Bài Khách - Biếm Thi


Trường Biếm Thi Thời Kỳ Tổng Thống thứ 45 Hoa Kỳ:
Donald John Trump.......(phần 4).

733.....Để cho đất nước suy vi ,
Làm dân nhược tiểu, có gì là vinh ?

735.....Vì dân vì nước quên mình .
Con ngoan, vợ đẹp, tiền, tình kém ai .
Đã từng là “vua không ngai” ,
Danh vị đạt được từ thời trẻ trung .
Nơi ở sánh tựa Hoàng Cung ,

740.....Dát vàng cẩn ngọc vật dùng khắp nơi .
Các con thành đạt tuyệt vời ,
Rượu chè, cờ bạc, chúng thời tránh xa .
Ma túy, không hề thử qua ,
Dạy con như thế, đại gia hiếm người .

745.....Ngay cả bà Hillary ,
Công khai khen ngợi bởi vì chúng ngoan .
Về bà Đệ Nhất Phu Nhân ,
Thuộc hàng quốc sắc thiên hương trên đời .
Tài năng cũng rất hơn người ,

750.....Biết năm thứ tiếng, vậy thời kém ai .
Một là sắc, hai là tài ,
Sắc-Tài gộp đủ vào tay của Bà .
Tổng Trump đã là đại gia ,
Con ngoan, vợ đẹp, cửa nhà xênh xang .

755.....Nếu Ông chỉ nghĩ bản thân ,
Mặc tình hưởng thụ, chẳng cần lo chi .
Ở đời, nghèo bị khinh khi ,
Giàu ở hốc núi, thiếu chi kẻ cầu .
Nhưng Tâm Ông nghĩ cao sâu ,

760.....Trước dựng sự nghiệp, sau cầu an dân .
Bao năm suy nghiệm chuyên cần ,
Viết dăm cuốn sách giải phân tầm nhìn .
Ưu tư “nước Mỹ trước tiên” ( America First ).
Nước không giàu mạnh, của tiền trôi sông .

765.....Âu lo canh cánh bên lòng ,
Mấy lần dượm bước vào vòng tranh đua .
Nghĩ suy, tính toán được-thua ,
Kiên nhẫn chờ đợi thời cơ chín mùi .
Phải chăng phận định do Trời ,

770.....Phàm trần mắt thịt, mấy người nhận ra .
Tám năm Tổng Thống Ô Ma ( Obama ) ,
Hoa Kỳ cường quốc trên đà tuột thang .
Tổng Ô đi vái tứ phương ,
Đến xứ Tàu Cộng, cúi luồn ngoại bang .

775.....Xuống phi cơ, chẳng có thang ,
Phải đi cửa hậu, thua hàng thứ dân .
Thế giới chế nhạo, chê đần ,
Trong nước cứ để nợ nần chất cao .
Tiêu hoang tiền thuế dân trao .

780.....Mặc người thất nghiệp bám vào Eo Phe ( Welfare ) .
Ông thì cuộc sống phủ phê ,
Dân khổ cũng mặc, dân chê chẳng màng .
Ngài Trump nghe tiếng dân than ,
Quyết ra ứng thí, tâm mang hùng tài .

785.....Kế sách hưng quốc trong tay ,
Trình cho dân chúng, tỏ bày thiệt hơn .
Vạch mặt những kẻ vô ơn ,
Mưu đưa nước Mỹ vào đường suy vong .
Người dân phấn khởi, đồng lòng ,

790.....Họ dùng lá phiếu mời Ông vào ngồi .
Bạch Cung ( White House ) từ đó phục hồi ,
Trở lại Nhà Trắng, qua rồi Nhà Đen .
Tổng Trump tuyên bố trước tiên ,
Lương của Tổng Thống, Ngài đem cho người .

795.....Tặng hội thiện nguyện khắp nơi ,
Giúp đở thiết thực cho người khó khăn .
Luật lệ cũng định rõ rằng ,
Tổng Thống lương lãnh một đồng tượng trưng .
Con ruột, con rể theo chân ,

800.....Cũng không nhận lãnh tiền lương, hoa hồng .
Đến như Đệ Nhất Phu Nhân ,
Tiết kiệm tiền thuế cho dân được nhờ .
Nhân viên phụ tá cho Bà ,
Cũng mướn tối thiểu, chẳng hề tiêu hoang .

805.....Gia đình quyết giữ lòng son ,
Giúp dân, giúp nước cho tròn chữ Trung .
Trở lại công việc Tổng Trump ,
Từng bước thực hiện điều dân mong chờ .
Bổ nhiệm Thẩm Phán các Tòa ,

810.....Hủy những Quyết Định ( Executive Order ) Tổng Ô gây phiền .
Quốc Phòng phải được ưu tiên ,
Nước không hùng mạnh, ai kiêng sợ mình .
Quân tại ngũ, cựu chiến binh ,
Đều được Ngài Tổng tận tình chăm lo .

815.....Di dân, lỗ hổng khá to ,
Phải tu chính lại để cho công bình .
Biên giới, lo giữ an nịnh ,
Kiểm soát dân lậu, chực rình lẻn vô .
Hàng triệu dân lậu nhởn nhơ ,

820.....Gánh nặng xã hội, mệt phờ lương dân .
Bảo hiểm y tế là cần ,
Nhưng dân không muốn trói thân chính mình .
Để cho nhà nước mặc tình ,
Áp đặt chính sách, chương trình Mác-Lê .

825.....ACA ( Affordable Care Act ) bị dân chê ,
Nhưng đã thành Luật, khó bề hủy ngay .
Tổng Trump đành phải tạm thay ,
“Sắc Lệnh Hành Pháp” xóa ngay “phạt tiền” .
Ít ra cũng được tạm yên ,

830.....Khi nào đúng lúc là liền hủy ngay.
Kinh tế từ bấy lâu nay ,
Phát triển tốt đẹp, người người mừng vui .
Hãng xưởng xây, mở khắp nơi ,
Thất nghiệp giảm xuống, lương thời được tăng .

835.....Thành quả chỉ mới ba năm ,
Tổng Trump đạt được, tiếng tăm rạng ngời .
Dân Chủ thì lại rối bời ,
Đến nay chẳng chọn được người tài ba .
Ứng viên Tổng Thống đảng Lừa ,

840.....Chẳng ai xuất sắc để đua xứng tầm .
Cho nên chắc chắn Tổng Trump ,
Nhiệm kỳ kế tiếp như cầm trong tay .
Thành quả tốt đẹp đến nay ,
Nên dân ủng hộ càng ngày càng tăng .

845.....Đảng Lừa không thể cản ngăn ,
Trump ngự Bạch Ốc tám năm huy hoàng .
Làm sao giựt lại ngai vàng ,
Đảng Lừa muối mặt chơi gian, làm liều .
Cùng nhau sắp đặt âm mưu ,

850.....Cho dù sái luật, cho dù cáo gian .
Tố Trump vài tội hoang đường ,
Để tạo gian cớ, hòng lường gạt dân .
Bày ra cái việc điều trần ,
Triệu hỏi nhân chứng thành phần chống Trump .

855.....Đưa vào phòng kín hỏi cung ,
Mớm lời, mớm ý để cùng hòa ca .
Chẳng theo thủ tục điều tra ,
Luật lệ, tự họ đặt ra để làm .
Lập đi, lập lại phát nhàm ,

860.....Lời khai nhân chứng chỉ làm chán thêm .
Toàn là một lũ đi đêm ,
Toàn là “nghe nói” rồi thêm thắt vào .
Đúng là chứng cớ tào lao ,
Nói cho sướng miệng, chớ nào ích chi .

865.....”Người chứng thật” , Lừa dấu đi ,
Cộng Hòa khiếu nại, họ thì gạt phăng .
Cha con cụ Joe Biden ,
Là những nhân vật rất cần ra khai .
Dân Chủ nhất quyết một hai ,

870.....Những nhân chứng dzõm đã khai đủ rồi .
Lại diễn hài kịch chọc cười ,
Mời giáo sư Luật vào ngồi, đóng vai .
Làm thầy giảng dạy đúng-sai ,
“Lời các nhân chứng đã khai thế này .

875.....Thủ tục đàn hặc đến nay ,
Đã đủ yếu tố để xoay cuộc cờ” .
Dân Chủ dùng kế lập lờ ,
Dùng giáo sư Luật, phỉnh phờ nhân dân .
Giảng dạy Luật, tất làu thông ,

880.....Họ nói là đúng, khỏi cần hồ nghi .
Đảng Lừa bất kể thị phi ,
Mời người cùng đảng, vậy thì khỏi lo .
Nào ngờ Dân Chủ lầm to ,
Ba người giảng bậy, toàn trò xảo ngôn .

885.....Một vị quyết giữ linh hồn ,
Không bán cho quỷ, ngoa ngôn hại người .
Giảng giải Hiến Pháp rõ mười ,
Tiến trình, luật lệ mười mươi rõ ràng .
Lập Pháp, Hành Pháp ngang hàng ,

890.....Quốc Hội không thể làm ngang, nói bừa .
Thôi thôi, có nói cũng thừa ,
Luật pháp chỉ đúng khi Lừa nói ra .
Than ôi, trong cõi người ta ,
Lý của đa số luôn là đúng sao ?

895.....Sự việc chưa biết thế nào ,
Đảng Lừa Hạ Viện ào ào bỏ thăm .
Hai ba vị còn lương tâm ,
Bèn bỏ phiếu chống việc tăm tối này .
Cộng Hòa đành chịu bó tay ,

900.....Bởi vì thiểu số, chịu ngay thiệt thòi .
Công lý, họ quyết tâm đòi ,
Quốc Hội đúng nghĩa, rạch ròi phân minh .
Đảng Lừa hành xử một mình ,
Áp đặt theo thói bất minh, độc tài .

905.....Tổng Thống có làm gì sai ,
Phải là hai đảng cùng hài tội ông .
Đằng này, Dân Chủ chơi ngông ,
Dựa vào đa số thông đồng thông qua .
Xem như chỉ có “đảng ta” ,

910.....Quyền khuynh cả nước, thật là oai ghê !
Luận tội đàn hặc đã phê ,
Sao bà Chủ Tịt chẳng hề chuyển lên .
Lại còn chơi mánh, ngâm tôm ,
Miệng thì hù dọa, oang oang nói xàm .

915.....Đòi hỏi Thượng Viện phải làm ,
Theo ý Lừa muốn, phải đằn hặc Trump .
Pelosi rất mánh mung ,
“Văn bản luận tội” , bà dùng làm gươm .
Gươm này, bà xách đi đêm ,

920.....Dùng để thương lượng, tìm đường thối lui .
Tổng Trump biết tẩy, cười ruồi ,
“Văn bản luận tội” như nùi giẻ lau .
Nhiều lần Ngài hối bà mau ,
Gởi lên Thượng Viện, ôm lâu làm gì .

925.....Lạm quyền, chẳng kể thị phi ,
Đến người cùng đảng cũng khinh khi bà .
Lẽ thường, bị gọi ra Tòa ,
“Bị cáo” xanh mặt, van cha, lạy thầy .
Đằng này, có chuyện lạ đời ,

930.....Tổng Trump, “bị cáo” lại đòi xử mau .
Nancy (Pelosi ), “nguyên cáo” lo rầu ,
Sụt mấy kí thịt, vò đầu bứt tai .
Tưởng rằng đàn hặc kế hay ,
Nào ngờ kế ấy hại ngay đảng bà .

935.....”Nguyên cáo” chẳng dám ra Tòa ,
Thế thì tố, kiện người ta chuyện gì ?
Nghĩ chưa ra kế khả thi ,
Đành phải muối mặt, ù lì ngâm tôm .
Thượng Viện hối thúc chuyển lên ,

940.....”Văn bản luận tôi” để còn xét xem .
Múa rối trở thành rối ren ,
Đảng Lừa hù dọa, gọi thêm điều trần .
Cộng Hòa bắn tiếng cũng cần .
Cho gọi phụ tử Bai Đần (Biden) ra khai .

945.....Thêm tên dấu mặt “thổi còi” ,
Để xem chứng cớ đúng-sai tỏ tường .
Pháp luật không thể xem thường ,
Đảng Dân Chủ cứ tìm đường dối quanh .
Dân muốn đàn hặc cho nhanh ,

950.....Nhưng Lừa lạm dụng quyền hành dân cho .
Khi thua, gây rối giở trò ,
Giờ bị áp lực, phải lo gởi liền .
Thứ Tư, Mười Lăm tháng Giêng ,
Phe bà Chủ Tịch chuyển lên vội vàng .

955.....Sau gần một tháng “giam hàng” ,
Cuối cùng cũng phải đầu hàng, chuyển lên.
Thượng Viện hội họp, xét xem ,
Cầm đầu Công Tố, bảy tên đảng Lừa .
Là anh Schiff cổ cò ,

960.....Nói láo chuyên nghiệp, mặt mo quá dày .
Huênh hoang “đã có trong tay ,
Chứng cớ cấu kết” từ ngày Trump ra .
Đại diện cho đảng Cộng Hòa ,
Tranh cử Tổng Thồng Cờ Hoa siêu cường .

965.....Đến nay vẫn cứ im lìm ,
Chứng cớ chẳng thấy, thông tin tịt ngòi .
Nói láo, hù dọa liên hồi ,
Gian xảo như thế mà đòi xử ai !
Phiên tòa Thượng Viện nay mai ,

970.....Schiff làm Công Tố, hỏi ai tin chàng ?
Chum Mơ (Schumer) thì cứ chàng ràng ,
Đòi gọi nhân chứng, thêm màn điều tra .
Vẫn là theo thói điêu ngoa ,
Chum có quyền gọi, Cộng Hòa thì không .

975.....Rõ ràng là quá bất công ,
Khiến dân nhớ lạ thời ông “thổi kèn” .
Chum Mơ đôi mắt kèm nhèm ,
Lương tâm đi vắng nên thèm xảo ngôn .
Nhớ thời ông Tổng Lơn Tơn (Clinton) ,

980.....Bầy Voi luận tội Tong Tông đàng hoàng .
Trình ra tội trạng rõ ràng ,
Nhân chứng, vật chứng, mọi đàng phân minh .
Đàn hặc theo đúng tiến trình ,
Thủ tục pháp lý, công bình hai bên .

985.....Chum Mờ cũng đã đứng lên ,
Phản đối Voi chúa để bênh Lừa nhà .
Giờ đây lập lại phiên Tòa ,
Chum Mờ đảo ngược chuyện xưa Chum làm .
Vừa ăn cướp, vừa la làng ,

990.....Đó là chiêu thức của phường gian manh .
Ở Hạ Viện, họ tung hoành ,
Lợi dụng đa số, mặc tình múa may .
Chuyển lên Thượng Viện lần này ,
Lại dùng mánh cũ, đòi này hỏi kia .

995.....Hai Viện, quyền được phân chia ,
Cổ Cò, Cổ Rụt lia chia lộng hành .
Phát ngôn lếu láo, lưu manh ,
Buộc Ngài Chủ Tọa phải đành ra tay .
Gõ búa lưu ý, dạy ngay ,

1000....”Nói năng cẩn trọng, nơi này trang nghiêm” .
Nghe xong, nhiều kẻ càng thêm ,
Chán ghét bọn họ, chẳng thèm nghe chi .
Đứng dậy, phủi đít bỏ đi ,
Ra ngoài đấu hót, ích gì ngồi nghe !

1005....Ngồi lâu, mông đít cũng tê ,
Nghe chuyện láo, cũ, bọn hề diễn nôm .
Thật buồn là thứ rác rơm ,
Đại diện dân chúng lại toàn hại dân .
Nói qua cãi lại hai tuần ,

1010....Đột nhiên có kẻ phản thùng lòi ra .
Nộp bản Hồi Ký kiểm tra ,
Trước khi xuất bản tung ra thị trường .
Kiểm duyệt để biết tỏ tường ,
Người viết lươn lẹo, chỉ đường quân gian .

1015....Bolton (John) thuộc hàng đại quan ,
Bản thảo chưa duyệt, tin lan ra ngoài .
An ninh, như thể trò chơi ,
Luật pháp, chỉ để cho người dân đen ?
Đảng Lừa trong lúc rối ren ,

1020....Chộp được tin dzõm, họ bèn gào to .
Gọi Bolton ra làm trò ,
Nào ngờ Thượng Viện không cho diễn hề .
Năm Mốt Bốn Chín (51/49) phiếu phê ,
Thế là chấm dứt trò hề cáo gian .

1025....Tháng Hai, Mồng Năm ngày tàn (Feb 05-2020) ,
Tấn tuồng đàn hặc hạ màn từ đây .
Mong rằng chẳng có tuồng hai ,
Tổng Trump thong thả ra tay tát đầm .
Ba năm chiến đấu không ngừng ,...............................
( còn tiếp ).

-----------------------------------------------------------

Xin chấm dứt phần 4 ở đây , sẽ tiếp tục cho đến khi ông Trump hết làm Tổng Thống ).
Xin cám ơn tất cả quý anh chị …..Đoàn.