vì ông này dám ủng hộ Trump. Tay này viết có đoạn như sau :

"... Đừng tin thằng DN là sĩ quan trừ bị, hắn có thể là sĩ quan đặc biệt, nghĩa là DỐT nhưng bắn giết giỏi thì được cho đi học sĩ quan đặc biệt ..."

    Kẻ này chưa bao giờ là 'sĩ quan đặc biệt' nên không hề biết QLVNCH có lớp sĩ quan đặc biệt như vậy: vì giỏi bắn giết VC, nên được làm sĩ quan, nhưng vì đốt nên gọi là 'sĩ quan đặc biệt'.

    Quý độc giả nào từng là 'sĩ quan đặc biệt' nghĩ sao? Võ Trọng Đủ Thứ Vớ Vẩn có nói đúng không?

    Kẻ này lấy làm lạ, tại sao bất thình lình trong hai tuần qua đã xuất hiện từ đám vẹt những luận điệu bôi bác quân nhân QLVNCH ?!!! Tuần rồi là hình xa lộ Biên Hòa ngày 30/4, với giầy và quần áo lính Cộng Hòa vứt ngổn ngang, tuần này là nhận định về 'sĩ quan dốt'. Trùng hợp hay có ... phối hợp và chỉ đạo?

-------------------

  • Nguyễn Thanh Việt: vết nhục cho cộng đồng

    Cách đây ít lâu, VL cảm thấy thật hãnh diện khi hay tin một thanh niên Việt tị nạn thế hệ II đoạt giải Pulitzer văn chương. Thế nhưng chỉ ít lâu sau, sau khi đọc cuốn sách The Sympathizer của anh ta thì ... vỡ mộng tan tành. Cuốn sách được giải không phải vì 'văn hay chữ tốt' hay triết lý cao siêu gì, mà chỉ vì đã đưa lên bàn mổ tinh thần chống cộng của dân tị nạn. Kết án những người chống cộng đại khái là ngớ ngẩn khi cả VC lẫn người quốc gia đều tàn ác, vô đạo như nhau. Nghĩa là chống cộng là sai lầm, là vô căn cứ, chỉ là nạn nhân của bộ máy tuyên truyền của mấy cái chính quyền 'ngụy'.


    Dù thất vọng, kẻ này cũng cố cảm thông với Nguyễn Thanh Việt vì nghĩ chẳng qua NTV chỉ là một thanh niên ngây thơ bị các trại cải tạo -trường học- Mỹ tẩy não, nhồi sọ tư tưởng nên nghĩ quốc gia hay cộng sản ở VN đều đáng khinh như nhau. NTV quên hẳn trong cuộc chiến, VC đi tới đâu là dân Việt trốn chạy tới bá thở luôn, từ Bắc Việt năm 54 tới Nam Việt năm 75, qua cả ngàn vụ trốn chạy Việt Minh rồi Việt Cộng trong các làng mạc suốt 30 năm chiến tranh Quốc-Cộng.

    Nhưng mới đây, VL này quả đã bị sốc rất nặng khi thấy bức hình chụp NTV mặt mày tươi rói, có vẻ rất hãnh diện sau tấm cạc-tông với hai hàng chữ Đ... M... và dưới là Đ... Đá -Fuck ICE-. to tướng.

Giáo sư đại học Nguyễn Thanh Việt!!!

    Tấm hình cực bẩn này chứng minh một chuyện rất hiển nhiên: NTV đã thành một tay 'Mỹ con' hoàn toàn mất gốc, chạy theo xu hướng cấp tiến ngu muội nhất. Một giáo sư đại học nhưng lại chạy theo cái ngu muội của đám sinh viên của mình thay vì dạy bảo chúng.

    NTV mất gốc hoàn toàn vì chẳng những chẳng hiểu gì về cuộc chiến sinh tử của miền Nam ta, mà cũng tuyệt đối không hiểu gì về văn hóa Việt. Văn hóa, ngôn ngữ Việt tế nhị hơn xa văn hóa, ngôn ngữ Mỹ. 

    Trong tiếng Việt có rất nhiều cách nói để chỉ cùng một việc hay cùng một người. Một nhà ngôn ngữ học Việt đã nghiên cứu, cho biết trong tiếng Việt, có tới đâu 40 cách để xưng hô chính mình, từ tôi, tao, tớ,... tới cách xưng theo vai vế với người đối thoại trong khi tiếng Anh chỉ có một chữ độc nhất là 'I'. Ngôn ngữ Việt thâm thúy hơn xa. Chẳng hạn 'mất dạy' dịch ra tiếng Mỹ là 'un-educated' chẳng có ý nghĩa gì, nhưng trong văn hoá Việt, đó là một nhục mạ, xúc phạm danh dự vĩ đại. Tiếng Anh không có những 'dạ', 'vâng',... 

    Người Mỹ nói 'fuck' không có gì đáng để ý. Ngay cả những TT Johnson, Clinton, Obama, Biden,... mở miệng là fuck này fuck nọ. NTV cũng có quyền tha hồ hô fuck lung tung, bằng tiếng Anh, kẻ này bất cần biết. Nhưng trong văn hóa Việt chỉ có phường vô lại đá cá lăn dưa mới dùng 'tiếng Đan Mạch', không một giáo sư đại học nào lại đi 'sổ nho' hết.

    Nếu có thể khuyên NTV một tiếng, thì kẻ này đề nghị NTV về nhà hỏi lại bố mẹ "Sao con viết Đ...M... mà lại bị chửi? Bố mẹ có cảm thấy hãnh diện vì con viết Đ...M... không?". Trừ phi NTV coi bố mẹ như hai ông bà lão nhà quê u mê, mà ý nghĩ chỉ đáng liệng thùng rác và bố mẹ anh ta đã phạm sai lầm lớn khi mang NTV qua Mỹ thành giáo sư đại học, thay vì để ở lại VN thành 'cháu ngoan của bác Hồ' có 'sympathy' với các cán ngố.

    Kẻ này biết trước, nếu NTV có dịp đọc được bài này thì cũng chỉ nhún vai, cười khinh dể thôi (99% xác xuất là sẽ không đọc vì vốn liếng tiếng mẹ đẻ của NTV chỉ còn đúng hai chữ ĐM, còn lại thì mù tịt, không thể đọc DĐTC được). Trong mắt của NTV, kẻ này chỉ là một thằng già nhà quê của một xứ chậm tiến, biết gì mà dám 'dạy khôn' một giáo sư đại học Mỹ??? NTV không phải là một tay đá cá lăn dưa gì. Văn chương của NTV là văn chương Pulitzer. Văn hoá NTV là văn hoá giáo sư đại học.

    Tên là Thanh Việt, nhưng sự thật, chẳng có gì là 'thanh' cũng chẳng còn gì là Việt. NTV là một vết nhơ khổng lồ trong cộng đồng tị nạn chúng ta, bất kể quan niệm chính trị của hắn.

    Thanh Việt: you're so despicable, so disgusting! Shame on you!!!

----------------