BÀI KHÁCH: FREEDOM FIGHTER

 Ngao Sò Ốc Hến 2023


    Tôi là người ăn cà mắm tôm hăng và nhiều hơn ông Chủ tịch Ủy Ban Hành Pháp Trung Ương, nhưng bất đắc dĩ thuộc lòng vở cải lương “Ngao Sò Ốc Hến”. Số là Sài Gòn những năm đầu thập niên 80 bị cúp điện lia chia, buổi tối nằm đuổi muỗi nghe radio pin của hàng xóm vở cải lương này cả nghìn lần riết rồi thuộc lòng. Đại khái: trộm Ốc nghe lời thầy bói Ngao mù ăn cắp đồ nhà Trùm Sò rồi đem bán cho thị Hến. Lý trưởng bắt quả tang, lôi thị Hến ra toà. Nhờ sắc đẹp và cách đút lót cho Quan huyện và Lý trưởng, thị Hến vu oan cho Trùm Sò. Trùm Sò bị đòn, suýt mất cả mạng. Thị Hến ngồi chơi xơi nước. 

    Bạn đọc nào ở Mỹ lâu năm quên câu chuyện có thể mở TV ăng ten râu tôm không cần trả cable cũng có thể xem nhiều vở kịch này bằng tiếng Anh. Truyện rằng:


    TT Trump bị công tố viên Bragg truy tố sau khi ông này thuyết phục được đại bồi thẩm đoàn buộc tội Trump 34 tội cấp hình sự chiếu theo luật của tiểu bang NY, luật 175.10. Những ai cố tình khai gian giấy tờ của cơ sở buôn bán để che giấu tội thứ hai sẽ phạm luật 175.10, loại class E felony, sẽ bị phạt 3.000đ hoặc 1 năm tù

(https://www.nysenate.gov/legislation/laws/PEN/175.10) 

    Bản cáo trạng của TT Trump cho biết ông cố ý phạm 34 lần, vị chi là 34 năm tù, chứ phạt 102.000đ thì uổng công lắm, Trump trả cái vèo còn thêm 18% tiền tip cho CTV Bragg. Tò mò tôi đọc tội TT Trump tại đây 

(https://www.manhattanda.org/wp-content/uploads/2023/04/Donald-J.-Trump-Indictment.pdf)

dù không hiểu luật nhưng tôi thấy nó cũng tiếu lâm như chuyện Trùm Sò bị phạt mấy trăm hèo. Bản truy tố liệt kê mỗi lần công ty Trump ký check trả tiền cho Cohen thành một tội, ghi vào hoá đơn là một tội nữa, ghi vào sổ cái thành một tội nữa, đến khi Cohen đi lãnh tiền, nhà băng gửi cùi check lại cũng thêm một tội nữa. Lần lượt là 34 lần công ty Trump viết bậy, vị chi là 34 năm tù cho Trump. Nhưng cái lạ là CTV Bragg không cho biết Trump viết bậy 34 lần để che cái tội thứ hai nào mà mập mờ cho rằng Trump có thể che giấu nhiều tội khác, nhưng cũng thành tội trọng, mất linh hồn, sa hỏa ngục đời đời chẳng cùng-felony-nhưng phải chờ đến đầu năm 2024 đi lãnh hèo. Thế nghĩa là thế nào? Trên căn bản pháp lý, CTV Bragg đã vi phạm Hiến Pháp Hoa Kỳ trầm trọng, cụ thể là Tu Chính Án XIV, công dân có quyền được hưởng các quy định công bằng trong thủ tục tố tụng hình sự ( the right to  due process of law)

(https://www.theepochtimes.com/legal-experts-break-down-the-flaws-in-trumps-indictment_5175183.html?utm_source=Morningbrief&src_src=Morningbrief&utm_campaign=mb-2023-04-06&src_cmp=mb-2023-04-06&utm_medium=email&est=vUVcqo2thqYvZbHVuQCEOOtryUSRjlQWF9iJOFfM1cJv2bEGBlgbkyGizN04nxcR) 

    Nhà nước có nhiệm vụ phải công bố rõ tội trạng để tất cả công dân được quyền tìm hiểu và tìm cách bào chữa cho họ trước toà. 

    Ngoài việc Lý trưởng Bragg có tư thù riêng với TT Trump, mới đây báo chí cho biết ông toà-quan huyện- Juan Merchant cũng chẳng trung lập bao nhiêu, mà là tay ghét Trump có hạng. Quan huyện Merchant chính là người xử phạt CFO Allen Weisselberg của đại công ty Trump hồi đầu năm nay, phạt 5 năm tù và phạt vạ 2 triệu đồng vì cái tội không chịu hợp tác với bộ TP luộc Trump. Năm 2020, quan huyện Merchant không cầm lòng được đã ủng hộ tài chính cho ban tranh cử của Biden 15đ, 10đ cho Progressive Turnout Project và 10đ cho Stop Republicans là những tổ chức chính trị của đảng DC. 35đ đóng góp cho các quỹ tranh cử và hoạt động chính trị không thay đổi được cục diện nhưng nó phản ánh rõ tư tưởng của một người thẩm phán cầm cân nảy mực đại diện cho hệ thống tư pháp của đất nước. Ông Merchant đã vi phạm đạo đức của một quan tòa trong 3 lần khác nhau không thể nói ông ta lỡ tay trong một phút yếu lòng 

(https://amp.cnn.com/cnn/2023/04/06/politics/judge-merchan-trump-biden-contribution/index.html ). 

    Tiếu lâm hơn nữa là từ 2015 đến nay, hơn 8 năm, báo chí, toàn thể các đảng viên Dân Chủ lớn bé đều một mực ghép cho Trump hàng trăm tội: gián điệp của Nga, thông đồng với địch là Putin, gian lận bầu cử, thông đồng với Ủn, gây khủng hoảng chính trị, tạo thế chiến thứ ba, da trắng thượng tôn, sách động bạo lực, trốn thuế, trốn lính, nói láo quanh năm, chà đạp Hiến Pháp, ăn cắp tài liệu mật, có mã số của hệ thống bom nguyên tử, bán mã số bom hạch tâm cho địch, bóp cổ hành hung thuộc cấp v.v. nhiều lắm nhưng lại bị truy tố 34 dòng chữ trong việc trả lương và ngân phiếu cho nhân viên Cohen là một tên tội phạm ex-con. Cả ngàn bộ trưởng, luật sư, dân biểu đi phạt Trump tội trả lương cho nhân viên, trong khi quan huyện Jack Smith, Leticia James, Fani Willis vẫn chưa kiếm được tội gì. Lạ thật! 

    Tu Chính Án thứ VI bảo đảm quyền lợi của mọi công dân trước pháp luật; quyền được hưởng xử phạt công bằng từ hệ thống tư pháp và các nhân viên của công quyền. Công dân được quyền đòi hỏi một phiên toà công bằng trong hạn định vừa phải (the right to have a speedy trial) và được quyền đối chất với những cáo buộc do nguyên đơn đưa ra. Dù không phải là luật sư, chỉ là một anh tỵ nạn ngu đốt nhưng tôi cũng đã thấy CTV Bragg và ông toà Merchant đã có nhiều vi phạm đến quyền của Công Dân hạng nhất Donald J. Trump.  

    Như đã nói ở trên, TV ăng ten râu tôm chiếu nhiều kịch Ngao Sò Ốc Hến tân thời lắm. Trước khi vào vở kịch nhiều màn khác (cập nhật vụ Dây Xích) xin được sơ lược về các thủ tục tại các phiên toà vì tôi biết đại khái do xem các chương trình Law and Order và Judge Judy khá nhiều. Trước khi ra toà thì luật sư hai bên phải dàn xếp và thỏa thuận với nhau về các nhân chứng, tang chứng và các luận ngữ sẽ được dùng trong phiên toà qua sự chấp thuận của chánh án để hai bên đưa bằng chứng chính xác theo thủ tục quy định tránh chuyện mất thì giờ lòng vòng, tranh luận không vào chủ đề, và sử dụng các tang chứng không ăn nhậu gì đến vụ án. Nghĩa là trong phiên xử luật sư hai bên sẽ không có những màn objection (phản đối) để ông toà phải rên rỉ sustain (cấm không được hỏi vì ngoài quy định) hoặc overrule (cho phép luật sư hỏi tiếp vì không vi phạm thỏa thuận từ đầu), hoặc sidebar (hai bên LS cãi lộn về một tang chứng, bồi thẩm đoàn không được nghe)…

    Cho đến hôm nay thì phiên toà Dây Xích đã qua ngày thứ 53 nhưng LS hai phe liên tục sidebar, objection loạn xạ, tức là hai bên đã vi phạm các thỏa thuận từ trước. Cũng có thể hiểu là các thỏa thuận từ đầu không ổn thỏa, nhiều tang chứng khác lòi ra khiến cho những cáo trạng từ bộ TP trở nên lỏng lẻo có thể lật ngược thế cờ cho các bị can. Sau bài viết lần trước tôi đã đề cập, thì ông quan huyện Kelly của Dây Xích đã liên tục phủ quyết các thỉnh cầu từ phía bị can, không cho phép phía bị can hỏi FBI Nicole Miller việc giấu những tang chứng và việc cài người vào nhóm bị cáo Proud Boys sau khi bị cáo nêu rõ đích danh tên của người do FBI cài vào để nghe lén cũng như trực tiếp tham gia vào những bàn luận giữa luật sư, bị can và gia đình của họ. Đây là vi phạm trắng trợn đến quyền attorney-client privilege được nêu trong Hiến Pháp. FBI miễn cưỡng công nhận đã có 8 người của mình trong tổ chức Proud Boys. Xin nhắc lại chỉ có 5 thành viên bị kiện vì tội mưu toan phá hoại và đảo chính nhưng có đến 8 FBI là thành viên cao cấp của nhóm này. 

    Qua hơn 50 ngày xử, bây giờ quan huyện Kelly lúng túng, vì lòi ra đến hơn 40 nhân viên của cảnh sát thủ đô, FBI, DHS, HIS đã tham gia và tích cực sách động nhóm biểu tình ôn hoà ngày 6-1-2021. Quý độc giả nên ấn vào đây để đọc đủ tên và các cách gài người và những sách động của những tên chỉ điểm bị phe bị cáo phát hiện ra 

(https://www.scribd.com/document/636497598/Dominic-Pezzola) 

    Hai bên sidebar liên tục, bồi thẩm đoàn được đi ăn trưa từ 10:30 sáng cho đến chiều đủ giờ ngủ trưa hoặc chạy treadmill. Quan huyện lúng túng đến mức đóng luôn toà hai ngày xử thứ 48-49 đuổi bồi thẩm đoàn về và ra lệnh tắt máy, mặc kệ liên minh báo chí gửi lời thỉnh cầu muốn biết lý do toà án xử kín, đóng cửa tắt đèn hai ngày. 

    Giá trị của thẩm phán Kelly xuống đến cỡ nào xin mời bạn đọc theo dõi phóng viên Brandi Buchman @bbuchman trên Twitter. Cô này thế ông Roger Parloft tường thuật lại phiên toà tại DC. Trong ngày thứ 50, LS bộ TP liên tục gài nhân chứng Demitrius Robbins của bị cáo Rehl những câu hỏi vớ vẩn, LS của Rehl liên tục phản đối nhưng quan toà vẫn cho phép hỏi. Anh Robbins trong lúc trả lời đã xoay mặt lại chánh án và nói móc: ”you like overruled, I got you”. Nghĩa là chẳng ai coi quan toà ký lô nào trong toà án, nó giống phiên xử Ngao Sò Ốc Hến của đoàn cải lương miền nam. 

    Tôi cũng xin được vinh danh một người Việt Nam, anh Jonathan Nguyễn, là nhân chứng của phe bị cáo Proud Boys trước toà ngày thứ 50 của phiên xử. Anh Jonathan đã công khai lên tiếng bảo vệ thanh danh cho bị cáo trước những khủng bố tinh thần và áp lực của Viện Kiểm Sát nhăn răng Biden (chữ sát được vc trong nước dùng thay soát, tôi nghĩ nó mang nghĩa Hán-Việt). Tôi cám ơn anh Jonathan, anh đã mang lại vẻ vang cho dân tộc. Jonathan Nguyễn từng phục vụ trong quân lực HQ Mỹ, là HSQ trợ y cho các đơn vị tác chiến của TQLC Hoa Kỳ. 

    Xin được mượn tựa cuốn sách “Tháng Ba Gãy Súng” của cố trung uý Cao Xuân Huy để nói lên tâm trạng của tôi khi nghe CTV Bragg truy tố TT Trump ngày 30/3/2023. Lịch sử Hoa Kỳ đã sang trang, trở thành tháng Ba thảm họa. Còn bao nhiêu bước nữa thì thể chế tự do pháp trị Hoa Kỳ sẽ đến như tháng Tư Đen của Việt Nam. Hoa Kỳ đang bước vào thời điểm khủng hoảng chính trị chưa từng có. Có thể nó sẽ đem lại một lợi thế cho đảng Cộng Hoà trong thời gian ngắn, nhưng không ai có thể lường được hậu quả phân hoá chính trị, và ý thức hệ cũng như sự đoàn kết của 50 tiểu quốc trong thời gian dài. Không lẽ tôi cũng sẽ nối nghiệp cha đi làm nghề ngục sĩ trong tương lai? Tôi đã cố gắng chuẩn bị tinh thần nhưng sao tôi thấy mình vẫn còn hèn quá! 


Freedom Fighter 

10/4/2023