Bài Khách: Chúc Tết


Thưa anh Vũ Linh ,

Nhân dịp Xuân Canh Tí 2020; theo truyền thống, mọi người sẽ vui xuân trong 3 ngày Tết . Tui tập tểnh làm một ít câu thơ để vui xuân, xin gởi đến anh . Xin anh xem, nếu có thể được thì đăng ở mục “Bài Khách” vào dịp Tết Nguyên Đán. Xin cám ơn anh nhiều .
-----------------------------------------------------------

Tết Canh Tí 2020 cảm tác .

Canh Tí xuân về, Tết của Ta ,
Hương Xuân chẳng tỏa đến muôn nhà .
Người nơi đất Việt mong chờ Mẹ ,
Kẻ ở trời Tây ngóng đợi Cha .
Mai vàng thắm đượm tình Dân Tộc ,
Đào đỏ chan hòa nghĩa Quốc Gia .
Cầu xin Trời Đất ban nguồn sống ,
Khấn nguyện Ơn Trên diệt lũ tà .
----------------------

*** Những vần thơ sau đây, tui học đòi, bắt chước vần điệu, ý thơ theo bài thơ “ Năm Mới Chúc Nhau” của cụ Trần Tế Xương chỉ cốt góp nụ cười Xuân vào ba ngày Tết cùng quý anh chị mà thôi; nếu có gì thất thố, xin cho nụ cười và miễn thứ cho . Đa tạ !

Chúc Việt Nam .

Tết đến, bà con hãy chúc nhau ,
Sát cánh, chung vai chống cộng Tàu .
Lịch sử ngàn năm giòng giống Việt ,
Chẳng lẽ ngồi im, chịu cúi đầu !!!

Chúc Hoa Kỳ .

Bắt chước ai, xin chúc mấy lời ,
Chúc cho Lừa - Chuột ở trên đời .
Mau mau hướng thiện, thôi lươn lẹo ,
Đừng có mị dân, trái lẽ Trời .


Chúc Tết Chung .

Canh Tí, Xuân về khắp bốn phương ,
Xin chúc nhân gian, vạn nẻo đường .
Phố phường, đô thị đầy vui sống ,
Làng trên, xóm dưới ngập yêu thương
Đầu Xuân, xin chúc quý bà con ,
An khang, thịnh vượng được vuông tròn .
Ai có gia đình, luôn hạnh phúc ,
Người còn đơn lẽ sẽ thành hôn .
Xin chúc mọi người luôn ấm no ,
Bạc tiền, của cải chất đầy kho .
Vui chơi ngày tháng, lòng thanh thản ,
Giàu nghèo định số, chẳng cần lo .

Chúc anh Vũ Linh , Đàn Chủ Diễn Đàn Trái Chiều .

Tết đến, xin chúc bác Vũ Linh ,
An vui, hạnh phúc với gia đình .
Hàng tuần múa bút trừ ma quỷ ,
Bình luận khách quan, chẳng vị tình .

Chúc Tết Dzui .

Lẳng lặng mà nghe họ chúc nhau ,
Chúc nhau nói láo, chửi cho ngầu .
Ngày càng nổ bậy, càng điêu luyện,
Từ người, chửi mãi biến thành trâu .
Lẳng lặng mà nghe họ chúc nhau ,
Chúc nhau đấu đá loạn xà ngầu .
Đá ngày chưa đủ, đêm làm tiếp ,
Người thì sứt trán, kẻ u đầu .
Lẳng lặng mà nghe họ chúc nhau ,
Chúc nhau lươn lẹo để mau giàu .
Ông thì chặt chém sao cho đẹp ,
Bà nghĩ gian mưu, gọt trọc đầu .
Tết đến, bà con hãy chúc nhau ,
Chúc cho bà lão hết càu nhàu .
Lão ông bỏ tật chồng là chúa ,
Sớm tối vui đùa, quấn quít nhau .
Tết đến, bà con hãy chúc nhau ,
Chúc cô dâu trẻ sớm mang bầu .
Chúc chàng rể mới siêng làm việc ,
Chắt chiu dành dụm để mai sau .
Tết đến, bà con hãy chúc nhau ,
Chúc cho em dzợ hết u sầu .
Giao thừa, anh rể mon men đến ,
Chị Hai mớ ngủ, hỏi :- Đi đâu ???
Tết đến, bà con hãy chúc nhau ,
Chúc cho chị trẻ hết lầu bầu .
Quanh năm suốt tháng cười toe toét ,
Nhí nhảnh, yêu đời, bớt ghét nhau .
Xuân đến, chúc cho quý lão bà ,
Ngủ kỷ, ăn no, trắng mập ra .
Ngày ngày thong thả phôn bè bạn ,
Tám” chuyện của người lẫn chuyện ta .
Xuân đến, chúc cho quý lão ông ,
Siêng năng hoạt động, chớ đi rong .
Ngày ngày giúp dzợ trông đàn cháu ,
Ngắm dáng bà đi, ấm cả lòng .
Xuân đến, chúc cho quý lão bà ,
Sáng phấn chiều son, trẻ đẹp ra .
Chẳng nên đai ét chi cho uổng ,
Tận hưởng nguồn vui buổi xế tà .
Xuân đến, chúc cho quý lão ông ,
Ăn no ngủ kỷ, chớ đi rong .
Chuyện kia chuyện nọ nên ngâm kíu,
Đừng để bà nhà phải đợi mong .
Đầu xuân, xin chúc quý trung niên ,
Mò cua bắt ốc, bận liên miên .
Sáng cuốc tối cày, luôn háo hức ,
Tận hưởng niềm vui, tránh lụy phiền .
Đầu xuân, xin chúc đám sồn sồn ,
Ăn nói khiêm nhường, chớ lộng ngôn .
Đừng tưởng trên đời thiên hạ dại ,
Riêng chỉ mình ta mới thật khôn .
Xuân về, xin chúc quý cô nương ,
Thượng Đế luôn cho đẹp nõn nường .
Giữ gìn gia đạo luôn êm ấm ,
Vợ chồng, con cái mãi yêu thương .
Tự chúc , Tự thán .

Xuân dzìa, tui chúc cái thằng tui ,
Ngày ngày đi tới, chớ đi lui .
Già rồi, phải sống cho nên nết ,
Chớ để thân già sống tối thui .
Mấy chục năm qua nếm đủ mùi ,
Ngọt bùi cay đắng lẫn buồn vui .
Danh lợi chẳng qua là giấc mộng ,
Cát bụi trở về cát bụi thôi .

Đoàn .
......................................................................................................................
*** Ghi thêm : - Nếu quý vị nào thích thú những vần thơ con ếch trên , muốn trích/lấy để xử dụng ; xin ghi rõ “trích /lấy từ Diễn Đàn Trái Chiều của Vũ Linh”Muôn vàn cảm tạ !