BÀI KHÁCH: Freedom Fighter

 Dư Âm Hậu Tranh Luận- Ai Thắng, Ai Thua?


    Sau nhiều tuần tranh cãi, đòi hỏi và phân chia từ việc đứng, ngồi bên trái bên phải, nói trước đọc sau, được phép mang biểu đồ và tài liệu hay chỉ được ly nước lã, cuối cùng hai UCV Trump, và Kamala đồng ý thượng đài tranh luận để thoả mãn những đòi hỏi của cử tri Mỹ, trong đó có nhiều quý độc giả VN trên toàn thế giới và của Diễn Đàn Trái Chiều. 

    Trước khi tranh luận, truyền thông hồ hởi đăng tin tiếp tay quảng cáo và đánh bóng cho UCV Harris, âu cũng vì bà Kamala chưa từng xuất hiện được truyền hình trực tiếp, dài và nghiêm túc mang vai chính như lần này bao giờ trong cuộc đời chính trị gần 30 năm của mình. Trong khi đó, TT Trump là UCV chính trị duy nhất trong lịch sử luôn sẵn sàng trả lời các cuộc phỏng vấn của báo chí và tranh luận với bất cứ đối thủ nào mà không cần chuẩn bị trước. Ông Trump mở mít tinh vận động tranh cử liên tục khắp nơi trên toàn quốc, kể cả những khu vực do DC nắm tuyệt đối, nơi mà các UCV của CH đã chấp nhận bỏ cuộc không thèm tính phiếu nhóm cử tri này. Thậm chí khi không được phỏng vấn, ông Trump cũng tự động phát biểu ý kiến, hoặc viết trên X các chương trình kế hoạch của mình. 

    Nói một cách khác, UCV cần buổi tranh luận này để quảng cáo tên tuổi là PTT Harris. Bà phải xuất hiện trình diễn hết sức mình để lấy lòng cử tri Mỹ ít nhất là một lần, còn lại truyền thông sẽ gánh vác trách nhiệm vận động tranh cử và bình luận không công các nét ưu việt của bà. Vì thế Kamala cần phải thủ diễn vai chính một lần coi cho được. 

    Khi hai UCV được đặt lên bàn cân trong buổi tranh luận này thì người có lợi nhất là Kamala Harris. Một cách giản dị, cuộc tranh luận như là job interview và người xem sẽ chọn cho mình một nhân viên vào vị trí lãnh đạo quốc gia. Bỏ qua những fake news vu khống, ông Trump thu hút 87,7 triệu người theo dõi trang Twitter, chiếm được gần hết trang nhất của các tờ báo và các mục tin nóng vào giờ cao điểm buổi chiều từ 2015. Cộng với 4 năm trong chức vụ tổng thống, hàng ngàn các cuộc họp báo, mít tinh vận động toàn quốc và các phiên tòa, dù muốn hay không, hầu hết người Mỹ đã nghe ông trình bày rành mạch hiện trạng kinh tế, xã hội, an ninh lãnh thổ, và hiểu rõ chi tiết các chương trình hành động trong tương lai khi trở lại Toà Bạch Ốc. Cho nên có thể nói dù ông Trump không trả lời gãy gọn, người ta cũng đã hiểu được các kế hoạch điều hành của TT Trump trong 4 năm sắp tới từ lâu rồi. 

    Phê bình Trump nói dở hay giỏi trong 90 phút trở nên thừa thãi và thiếu công bằng vì làm sao ông có thể trình bày hay và nhiều hơn nữa khi ban tổ chức giới hạn mỗi câu trả lời trong 2 phút được Trump thuyết trình hàng giờ đồng hồ trước đây chưa kể liên tục bị ngắt ngang kiểm chứng và bằng những nhận xét đầy thiên kiến của hai điều hợp viên. 

    UCV Trump khi mới bước vào chính trường người Hoa Kỳ bị ông thu hút mạnh. Hơn 84 triệu người theo dõi buổi tranh luận giữa Trump và Hillary năm 2016, 73 triệu người xem Trump-Biden năm 2020. Kết quả là Trump đạt được 60 triệu phiếu năm 2016, và 74 triệu năm 2020, nghĩa là con số ủng hộ ông ta chỉ có lên chứ không giảm; Trump có một lực lượng cử tri nòng cốt khổng lồ cao nhất từ trước đến nay. 

    Hôm thứ ba 10/9/2024, chỉ có 67,1 triệu người theo dõi. Harris là gương mặt mới được thay thế, đã không đạt được sự thu hút của ai khác hơn như Hillary và Joe trước đây vì số người ủng hộ Trump chỉ có lên chứ không giảm theo như tiến trình ủng hộ Trump trong quá khứ. 

    Thật ra, tôi theo dõi buổi tranh luận này vì tò mò muốn biết Kamala vô duyên đến mức nào, vô cớ cười hô hố, hềnh hệch, điên loạn bao nhiêu lần và tuôn ra những tràng chữ vô nghĩa bao nhiêu phút. Nhưng không, bà Kamala không toác miệng cười, không cho tôi ăn “word salad” nhưng thủ diễn vai nữ chính xuất sắc ngang ngửa với kép Obama năm 2008. Bà trả lời gãy gọn với đầy hứa hẹn và hy vọng cho một tương lai mới dưới sự lãnh đạo của một liên danh mới mẻ hoàn toàn không có liên hệ xa gần với chính quyền hiện tại mà bà đang nắm chức vụ phó tổng thống. Bà là người mới tinh, mới đến mức ông Trump phải nhắc cho bà nhớ là bà đang ăn lương phó tổng thống và có thể làm bất cứ cái gì bà đang hứa. Kamala được bạn Hollywood huấn luyện đóng kịch, nhập vai người ngoài của chính quyền hiện tại rất thành công. Tôi nghĩ Kamala đã thành công trong vai diễn này. 

    Trong số 67,1 triệu người xem, chỉ có 6,4 triệu là thanh niên từ 18-34 là thành phần trí thức to miệng nhất trong các phong trào cực tả, bài Do Thái, và bị mê hoặc ở các trường đại học. Phần lớn theo dõi là giới trung niên trên 55 trong tuổi còn vất vả lao động nuôi con cháu đang đi học và ngấp nghé chuẩn bị bước vào tuổi hưu trí, chắc chắn đang kiểm tra trương mục 401k đều hàng tháng. Kamala Harris đã thất bại hoàn toàn khi không thu hút được giới trẻ nòng cốt đã bị tảy não tại trường học vốn thích mơ mộng, yêu thay đổi vì nhẹ dạ bằng những “hope and change” thì làm sao có thể xoay chuyển được lớp già, đầu chai sạn vì những gánh nợ đời? 

    Truyền thông dòng chính đang bơm cái chiến thắng oanh liệt của Kamala, Trump thua chúi nhũi. Bạn đọc hỏi tôi tại sao tôi không tin truyền thông. Xin thưa, họ tăng các con số khảo sát của Kamala Harris cao ngất ngưởng để lung lạc tinh thần của những cử tri trung lập yếu bóng vía, để hợp thức hóa số phiếu ma quá cao sau ngày bầu cử chuẩn bị khi đảng CH kiện tụng vì gian lận. Và nếu họ thua thì đó cũng là cái cớ để họ vin vào trong đơn xin kiểm tra, đếm lại phiếu. 

    Sau buổi tranh luận này, Trump không mất phiếu và Harris không thêm được phiếu nào. Nhưng Harris thắng vì diễn xuất quá hay. 


Freedom Fighter 

12/9/2024


Tài liệu tham khảo:

https://www.nbcnews.com/news/amp/rcna170634