Bai Khách: Nhung Lam

 Người đẹp AOC và cuộc cách mạng màu xanh.


    Tin mới nhất và được truyền thông nhắc đến nhiều nhất mấy ngày hôm nay là gói hàng “Build Back Better” của ông Biden đã được thượng viện mang ra xét lại và cơ hội được thông qua xem như là ăn chắc. Thế nào gói hàng này cũng được thông qua trước ngày bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 năm nay để mấy ông bà của đảng Dân Chủ (và Cộng Hoà) kiếm thêm phiếu. Gói hàng này tốn kém khủng khiếp vì trong đó, ngoài những số tiền hàng trăm tỷ phát cho người nghèo và người không bao giờ muốn đi làm, còn có số tiền đầu tư gần 400 tỷ vào chương trình năng lượng và biến đổi khí hậu, với mục đích giảm 40% lượng khí thải carbon vào năm 2030. Chương trình năng lượng và biến đổi khí hậu chỉ là một phần nằm trong kế hoạch “Năng Lượng Sạch/Clean Energy” tốn gần 2000 tỷ mà ông Biden dùng trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2020. Đây cũng là kế hoạch mà ông Trump đã ngăn cản nên đã đưa đến việc bị cô lập, bủa vây, và đảo lộn lá phiếu, khiến cho ông bị thất cử. Tuy nhiên, người khởi xướng để tiến tới kế hoạch “Năng Lượng Sạch” này lại là một người đẹp chỉ mới 29 tuổi tên là Alexandria Ocasio-Cortez, tên tắt là AOC, và nhóm thanh thiếu niên Sunrise Movement. Vào năm 2019, họ đã trình làng một dự án có tên là Green New Deal tạm dịch là Thoả Thuận cho Năng Lượng Xanh, và từ đó tranh đấu không ngừng cho cuộc cách mạng màu xanh này, đòi hỏi cải cách để cứu lấy trái đất và thế hệ mai sau. 

    Tại sao dự án Green New Deal năm 2019 chỉ là “Giấc Mơ Xanh” của nhóm AOC lại trở thành kế hoạch tranh cử “Năng Lượng Sạch” của ông Biden năm 2020, và bây giờ được nằm trong gói hàng Build Back Better sắp sửa được thông qua? Và tại sao kế hoạch tranh cử “Năng Lượng Sạch” của ông Biden năm 2020 lại khiến ông Trump bị tấn công tứ phía để đưa đến việc ông thất cử? Chuyện này nếu muốn viết hết chi tiết thì chắc phải viết thành một cuốn sách. Cho nên trong bài viết này chỉ viết vừa đủ để giúp vui, bạn nào muốn biết thêm thì tha hồ lên net, biết đâu sau khi tìm kiếm, bạn lại viết được luôn một cuốn sách cho riêng mình.

    Vậy thì bắt đầu bằng người nào hay dự án nào trước đây? Ông Trump hay ông Biden hay cô AOC hay Green New Deal hay Clean Energy?

    Tui cho người đẹp đi trước, vì dù sao cô AOC cũng là người “có công” đề xướng và làm cách mạng để đưa công trình này ra công chúng và quốc hội. Cô cũng là đề tài chính của bài viết, cho nên phần viết về cô sẽ nhiều hơn những phần khác.


AOC và Green New Deal

    Nếu ai xem tin tức 2 tuần trước, thì thấy vào ngày 19 tháng 7, cô dân biểu nhí AOC, được truyền thông 2 phe tả và hữu cho lên đài, với cái hình cô bị còng tay, kèm theo cái tin cô bị cảnh sát bắt vì tham gia biểu tình ủng hộ phong trào phá thai trước toà nhà của Tối Cao Pháp Viện. Nếu ai tiếp tục xem tin tức ngày hôm sau, thì lại thấy cảnh cô dân biểu AOC cùng với cái hình đó, nhưng chụp phía sau thì không thấy tay bị còng. Thì ra vụ giả mạo bị còng tay là do cô bày trò để hù bà con chơi. Rồi nếu ai tiếp tục xem thêm tin tức ngày hôm sau nữa, thì thấy tin cô AOC dựa vào chuyện bị cảnh sát bắt vì ủng hộ phá thai, để gởi email đi cho bà con, xin mỗi người 3$ để giúp cho các nhóm thực hiện việc phá bỏ thai nhi. Chỉ chừng đó tin trong vài ngày đủ thấy cô AOC này quậy cỡ nào.


    Người dân Mỹ lại bị người đẹp lừa thêm một cú thật rất ngoạn mục nữa vì đây không phải là lần thứ nhất cô AOC đi lừa người khác. Tuy nhiên, đa số không ai lên án hay kết tội cô hết. Tại sao vậy?

    Bởi vì cô AOC vừa trẻ, vừa đẹp, và đặc biệt là có khuôn mặt trông rất ngây thơ và vô tội, nên cô muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm. Thiên hạ cho rằng cô thích quậy chứ ít ai cho rằng cô là người nguy hiểm. Nhưng “thiên hạ” hãy coi chừng, phía sau khuôn mặt trông vô tội của cô AOC là cuộc cách mạng màu xanh Green New Deal, do cô khởi xướng ba năm về trước và kéo dài cho đến hôm nay, đã khiến hai ông tổng thống Mỹ phải lao đao đến nỗi một ông thì đã bị thất cử và một ông thì sắp bị hạ bệ. Ông tổng thống thứ nhất là ông Trump, một người chuyên môn về “make a deal”, nhưng đã không chịu “make a Green Deal” nên đã bị nguyên một đám đại gia họp lại, tìm cách đảo lộn lá phiếu khiến cho ông phải thất cử. Ông tổng thống thứ hai là ông Biden, một người chịu “made a Green Deal”, nhưng vì bất tài mà cái Green Deal này lại quá lớn nuốt không trôi, nên đi từ thất bại này đến thất bại khác, bị chính những người cùng đảng hối hận vì đã bầu cho ông, và các buddy của ông chỉ muốn ông về hưu sớm cho họ nhờ. Vì vậy, bạn khoan xem thường khuôn mặt ngây thơ của cô AOC và cái Green New Deal mà nhiều người đã cho là vớ vẩn và quá tốn kém. Bạn cũng không nên phản đối ngay lập tức khi tui nói rằng, một ngày nào đó nước Mỹ sẽ sống trong một “môi trường xanh” rất sạch và người lãnh đạo chính là cô AOC.

    Cô AOC thuộc đảng Dân Chủ cấp tiến, bắt đầu cuộc đời chính trị của mình năm 2016, lúc 27 tuổi, khi cô được chọn làm trưởng ban tổ chức cho chiến dịch tranh cử tổng thống của thượng nghị sĩ Bernie Sanders. Ông Sanders là một người thiên tả, chủ trương lấy tiền của người giàu để phát cho người nghèo, mà cô AOC lúc đó là một người … rất nghèo.

    Hai năm sau, cô ra ứng cử chức dân biểu liên bang khu vực 14 (Queens & Bronx) của tiểu bang New York. Cái ghế này đang nằm trong tay của ông Joe Crowley, là một dân biểu kỳ cựu được ông Obama hậu thuẫn. Vậy mà cô AOC đã hất ông Joe Crowley văng tưng trong kỳ bầu sơ bộ vào tháng 6 năm 2018, để đại diện chính thức cho đảng Dân Chủ. Sau đó cô thắng luôn ứng cử viên đảng Cộng Hoà trong kỳ bầu cử vào tháng 11 cùng năm, trở thành một dân biểu liên bang trẻ nhất của Quốc Hội. Truyền thông gọi cuộc chiến thắng của cô là một bất ngờ lớn nhất trong kỳ bầu cử năm 2018. Lúc đó cô chỉ mới 29 tuổi và không có một chút kinh nghiệm gì về chính trị của Mỹ.

    Giấc Mơ Xanh của cô AOC được bắt đầu bằng cuộc gặp gỡ nhóm Sunrise Movement, và nhóm này đã đặt vào tay AOC chiếc chìa khóa vàng để mở cánh cửa cho cô bước lên những nấc thang danh vọng. Chiếc chìa khoá đó là  Green New Deal, là một dự án mà họ đã gây dựng và cố gắng kêu gọi sự ủng hộ của thế giới bao lâu nay, nhưng phong trào của họ chỉ bắt đầu nổi tiếng sau khi gặp được cô AOC.

https://www.newyorker.com/news/news-desk/the-optimistic-activists-for-a-green-new-deal-inside-the-youth-led-singing-sunrise-movement?intcid=inline_amp


     Vào tháng 11 năm 2018, trong ngày tổ chức chào đón các nghị sĩ mới đắc cử, cô AOC đã tham gia một cuộc biểu tình “ngồi ăn vạ” của Sunrise Movement trước văn phòng của bà Pelosi, yêu cầu các nhà lãnh đạo đảng Dân Chủ hạ viện thành lập một ủy ban cho Green New Deal.

    Ngày 7 tháng 2 năm 2019, chỉ hai tháng sau khi hành nghề dân biểu, cô AOC đã giới thiệu Green New Deal ra hạ viện, đề xuất nghị quyết thành lập một ủy ban cho dự án này, trong đó sẽ tập trung vào việc tạo ra một kế hoạch chống lại biến đổi khí hậu và thúc đẩy Hoa Kỳ hướng tới một nền kinh tế trung hòa carbon.

https://m.youtube.com/watch?v=H4Ex9B_Q188

    Nghị quyết này kêu gọi Quốc hội trao cho chính phủ độc quyền về nghành năng lượng Mỹ để chuyển đổi đất nước này sang giai đoạn chấm dứt hoàn toàn nhiên liệu hóa thạch. Dự án Green New Deal đưa ra một kế hoạch 10 năm trong đó sẽ loại bỏ tất cả xe hơi dùng xăng và nâng cấp hoặc thay thế tất cả nhà cửa của cư dân và thương mại bằng năng lượng tái tạo. Theo ước tính, dự án Green New Deal  sẽ lên tới 93 nghìn tỷ đô la trong thời gian 10 năm. (Trong khi toàn bộ chi tiêu của chính phủ đã được trù tính cho 10 năm tới là khoảng 66 nghìn tỷ).

    Tất cả các thượng nghị sĩ Dân chủ tranh chức tổng thống năm 2020 đều đồng bảo trợ cho nghị quyết Green New Deal. Bà Pelosi lên tiếng phản đối dự án trên và gọi nó là “Giấc Mơ Xanh”. Ủy Ban Quốc Gia của đảng Công Hoà đã kịch liệt chỉ trích dự luật này và gọi nó là “danh sách mơ ước của xã hội chủ nghĩa”, có thể tốn 93 nghìn tỷ ngân sách quốc gia, giết chết hơn 1 triệu việc làm, đồng thời gây hỗn loạn cho thương mại toàn cầu.

    Dự án Green New Deal đã làm cả nước Mỹ biết đến tên AOC. Cho đến cuối năm 2020, tài khoản Twitter của cô có tới hơn 8 triệu người theo dõi, vượt qua cả bà Pelosi. Cô có hơn 2 triệu người theo dõi trên Instagram, và 1/2 triệu người theo dõi trên Facebook. Cô trở thành một người vừa đẹp, vừa bạo miệng, vừa nổi tiếng, và trội hơn hết là được tôn làm “Darling of Democrats”. 

    Vậy thì dự án Green New Deal tại sao lại trở thành kế hoạch tranh cử của ông Biden.


Ông Biden và kế hoạch tranh cử “Năng Lượng Sạch”.

    Chủ đề “Năng Lượng Sạch” của ông Biden được công bố ngày 14 tháng 7 năm 2020. Trong đó, ông Biden đề xuất các dự án gây dựng lại  cơ sở hạ tầng, gồm các ngành vận tải, xây dựng và năng lượng. (Những dự án này đã được ông Obama khởi động trong nhiệm kỳ đầu, nhưng bị chỉ trích vì tốn kém và bị quốc hội cắt giảm ngân sách của ngành năng lượng xanh, khiến ông bực tức cảnh báo rằng việc cắt giảm ngân sách của ngành này khiến Hoa Kỳ bị tụt hậu so với các nước khác trên thế giới).

    Ông Biden cùng với thượng nghị sĩ  Bernie Sanders thành lập một “Lực Lượng Đoàn Kết” làm nền tảng cho những đề xuất về năng lượng xanh và ủng hộ công đoàn. Lực lượng này do cô AOC và thượng nghị sĩ John Kerry đồng chủ tịch, chủ trương Hoa Kỳ phải đạt mức khí thải carbon “bằng 0” vào năm 2050 và khuyến nghị loại bỏ khí thải từ các nhà máy điện vào năm 2035. 

    “Năng Lượng Sạch” này trông như phát sinh từ “Năng Lượng Xanh” của nhóm AOC, mà cô AOC lại là con cưng của ông Bernie Sanders. Vậy chuyện ông Bernie Sanders và ông Pete Buttigieg đang nắm ưu thế trong cuộc bầu cử sơ bộ, tự nhiên rút lui và nhường vị thế cho ông Biden, có phải là để đổi lấy vị trí toàn quyền thực thi gói hàng “Năng Lượng Sạch” hay “Năng Lượng Xanh” hay không? 

    Chắc chắn là vậy rồi, vì khi ông Biden vừa lên ngôi, ông liền tuyên bố gia nhập lại Khối Hiệp Định Khí Hậu Paris (là nơi họp mặt của các đại gia trên thế giới để bàn và trao đổi  “các mối làm ăn đại cổ thụ” liên quan đến biến đổi khí hậu), và đề cử ông John Kerry vào chức vụ U S Climate Envoy, một trong 6 vị trí quan trọng nhất của National Security Council. Thị trường chứng khoán trở nên xanh lè, nhưng xanh nhiều nhất là cổ phiếu của những công ty liên quan đến biến đổi khí hậu. Chỉ chừng đó cũng đủ thấy tiền chui ra thì từ thuế người dân đóng, nhưng lại chui vào tài khoản các ông bà nhà giàu, nhất là những ông bà nào có “thân nhân” là người trong chính quyền ông Biden hay đã giúp ông thắng cử.

    Trước khi vào Nhà Trắng, ông Biden từng khẳng định sẽ có hành động cứng rắn đối với biến đổi khí hậu, đồng thời thúc đẩy các cuộc đàm phán quốc tế về việc cắt giảm 50% khí gây ô nhiễm môi trường vào năm 2030 và tiến tới sử dụng 100% năng lượng sạch vào năm 2035. Tuy nhiên, trong 18 tháng đầu của nhiệm kỳ tổng thống, chính quyền của ông Biden đã vội vàng cắt đi những thứ người dân đang cần và thêm vào những thứ  người dân không thể với tới, cộng thêm tiền tỷ đổ vào chiến tranh ở Ukraine, khiến vật giá leo thang và kinh tế Mỹ rơi vào tình trạng suy thoái. Ông Biden bây giờ mới lòi ra là một ông tổng thống bất tài và bất lực. Từ đó, sự nghiệp chính trị của ông rơi vào suy thoái như nền kinh tế do ông gây ra. 

    Và tại sao kế hoạch tranh cử “Năng Lượng Sạch” của ông Biden lại khiến ông Trump thất cử. Chuyện qua rồi và là chuyện ít người để ý tới, nhưng có liên quan đến quyền lực ngầm đằng sau cô AOC, cho nên phải nhắc đến.


Ông Trump, người hùng cô độc và cô lập.

    Vào nửa năm cuối cùng của nhiệm kỳ tổng thống, ông Trump vừa lo chống con cúm COVID, vừa lo chống ông Tập, và vừa lo xuống đường để kêu gọi người Mỹ tiếp tục bầu cho ông. Ngược lại, đối thủ của ông là ông Biden, vì lo sợ dính cúm nên trốn dưới basement của nhà ông, và  kế hoạch tranh cử của ông Biden đều phát đi từ cái basement đó. Ông Trump thì lại xuống đường, đi đến đâu chủ đề tranh cử “Make American Great Again” của ông vang lừng tới đó. Ít ai để ý đến chủ đề tranh cử “Năng Lượng Sạch” của ông Biden. Người Mỹ chú ý nhiều đến ông Trump hơn và ai cũng đinh ninh ông sẽ thắng cử thêm một kỳ nữa. 

    Trong khi hai ông và hai đảng đang lo chuyện bầu bán thì ở thế giới chung quanh, vấn đề biến đổi khí hậu đã được nhiều quốc  gia quan tâm và những phát minh dùng năng lượng tái tạo/renewable energy, thay thế nhiên liệu hóa thạch (than đá, dầu mỏ, khí đốt) nhằm hạn chế lượng khí carbon và các loại ô nhiễm khác, đang được nghiên cứu hoặc đã thành hình.

    Chỉ nhìn vào kế hoạch và phát minh của Trung Quốc thôi thì biết liền. Theo kế hoạch, thì đến năm 2022 tất cả các loại xe công cộng thành xe sử dụng điện, năm 2030 sẽ từ từ cắt giảm khí thải và năm 2060 khắp nước sẽ không còn carbon. Bộ Tài chính Trung Quốc tuyên bố chi khoảng 57 tỷ USD cho dự án bảo vệ môi trường và sinh thái. Đầu tháng 12 năm 2020, chính phủ Trung Quốc tung tin, rằng họ đã thành công trong việc cung cấp lò phản ứng tổng hợp hạt nhân "mặt trời nhân tạo", một bước tiến không lồ trong khả năng nghiên cứu năng lượng hạt nhân của nước này. Lò phản ứng HL-2M Tokamak của họ sử dụng một từ trường rất mạnh để nung chảy plasma nóng và có thể đạt nhiệt độ hơn 150 triệu độ C, nóng hơn lõi của mặt trời đến 10 lần. Họ hy vọng rằng thiết bị này có thể kiếm được nguồn năng lượng sạch mạnh mẽ hơn.

(phys.org/news/2020-12-china-nuclear-powered-artificial-sun.amp).

    Với cái đà này, Trung Quốc một lần nữa, có thể sẽ trở thành quốc gia tân tiến nhất về bảo vệ môi trường. 

    Kế hoạnh và những phát minh của Trung Quốc khiến “bề trên” phải vào cuộc. Hụt kiếm tiền từ dự án năng lượng xanh thời ông  Obama năm 2013, lại bị cản trở một lần nữa thời ông Trump, thì phải đưa ông Biden ra với dự án “Năng Lượng Sạch”. Số tiền 2000 tỷ dành cho dự án khiến ai cũng nôn nóng muốn chiếm một phần cho mình. Một dự án quá vĩ đại và quá tốn kém, nhưng cũng quá lợi lộc, không thể thực hiện trễ hơn được. Nó giống như một cuộc chạy đua lên cung trăng. Anh nào tới trước thì anh đó sẽ làm cha thiên hạ. Ông Trump ngược lại, vì muốn bảo vệ việc làm cho khối công nhân than đá và dầu mỏ, đã cản đường cho kế hoạch này, và việc ông rút lui khỏi Khối Hiệp Định Khí Hậu Paris đã chặn con đường làm giàu của đám tài phiệt. Điều này khiến chúng ta không thể nào không nghi ngờ rằng: lý do CHÍNH mà “bề trên” muốn bứng ông Trump đi, không phải là để được trở lại làm ăn như xưa, mà là để làm ăn như sau này với  kế hoạch “không khí sạch và môi trường xanh” của đảng Dân Chủ. Nếu được thực hiện, các đại học sẽ có thêm một lô những môn học mới, các công ty đại cổ thụ sẽ tha hồ tuyển nhân tài để nghiên cứu và hoàn thành những phát minh mới, và vợ con mấy ông lớn trong chính quyền và trong các bạn ngành đều mở thêm công ty trung gian mới. Mọi người mọi nơi đều tha hồ hốt bạc. Ông Trump một mình một cõi, chỉ muốn Nước Mỹ Trên Hết, ngăn cản đường làm giàu của họ, gây thù gây oán với mấy ông bà tài phiệt, nên bị họ họp lại đánh hội đồng và tìm cách bứng ông đi càng sớm càng tốt, vì họ không thể nào chờ thêm 4 năm nữa.


Kết luận.

    Dự án Green New Deal của cô AOC và cuộc cách mạng xanh của nhóm Sunrise Movement là một cuộc tiếp sức cho dự án năng lượng xanh của ông Obama, cuối cùng đã giúp Đảng Dân Chủ chiến thắng năm 2020. Đảng sẽ tiếp tục dùng chủ đề này để làm kế hoạch tranh cử cho năm 2022 qua gói hàng Build Back Better. Gần hai năm cầm quyền của ông Biden, không biết “bề trên” đã giàu thêm bao nhiêu, nhưng chắc chắn họ sẽ làm đủ cách để mấy cái kế hoạch Năng Lượng Sạch hay Năng Lượng Xanh hay Năng Lượng Tái Tạo vẫn được tiếp tục “tái tạo”.  Không ai đủ sức ngăn cản họ. Nếu đảng Cộng Hoà muốn thắng cử kỳ này thì phải lên chung một con thuyền với họ để cùng chèo về một hướng mà thôi. 


Nhung Lam

7/28/2022