Thư Ngỏ - 2/2018

FEBRUARY 24 – 2018

THAY ĐỔI…

Thư Ngỏ tuần này là dịp thông báo trước đến quý vị độc giả vài thay đổi nhỏ sẽ được thực hiện từ Diễn Đàn tuần tới, số đầu của Tháng Ba.
Trước hết, trang Thư Ngỏ sẽ được bỏ qua trang Lưu Trữ và sẽ không xuất hiện mỗi kỳ nữa. Mục đích chính của Thư Ngỏ là để giới thiệu với quý độc giả Diễn Đàn Trái Chiều. Bây giờ thì việc giới thiệu này không còn cần thiết nữa. Mọi người đều đã biết và hiểu rõ lý do ra đời cũng như vài ‘luật lệ giao thông’ tối thiểu của Diễn Đàn, đặt ra để ‘xe cộ tránh đụng nhau’. Hơn 90% độc giả đã chấp nhận rồi, chỉ một số nhỏ chưa chấp nhận. Nhưng cái thiểu số đó, cho dù Thư Ngỏ có lập lại cả chục hay cả trăm lần nữa thì họ cũng không bao giờ chấp nhận vì họ có chủ đích.
Xin phép được nhắc lại một lần nữa, Diễn Đàn này trái chiều, nhưng chỉ là trái chiều với TTDC thôi, không có nghĩa là một chiều. Mọi góp ý theo mọi quan điểm đều được hoan nghênh miễn sao đừng có tính cách chửi bậy bạ hay bôi bác cá nhân. Ngay cả quan điểm của những người thân cộng (hay cả VC nằm vùng) cũng được hoan nghênh. Các độc giả trên Diễn Đàn này có dư thừa khả năng phản biện nghiêm chỉnh mọi lý luận của CS mà không cần phải chụp mũ bất cứ ai hết. Diễn Đàn cũng sẽ không chấp nhận việc chụp mũ bừa bãi.
Tóm lại, sẽ không còn trang Thư Ngỏ từ tuần tới, trừ phi có việc quan trọng cần thông báo. Nếu quý độc giả thấy trang Thư Ngỏ xuất hiện lại, tức là có điều quan trọng nào đó, DĐTC muốn thông báo cùng quý vị, như có thay đổi quan trọng về hình thức hay nội dung, hay... đóng cửa đi nghỉ hè với con cháu chẳng hạn. Do đó, khi thấy có trang Thư Ngỏ xuất hiện, xin quý vị lưu ý, vào đọc cho biết.
Trang Ý Kiến Khách cũng sẽ được bỏ qua trang Lưu Trữ.
Trang Ý Kiến Khách được mở ra với mục đính đăng những góp ý không liên quan đến chủ đề của bài Bình Luận chính, chẳng hạn như độc giả muốn góp ý về một Tin Vắn. Nhưng thực tế là độc giả góp ý đủ đề tài ngay trong trang Bình Luận, như đã có hàng loạt góp ý về cuộc điều tra Nga trong khi bài Bình Luận bàn về Thế Vận Hội Nam Hàn.
Do đó, trang Ý Kiến Khách không có góp ý gì mới lạ, cũng chẳng bao nhiêu người vào đọc. Và sẽ được chuyển qua trang Lưu Trữ.
Diễn Đàn vẫn còn... đang tập đi. Sẽ còn vấp ngã và cần nhiều điều chỉnh, thay đổi. Xin quý vị thông cảm.
  

FEBRUARY 17 – 2018

Tiến Bộ!

Quý độc giả tinh ý chắc đã nhận ra Diễn Đàn này có vẻ có vài tiến bộ, ít nhất trên hình thức.
Số lượng góp ý đã giảm đi một nửa trong bài tuần rồi, nhưng bù lại, rất nhiều góp ý lại rất dài. Đây mới là tin thật đáng mừng vì đó chính là chủ điểm của Diễn Đàn: muốn tạo một môi trường để chúng ta cùng trao đổi ý kiến một cách sâu rộng, cùng nhau tìm hiểu về sự thật, về thể chế chính trị cực kỳ dân chủ, hết sức tự do, nhưng cũng đầy lỗ hổng của quê hương thứ hai này. Một cách nghiêm chỉnh, chứ không như đi chợ cá.
Những góp ý đã cho thấy phần nào mặt trái của truyền thông Mỹ mà nhiều người Việt tỵ nạn vẫn tin tưởng, vẫn coi như chân lý tuyệt đối, để rồi dựa trên niềm tin đó, đã có cái nhìn và cách suy luận sai lệch không ít.
Những cái dĩa hát cũ rích, nghe rè rè điếc lỗ tai vẫn được lập lại một cách máy móc. Nào là TT Trump kỳ thị, dâm loàn, ngu dốt, khùng điên, vô tài bất tướng,... Nào là Trump lấy tiền nhà nghèo cho nhà giàu, sắp đuổi dân ốm đau ra đường cho chết hết, sắp đuổi dân tỵ nạn về VN, sắp gây thế chiến nguyên tử, sắp thanh lọc hết dân da màu ra khỏi nước Mỹ da trắng, thông đồng với Nga, sắp bị truất phế,...
Điều đáng buồn là hầu hết những người có quan điểm này lại chỉ biết lập lại kiểu như ‘thông ngôn’ các tố giác, bôi bác của TTDC. Được yêu cầu, được mời viết bài trình bày rành mạch quan điểm để bảo vệ lập trường thì cho đến nay, chưa ai làm nổi, chỉ biết góp ý được vài ba chữ để chửi bới cá nhân, để rồi không thấy được đăng thì bực tức bỏ đi, xoá hết các góp ý của mình như thể muốn phi tang.
Dĩ nhiên là tôi không đăng lại những câu chửi rủa vớ vẩn đó. Cho dù bị tố là “bịt miệng”, bị nhục mạ là “hèn”, bị chê là “xoàng”.
Lâu lắm mới được nghe lại tiếng “xoàng”! Rất tiếc là dùng không đúng nghĩa ở đây. Với những bạn Nam cờ quốc không rành ngôn ngữ ‘rau muống 54’ thứ thiệt, xin giải thích, xoàng đại khái nghĩa là dở ẹc, tầm thường. Theo tôi, xoàng không có nghiã là không đăng những lời chửi bới lăng nhăng, mà xoàng là không đủ khả năng viết đứng đắn được vài ba dòng, biện minh cho quan điểm của mình.
Thôi thì chịu vậy. Chỉ hy vọng rồi cũng sẽ có ngày có người góp ý ‘khác’ một cách nghiêm chỉnh để chúng ta cùng học hỏi. Mong thay!
  

FEBRUARY 10 – 2018

Chúc Tết

Còn đúng một tuần nữa là chúng ta sẽ bước qua năm mới. Đúng theo tập tục dân ta, đây là lúc chúc tụng nhau những gì tốt đẹp nhất. Dưới đây là lời chúc Tết của Diễn Đàn Trái Chiều, kính gửi đến tất cả:

- Kính chúc quý độc giả, kể cả những người vừa đọc Diễn Đàn vừa càu nhàu: một năm mới
1) hạnh phúc vui vẻ với gia đình trong an toàn, không sợ khủng bố;
2) thành công trong công việc làm mà không sợ thất nghiệp, lại còn được hãng tăng lương nhờ giảm thuế;
3) sức khỏe dồi dào, không cần trả bảo phí Obamacare đến tắt thở;
4) tiền vào như nước chảy chỗ trũng mà không như nước qua cầu, nhất là các cụ lãnh tiền hưu, cứ thong thả ngồi nhìn chứng khoán leo thang hay xuống thang;
5) tiền trợ cấp, tiền già, tiền thất nghiệp, tiền đông con, Medicare, Medicaid, MediCal,... vẫn lãnh đủ không thiếu xu nào, khỏi mất công khiếu nại, chửi Trump;
6) tích cực ‘trao đổi ý kiến xây dựng’ trên Diễn Đàn, không chửi qua chửi lại, chọc quê qua lại chuyện lắt nhắt, hoàn toàn vô bổ, mất thời giờ quý vị và mệt cho ‘công an’ này.
-     Kính chúc quý đồng hương trong cộng đồng tỵ nạn bình tĩnh hưởng thụ dân chủ và tự do, nhất là tự do tư tưởng và tự do ngôn luận, chấp nhận người đồng hương dù khác biệt chính kiến về chính trị Mỹ, ngưng sỉ vả nhau, đoàn kết với nhau để đối phó chống mọi mưu toan xâm nhập và chia rẽ của kẻ thù, bất kể Mỹ Dân Chủ hay Mỹ Cộng Hòa, Việt tỵ nạn hay Việt Cộng.
- Kính chúc dân Mỹ, bất kể cấp tiến hay bảo thủ, giàu hay nghèo, trắng hay đen hay nâu hay vàng hay đỏ, già hay trẻ, đồng tính hay lưỡng tính hay độc tính hay vô tính, mọi người đều tìm được an lạc, sống chung hòa bình, chờ ngày bầu cử lần tới rồi tính sổ vẫn chưa muộn.
-     Kính chúc TT Obama vui thú điền viên, lo cho hai cô con gái thành tài, lập gia đình để ông sớm làm ông ngoại, quên chuyện chính trị, đừng đau đầu tìm cách phá TT Trump nữa.
- Kính chúc bà Hillary sớm tìm lại thanh bình, chấp nhận cái số không được làm Võ Tắc Thiên Mỹ dù đã làm tới hoàng hậu, nhưng vẫn đi vào lịch sử như người phụ nữ nổi tiếng nhất trong lịch sử cận đại Mỹ, vui với cháu ngoại và có dịp canh ông chồng lăng nhăng kỹ hơn.
- Kính chúc truyền thông dòng chính Mỹ và các ‘thông ngôn’ của họ tìm lại được tỉnh táo, bớt giận, chấp nhận sự lựa chọn chính danh của dân Mỹ, cho tổng thống một cơ hội làm việc mà không bôi bác nhục mạ mỗi ngày, đủ lương thiện để không phịa tin mỗi tuần.
- Kính chúc ông công tố Mueller tiếp tục được trả lương thật cao để đi phỏng vấn, nói chuyện lang bang cho qua ngày giờ, trong bí mật chẳng ai biết ông đang đi câu con gì, ở đâu, câu càng lâu càng tốt, công bố kết quả vào năm 2025 thì hết xẩy.
- Kính chúc các bà dân biểu trong Congressional Black Caucus thành công, đạt điểm cao trong các trò chơi trong iPhone.
- Kính chúc TT Trump tiếp tục làm tests tâm thần với 30/30, bớt ăn McDonald béo phì dễ bị đứng tim, để có thể chu toàn những lời hứa với cử tri, làm nước Mỹ vĩ đại trở lại.


February 3 – 2018

Thay Đổi

Diễn Đàn Trái Chiều lần này lại có thêm vài thay đổi hình thức.
Trước hết, DĐ có một ‘logo’ mới. Đây là logo do một độc giả trẻ đã tự ý, tự nguyện vẽ tặng, dĩ nhiên chứ tác giả thuộc tuổi cổ lại hy này không đủ khả năng kỹ thuật và sáng tạo.
Nó mang ý nghiã rất đặc biệt. Cái hình màu xanh dương vừa mang ý nghĩa một mũi tên lớn chỉ về hướng trái, vừa là hình ngòi bút học trò của ta hồi xưa, tượng trưng cho ngành truyền thông chung, gọi là ... truyền thông dòng chính đi về hướng tả. Màu xanh dương cũng là màu biểu tượng cho đảng DC. Trong khi mũi tên trắng nhỏ chỉa về hướng phải chính là tiếng nói rất nhỏ đi trái chiều về hướng hữu của diễn đàn này. Mũi tên nhỏ này màu trắng, không xanh cũng chẳng đỏ.
Kẻ này xin chân thành cám ơn anh nghệ sĩ trẻ Tae Kwon Do Sơn Nguyễn mà tôi chẳng quen cũng chẳng biết là ai.
Diễn Đàn cũng có một thay đổi khác là chuyển những trang Thư Ngỏ, Tin Vắn, Báo Mỹ, và Bài Khách cũ vào trang Lưu Trữ. Việc này sẽ được thực hành mỗi tháng một lần, ngoại trừ Bài Khách được chuyển mỗi tuần. Đây là để đáp ứng khiếu nại của một độc giả than muốn đọc tin cũ chẳng hạn, phải kéo con chuột xuống tuốt cuối bài, càng ngày càng dài càng mất công. Muốn đọc những bài cũ đó, chỉ cần nhấn vào những cái link liên hệ mỗi tháng trong trang Lưu Trữ.
Xin nhắc lại, trong trang Lưu Trữ có link lưu tất cả những bài tôi viết cho Việt Báo trước đây, do một độc giả tự ý làm giúp. Chỉ biết anh là Thịnh Phạm, chẳng quen cũng chẳng biết. Dù sao, cũng xin cám ơn anh Thịnh.

Vũ Linh