Bài Khách: Khối 100


Trump và Khối 100 (bài 7)

Bầu cử 2020 sẽ là cuộc đấu giữa liên danh Trump (Tin Lành) – Pence (Catholic)
Và rất có thể là một liên danh DC đứng đầu bởi Biden (Công Giáo), Sanders (Do Thái Giáo), Warren (Tin Lành), Buttigieg (Tin Lành), Bloomberg (Do Thái Giáo), Yang (Tin Lành), Klobuchar (Tin Lành)
Đặc điểm chung lớn nhất của họ là mầu da trắng, ngoại trừ ông Yang. Trong số họ chỉ có Sanders và Bloomberg theo Do Thái Giáo. Nếu hai người này được chọn làm ƯCV TT thì có thể sẽ đi vết xe đổ của Mitt Romney (người theo Đạo Mormon, không phải là Tin Lành), hầu như không thể chiến thắng vào 2020. Nhiều nhà bình luận cho rằng trò câu giờ đàn hặc của bà Pelosi là để ngăn chặn bước tiến của Sanders, để trói chân ở TV mà không thể vận động trước cuộc bầu cử ở Iowa.
Ngày 14-01-2020 Donald J. Trump Retweeted @Liz_Wheeler
Your daily reminder that Democrats want to: Nhắc nhở hàng ngày về những gì DC muốn:
Open borders
Abolish private health insurance
Ban your AR-15s
Give illegal aliens free healthcare
Raise your taxes
Abortion without restriction    
Green New Deal
End school choice
Biên giới mở toang.
Triệt tiêu bảo hiểm tư.
Cấm súng AR-15.
Bảo hiểm sức khoẻ miễn phí cho di dân lậu.
Tăng thuế.
Phá thai không giới hạn về thời gian mang thai.
Green New Deal
Chấm dứt tự do chọn trường.

Phá thai không giới hạn Chấm dứt tự do chọn trường bị chống đối đặc biệt nơi Khối 100 triệu người da trắng theo Tin Lành Giáo. Trong Khối 100 cũng có một thiểu số 5% ‘xôi đậu’ có thể bỏ phiếu cho CH hay DC tuỳ thích. Mất đi số phiếu của 5 triệu người (làm chẵn) này coi như Trump sẽ mất trắng vào 2020.
Khối Tin Lành Da Trắng, hơn các nhóm tôn giáo khác, cho rằng tôn giáo phải có tác động đến việc hình thành các chính sách. Trump biết rằng ông cần đến từng lá phiếu của họ nếu còn muốn tái đắc cử, vì chỉ cần mất đi thêm 5% số phiếu của các tín hữu là cơ hội của ông sẽ tiêu tan.
White evangelicals were also more likely than members of other faiths to say religion should have at least some influence on policymaking. He knows he needs every last vote if he wants a shot at reelection, as losing just 5% of the faith voters ends his chances. (1)
Hình một số tín đồ đến sớm giữ chỗ và cầu nguyện trước khi Trump hiện diện tại buổi khai trương Tin Lành Ủng Hộ Trump - Evangelicals for Trump ngày 3-1-2020 tại Miami.
Sự ủng hộ Tự Do Chọn Trường từ 2015 đến nay luôn ở trên mức 63%. Cao nhất là khối cử tri CH với 80%, tiếp đến là khối Latinos với 73%, khối Da Đen với 67%. (2)
Tại sao DC lại chống đối dù hai khối cử tri nòng cốt của họ là Latino và Da Đen lại muốn có tự do chọn trường.
Chọn trường ở đây là ở bậc dưới đại học. Tự do chọn trường (School Choice) là phụ huynh được quyền chọn bất kỳ trường nào dù công hay tư cho con cái theo học và chính phủ sẽ trả học phí cho trường đó. Hiện nay nếu cho con học trường công thì chính phủ mới trả tiền. Học trường tư thì phụ huynh phải tự đóng tiền, điều này vượt qua khả năng tài chánh của đa số người gốc Latin và gốc Phi Châu. Họ nhận thức một nền giáo dục tốt hơn ở các trường tư mới sẽ thay đổi được tương lai của con em họ.
DC không muốn Tự Do Chọn Trường vì công đoàn giáo chức các trường công là nguồn tài chánh rất lớn cho DC. Lý do quan trọng không kém là các trường công đã luôn là môi trường rất hiệu quả để nhồi sọ trẻ thơ các lý tưởng Liberal từ 50 năm qua. Do đó ta thường thấy các bậc đại trí thức và giầu có lại đi ủng hộ DC trong khi túi tiền của họ lại nằm ở phía CH.
Trường tư thường do các nhóm Đạo Christ điều hành. Hiện nay nhiều Nhà Thờ vắng như ‘Chùa Bà Đanh’. Mỗi năm có thêm từ 6 ngàn đến 10 ngàn Nhà Thờ phải đóng cửa vì trống vắng tín đồ tức là thâm hụt tài chánh. (3) (Hình một Nhà Thờ bị bỏ hoang)
Nhưng các Nhà Thờ nào còn mở được thêm Nhà Trường kế bên vẫn còn sống lây lất nhờ nguồn tài chánh Nhà Trường mang lại.
Khi Tự Do Chọn Trường trở thành luật liên bang thì người ta sẽ ồ ạt gởi con theo học tại các Nhà Trường kế bên Nhà Thờ. Trẻ em sẽ được dạy dỗ khác với lý tưởng Liberal. Trong tương lai DC sẽ mất đi số phiếu của các cử tri xuất thân từ Trường Đạo.
Để chiêu dụ Khối 100, Trump còn trích dẫn sự ủng hộ của ông cho Israel, bổ nhiệm các thẩm phán liên bang, canh tân nhà tù, cho phép cầu nguyện trong các trường công. Đó là những yếu tố quan trọng thúc đẩy khối Tin Lành tham gia bỏ phiếu và bảo đảm cho chiến thắng của ông tại Michigan, Florida, Pennsylvania, North Carolina, Georgia.
Although some of his address resembled his standard campaign speech, Trump cited his support for Israel, installation of federal judges, prison reform and a push to put prayer in public school. Those are issues his Republican re-election campaign believes could further jolt evangelical turnout that could help them secure wins in states like Michigan, Florida, Pennsylvania, North Carolina and Georgia. (1)
 

 
Các bảng thống kê đính kèm cho thấy:
Xét về mặt Đạo, Trump được xem ít có đạo đức nhất trong số 6 ƯCV TT hàng đầu vào 2016. Trump chiếm giải quán quân phạm giới ăn tục nói phép, xàm xỡ với phụ nữ, quan hệ với gái mại dâm. Bà Hillary còn đạo đức gấp đôi Trump.
Từ năm 2000 đến 2008 các tín đồ Đạo Christ (Tin Lành + Catholic) luôn chiếm trên 80% số cử tri đi bầu. Vào 2012 con số này chỉ còn 78%. Năm 2016 chỉ còn 75%. Số cử tri da trắng theo Đạo Christ chỉ còn 47% của tổng số cử tri. ROBERT P. JONES đã vội vã kết luận “Khối da trắng Đạo Christ tại Hoa Kỳ đã tàn lụi về mặt chính trị”. The Eclipse of White Christian America. A once powerful demographic group is losing ground in American politics. (4)
Trong các năm 2008 và 2012 tuy Obama thắng phiếu của Khối Catholic nhưng vẫn thua phiếu của Khối Tin Lành là Khối luôn kiên trì ủng hộ bất kỳ ƯCV CH nào. Năm 2016 Khối Catholic bầu cho Trump là 52% trong khi Khối Tin Lành là 58%. Điều này cho thấy Khối Catholic cũng mang tính ‘xôi đậu’.
Khối Gốc Israel bao giờ cũng ủng hộ ƯCV DC với tỷ lệ áp đảo vào khoảng hơn kém 70%. Nhưng Khối này chỉ chiếm 3% số cử tri đi bầu.
Tại sao việc Trump tích cực ủng hộ Israel lại quan trọng đối với Khối Tin Lành còn hơn Khối Gốc Israel?
Đạo Christ (Tin Lành + Catholic) còn được gọi là Judeo-Christianity (Đạo Christ và Đạo Do Thái). Đạo Christ bắt nguồn từ Đạo Do Thái (Judaism). Jesus Christ và tất cả các đồ đệ đều theo Đạo Do Thái. Vào thời gian đầu tại Israel tất cả các tín đồ Đạo Christ đều cho rằng họ theo Đạo Do Thái. Trong cuốn Kinh Thánh (Bible) của Đạo Christ có đến 76% là của Đạo Do Thái.
Trong khi người theo Đạo Christ nhận mình có nguồn gốc Đạo Do Thái, nhưng người theo Đạo Do Thái không bao giờ công nhận Đạo Christ là hậu duệ của Đạo Do Thái. Trong Tanakh (Kinh Thánh của Đạo Do Thái) không hề bao gồm phần nói về Jesus Christ. Do đó đối với người theo Đạo Christ thì việc Trump ủng hộ Israel lại quan trọng hơn đối với họ hơn là những người gốc Israel tại Hoa Kỳ.
Nguyễn Văn. (16-01-2020)
https://www.voanews.com/usa/us-politics/trump-portrays-himself-defender-faith-evangelicals (1)
https://www.federationforchildren.org/national-school-choice-poll-shows-67-of-voters-support-school-choice-2019/ (2)
https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2018/11/what-should-america-do-its-empty-church-buildings/576592/ (3)
https://www.theatlantic.com/politics/archive/2016/07/the-eclipse-of-white-christian-america/490724/ (4)



Trump và Khối 100 (Bài 8)

Loạt bài này không có chủ đích bàn về tôn giáo hay ai đạo đức hơn ai, nhưng về chiến thuật chính trị của ông Donald Trump khi làm mọi cách để chinh phục Khối 100 triệu người da trắng theo Tin Lành Giáo để tái đắc cử nhiệm kỳ TT thứ nhì. Chỉ cần mất đi 5% số phiếu của khối này Trump sẽ mất trắng.
(Hình các đạo trưởng Tin Lành đặt tay cầu nguyện cho Trump tại King Jesus International Ministry vào ngày 03-01-2020 tại Miami trong buổi khai trương Tin Lành Ủng Hộ Trump - Evangelicals for Trump).
Tu Chính Án Thứ Nhất (TCA1) thông qua vào năm 1791 ấn định “Quốc hội không được ra luật thiết lập một tôn giáo, ngăn cấm tự do hành đạo, tự do ngôn luận, tự do báo chí, quyền của người dân tụ họp ôn hòa và khiếu nại chính phủ.”
“Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.”
Hiến Pháp (HP) và tất cả các TCA không nói rõ “Tách biệt Nhà Đạo ra khỏi Nhà Nước. Separation of church and state in the United States”.
Đây là lối diễn giải TCA1 của Thomas Jefferson, tác giả Bản Tuyên Ngôn Độc Lập. Khi Quốc Hội Lập Hiến diễn ra, ông đang làm đại sứ Hoa Kỳ tại Pháp, nhưng vẫn góp phần quan trọng hình thành HP qua trao đổi thư tín với James Madison, tác giả chính của Bản HP.
Trong lá thư Thomas Jefferson viết ngày 01-01-1802 cho Danbury Baptist Association (Hiệp Hội Tin Lành Baptist tại Danbury, Connecticut), sau đó được 1 tờ báo Massachusetts đăng tải, để trả lời cho sự than phiền của hiệp hội về quyền tự do tôn giáo của họ không được bảo vệ rõ ràng trong HP:
Cùng tin với quý vị rằng tôn giáo là một vấn đề chỉ liên quan giữa Mỗi Người và Ông Trời của Người Đó. Lòng tin và sự thờ phượng của mỗi người không liên hệ gì đến ai khác. Quyền lực hợp pháp của chính quyền chỉ tác động trên việc làm chứ không trên quan điểm của mỗi người. Tôi ngộ ra với sự thành kính tuyệt đối về việc toàn dân Hoa Kỳ đòi hỏi giới lập pháp ‘không được ra luật thiết lập một tôn giáo, ngăn cấm tự do hành đạo’. Như thế HP đã xây lên một bức tường tách biệt Nhà Đạo ra khỏi Nhà Nước.
“Believing with you that religion is a matter which lies solely between Man & his God, that he owes account to none other for his faith or his worship, that the legitimate powers of government reach actions only, & not opinions, I contemplate with sovereign reverence that act of the whole American people which declared that their legislature should “make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof,” thus building a wall of separation between Church & State.”
Bởi đó, TCA1 thường được diễn giải là “tách biệt Nhà Đạo ra khỏi Nhà Nước”.
Cho tới tận ngày nay và đặc biệt vào ngày nay, TCA1 luôn có hai cách hiểu và hành động đối chọi nhau dẫn đến thưa gởi liên tu bất tận tại các toà án.
Freedom X, một nhóm Đạo Christ tại Los Angeles, đã thưa tại toà liên bang ngày 14-01-2019 chống lại Huntington Beach City School District, về việc hai học sinh bị ngăn cấm trái với HP, vì phân phát các tờ rơi kêu gọi “Mang Kinh Thiêng (Holy Bible) vào Ngày Mang Kinh Thiêng Tới Trường” (1)
 Ngày 10-01-2019, Nghị viện tiểu bang North Dakota đề xuất luật cho phép các trường trung học công mở các lớp Kinh Thiêng trong môn khoa học xã hội.
The American Civil Liberties Union (ACLU) gọi đó là vi hiến.
Tiểu bang Kentucky cũng ra luật tương tự vào năm 2017 cho phép các trường công dạy về Kinh Thiêng và cũng bị ACLU kết án. (2)
Một quận hạt (county) ở North Carolina đã phải trả cho ACLU số tiền $285,000 để dàn xếp vụ kiện về “cầu nguyện”. Quận hạt này luôn khai mạc các buổi họp bằng cầu nguyện và đòi hỏi các thành viên đứng lên tham gia. ACLU cho đó là “cưỡng bức”. Sau khi chịu đóng tiền phạt, chủ tịch county này gọi ACLU là kẻ bắt nạt (bully) một quận hạt nhỏ về cầu nguyện. (3)
Chủ tiệm hoa Barronelle Stutzman bị tiểu bang Washington phạt nặng, có thể dẫn tới táng gia bại sản, vì từ chối cung cấp hoa đám cưới cho Rob Ingersoll, một người đồng tính, với lý do không phù hợp với lòng tin Đạo Christ của bà. (4)
Tất cả sự nhũng nhiễu về lòng tin tôn giáo trên có thể được tạm thời chấm dứt khi nào Donald Trump còn làm TT, ít nhất cho tới khi có một TT kế nhiệm đủ can đảm và dám bãi bỏ nó.
Vào Ngày Tự Do Tôn Giáo, National Religious Freedom Day, 16-01-2019, TT Trump đã ký sắc lệnh hành pháp mới về bảo vệ tự do tôn giáo, cho phép các học sinh được cầu nguyện và thảo luận về Ông Trời trong trường học. Sắc lệnh này bảo đảm các môn học tôn giáo không thể bị loại trừ trong các chương trình có nhận trợ cấp của chính phủ.
TT Trump chỉ trích các chính sách của các chính quyền tiền nhiệm đã hạ thấp quyền tự do tôn giáo. Sắc lệnh hành pháp này sẽ gây nên bão tố thay đổi về cách nhìn các tín đồ và các nhóm tôn giáo ở nơi công cộng.
As President Trump noted in his remarks Thursday, the blame rests with previous government policies that have relegated religious freedom to second-class status in America. The president’s executive order could signal a sea change in the way religious people and groups are viewed in the public square. (4)
Stephen Strang, sáng lập viên và CEO của Charisma News, nhận định Sắc lệnh hành pháp này là một trong những lý do mà việc tái đắc cử của Trump rất quan trọng với các tín đồ Đạo Christ (Tin Lành + Catholic).
Strang là tác giả “Ông Trời, Trump, và cuộc Bầu Cử 2020: Tại sao Trump cần phải thắng và mối nguy cho các tín đồ nếu ông thua”.
(Hình các đạo trưởng đến Bạch Cung vào ngày 01-11-2019 đặt tay cầu nguyện cho Trump tai qua nạn khỏi vì cuộc đàn hặc của HV do DC kiểm soát).
Strang nói rằng Trump đang đẩy lùi phong trào chống Đạo Christ.
 “Điều khôi hài là khi nào vẫn còn thi cử thì học sinh vẫn còn cầu nguyện. Đó là quyền được HP bảo vệ. Ai mà ngờ được một tỷ phú New York và ngôi sao truyền hình lại trở thành nhà vô địch bảo vệ tôn giáo và tổng thống Hoa Kỳ. Tôi cho rằng ông là một nhà lãnh đạo vĩ đại nhưng không được nhìn nhận đúng mức.”
Steve Doocy nói thêm “Chúng ta có quyền tự do ngôn luận và tự do tôn giáo. Hiện nay có một cái nhìn ác cảm về tôn giáo trong văn hoá của chúng ta. Tín Đồ Tin Lành cảm thấy điều này và Donald Trump đang thay đổi chiều hướng này.”
Trump chiếm được 81% số phiếu của người Da Trắng theo Tin Lành Giáo vào 2016.
Strang tiên đoán Trump sẽ lại nhận được sự ủng hộ tuyệt đối của họ vào tháng 11, 2020. “Tôi cho rằng tỷ lệ người Tin Lành bầu cho Trump sẽ còn gia tăng hơn.”
Trump won white evangelicals by more than 81 percent in the 2016 presidential election, according to exit polls, and Strang predicts he "absolutely" will earn their support again in November.
"I think his evangelical percentage is going to go up," Strang said. (5)