Bài Khách: Biếm Thi


Trường Biếm Thi Thời Kỳ Tổng Thống thứ 45 Hoa Kỳ : 
Donald John Trump......(tiếp theo)..


501.....Tư bản cấu kết cộng Phù ,
Ra tay bóc lột dân ngu của mình .
Lập bè kết đảng bao quanh ,
Truyền thông thổ tả đồng thanh về hùa .

505.....Chi ra tiền bạc để mua ,
Các nhà chính trị a dua, tham tiền .
Mua luôn học giả, diễn viên ,
Hể mua ai được, họ liền mua ngay .
Trải qua mấy chục năm nay ,

510.....Trung Cộng thu lợi, Hoa Kỳ rung rinh .
Cộng gài gián điệp mọi nghành ,
Kinh tế, thương mại, an ninh, quốc phòng .
Giáo dục, y tế, viễn thông ,
Điện não, điện toán, canh nông, ngân hàng .

515.....Khoa học, kỷ thuật, không gian ,
Cài cắm gián điệp dọc ngang trùng trùng .
Ăn cướp, ăn cắp lung tung ,
Bộ mặt Trung Cộng bôi bùn, trét tro .
Nhờ đó, kinh tế phình to ,

520.....Nhưng dân vẫn khổ, đảng no một mình .
Chóp bu xào xáo nội tình ,
Bên ngoài thì vẫn ám minh, gian hùng .
Gian thương, tư bản mánh mung,
Các nhà chính trị hợp cùng gian thương .

525.....Hối lộ, tham nhũng đủ đường ,
Gây ra khiếm hụt ngoại thương chất chồng .
Hiệp Ước Mậu Dịch bất công ,
Nhiều đời Tổng Thống cũng không cân bằng .
Thâm thủng mậu dịch gia tăng ,

530.....Dân Mỹ thất nghiệp, nợ nần chất cao .
May sao có đấng anh hào ,
Bao năm nghiền ngẫm, ra vào điều nghiên .
Lập nên kế hoạch cương kiên ,
Vạch ra chiến lược ưu tiên hàng đầu .

535.... Đánh sập kinh tế cộng Tàu ,
Phục hưng kinh tế ngõ hầu MAGA .
Ba năm lãnh đạo vừa qua ,
Thị trường chứng khoán được đà vượt lên .
Thay vài điều luật làm nền ,

540.....Hủy bỏ rào cản thời tên Tổng Lừa .
Nhà máy, tư bản lúc xưa ,
Chạy ra ngoại quốc, trở về đầu tư .
Cắt giãm thuế, nhiều khấu trừ ,
Cả chủ lẫn thợ, người người đều vui .

545.....Việc làm nở rộ khắp nơi ,
Thất nghiệp xuống thấp, nhất thời khó tin .
Các chính phủ trước im lìm ,
Cứ để thâm thủng lặng im tăng dần .
Khổ nhọc đè nặng đầu dân ,

550......Quốc khố khiếm hụt, nợ nần chất cao .
Tổng Trump đã biết làm sao ,
Từng bước tái xét hàng rào thuế quan .
Bạn-thù phân định rõ ràng ,
Hiệp Định Thương Mại tái bàn hai bên .

555......Là bạn, sẽ được ưu tiên ,
Kẻ thù, không thể để yên lộng hành .
Trung Cộng, Ngài chỉ đích danh ,
Là nước lươn lẹo, lưu manh hàng đầu .
Từ chuyện gián điệp chui sâu ,

560......Hàng nhái, hàng giả, cộng Tàu xuất siêu .
Cộng dùng quỷ kế triệt tiêu ,
Kinh tế Mỹ quốc là điều chúng mong .
Tổng Trump biết tỏng tòng tong ,
Bày ra kế sách vây trong đánh ngoài .

565......Chiến thuật khi tiến, khi lui ,
Khi lên, khi xuống, rối nùi như tơ .
Trung Cộng cũng chẳng ngủ mơ ,
Bao nhiêu kế độc, tung ra phản đòn .
Họ còn có lợi thế hơn ,

570......Lợi dụng báo chí, truyền thông Hoa Kỳ .
Lại thêm những kẻ ngu si ,
Ham tiền bán nước, sá gì lương tâm .
Hùa nhau đả kích Ngài Trump ,
Bày ra đủ chuyện, cản chân tay Ngài .

575......Bưng bô, biện hộ dài dài ,
Cho rằng họ Tập đại tài, thâm sâu .
Vì nào ai có ngờ đâu ,
Họ Tập lãnh đạo, tóm thâu quyền hành .
Nay Trump-Tập, quyết tương tranh ,

580......”Thương Chiến” bùng nổ, để giành trên cơ .
“Thương Chiến” nào khác cuộc cờ ,
Đi sai một nước, thất cơ tiêu đời .
Họ Tập lợi thế ở ngôi ,
Quần thần nào dám mở lời ra chê .

585.......Tổng Trump thì bị tư bề ,
Truyền thông thổ tả phịa, chê rùm trời .
Lại thêm cái bọn đánh hôi ,
Hùa vào ăn có, chơi tồi, chơi dơ .
Đảng Lừa cũng chẳng làm lơ ,

590.......Thẳng tay sách nhiễu, mập mờ cáo gian .
Tất cả bọn chúng họp đàn ,
Tìm cách đoạt lấy “ngai vàng” Bạch Cung .
Cản ngăn công việc Tổng Trump ,
Trong cuộc “thương chiến” với Trung Cộng này .

591...... Tổng Trump là bậc cao tay ,
Chiến thuật, chiến lược đã bày thiên la .
Khi thì đánh, lúc thì xoa ,
Miệng luôn khen ngợi Tập là thông minh .
Nhưng Trump đòi hỏi công bình ,

600......Đàm phán mậu dịch, tiến trình phải nhanh .
Trung Cộng thì cứ loanh quanh ,
Chờ cho Trump ngã để dành phần hơn .
Ba năm kinh tế xói mòn ,
Tăng trưởng xuống thấp, không còn như xưa .

605......Đó là hậu quả chơi dơ ,
Bị Trump lật tẩy, Tập lơ láo nhìn .
Đâu chỉ buôn bán hai bên ,
“Chiến” khắp các mặt, chẳng quên mặt nào .
Bắt gián điệp, dựng hàng rào ,

610..... “Hồng Kông Dân Chủ” khác nào triều dâng .
“Tân Cương đàn áp” xa gần ,
Thông tin tố cáo cho dân tỏ tường .
Chận “đường tơ lụa” gian thương ,
“Trân Châu” vỡ vụn, đại dương sóng gào .

615.......Doanh nghiệp lớn nhỏ lộn nhào ,
Khói mù ô nhiễm mờ sao trên trời .
Ruột gan họ Tập rối bời ,
Vận dụng “thổ tả” góp lời hại Trump .
Ngài Trump vẫn cứ ung dung ,

620.......Ngồi nhìn Trung Cộng rối bung nội tình .
Hiệp Ước ký kết hay không ,
Họ Tập lo lắng, Tổng Trump vững vàng .
Chúng ta cứ giữ tâm an ,
Chờ xem kết quả Hiệp Thương thế nào !

625.......Giờ xin nói chuyện quần hào ,
NATO hội họp, lẽ nào bỏ qua .
Than ôi ! Trong cõi người ta ,
Giúp người lại bị người ta chửi mình .
Mặt ngoài là bạn đồng minh ,

630.......Mặt trong lén lút chờ rình hại ngay .
Từ sau Thế Chiến thứ hai ,
Liên Sô bành trướng, triển khai tà quyền .
Chủ nghĩa cộng sản khùng điên ,
Họ đem gieo rắc mọi miền thế gian .

635.......Âu Châu nhận thấy nguy nan ,
Cộng Sản thống trị là tan nát đời .
Nhiều nước liên lạc gọi mời ,
Triệu tập hội nghị, lập lời kết minh .
Trước để bảo vệ cho mình ,

640.......Sau là chống lại liên minh cộng tà .
Văn bản được công bố ra ,
Hiệp Ước viết tắt, gọi là NATO .
Thành viên đều ký kết vô ,
Sản lượng từng nước góp cho đồng đều .

645......Hai phần trăm, là bao nhiêu ?
Nước lớn, nước nhỏ, chia đều phần trăm .
Đến nay đã bảy mươi năm ,
Chỉ có sáu nước hàng năm đóng đều .
Quốc phòng chẳng muốn chi tiêu ,

650......Các nước còn lại thảy đều dối gian .
Tiếng là cường quốc Tây Phương ,
An ninh lãnh thổ lại nương cậy nhờ .
Hoa Kỳ bảo vệ cõi bờ ,
Để họ đú đởn, ngồi chờ sung rơi .

655......Mỹ phải bảo vệ khắp nơi ,
Quân phí giúp bạn, giúp hoài thế sao ?
Giúp nhau khi lúc yếu đau ,
Giờ bạn cường thịnh nên mau góp phần .
Bạn bè ma mãnh, lần khân ,

660......Ù lì đóng thiếu, chẳng cần nhục vinh .
Vài nước tỏ vẻ coi khinh ,
Lãnh đạo nước Mỹ quả tình ngu ngơ .
Nhiều đời Tổng Thống làm lơ ,
Bạn bè lợi dụng, chơi trò ăn gian .

665......Dân Mỹ đóng thuế bao năm ,
Giúp cho bè bạn an tâm làm giàu .
Đồng Minh lợi dụng quá lâu ,
Cũng là nguyên cớ dân bầu Tổng Trump .
Trump-Dân, tâm ý tương thông ,

670..... Sau khi nhậm chức, Ngài công khai đòi .
Quân phí đóng đủ rạch ròi ,
Bởi chưng nước Mỹ thiệt thòi quá lâu .
Thôi thì giải tán cho mau ,
NATO cổ lỗ để lâu làm gì .

675......Hoa Kỳ đành phải rút đi ,
Mỹ cần bạn tốt, cần gì bạn gian .
Tổng Thư Ký liền vội vàng ,
Mời gọi các nước họp bàn kế mưu .
Bàn rằng :- “Mỹ rút là tiêu”,

680......Chúng ta cả lũ ỉu xìu như giun .
Nga-Trung Cộng dọa là run ,
Mau mau đóng góp cho Trump khỏi phiền .
Hối nhau nhanh chóng đóng tiền ,
Góp hơn trăm tỉ, nộp liền vào kho .

685......Vẫn còn vài cái mặt mo ,
Dù là nguyên thủ, dở trò mánh mung .
Kẻ thì “xỏ lá” Ngài Trump ,
Người thì “cười nhạo” chuyện không đáng cười .
Chính họ không biết hổ ngươi ,

690......Lợi dụng, gian xảo mấy mươi năm dài .
Bây giờ Ngài Tổng ra tay ,
Chận đứng “mấy bạn mặt dày” chơi gian .
Cho nên bọn họ bẽ bàng ,
Để gỡ thể diện, nói quàng nói xiên .

695......Tổng Trump quyết giữ túi tiền ,
Thuế của dân Mỹ ưu tiên hàng đầu .
Thân Ngài có sá gì đâu ,
“Nước Mỹ Trên Hết (America First)”, dân giàu là vui .
Giờ xin nói chuyện của Trời .

700......”Biến đổi khí hậu” do người tạo ra .
“Nghiên cứu” của khoa học gia ,
Thán khi (CO2) nhà máy phun ra trùng trùng .
Tỏa lan đầy ắp không trung ,
Trái đất bị nóng như nung đốt lò .

705..... Các nước phải biết chung lo ,
Góp tiền góp bạc vào cho thật nhiều .
Đặt ra đủ thứ mục tiêu ,
Hoa Kỳ bị buộc góp nhiều tiền vô .
Bởi vì lúc trước Tổng Ô (Obama) ,

710......Hứa đóng ba tỉ góp vô quỷ này .
Đưa trước một tỉ liền tay ,
Một thời gian ngắn trước ngày xuống ngai .
Tiền thuế dân Mỹ, ông xài ,
Cứ như giấy lộn, mặc ai đau lòng .

715......Đến thời Ngài Tổng Thống Trump ,
Tiết kiệm tiền thuế của dân từng đồng .
Tổ chức này thật bất công ,
Trung Cộng, Ấn Độ đã không góp phần .
Lại còn được hưởng đặc ân ,

720......Đã không đóng góp, được phần ăn thêm .
Kinh tế Trung Cộng vượt lên ,
Hạng hai thế giới, vẫn rên rỉ nghèo .
Lại thêm nước Pháp mè nheo ,
Chê Mỹ, nhưng cứ bám theo vòi tiền .

725......Tổng Trump gạt phắt cho yên ,
Rút khỏi Hiệp Ước, dành tiền cho dân .
Để làm những việc dân cần ,
Không như Tổng Nhọ đem phân phát bừa .
Dĩ nhiên bọn khốn không ưa ,

730......Chúng họp nhau lại, cùng hùa chửi Trump .
Tổng Trump cẳng nhịp đùi rung ,
Dân là trên hết, cá nhân sá gì .
…............................................................................................( còn tiếp )...............


Xin tạm ngưng nơi đây một thời gian và sẽ cố gắng viết tiếp một số sự kiện xảy ra cho đến khi Ngài Trump hết làm Tổng Thống . Sau khi viết được vài trăm câu, tôi sẽ gởi đến Diễn Đàn; nếu không có gì trở ngại và anh Vũ Linh cho đăng, để quý anh chị em đọc cho vui .
Xin cám ơn tất cả quý anh chị .
Đoàn .