Saturday, March 18, 2023

BÀI 273: CHÍNH TRỊ VÀ NÓI LÁO

   Tuần rồi, Diễn Đàn Trái Chiều đã có dịp nhìn qua những cái nói láo thô bỉ nhất của đảng DC qua cái gọi là điều tra về cuộc biểu tình ngày 6/1/2021. Tuần này, trong trang Tin Tức, diễn đàn này có đăng lá thư của bà Naomi Wolf, cựu cố vấn của các TT Clinton và Obama, xin lỗi khối bảo thủ trước đây đã bị bà sỉ vả vì bà đã lầm tin những luận điệu tuyên truyền xảo trá của đảng DC (Bài viết tuy dài nhưng hết sức quan trọng, nhiều diễn đàn trong cộng đồng tị nạn đã phổ biến, DĐTC cũng vẫn phổ biến lại để càng nhiều người đọc càng tốt để biết sự thật không được sạch sẽ lắm). 

   Nhân đó, tuần này, ta tìm hiểu thêm về chuyện nói láo trong chính trị Mỹ.

  Hiện tượng nói láo hiển nhiên là hiện tượng bẩm sinh của tất cả nhân loại. Cụ thể là trong mấy chục tỷ người đã từng ra đời, sinh sống trên trái đất này từ ngày thiên hạ còn ăn lông ở lỗ, chưa có được một người nào dám đấm ngực nói "Tôi chưa bao giờ nói láo". Dĩ nhiên, kẻ này chỉ nói đến những 'người thường', không dám đụng tới các siêu nhân hay thánh nhân của các tôn giáo. Thế nhưng hiện tượng nói láo dường như có biến chuyển qua suốt chiều dài của lịch sử nhân loại.

Saturday, March 11, 2023

BÀI 272: CÂU CHUYỆN BIỂU TÌNH 6/1/2021

     Tuần qua, một trái bom nguyên tử lớn đã nổ ra tại thủ đô Washington DC, khi anh nhà báo Tucker Carlson tung ra một vài đoạn phim liên quan đến vụ biểu tình bao vây quốc hội ngày 6/1/2021.

    Vụ biểu tình này đã được phe DC với sự thông đồng của cả khối truyền thông loa phường, phóng đại, bi thảm hoá tận cùng, dùng làm đòn đánh Trump và đám MAGA mạnh nhất trong cả năm qua, qua cái gọi là Ủy Ban Điều Tra Vụ Bạo Động 6/1/2021, gọi tắt là Ủy Ban J-6.

Saturday, March 4, 2023

BÀI 271: MỘT NĂM NÓI NHẢM - NÓI LÁO

     Mới đây, ta đã có dịp xem lại những việc làm sai, nhũng chính sách, biện pháp, quyết định sai trật đã mang lại những thất bại lớn, hay chính xác hơn, những đại họa cho nước Mỹ và dân Mỹ của cụ Biden trong năm 2022 qua.

    Đặc biệt hơn cả, Biden cũng là TT độc nhất vô nhị ở điểm chưa bao giờ Mỹ lại có một TT lờ mờ, lẩm cẩm, mở miệng ra là nói nhầm, nói sai, nói lộn, nói nhảm, nói sảng, nói bừa, nói láo,... cũng như đấm ngực bốc phét, nhận vơ, hay đổ thừa chạy tội, hay bất nhất, hôm trước nói này, hôm sau nói ngược lại, khiến các phụ tá chạy theo đính chính, cải chính, diễn giải, rằng thì là mà,... muốn bá thở luôn.

    Tuần này, ta coi lại những câu nói nhảm, nói láo, nói hớ trứ danh nhất của cụ Biden trong năm 2022 vừa qua. Chỉ trong năm 2022 thôi, không kể gần 80 năm trước đó và từ năm 2023 trở đi !!!

Saturday, February 25, 2023

BÀI 270: BIDEN VÀ TRUNG CỘNG

    Thời gian qua, một tin mới nghe có vẻ tầm thường, nhưng lại gây chấn động cả nước. Đó là tin một 'khinh khí cầu' Tầu cộng bay trên bầu trời Montana, rồi tiếp tục bay ngang qua đất Mỹ gần cả tuần, sau khi đã ra tới ngoài khơi biển South Carolina, mới bị bắn hạ.

    Câu chuyên đưa ra ánh sáng cả vạn câu hỏi mà không ai có câu trả lời, sẵn đó cũng phơi bày ra mối quan hệ đầy bí ẩn khó hiểu giữa Biden với Trung Cộng.

Saturday, February 18, 2023

BÀI 269: BÁO CÁO THIẾU LƯƠNG THIỆN

    

    Cụ Biden đã ra trước quốc dân đọc báo cáo tình trạng liên bang năm 2022 ngày 7/2/2023 vừa qua.

    Tất nhiên là chuyện hơi cũ, đúng ra phải bàn ngay sau đó, nhưng vì Diễn Đàn Trái Chiều bị gián đoạn đúng tuần đó nên đã không bàn được. Dù vậy vẫn phải bàn lại tuy hơi mất thời gian tính. Cần bàn lại để đánh giá thành quả thật của Biden, những khoe khoang của ông, để chuẩn bị cho việc ông sắp sửa ra tranh cử TT lại. Bất kể Biden ra lại hay không, bài này vẫn có giá trị đánh giá con người ông ta, bất kể trong tư cách TT hay công dân hạng nhì.

Saturday, February 4, 2023

BÀI 268: MỘT NĂM LÀM SAI

    Đầu năm là dịp Ông Táo về trời, báo cáo Ngọc Hoàng Thượng Đế chuyện năm qua, 2022. Vũ Linh này không phải là ông Táo ngồi trong bếp rình chuyện thiên hạ, và Mỹ này cũng chẳng có Thượng Đế nào. Dù vậy, kẻ này cũng xin tóm lược qua những chuyện chính xẩy ra trong năm rồi. Chính xác hơn, ta coi lại những thảm bại lớn của chính quyền Biden trong năm qua.

    Báo cáo này tất nhiên có rất nhiều thiếu sót khi trong năm qua, đã có cả triệu thất bại đáng nói của Biden, không kể những nói nhầm, nói sai, nói lộn, nói nhảm, nói vớ vẩn, nói lăng nhăng của Biden, sẽ được nhắc lại qua bài tuần tới. DĐTC chỉ có thể tóm gọn lại một số rất nhỏ nhưng ý nghĩa nhất thôi. Xin quý độc giả thông cảm.

Saturday, January 28, 2023

BÀI 267: 27/1/1973 - HÒA ƯỚC KHAI TỬ VNCH

    Tuần qua đánh dấu mốc lịch sử đen tối nhất của đất nước ta: cách đây đúng nửa thế kỷ, ngày 27/1/1973 là ngày mà cái gọi là ‘Hòa Ước Paris’ -Paris Peace Agreement- được ký, trên nguyên tắc chấm dứt cuộc nội chiến tương tàn đẫm máu nhất lịch sử đất nước ta, nhưng thực tế lại chính là giấy khai tử của một quốc gia, VNCH.

    DĐTC xin mở lại trang sử đen tối này, với chủ đích giúp những thế hệ tị nạn con cháu hiểu rõ hơn một chút chuyện gì đã xẩy ra cho đất nước ta, tại sao chúng lại đang sống trên đất người.

   Phải nói ngay, bài này không bàn về cái ngưng chiến tại VN qua con mắt của sử gia hay chuyên gia phân tích chính trị, mà chỉ viết lại những suy tư của một người dân ngu khu đen miền Nam, nạn nhân của thời thế và các giàn xếp của các quan lớn của các đại cường.

Saturday, January 21, 2023

BÀI 266: 5 NĂM TRÁI CHIỀU

Ghi Chú: bài này đúng ra phải đăng cách đây hai tuần rồi cho đúng kỷ niệm 5 năm, nhưng vì tính quan trọng của câu chuyện bầu chủ tịch hạ viện và vụ tài liệu mật nhà Biden, nên kẻ này đã không có thời giờ viết, phải dời lại tuần này.  


   Đây là bài viết thứ 3 của năm mới 2023. Năm mới cũng là dịp nhìn lại chuyện cũ, xem mình đã làm được những gì. Tuần qua đánh dấu đúng 5 năm + 2 tuần Diễn Đàn Trái Chiều (DĐTC) ra mắt quý đồng hương qua số đầu tiên ngày 30 tháng 12 năm 2017. Do đó, tuần này xin phép quý độc giả viết vài dòng về câu chuyện DĐTC.

    Coi như thay đổi không khí, không cãi nhau chuyện chính trị, cho vui vẻ cả nhà nhân dịp Tết.

Saturday, January 14, 2023

BÀI 265: BIDEN NGHẸN XƯƠNG CÁ

   Tin động trời mới xì ra.

   Phe CH vừa chiếm được hạ viện và hứa hẹn sẽ điều tra cả vạn chuyện về chính quyền Biden, trong đó sẽ có cả vụ bộ Tư Pháp ra lệnh cho FBI đột kích tư dinh của Trump vì nghi ngờ Trump mang tài liệu tối mật an ninh quốc gia ra khỏi Tòa Bạch Ốc. 

    Tuần rồi, một câu chuyện 'bất thình lình' quái lạ nhất đã xẩy ra. 

    Bất thình lình, luật sư của Biden báo cáo với bộ Tư Pháp là họ đã khám phá ra trong một văn phòng tại trung tâm Penn Biden Center một chục tài liệu tối mật của Tòa Bạch Ốc. Đây là văn phòng ông Biden dùng sau khi ông hết làm PTT, trong thời gian 4 năm từ ngày ông rời Tòa Bạch Ốc -đầu năm 2017- tới lúc ông dọn về Tòa Bạch Ốc lại -đầu năm 2021-. 

    Luật sư của Biden báo cho bộ Tư Pháp việc này một tuần lễ trước ngày bầu quốc hội là họ mới khám phá ra đâu 10 tài liệt tối mật liên quan đến an ninh quốc gia, đến quan hệ Mỹ với Iran, Ukraine và Anh Quốc gì đó. 

    Bộ Tư Pháp lẳng lặng trao tài liệu cho một công tố liên bang -US attorney- ở Chicago xem xét coi có phải là tài liệu mật gì không. Không thông báo cho truyền thông gì hết, dĩ nhiên, chứ thông báo ra chắc cả thượng viện cũng lọt vào tay CH luôn rồi. Khiến thiên hạ nhớ lại chuyện FBI đã có trong tay laptop của cậu ấm Hunter ba tuần trước bầu cử TT, nhưng giấu nhẹm hết vì muốn giúp Biden đắc cử.

Saturday, January 7, 2023

BÀI 264: NỘI CHIẾN CỘNG HÒA

TIN GIỜ CHÓT: Tối thứ Sáu 6/1/2023, ông McCarthy cuối cùng đã đắc cử chủ tịch hạ viện sau khi 6  dân biểu khối MAGA đồng ý bỏ phiếu 'hiện diện', giúp giảm số phiếu cần thiết để đắc cử xuống 214, và ông McCarthy đắc cử với 216 phiếu. Có tin ngay trước khi bỏ phiếu vòng thứ 15, ông Trump đã gọi điện thoại và nói chuyện với từng người trong nhóm đó.

Bài này được viết trước khi có tin này, nhưng vẫn cần thiết để quý độc giả hiểu rõ câu chuyện.

------------

     Bầu cử quốc hội đầu tháng 11 vừa qua, phe DC đại bại, mất thế đa số trong hạ viện vào tay phe CH. Ngày thứ Ba đầu tuần rồi, hạ viện nhiệm kỳ mới họp phiên họp đầu tiên, trên nguyên tắc để làm hai việc hết sức bình thường, coi như cho có lệ, chẳng có gì đáng nói: đó là bầu chủ tịch hạ viện để ông/bà này chủ tọa lễ tuyên thệ tập thể cho tất cả các dân biểu mới được bầu. Tượng trưng cho có, sau đó, về nhà tiếp tục ăn nhậu mừng năm mới. Chuẩn bị cho các công việc phải làm trong hai năm tới.