BÀI KHÁCH: FREEDOM FIGHTER

 NGAO SÒ ỐC HẾN TẬP 2


    Như đã thưa chuyện lần trước, mùa cải lương đang đến. Trước đây các vở tuồng Trùm Ông bị đánh chỉ diễn ra trên sân khấu chính trị, loanh quanh hoàng cung Hoa Thịnh Đốn; nhưng bây giờ thì nó sang nhiều toà án nhân dân tỉnh, thành lớn nhỏ. Toà án nhân dân tỉnh NY mở màn với hai vở tân cổ giao duyên, sắp tới tỉnh GA cũng sẽ có một vở nữa. Còn hai vở lớn hơn ở kinh thành do Lý trưởng Jack Smith và tàn dư Dây Xích có lẽ sẽ xảy ra vào cuối năm nay, hay đầu năm 2024. Nghĩa là hoàng thượng Bai Đen sẽ sai Hình bộ Thượng thư, bộ trưởng công an Garland tru di tam tộc, xa luân chiến với đối thủ chính trị là Trùm Ông. Bai Đen đánh võ mồm không lại cho nên sẽ phải dùng võ dùi cui, ma trắc để đánh Trùm Ông. 

    Gọi là vở tuồng tân cổ giao duyên vì nó là chuyện xa lắc xa lơ, gần 30 năm trước, nhưng được các chèo (*) và Lý trưởng lôi ra lau chùi nguệch ngoạc chiếu trên TV liên miên để nhập tâm vào đầu của cử tri Mỹ trong hai năm tới. 

    Trước khi đi vào chi tiết, xin được sơ lược câu chuyện. Bà Elizabeth Jean Carroll sinh năm Quý Mùi, hay Giáp Thân gì đó vì bà này bị bệnh mất trí không nhớ ngày giờ các mốc thời gian rõ, là ký giả mục gỡ rối tơ lòng kiểu bà Tám Bồ Tùm Lum cho tờ Elle, ghét Trump nặng. Năm 2019 bả cho in câu chuyện trên tờ lá cải NY Times rằng năm 1995, hay 1996 gì đó vì bà không nhớ rõ, bị Trump chụm bướm, hãm hiếp bà ta giữa ban ngày trong tiệm Bergdorf Goodman. Cùng năm bà xuất bản cuốn “What Do We Need Men For? A Modest Proposal” vu cáo Les Moonves (CEO hãng truyền hình CBS) và Trump đã tấn công tình dục bà ta vào thập niên 90. 

    Ban đầu E.Jean thị Hến vu cáo Trump hãm hiếp nhưng Trump có đủ bằng chứng để minh oan và còn tố ngược lại là thị Hến viết chuyện giật gân để câu khách mua cuốn “What Do We Need Men For?” và còn bồi thêm mấy câu chọc quê y thị khiến thị nổi đoá. Trong một buổi tiệc, E.Jean làm quen với LS George Conway, là chồng cũ của Kellyanne Conway. Tuy bà vợ cũ là cố vấn pháp lý cho Trump, nhưng George Conway thì ngược lại. Gã tích cực chống Trump, tạo nên nhóm Lincoln Project là nhóm đã bị tố biển thủ tiền bạc gây quỹ chống Trump cũng như bê bối lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên. George đã môi giới cho thị Hến E. Jean gặp LS Roberta Kaplan để làm đơn kiện Trump đã mạ lỵ mình vì chuyện hãm hiếp đã mất thời gian tính. Chánh án Lewis Kaplan thuộc US District Court miền nam NY thụ lý. Hai người trùng họ Kaplan nhưng không có liên hệ gia đình, ngoại trừ đều là người Mỹ gốc Do Thái. Nhưng đáng lưu tâm là cả hai đều xuất thân từ trường Harvard và là law partner (**) tại tổ hợp luật Paul, Weiss, Rifkin Wharton & Garrison tuy khác thời điểm. 

    Paul, Weiss là công ty cố vấn pháp lý có 150 luật sư quốc tế, có doanh thu đứng hàng thứ năm trên thế giới, nổi tiếng trong các vụ cãi cho giới trí thức woke cấp tiến như đại diện cho bọn khủng bố Al Qeda bị tù ở Guantánamo Bay đòi Mỹ tôn trọng nhân quyền; Edith Windsor đòi quyền được cưới hỏi cho nhóm đồng tính; Dobbs vs. Jackson Women’s Health Organization (vụ kiện lật ngược Roe vs. Wade); và cãi thí cho 400 “phụ huynh” di dân lậu sang Mỹ trong việc chống lại chính phủ Trump áp dụng luật (đã có từ thời Clinton) tách người lớn và trẻ em lậu ở biên giới. 

    Chuyện rằng - hò lơ hó lơ…

    Vì chuyện quá xa xưa và thị Hến E. Jean không báo cảnh sát ngay sau khi xảy ra cho nên vụ kiện này chỉ theo thủ tục kiện tụng dân sự giữa hai bên (civil case) như kiểu hàng xóm cãi nhau vì để chó mèo xổng chuồng làm bậy sân cỏ chứ không theo thủ tục hình sự.  Điều làm cho binh sĩ F5 tôi không hiểu là tại sao một vụ civil chuyện mạ lỵ vớ vẩn này lại được ông toà thâm niên nhất NY và lại là thẩm phán của Liên Bang thụ lý? Có phải là phải đánh uy tín Trùm Ông? Tuy thị Hến kiện Trump tội mạ lỵ nhưng chiến thuật của thị là xoáy mạnh vào câu chuyện hãm hiếp giả tưởng, đi hàng hai, kiện mạ lỵ nhưng gây kích động bằng chuyện hãm hiếp để xoáy vào trọng tâm là criminal intend. Vì thế vụ kiện này tương đối nhàm, tôi sẽ không tường thuật cặn kẽ và trích dẫn nhiều, chỉ nêu một số chi tiết “tiếu ngạo giang hồ” mà thôi. Quý độc giả có thể theo dõi Matthew Russell Lee @cityinnerpress trên Twitter cho rõ hơn. 

    Năm 2019, thị Hến khởi tố nhưng dưới hình thức luật sư đứng ra kiện trước, nếu thắng sẽ lấy lệ phí sau (contingency agreement) như kiểu chúng ta nhờ luật sư kiện tai nạn giao thông. Vì là chuyện nhảm bị lãng quên, nhưng khi ông Trump tuyên bố sẽ tái tranh cử, vụ kiện được lôi ra toà xa luân chiến Trump. Tháng 10, 2022 hai bên lấy cung từ của thị Hến, khi được hỏi ai trả tiền cho luật sư thì bà E.Jean trả lời là sẽ theo thủ tục contingency. Hai tuần trước khi xử LS Kaplan gửi thư thông báo cho phe Trùm Ông rằng thị Hến nhớ sai, người ứng tiền phí tổn chính là tỷ phú Reid Hoffman, một tay hoạt động yểm trợ cho đảng DC, ghét Trump nặng. Nghĩa là vụ kiện chỉ là một trong những cách hạ thanh danh Trùm Ông, và thị Hến rất thích nói láo. Ông Quan huyện Kaplan kêu chờ ổng suy nghĩ cái đã xem việc nêu tên ông tỷ phú này trong phiên toà có đáng làm hay không. Hiểu sâu một chút sẽ thấy việc thị Hến nói láo khi bị lấy cung không là tội đối với quan. 

    Mở đầu Quan huyện Kaplan giải thích cho bồi thẩm đoàn gồm 6 ông, 3 bà hiểu rằng năm ngoái NY mới biểu quyết luật tăng hạn định (statute of limitations) cho phép người ta có thể kiện các chuyện xưa như vụ kiện này. Không biết có phải NY thay luật để có cớ lùng Trump hay không, vì Lý trưởng Bragg bỏ việc truy tố tội phạm hiện nay nhưng lại muốn điều tra những chuyện mấy chục năm trước khó khăn gấp bội ?! 

    Tại toà trong ngày đầu tiên, LS Kaplan cho hay thị Hến đang đi tưng tưng ngoài phố năm 1996 (nhưng thị Hến lúc nói cuối năm 95, lúc nói mùa xuân 96) không nhớ là mùng mấy nhưng bà ta nghĩ rằng nó là ngày thứ năm (Thursday) trong tuần, thấy Trump lúc này đã là triệu phú cũng đi mình ên la cà không có vệ sĩ, rủ bả vô tiệm Bergdorf Goodman là cái mall hạng sang cao trên 10 tầng, rộng 120.000 sqf. Hôm đó ông chủ tiệm quên đốt phong long cho nên vắng như chùa Bà đanh, không ma nào vô window-shopping, nhân viên chắc cũng bị đuổi việc để cho anh triệu phú Trump vô đứng sớ rớ cuốc bộ lên tầng sáu, không biết gọi ai giúp mình lựa cái gì, đành phải nhờ thị Hến lúc này đã 52 tuổi “tiếp thị” quần áo lót dùm. Trump tự nhiên nổi máu côn đồ túm tóc thị, dộng đầu ả vào tường trong lúc ả vẫn cười ha hả, tuột cái vớ dầy dài liền quần (tights) kéo xuống ngang đùi trên (nguyên văn above the knees), móc tụ tiễn làm ẩu đâu đó cỡ 3 phút, tức dài tương đương một hiệp đấu boxing. Tự nhiên Trump thả, ả kéo váy ngay ngắn rồi thong thả đi cầu thang cuốn từ tầng 6 xuống đất, để đầu bù tóc rối, miệng hôi đi ra thơ thới không hốt hoảng khóc lóc, bẩm báo chi sất.

    Ngày thứ hai, manager của mall khi bị chất vấn nói bâng quơ, không xác nhận hay phủ nhận có thấy Trump đi vô hay không. Thị Hến trình bày rằng vì bị Trump làm nhục năm 95-96 gì đó cho nên từ đó đến nay ăn chay giữ mình, chứ trước đó thì bồ bịch như các cô đào trong show “Sex and the City”. Thị Hến có cái tật lạ là không nhớ ngày giờ gì cả, khi được hỏi chuyện người chồng thứ nhất bả không nhớ lấy năm nào, ly dị năm nào. Người chồng thứ hai cũng không nhớ đích xác. Không biết vợ quý độc giả có quên ngày cưới không chứ vợ binh sĩ F5 này thì nhớ dai vô cùng. 

    E.Jean cho toà hay là bà bị ông trại trưởng trại hè khi bà 12 tuổi sờ soạng lung tung. Khi lớn lên bà lại bị ông nha sỹ, ông Les Moonves và Trump lạm dụng, nhưng chưa một lần hé răng kiện cáo. Bà cũng bỏ ra một chương trong cuốn sách tự truyện việc Trump hãm hại 3 phút. Quan huyện Kaplan thương bồi thẩm đoàn và E.Jean lắm, cho nên cứ hơn một tiếng là cho nghỉ giải lao, ăn trưa đến 2pm mới phải trình diện lại. Cuối ngày thứ hai, LS hai phe giằng co một số tang chứng. Quan huyện cho hay nêu tên của tỷ phú Hoffman là người đãi kinh phí trong vụ kiện không cần thiết. Phe Trump muốn dùng những lời E.Jean đã viết trong sách tố các ông nha sỹ, Les Moonves và Trump cho bồi thẩm đoàn hiểu rõ hơn về những hành vi trong quá khứ (pattern of behavior) của y thị, nhưng quan huyện cũng không cho. Ngay cả việc bà này gọi ông chồng cũ, John Johnson, là đười ươi (ape) khiến ông này nổi xung, đập cho bả mấy trận. Đố quý độc giả vì sao ông này nổi hung lên thế? John Johnson là anh em cùng cha khác ông nội với Magic Johnson, là Mỹ đen đấy. Quan huyện cũng bảo dẹp luôn chuyện nhảm đó đi vì BTĐ có nhiều người da đen, như vậy sẽ có thành kiến không tốt với E.Jean. Lạ chưa! 

    Sang ngày thứ ba, phe Trùm Ông được phép đối chất E.Jean thị Hến, bà này giấu đầu lòi đuôi, chuyện không ăn khớp với nhau. Quan huyện nhanh nhẩu cứu nguy cho đội bạn. Hễ LS Tacopina hỏi khó, hoặc E.Jean thị Hến uất lên cương sảng không ăn nhậu vào đề thì quan cho nghỉ giải lao, la “sustained”, hoặc trả lời thay cho thị Hến. Quan chăm chỉ cứu nguy cho đội nhà, quên mất “objection” là của luật sư, không phải của đại quan, cũng la objection khi Tacopina đưa một tang chứng lên màn hình. Báo hại LS Kaplan phải nói chữa là cái tang chứng ở trên màn hình đã được hai bên đồng ý từ trước phiên toà rồi. Bạn đọc không tin thì nên tìm twitt của @innercitypress hoặc xem tại đây https://m.youtube.com/watch?v=AIQR7wo4bP4&t=727s ở phút thứ 41. 

    Vì phải làm đến hai job, chánh án Philatô Kaplan mệt muốn đứt hơi, mọi người được nghỉ sớm. Ngay sau đó, nhóm bị cáo làm việc tối đa, LS Tacopina gửi đơn thỉnh cầu bãi phiên toà vì Quan huyện Kaplan quá thiên vị, vi phạm đến quyền công dân của bị cáo Trump qua Tu Chính Án thứ VI. Mời bạn đọc theo dõi bản kiến nghị của LS Tacopina để thấy tình trạng đối xử bất công của toàn bộ hệ thống tư pháp cũng như có thể thẩm định “tay nghề” của các luật sư TT Trump đã mướn (vì LS Tacopina cũng sẽ đại diện bảo vệ TT Trump trong bản truy tố của CTV Bragg sắp tới) tại đây https://www.courthousenews.com/wp-content/uploads/2023/05/carroll-trump-mistrial-motion-southern-district-new-york.pdf

    Ngày thứ tư không có gì đặc sắc ngoài việc LS Tacopina tiếp tục đối chất E.Jean thị Hến, những câu trả lời thiếu lương thiện lòi ra dã tâm và mục tiêu chính của y thị cùng đồng bọn, và cách Quan huyện Kaplan cố gắng hết sức bảo vệ ả này. Philatô Kaplan liên tục ngắt lời LS Tacopina, gay gắt chỉ trích và thúc dục ông này nên kết thúc cuộc đối chất. Tacopina thản nhiên và bình tĩnh lèo lái các câu hỏi để thị Hến phải thú nhận đã kiếm chác được 70.000đ qua việc viết trên substack online, bán sách 70.000đ nữa, và được thế giới biết đến qua các cuộc phỏng vấn trên TV, podcast. E.Jean Carroll kết thúc đối chất của Tacopina trong hoan hỉ bằng lời xác nhận bà ta rất vui (It’s been fabulous). Nghĩa là LS phe Trump đã thành công khi giữ nguyên chiến thuật lật mặt nạ của E.Jean khi tố Trump làm bậy là để kiếm tiền. Dĩ nhiên là ông Kaplan đã bác đơn thỉnh cầu của phía bị can. 

    Qua ngày thứ năm, sau khi đọc yêu cầu bãi phiên toà của LS Tacopina với những trích dẫn cụ thể về việc mình đã đối xử bất công, có lẽ gây khó chịu hơn với TP Kaplan. Ông gia tăng quyền lực bằng nhiều lần ngắt ngang, bác một số câu hỏi quan trọng, hối thúc luật sư của phe Trump phải hỏi nhanh lên. Phe E.Jean thị Hến đưa những nhân chứng có thành tích tư thù cá nhân tổng thống nơi công cộng với những chụp mũ linh tinh lang tang mà SBTN, quan đốc, thợ đọc thích vẩy tai lắc đầu lập lại như những con vẹt nhàm tai. LS Trump muốn bà Lisa Birnbach xác nhận bà đã mất ăn mất ngủ vì Trump, gọi Trump là ghẻ lở trong podcast (Trump is like herpes, hình như Đ.Dz không biết là cái gì nên không dịch theo). Tuy nhiên, Quan huyện sustained câu này, nhưng lại cho phép Birnbach gọi ngày 6/1/2021 là insurrection day, mặc dù phiên toà J-6 chưa kết thúc và chưa ai bị tuyên án là phản nghịch cả. 

    Nhân chứng kế tiếp là bà già Jessica Leeds, cáo buộc Trump chụp bậy bạ trong lúc bà mặc đầm trên máy bay không biết của hãng nào, cất cánh từ Dallas hay Atlanta gì đó, lúc Carter hoặc Reagan làm tổng thống (bà nói 1978-79, lúc nói 80-81), không nhớ rõ. Khoang first class vắng tanh, bà này khen thức ăn first class ngon, chắc tiếp viên vứt khay thức ăn cái bạch rồi bỏ đi để tám với phi công trẻ. Bả kháng cự Trump huỳnh huỵch 15 phút trên khoang tàu hẹp cách khoang coach bằng miếng rèm mỏng nhưng hành khách chắc đang say thuốc lào, ù tai nên không ai hay biết. Bạn đọc có thể thấy rõ cái mâu thuẫn của vụ kiện này, mang tiếng là mạ lỵ nhưng đưa nhân chứng kể chuyện bậy bạ cốt đánh lạc hướng bồi thẩm đoàn NY vốn dĩ không ưa TT Trump từ lâu. Chính E.Jean và LS Kaplan mạ lỵ Trump thì đúng hơn.

    Qua ngày thứ sáu phe E.Jean thị Hến vẫn nắm phần chủ động vì Quan huyện gia tăng tốc độ tấn công LS phe Trump mạnh, ngắt lời các luật sư, hối thúc phần đối chất và Quan rất “vô tư” lấn át thời gian chất vấn các nhân chứng của nhóm Trump trước mặt bồi thẩm đoàn . Nguyên đơn lôi thêm 3-4 nhân chứng nữa, khai toàn chuyện vớ vẩn. Đại khái bà BS tâm thần Lebowitz cho rằng Trump đã làm thị Hến bị khủng hoảng tinh thần nặng, bị chấn thương thần kinh. Bà so sánh cũng ngang như những ông cựu chiến binh Mỹ  hoảng sợ khi ngửi thấy mùi thức ăn VN. Ký giả Natasha Stoynoff cũng nói Trump sàm sỡ khi đến Mar-a-Lago phỏng vấn Trump nhân kỷ niệm một năm thành hôn với Melania. Bà Melania vừa đứng lên đi ra thì Trump chụp ngay cơ hội vắng người sờ soạng ngay lập tức. Nếu không có anh quản gia đi ngang ngáng chân Trump thì Stoynoff đã khó sống. Tuy nhiên Stoynoff không kiếm được anh quản gia bí mật này để chứng thực câu chuyện. Một lần nữa phe E.Jean theo bài bản cũ nêu chuyện bịa đầy kịch tính đi ra ngoài mục đích kiện Trump tội mạ lỵ. Nếu chưa ghét Trump thì bây giờ sẽ phải ghét thêm. Điều này cũng cho thấy đảng DC đã nắm và lũng đoạn hệ thống tư pháp tại NY khi có những quan toà đã cho phép những nhân chứng và tang chứng đầy thiên lệch và trái thủ tục được mang vào toà.

    Toà kết thúc chiều hôm thứ năm 4/5/2023.  Không có gì mới ngoài hai ba người nhân chứng phe ta lên nhắc lại luận điệu cũ: hở ra là Trump sẽ chộp. Điều này khiến tôi nghĩ rằng giới cấp tiến thượng lưu rất nghèo nàn trong trí tưởng tượng. Tổng thống Trump không có mặt tại toà và cũng không cần hạ mình trả lời các câu hỏi chất vấn của hạng luật sư cóc nhái. Ông đi họp, và giới thiệu sân golf mới khai trương ở Scotland. TP Kaplan cho phép TT Trump có thể thay đổi ý định nếu muốn ra toà để bào chữa cho mình hạn chót là 5pm Chúa Nhật này. Bồi thẩm đoàn đang ngồi lại quyết định, cá nhân tôi nghĩ rằng dân NY 2/3 theo đảng Dân Chủ, rất ghét Trump cho nên chưa cần xử đã có tội rồi. Hơn nữa hầu hết các quan toà, công tố viên đều thiên vị thẳng tay, điển hình là CTV Bragg, TP Kaplan và BT Tư Pháp Letitia James (người tranh cử với khẩu hiệu duy nhất là sẽ truy tố Trump), Trump sẽ gặp nhiều rắc rối. Tuy nhiên tôi nghĩ các luật sư của TT Trump sẽ kháng án lên các toà cao hơn với những lý do ông toà đã quá thiên vị, vi phạm những luật lệ ngoài khả năng nhận định của tôi.

    Vụ kiện và những lời vu khống hoàn toàn dựa trên những đối thoại giữa Trump và Billy Bush năm 2005 khi ông này bông đùa bốc phét khoác lác rằng mình đã là siêu sao thì gái gủng đến xếp hàng dài. Mà đúng thật, ông Trump là tỷ phú, là minh tinh màn bạc, chuyên tổ chức thi hoa hậu thiếu gì đàn bà con gái vây quanh. Chúng ta lật bất cứ tờ báo nào cũng sẽ thấy tin tài tử này chia tay cô đào khác, hay bà già nọ lái phi công trẻ hơn 20 tuổi. Có gì mới lạ đâu. Thậm chí mấy ca sỹ bà ngoại tại Mỹ về VN kiếm kép nhí rầm rầm có làm mất ăn mất ngủ ông VVL, Đ.Dz bao giờ mà bây giờ lại nhảy dựng lên khi thấy Trump có số hưởng 30 năm trước? Hay là để đánh phủ đầu Trump, lái câu chuyện đi hướng khác? Người bị bắt gặp quả tang chộp, nắn, sờ soạng, hôn hít ngay giữa công chúng có máy quay phim rõ ràng hàng trăm lần chính là Joseph Robinette Biden Jr. 

    Rõ vớ vẩn!


4/5/2023

Binh sĩ F5

Freedom Fighter 


 (*) Trong “Ký Sự Trong Tù” đại tá Phạm Bá Hoa cho hay các SQ VNCH bị lưu đày đất Bắc đã bất khuất gọi quản giáo, vệ binh, chó săn là chèo.

(**) những thành viên mới của các tổ hợp luật sư và bác sĩ tại Mỹ được gọi là associate. Họ được trả lương theo giờ hoặc việc. Partner dành cho các thành viên thâm niên cao cấp, được ăn chia theo lời lãi của toàn công ty.