Saturday, July 27, 2024

BÀI 345: ĐẢO CHÁNH KIỂU MỸ

    Chuyện phải tới đã tới, không có cách nào tránh khỏi. Tuần rồi, khi viết về việc Biden sẽ phải rút lui, DĐTC đã kết luận “có lẽ cụ Biden khó thọ qua khỏi tuần tới,…” Thật ra, mới đầu, kẻ này đã viết thêm “có thể không qua khỏi cuối tuần này”. Nhưng sau đó, sau khi nghe tin Biden khẳng định không rút lui, qua cuối tuần, sẽ trở về vận động tranh cử lại, nên bắt buộc phải suy nghĩ lại, cân nhắc, rồi bỏ câu sau. Nhưng kẻ này đã lầm to. Biden rút ngay sáng Chủ Nhật trong cuối tuần rồi. Chính trường Mỹ qua trang.

    Như đã viết, Biden đã là vết đen vĩ đại nhất trong lịch sử chính trị Mỹ: đi vào bằng gian lận, đi ra bằng ô nhục khi bị chính các đồng chí của mình ‘đảo chánh', đuổi đi.

Saturday, July 20, 2024

BÀI 344: CON RỐI BIDEN VÀ CHỦ TRƯƠNG XÃ NGHĨA HÓA

    Chính trường Mỹ xôn xao về việc Biden nên rút lui hay không. Tuổi tác và tình trạng đầu óc thảm hại của Biden là một vấn đề nghiêm trọng thật, nhưng thực tế, vấn đề nước Mỹ phải trực diện lớn gấp bội, hơn xa chuyện đầu óc một cá nhân, cho dù cá nhân đó là TT Mỹ. Vấn đề đi xa hơn cá nhân cụ Biden, mà lan qua kế hoạch xã nghĩa hóa cả nước Mỹ.

    Cụ Biden rõ hơn ban ngày đã, đang và sẽ bị làm con rối cho việc thực hiện một chế độ xã nghĩa thiên tả rất nặng trên mọi phương diện của cuộc sống. Những thí dụ điển hình đầy dẫy. Dĩ nhiên chính quyền Biden không phải là theo chế độ cộng sản, cũng chưa đến nỗi thiên tả quá nặng như vài xứ Tây Âu, nhất là Bắc Âu. Nhưng hiển nhiên là chính sách cấp tiến Biden chủ trương thiên tả hơn tất cả mọi vị tổng thống tiền nhiệm, kể cả các ông DC như Carter, Clinton và Obama, trong khi hướng đi quá rõ nét, chỉ những người mù quáng vì tính phe đảng hay ngu dốt mới không nhìn thấy.

Sunday, July 14, 2024

BÀI 343: TRUMP BỊ BẮN

Trump bị bắn trong mít-tinh

Ghi chú: Bài này đặc biệt ra bất thường để bàn về tin bất ngờ đang gây sóng gió trên chính trường Mỹ. Vì tin quá mới, cảnh sát chưa kịp điều tra, cũng như đã có nhiều tin trái ngược được bung ra nên về phần chi tiết, bài này rất nhiều thiếu sót, còn có thể có nhiều sai lầm, mà quý độc giả có thể tự theo dõi qua tin báo chí và TV trong những ngày tới. Tuy nhiên, chi tiết vụ ám sát hụt không phải là trọng tâm của bài bình luận

-------------------

    Trong cuộc mít-tinh ngày 14/7/2024 của ông Trump tại thành phố Butler, chừng 20 miles phía bắc thành phố Pittsburg, tiểu bang Pennsylvania, đâu 7-8 tiếng đạn nổ đã được nghe thấy, khiến xẩy ra rối loạn. Ông Trump đã được mật vụ nhẩy vào bao che và kéo đi, nhưng đã bị trúng đạn, bị thương nhẹ. Ông đã được đưa thẳng vào bệnh viện. Hình chụp cho thấy có máu chẩy từ tai bên phải xuống má bên phải của ông Trump. Chỉ nhích qua 1-2 phân là ông Trump đã trúng đạn vào đầu. Ông Trump thoát chết vì luôn luôn nhúc nhích, không đứng im tại chỗ. Có tin một dân thường tham gia mít-tinh bị bắn chết và ít nhất 2 người bị trọng thương. 

Tỉnh Butler phiá bắc Pittsburg

    Hung thủ nằm bắn từ trên mái một căn nhà gần đó, cách nơi ông Trump đọc diễn văn khoảng 150m, đã bị cảnh sát bắn chết tại chỗ. Hình chụp cho thấy hai cảnh sát với súng máy nằm trên một mái nhà cạnh đó đã bắn trúng đầu hung thủ. Hung thủ được cảnh sát nhận diện tên là Thomas Matthew Crooks, một thanh niên mới 21 tuổi, tuy ghi danh là cử tri CH nhưng chưa đi bầu lần nào vì chưa đủ tuổi, mà lại ủng hộ tiền cho một tổ chức của đảng DC. Hung thủ bị bắn chết, trên người không có giấy tờ gì, nhưng cảnh sát đã mau mắn tìm ra ngay tên tuổi nhờ truy cứu về khẩu súng - không rõ chi tiết, nhưng có thể truy ra cây súng mua từ đâu, đứng tên ai-, rồi sau đó cảnh sát đã khám xe và khám nhà hung thủ, khám phá ra nhiều vũ khí, thuốc nổ và cả vật dụng chế tạo bom. Cây súng được sử dụng là súng loại AR 556 được mua hợp pháp (có cả chục loại súng AR 556). Theo một bạn học, Crooks là thành viên của đội tác xạ của trường tuy bắn rất dở. Ngoài ra, khi bài này được viết thì chưa có chi tiết nào khác về anh nhóc này.

Matthew Crooks

Cảnh sát trên mái nhà bảo vệ Trump


Cảnh sát bắn chết hung thủ


Chỗ hung thủ nằm và chỗ Trump đọc diễn văn
Vài kiểu súng AR 556

    Ông Trump ngay sau khi bị bắn đã được hộ tống tới bệnh viện, nhưng tới buổi tối Thứ Bẩy thì được rời bệnh viện. Qua ngày hôm sau chủ nhật, ông lên xe đi qua Milwaukee, tiểu bang Wisconsin, như không có chuyện gì xẩy ra, để tham gia Đại Hội Đảng CH, sẽ khai mạc sáng Thứ Hai tại đây. 

    Ngay sau khi nghe tin ông Trump bị ám sát hụt, cụ Biden đã cho biết ông cầu nguyện cho Trump, và khẳng định xứ Mỹ này không có chỗ cho bạo động kiểu này. Sau đó Biden đã nói chuyện điện thoại với Trump trong bệnh viện. Biden đã ra lệnh tạm ngưng chiếu tất cả các quảng cáo công kích Trump trên tivi. Các cựu TT Obama, Clinton, Bush con đều lên án vụ bắn và chúc mừng ông Trump thoát nạn. Tất cả các lãnh đạo DC trong thượng viện và hạ viện đều hấp tấp lên án vụ bắn và chúc lành hay cầu nguyện cho Trump, dĩ nhiên. Nhiều lãnh đạo thế giới đã lên án vụ bắn và chúc mừng ông Trump.

    Truyền thông Mỹ nhất tề chạy tít lớn dĩ nhiên, và tất cả cũng đồng loạt lên án, tuy không có cơ quan thông tin  -báo hay đài TV- nào chúc lành cho Trump.

    Các tấn công ông Trump đều ngưng hết ngay. 

    Tuy nhiên, một con vẹt tị nạn mang tên là 'Phung Nguyen' vô nhân tính nhẩy ra công kích 'thằng già súc sinh 45' và cho vụ bắn là 'chuyện nhỏ'. Chuyện đáng buồn là sao dân Việt ta lại có những thành phần vô nhân và vô ý thức như tên Phung Nguyen này được. Thật là xấu hổ, muối mặt cho cả cộng đồng ta. Chẳng những vô nhân, mà còn vô ý thức, không hiểu được nếu Trump chết, không còn là chuyện hạ được một người đáng ghét, mà đi xa hơn nhiều, nước Mỹ bảo đảm sẽ có nội chiến ngay. Tay Phung Nguyen này có nhìn thấy đại họa đó không? 

    Một con vẹt con khác viết bài chê Trump hèn nhát sợ chết, đã 'bò xuống đất để tránh đạn'. Chắc tên này nghĩ thái độ đúng đắn là phải hiên ngang đứng trơ ra đó để hung thủ bắn tiếp cho tới trúng đạn chết tại chỗ mới oai. Cái ngu của đám vẹt quả là vô giới hạn.

    Phản ứng của những tay này chỉ phản ảnh thái độ u mê chẳng biết qua Mỹ sống đã bao lâu mà vẫn tuyệt nhiên chẳng hiểu gì về thế nào là chế độ tự do dân chủ, thế nào là tôn trọng quyền khác biệt tư tưởng, thế nào là tôn trọng mạng sống con người bất kể mọi chuyện khác. Cũng phản ảnh thái độ cuồng điên của một số tay vẹt tị nạn cuồng chống Trump, cuồng nghĩa là mất trí, và mất trí còn nặng hơn thần tượng Biden của đám này.

    Phản ứng của đám vẹt ngu xuẩn dễ hiểu. Khó hiểu hơn là phản ứng của đám truyền thông loa phường, trên nguyên tắc phải 'khá' hơn, có 'hiểu biết' hơn, phải 'văn minh' hơn.

    Báo loa phường nặng Washington Post chạy tít đầu tiên: "Trump bị kéo đi sau khi có tiếng ồn ào lớn trong quần chúng" ("Trump taken away after loud noises at rally") Tiếng đạn bắn chỉ là 'tiếng ồn ào lớn'? Còn vết thương ở vành tai và máu trên mặt không đáng quan tâm?

   Đài tivi CBS công kích Trump đã vùng đứng dậy hô "Fight" trong khi đúng ra, ông phải bình tĩnh kêu gọi hạ hỏa, không được tính chuyện trả thù, gia tăng bạo lực. Vâng khi đó, ông Trump thoát chết trong một hai phân, đúng ra nên đuổi hết đám mật vụ chung quanh, từ từ ngồi lại bình tĩnh suy nghĩ đâu ra đó hậu quả lâu dài của nước Mỹ, chuyện gì phải làm, nên làm, chuyện gì không, nên lo bảo vệ đám cuồng chống ông để đám đó khỏi bị trả thù,... như các tay nhà báo yên ổn ngồi viết phóng sự tìm cách công kích Trump tiếp, trong phòng lạnh vậy.

    CNN cũng không chịu thua. Hùng hổ tố cáo Trump đã có phản ứng kiểu đổ dầu vào lửa khi nắm tay giơ lên trời hô "Fight", thay vì kêu gọi hạ hỏa, tránh trả thù.

    Trở lại vụ ám sát hụt ông Trump, hiển nhiên là số ông Trump chưa chết. Cái may là đúng ngay khi viên đạn bắn tới thì ông Trump bất thình lình quay mặt nhìn về hướng hung thủ nên viên đạn bay phớt qua chỉ trượt sơ qua bên vành tai mặt. Nếu ông Trump không quay mặt như vậy, thì viên đạn đã trúng ngay thái dương hay mang tai bên phải và ông Trump đã chết tại chỗ như TT Kennedy đã bị bắn trúng ngay ót.

    Đây chẳng những là cái may thật lớn, có thể nói là một phép lạ cho cá nhân ông Trump, mà còn là cái may cho cả nước. Nếu ông Trump bị bắn chết thì không ai biết được chuyện gì sẽ xẩy ra. Nội chiến nổ bùng không phải là chuyện không thể.

NGUYÊN NHÂN GẦN

    Nguyên nhân gần, tại sao tên Crooks này bắn là chuyện FBI đang điều tra. Có nhiều triển vọng vụ điều tra này cũng như vụ điểu tra về việc ám sát TT Kennedy, sẽ chẳng đi đến đâu, mà chỉ đẻ ra cả vạn thuyết âm mưu, cả nửa thế kỷ sau vẫn còn tranh cãi. Nhất là sau khi hung thủ đã bị bắn chết tại chỗ, mất đi ngay đầu mối quan trọng nhất để điều tra. Cũng như Oswald đã bị bắn chết ngay sau khi mới bị bắt khiến vụ ám sát Kennedy không bao giờ có câu giải thích thỏa đáng cho tất cả mọi người.

    Sau những vụ mưu sát các TT Ford và Reagan, Sở Mật Vụ đã có rất nhiều cải tổ, nghĩ ra được rất nhiều biện pháp bảo vệ tân kỳ và phức tạp nên việc ám sát TT khó còn hơn đi bộ lên cung trăng, và nhiều âm mưu ám sát TT đã bị chặn từ trong trứng nước, đặc biệt là việc ám sát hụt TT Obama năm 2011 của Oscar Ramiro Ortega-Hernandez, đi từ Idaho tới Washington DC để bắn ông.

    Ông Trump không còn là TT tuy vẫn được Sở Mật Vụ bảo vệ an ninh mãn đời theo Hiến Pháp quy định. Dĩ nhiên ông không thể nào được bảo vệ kỹ như một TT đương nhiệm. Ngay sau khi vụ bắn xẩy ra, đã có nhiều tiếng nói chất vấn Sở Mật Vụ và bộ An Ninh Lãnh Thổ có thể đã lơ là trong việc bảo vệ ông Trump. Một dân biểu CH, ông Mike Waltz của Florida đã cho biết ban vận động tranh cử của ông Trump được tin mật báo tính mạng của ông Trump bị đe dọa từ lâu nay, đã nhiều lần yêu cầu bộ trưởng An Ninh Lãnh Thổ Alejandro Mayorkas tăng cường việc bảo vệ ông Trump nhưng ông Mayorkas đã liên tục từ chối. Hư thực chuyện này ra sao chưa biết rõ, nhưng chắc chắn ông Mayorkas sẽ bác bỏ tố cáo bày, viện ra cả vạn lý do.

    Nhiều người khác cũng lên tiếng tố cáo các nhân viên Sở Mật Vụ bảo vệ Trump -chỉ có 4 người trong khi bảo vệ TT có tới cả trăm- đã làm việc không hữu hiệu. Quan trọng nhất là việc đã để cho ông Trump sau khi trúng đạn, đứng lên lại, giơ nắm tay hét "Fight, Fight, Fight". Nếu có một sát thủ thứ hai nào đó bắn tiếp thì chắc chắn ông Trump đã trúng đạn chết tại chỗ. Ngoài ra, cũng còn có câu hỏi tại sao có cảnh sát nằm trên một mái nhà gần đó, có súng máy để bảo vệ Trump, mà lại để cho hung thủ leo lên nằm trên một mái nhà cạnh đó để bắn. Có tin cảnh sát địa phương đã thông báo trước cho Sở Mật Vụ là có thể có người muốn ám sát Trump, nhưng Sở Mật Vụ và cảnh sát không biết được chi tiết nên không đề phòng kịp.

    Cũng có tin một người tham gia mít-tinh đã chính mắt nhìn thấy hung thủ đeo súng trên vai đang leo lên mái nhà, chỉ cho một anh cảnh sát thấy, anh cảnh sát này leo thang lên, thấy hung thủ, bị hung thủ chỉa súng vào mình nên vội leo xuống tháo chạy, ngay sau đó hung thủ nổ súng bắn ông Trump, theo tin của hãng thông tấn Associated Press.

    Một cựu nhân viên Sở Mật Vụ đặt câu hỏi sao không có drone bay qua các mái nhà để thấy ngay anh Crooks nằm trên đó?

    Công bằng mà nói, những tố cáo này có vẻ quá đáng. Dù sao thì bảo vệ đương kim TT cũng cần thiết và quan trọng hơn xa việc bảo vệ một cựu TT như ông Trump. Tuy nhiên, cũng phải lưu ý trường hợp ông Trump rất đặc biệt vì chẳng những ông là cựu TT cần phải bảo vệ như luật định, mà lại còn là ứng cử viên TT với rất nhiều hy vọng đắc cử. Lịch sử cận đại Mỹ đã cho thấy một ứng cử viên TT với nhiều hy vọng đắc cử đã bị ám sát chết: đó là ông Robert Kennedy, em ruột TT John Kennedy bị bắn chết năm 1968. Đã vậy, ông Trump còn là một nhân vật thật đặc biệt, đã khiến cả chục triệu người mê say tôn thờ, nhưng cũng gây thù chuốc oán như chưa từng thấy trong lịch sử chính trị Mỹ.

NGUYÊN NHÂN XA

    Ngay sau vụ ám sát hụt, một vài tiếng nói lẻ tẻ đã đổ lỗi lên đầu ông Trump, cho rằng vì ông này là người chủ trương bạo động, điển hình là thúc đẩy cử tri MAGA biểu tình nổi loạn, bao vây quốc hội, đòi thanh toán phó TT Pence và các dân biểu, nghị sĩ, cũng như cách nói chuyện hung bạo của ông.

    Thật ra đây chỉ là sự tiếp nối của sách lược đổ thừa cố hữu của phe DC, hay chính xác hơn, chỉ phản ảnh sách lược hù dọa, mô tả Trump dưới những hình ảnh kinh hoàng nhất.

    Công bằng mà nói, dựa trên những dữ kiện lịch sử, văn hóa chính trị Mỹ là một văn hóa có thể gọi là 'cao bồi', coi việc dùng bạo lực trong chính trị là chuyện bình thường. Trong số 45 TT Mỹ, đã có 8 vị bị ám sát hụt, nổi tiếng nhất là các TT Ford và Reagan, và 4 vị bị ám sát chết luôn, nổi tiếng nhất là các TT Lincoln và Kennedy. Em ruột TT Kennedy, ông Robert Kennedy, bố của ứng cử viên TT độc lập hiện nay, Robert Kennedy Jr., cũng bị bắn chết khi đang vận động tranh cử. Thống đốc Alabama, George Wallace bị bắn không chết nhưng bị liệt cả nửa người. Trong thời gian gần đây, vài năm qua, đã có hai dân biểu bị bắn trọng thương là bà Gaby Giffords của đảng DC và ông Steve Scalise của đảng CH. Ngoài các chính khách thì phải nói tới việc bắn chết mục sư da đen Martin Luther King.

    Cái tinh thần hung bạo này dưới thời TT Trump và nhất là dưới thời Biden, đã bị phe DC đổ cả tấn dầu vào lửa để bùng cháy cho thật lớn.

    Mọi người còn nhớ, ngay từ khi ông Trump vừa đắc cử, bà nhà báo cuồng chống Trump Kathy Griffin đã tung ngay ra hình bà cầm cái đầu máu me của Trump.


    Cũng ngay khi Trump vừa đắc cử, bà ca sĩ Madonna cũng đã lên tiếng đòi đặt bom trong Tòa Bạch Ốc để giết Trump và cả gia đình.

    Mới đây hơn, cách đây vài tuần, một nhà báo DC đã tung tin 'Tối Cao Pháp Viện phán tổng thống được hưởng quyền miễn tố, do đó Biden có thể ra lệnh ám sát chết Trump mà không bị tội gì, và Trump cần phải bị giết'.

    Trong khi đó, sách lược tranh cử của phe DC dựa trên điểm chính là hù dọa dân Mỹ tối đa, mô tả Trump như một đại ác nhân, hung thần hơn Hitler tái sinh, sẽ bắt nhốt tù cả triệu di dân, sẽ thanh toán trả thù tất cả các đối thủ chính trị, từ các nhà báo tới các chính khách của đảng DC, cả đám dân da đen hay sinh viên da trắng nổi loạn chống ông,...

    Trong cái không khí nặng mùi 'gió tanh mưa máu' đó, cụ Biden, trong tư cách quốc trưởng, thay vì làm gương, trấn an, tìm cách hạ hỏa, thì lại hung hăng con bọ xít hơn ai hết, cố đổ thêm dầu vào lửa, đặc biệt là cố ăn nói cho hung bạo để khỏa lấp tình trạng đầu óc lờ mờ của cụ. Mới tuần rồi, nói chuyện với một số mạnh thường quân của đảng DC, cụ Biden hùng hổ hò hét đã đến lúc phải thật mạnh tay với Trump, phải biến Trump thành 'hồng tâm'! Nguyên văn: "So, it’s time to put Trump in a bullseye". Hồng tâm (danh từ do KTG Nguyễn Xuân Nghĩa dịch), mà Biden gọi là 'bullseye' là điểm nhắm trung tâm trong môn bắn súng, bắn tên. Tự điển Oxford định nghĩa là "the center of the target in sports such as archery, shooting, and darts".

    Không ai nghĩ Biden kêu gọi dân bắn Trump, nhưng đây là ngôn ngữ côn đồ của dân tứ chiến giang hồ như Al Capone, hay Pablo Escobar, không phải là ngôn từ của một tổng thống, chỉ có thể khích động dân quá khích thêm thôi. Nước Mỹ với hơn 300 triệu dân, không thiếu gì những tên điên có thể đã nghe lời Biden. Đài CBS tố Trump ngay khi sau khi bị bắn đã không lên tiếng kêu gọi hạ hỏa, nhưng khi Biden kêu gọi coi Trump như hồng tâm, thì CBS không phản đối. Tinh thần phe đảng loa phường của CBS hiện rõ hơn ban ngày.

  Cả mấy tháng nay, phe DC gân cổ hò hét việc bầu hay không bầu cho Trump là chuyện sinh tử của cả nước, vì Trump đắc cử sẽ triệt tiêu nước Mỹ và thể chế dân chủ. Bây giờ đã thành chuyện sinh tử của Trump thật. Chiến lược hù dọa quá đáng đã khiến có người nổi cơn điên đi giết Trump thật. Chỉ nhích một hai phân là Trump đã chết. Trump chết, nước Mỹ sẽ khó tránh khỏi nội chiến. 

    Cựu bộ trưởng Tư Pháp của Trump, một người không thiện cảm lắm với Trump, ông William Barr đã lên tiếng, khẳng định loại ngôn ngữ quá khích, xuyên tạc để hù dọa quá đáng cần phải chấm dứt ngay. Ông Barr cho rằng những tố cáo Trump là độc tài tàn ác, sẽ tận diệt thể chế dân chủ và các kẻ thù của ông là hết sức vô lý, láo xạo, cần phải chấm dứt vì cho dù bất đồng ý với ông Trump tới đâu, cũng không thể tố Trump độc tài như Hitler được.

    Một ngày sau khi Trump bị bắn, dân biểu DC Jared Golden của Massachusetts đã công khai tố cáo các đồng chí trong đảng DC "vì muốn đạt được những thắng lợi chính trị ngắn hạn, đã phóng đại những khác biệt và tô vẽ các đối thủ chính trị thành những ác qủy chỉ muốn phá nát đất nước chúng ta.... Trong tình trạng đó, việc gia tăng bạo lực chính trị đáng buồn thay, không có gì bất ngờ" (nguyên văn "In the pursuit of short-term political gain, they are eager to exaggerate our differences and cast their political opponents as diabolical caricatures bent on destroying the country. ... In this light, a rise of politically motivated violence in America is sadly unsurprising").

NHỮNG CÂU HỎI LỚN

    Câu hỏi hiển nhiên đầu tiên: những ai đứng đằng sau vụ ám sát hụt này? Như đã bàn qua, ám sát một TT hay ngay cả một cựu TT được Sở Mật Vụ và cảnh sát địa phương bảo vệ rất kỹ không phải là chuyện ai làm cũng được, cứ vác súng tới bắn là xong. Hơn nữa, việc bắn chính xác như đã xẩy ra, cách tới đâu 150m, phải là việc làm của một siêu xạ thủ, chuyên gia bắn tiả -sniper-, không phải chuyện một mình một tên nhóc vừa học xong trung học có thể làm được cho dù hắn ở trong đội bắn súng tác xạ của trường. Tất cả đều bắt buộc phải có một nhóm nhiều người có chuẩn bị từ lâu, từ việc thảo kế hoạch, theo dõi chương trình vận động của ông Trump, mua súng mua đạn, tìm chỗ để bắn, tập bắn cho chính xác, tới chỗ bắn an toàn,... Tất cả cần nhiều nhân sự. Và nhất là cần tiền. Ai ra lệnh, ai tổ chức, ai chi trả?

    Câu hỏi thứ nhì mà chắc cũng chẳng ai có câu trả lời chính xác là tại sao? Động cơ nào thúc đẩy anh Crooks ra tay? Hay nhóm người đứng sau lưng anh ta ra quyết định? Giết được ông Trump để đi đến đâu, vì mục đích nào?

    Có nhiều triển vọng, nhà Nước Biden sẽ mau chóng xù câu chuyện, kết luận đây chỉ là hành vị của đúng một cá nhân cuồng điên, không có âm mưu to lớn nào. Cho tiện việc sổ sách, nhưng mấy ai tin?

    Nhiều người chất vấn việc hung thủ bị bắn chết tại chỗ, có thể để bịt miệng chăng? Thật ra, thắc mắc này không chính đáng. Trong những trường hợp bắn người, cảnh sát luôn luôn có quyền và có trách nhiệm bắn hung thủ ngay, bắn chết nếu cần để bảo vệ người bị hung thủ bắn, không cho hắn tiếp tục bắn. Mọi chuyện gì khác, tính sau. Không thể trách cảnh sát được.

HẬU QUẢ

    Bây giờ còn quá sớm nên chưa rõ vụ ám sát hụt sẽ có hậu quả như thế nào trên hậu thuẫn của ông Trump và hy vọng đắc cử của ông. Một dân biểu CH đã lạc quan tuyên bố cuộc bầu cử coi như đã xong, gạo đã thành cơm, ông Trump coi như đã đắc cử. Hình ảnh ông Trump trong thái độ bất khuất, thách thức, máu me trên mặt, nắm tay đưa lên trước lá cờ Mỹ sẽ là hình ảnh tiêu biểu cho ý chí bất khuất và can trường của ông Trump trong ngắn hạn, rồi đi vào lịch sử như một biểu tượng của tinh thần MAGA trong lâu dài. Đó sẽ là hình ảnh rất nhiều cử tri nhớ lại khi vào phòng bỏ phiếu. 

    Vụ ám sát hụt tất nhiên sẽ hạ hỏa không khí tranh cử ngay. Cụ Biden sẽ phải coi lại tất cả những chương trình quảng cáo, cũng như sẽ phải uốn lưỡi 7 lần trước khi công kích Trump. Những tố giác về Trump như một đại ác nhân sẽ triệt tiêu thể chế dân chủ của Mỹ sẽ phải bị xét lại, cân nhắc lại cho kỹ, rất có thể sẽ biến mất hết. Mà cái khổ cho Biden và phe dân chủ là nếu không dùng chiêu võ hù dọa chống Trump, thì còn cách nào đánh Trump nữa? Tố Trump nói láo, sách nhiễu tình dục, trốn thuế, đeo cà vạt quá dài, bôi thuốc mọc tóc nhiều quá, nhuộm tóc vàng quá,...? Xưa quá rồi, Diễm ơi.

    Nói chung, ta có thể có tin mừng là những tố giác bá láp, xuyên tạc hù dọa láo của phe DC chống Trump sẽ bị tịt ngòi trong những ngày vận động còn lại.

    Về phiá CH, cuộc mưu sát chắc chắn sẽ khiến khối cử tri CH, nhất là MAGA, tăng thêm bực tức và ủng hộ Trump mạnh hơn, nhất là khi tuần tới là Đại Hội Đảng CH, khi ta sẽ thấy đảng này tung hô Trump, khua chiêng trống hơn vỡ chợ.    

    Cách đây không lâu, một vài anh chính khách DC đã vận động quốc hội ra luật chấm dứt việc Sở Mật Vụ bảo vệ Trump. Ý kiến này, có mọc tám cái sừng trên đầu cũng không ai dám nhắc lại.

    Vụ ám sát hụt này cũng sẽ khiến ông tòa Juan Merchan suy nghĩ kỹ hơn trước khi tuyên phạt Trump ở tù. Ai dám bảo đảm an toàn cho Trump trong tù? Hay ông tòa quyết chí kết án tử hình Trump, cho Trump bị giết trong tù?

    Trong những ngày, những năm tới, sẽ có cả vạn thuyết âm mưu nổ bùng ra, nhất là khi hung thủ đã bị bắn chết tại chỗ, không còn bao nhiêu manh mối.

     Trong cái không khí sắt máu do Biden đẻ ra và thổi lửa, việc ông Trump bị mưu sát không còn là một ngạc nhiên, và nhiều người đã nghĩ chỉ là vấn đề thời gian, khi nào thôi. Bất kể văn hoá chính trị bạo lực tới đâu thì sự kiện này cũng là một việc thật đáng lo, đáng tiếc, và đáng buồn. Sau khi nghe tin Trump bị mưu sát, TT El Salvador, ông Nayib Bukele tuýt đúng một chữ, nhưng ý nghĩa nhất: "Democracy?". Thể chế dân chủ của Mỹ đã mất hết ý nghĩa và giá trị trên thế giới.

    Biden và đảng DC hoàn toàn phải chịu trách nhiệm trước lịch sử khi đã đẻ ra, rồi khai thác tối đa tình trạng phân hóa bạo động điên cuồng chết bỏ này. Không có biện bạch nào có thể xóa được trách nhiệm này. Sách lược hù dọa, thổi lửa cho bạo động do Biden đẻ ra, đảng DC hùa theo và truyền thông loa phường tiếp tay thổi phồng lên, tất cả sẽ phải chịu trách nhiệm trước lịch sử.








Saturday, July 13, 2024

BÀI 342: CÁC ỨNG VIÊN PHÓ CỦA TRUMP

    Đầu tuần tới, thứ Hai 14/7, đảng CH sẽ khai diễn Đại Hội Đảng. 

    Ông Trump dĩ nhiên sẽ được chính thức tấn phong đại diện cho đảng CH ra tranh cử TT. Câu hỏi lớn nhất dĩ nhiên là ông có hy vọng đắc cử không, là câu hỏi có lẽ đã được tất cả các thăm dò dư luận trả lời. Câu hỏi lớn thứ nhì là ông Trump sẽ chọn ai đứng cùng liên danh với ông. Tuần này, DĐTC tạm gián đoạn bình luận về chính trường Mỹ để giới thiệu cùng quý độc giả những nhân vật CH có thể được ông Trump chọn đứng phó. 

    Cho đến nay, ai sẽ được ông Trump chọn đứng chung liên danh trong vai phó TT vẫn là một bí mật mà truyền thông nhao nhao đoán mò. Sáng Thứ Sáu 12/8 này, ông Trump cho biết ông có danh sách 4-5 người cuối cùng. Các chuyên gia đang điên đầu đoán mò vì ông Trump không giống ai hết, không lấy quyết định dựa trên tính toán chính trị, đếm phiếu bình thường gì hết mà hoàn toàn theo 'cảm hứng' cá nhân của ông.

    Kẻ này chưa học trường bói toán nào nên không biết đoán mò. Chỉ dám nêu ra dưới đây danh sách những nhân vật thường được báo chí nhắc tới để ta xem qua cho biết. 

Saturday, July 6, 2024

BÀI 341: CẦN ĐỔI NGỰA BIDEN?

    Tuần rồi, cả nước và cả thế giới đã có dịp thấy tận mắt, nghe tận tai cụ Biden biểu diễn sức khỏe thể xác và đầu óc của cụ. Một nửa nước khóc vì vui mừng cho ông Trump có đối thủ tệ tới vậy. Một nửa nước khóc vì thần tượng Biden của mình... tệ tới vậy. Cả thế giới từ Pháp tới Úc, từ Nga tới Tầu cộng, từ Iran tới Bắc Hàn, từ Taliban tới ISIS, đã có dịp nhìn con tầu Biden nhanh chóng chìm ngay trong chừng 15 phút đầu, hay có thể ngay khi cụ Biden vừa lò dò chập chững bước ra sân khấu. Trong khi một nhúm vẹt u mê vẫn nhắm mắt, bịt tai khẳng định Biden đã thắng tranh luận. 

    Cuộc tranh luận mà cả nước, hay chính xác hơn, cả thế giới trông đợi, đã biến thành một vở bi hài kịch, kéo dài tới một tiếng rưỡi đồng hồ. Một tiếng rưỡi quá ngắn với những người ngồi rung đùi xem ông Trump cười mỉa, nhưng lại quá lâu cho cụ Biden chới với tìm phao để khỏi chết chìm, quá lâu cho những người bị nhói tim cho thần tượng của mình.