NHỮNG CÂU CHUYỆN NHẠT
Có một quốc gia nọ đang ráo riết tập luyện cho kỳ thi Thế Vận Hội kế tiếp. Họ khuyến khích toàn dân tham gia môn điền kinh cự ly 100m. Ai cũng được chọn vào đội tuyển, bất kể người ghi danh có khả năng hay thể lực như thế nào. Trọng tài xếp vị trí những lực sĩ chạy nhanh nhất, từng đạt huy chương vàng, hoặc có xác suất thắng cao đứng cách xa vạch xuất phát 1km. Thể tháo gia yếu hơn đứng cách xa 500m. Còn lại là những “vận động viên”, hoạt náo viên đủ kích cỡ mập, gầy đét, chân thấp chân cao, sỏ mũi trâu, râu xồm mặc váy, v.v. cùng đứng ở vị trí xuất phát chính thức. Và họ chạy đến đích 100m phía trước. Người thắng người thua đều được giải thưởng. Nhưng vì có quá nhiều người tham gia mà ai cũng phải đoạt giải nên trọng tài chia đồng đều số tiền từ giải thưởng chung. Mỗi người được 12đ trong giải thưởng 1 triệu đô. Trọng tài phát giải thưởng có quyền thêm bớt tuỳ ý thích. Không rõ quốc gia ấy đoạt được bao nhiêu huy chương trong mùa Thế Vận sau đó. Đây là chính sách Diversity Equity Inclusion.
Lại có nhà nước nọ khuyến khích toàn dân nên đi Las Vegas đánh bạc. Dân được vào sòng sát phạt ngày đêm, cầm cố vay mượn tất cả để đánh bạc. Có người mang nhiều tiền thắng lớn, có người mang ít, thua hoặc được vài đồng. Tất cả đều được quyền đổi “chip” ra tiền mặt lúc muốn về. Nhưng điều lạ là ai cũng được trả tiền như nhau, cho dù đổi “chip” nhiều hay ít hoặc đã thua cháy túi. Đó là xã hội chủ nghĩa.
Đi xa hơn một bước, các sòng bạc cấm những người biết tính toán và có nghiên cứu cách thắng nhà cái. Sòng bạc cho công an bắt nhốt và tịch thu hết vốn liếng cái đám dân chơi bài giỏi hơn “dealer”. Ai cũng được chơi nhưng chỉ được giải thưởng đồng đều trả bằng tem phiếu để đổi lấy nhu yếu phẩm ở những cửa hàng được chỉ định. Đây là đỉnh cao trí tuệ của loài người, cộng sản chủ nghĩa.
Nhưng những câu chuyện “ngụ ngôn” ngớ ngẩn này ăn nhậu gì đến chính trị Hoa Kỳ? Xin thưa, cái bánh xe lãng tử được đảng Dân Chủ đang lái nhanh, tiến mạnh xuống cái hố xã nghĩa từ năm 2009 khi TT Obama lên cầm quyền.
TT Obama là người lãnh đạo gây ra nhiều mâu thuẫn và phân hoá xã hội nhất.
https://www.cnn.com/2016/10/05/politics/obama-race-relations-poll/index.html;
https://www.denverpost.com/2017/01/15/president-obama-associated-press-norc-poll/amp/
Chính ông Obama đã khai thác và đào sâu hố ngăn cách chủng tộc tiêu biểu qua hai sự kiện: Henry Louis Gates, Jr. và bạo loạn tại Ferguson, Missouri.
(Ông Gates là giáo sư ĐH da đen, cậy cửa nhà mình vì để quên chìa khoá cửa. Có người qua đường thấy vậy, gọi cảnh sát. Ông cảnh sát bắt quả tang ông Gates đang cạy cửa, đã còng tay Gates. TT Obama nhanh chóng lên tiếng bênh ông Gates, gọi anh cảnh sát đang thi hành công vụ là hành động ngu xuẩn -acted stupidly-).
Tại Ferguson, Michael Brown là một thanh niên da đen, phá phách và ăn cắp vặt bị chủ tiệm gọi cảnh sát. Khi cảnh sát đến hỏi giấy tờ, Brown xông tới xe khi ông cảnh sát tên Wilson, còn đang ngồi bên trong, Brown nhoài người đấm vào mặt Wilson, cố giật súng cảnh sát. Wilson bắn trúng tay Brown khiến gã bỏ chạy. Wilson đuổi theo, Brown quay lại tấn công cảnh sát. Ông Wilson buộc lòng bắn chết Brown. Dân da đen nổi loạn sau khi toà tuyên bố Wilson không có tội vì thi hành công vụ đúng luật. TT Obama chính thức lên tiếng ủng hộ dân da đen có quyền phản đối trong ôn hòa dù biết rõ Brown là kẻ tấn công cảnh sát Wilson. TT Obama cho rằng việc này xảy ra là do sự bất tín nhiệm và kỳ thị giữa ngành cảnh lực và dân da màu.
https://www.justice.gov/sites/default/files/opa/press-releases/attachments/2015/03/04/doj_report_on_shooting_of_michael_brown_1.pdf;
https://obamawhitehouse.archives.gov/blog/2014/11/24/president-obama-delivers-statement-ferguson-grand-jurys-decision
Về mặt chính trị và kinh tế, ông Obama cũng tạo ra những mâu thuẫn khiến đám thanh niên cực tả xuống đường chiếm đóng Wall Street tạo tiền lệ cho nạn vô gia cư chiếm cứ lề đường cho đến ngày hôm nay và sự xuất hiện của Tea Party thuộc cánh hữu. Tiêu biểu nhất của chính sách XHCN của Obama là đạo luật ACA, Obamacare, mà tôi đã đề cập đến trong những bài viết về hệ thống y tế và bảo hiểm gần đây.
Đến thời Trump thì đảng DC ra sức khai thác mâu thuẫn màu da, chủng tộc bằng tất cả bạo loạn dưới cái chết của tên cướp cạn George Floyd. Tại Portland Oregon, đám antifa và BLM ngày đêm đốt phá thành phố, và các cao ốc của Liên Bang. Những tên phá hoại này đã ly khai khỏi hệ thống chính phủ, lập ra khu tự trị bằng bạo lực và hỗn loạn tại thành phố Seattle, thuộc tiểu bang Washington. Tuy chưa đẫm máu và đồng loạt, nhưng chúng ta thấy đảng DC đã cổ vũ cho các hoạt động cướp chính quyền như các cuộc cách mạng xảy ra ở Nga năm 1917, tầu 1949, và VN năm 1930.
Thời Biden xuất hiện các cuộc đấu tranh giai cấp giữa thợ thuyền và chủ qua các cuộc đình công, bãi sở khắp nơi: năm 2021 có 16 vụ đình công lớn diễn ra tại Mỹ, năm 2022 đình công tăng lên 52%, năm 2023, Sở Lao Động báo có 33 vụ đình công quy mô lớn nhất kể từ năm 2000. Năm 2024 được coi là năm hệ thống nhà thương đình công nhiều và đồng loạt khắp nơi trên đất Mỹ.
Lịch sử đang diễn ra tại Hoa Kỳ. Nhiều đảng viên đảng DC đã công khai tuyên bố quan điểm chính trị rõ ràng từ nhiều năm nay như Bernie Sanders, và Alexandria Ocasio-Cortez. AOC thường nhấn mạnh câu nói “We have a world to win” trên Facebook, và X cũng như những lần phát biểu. Karl Marx đã kết thúc trong bản tuyên cáo chủ nghĩa cộng sản, The Communist Manifesto, như sau: “Let the ruling classes tremble at a Communistic revolution. The proletarians have nothing to lose but their chains. They have a world to win. Workingmen of all countries unite!”.
Chúng ta thường cười PTT Kamala Harris lập đi lập lại nhiều lần câu nói mà mọi người đều cho là vô nghĩa: “What can be, unburdened by what has been”. Theo học giả Eric Weinstein, ông quả quyết câu nói này lấy từ ý của Karl Marx viết trong sách. Nó có nghĩa là chúng ta phải loại bỏ tất cả quá khứ để tiến đến một tương lai mới. Video này rất quan trọng, có nhắc đến cộng sản VN, xin quý độc giả xem và mở phụ đề Anh ngữ, closed caption, để theo dõi kỹ từng chữ
https://m.youtube.com/watch?v=hDX5q30V_-E&t=80s
Sau khi nghe ông Weinstein giải thích câu nói này làm tôi liên tưởng đến một câu khác mà tôi được nghe liên tục khi lớn lên ở quê nhà. Nó cũng vô nghĩa, khó hiểu nhưng nặng giáo điều rặc mùi cộng sản: “Lý luận về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội”.
Cha của Kamala Harris là tiến sĩ kinh tế cực tả. Một trong những cuốn sách ông Donald Harris cho xuất bản năm 1978 là cuốn “Capital Accumulation and Income Distribution”. Đây là ngẫu nhiên hay một sự trùng hợp đặc biệt khi Kamala Harris được sinh ra trong gia đình theo chủ thuyết cộng sản quen miệng với một khẩu hiệu mập mờ mang nhiều khái niệm của Karl Marx?
Hay là tôi ngớ ngẩn?
Freedom Fighter
05/02/2025