Bài Khách: NL

    Chào anh Vũ Linh.

    Anh viết nhiều bài cho bà con đọc. Tôi lâu lắm mới viết một bài. Gởi bài này cho anh đọc. Viết ở một góc cạnh rất khác anh. 


    Tui thuộc loại máu mê cờ bạc, cho nên bài viết này dựa trên tin tức của thị trường chứng khoán để tiên đoán. Dĩ nhiên tiên đoán của tui chỉ là ảo tưởng, nhưng ai đó thích phiêu du thì mời bước vào thế giới ảo của tui sau đây.


Phần I - Cổ phiếu của các công ty liên quan đến con cúm và ngày tàn của con cúm.

    Lâu nay chúng ta dựa trên lời nói ông Fauci và truyền thông thổ tả, để biết con cúm đã giết bao nhiêu người và còn sẽ giết thêm bao nhiêu người nữa. Tuy nhiên, ông Fauci và truyền thông do ông quản lý, cứ tung hung tin tùm lum, cho nên ai nghe cũng hoảng loạn. Mục đích có khi là để buộc mấy ôn mệ thượng nghị sĩ thông qua gói chi tiêu build back better của ông Biden, ngày nào gói chi tiêu này chưa được thông qua thì ngày đó, tin số người dính cúm và chết vì cúm vẫn còn tăng ào ào. Tui thì theo dõi thị trường chứng khoán để kiếm bạc cắc, nên tui dựa trên giá cổ phiếu của những công ty sản xuất thuốc chủng và thuốc trị con cúm , để tung tin … vui giữa giờ tuyệt vọng cho bà con bớt sợ. Đó là giá của những công ty liên quan đến con cúm như Moderna, BioNTec, đã giảm từ từ xuống 40% cả tháng nay. Riêng Pfizer, nhờ liên tục được FDA chuẩn thuận nhiều đợt, nên giá cứ xập xình một chỗ. Tin tức này kèm theo tin một số lượng lớn các ôn mệ trong quốc hội tuyên bố không ra ứng cử nữa, cho thấy các ngài đã biết dich cúm sẽ từ từ chấm hết. Có ai dám nghi ngờ việc một số các ngài đã ngốn bao nhiêu tiền của mấy hãng thuốc lâu nay, bây giờ ăn xong thì dông cho lẹ để khỏi bị khui ra không? Tui còn đọc thêm tin tức của truyền thông ngoài nước Mỹ, cho thấy con cúm Omicron không làm chết người như ông kẹ Fauci nói. Ai dính cúm Omicron bị hành rất nhẹ, sau khi dứt cúm, trong người lại có thêm kháng tố chống lại con Delta là con hung dữ nhất. Càng nhiều người dính Omicron, càng nhiều người được miễn nhiễm và sẽ đưa đến miễn nhiễm cộng đồng (herd immune).

    Ông Bill Gate cũng nghĩ vậy.


    Hãng Pfizer năm vừa rồi chi 11 triệu cho mấy ôn mấy mệ, không biết phần ông Fauci được bao nhiêu. Cho nên, thuốc của hãng Pfizer là thuốc có hiệu quả nhẹ nhất và thời gian hiệu lực ngắn nhất, mà lại được FDA thông qua dễ dàng nhất, và được phép chích cho nhiều người nhất, già trẻ lớn bé đủ cả. Thời COVID, nên thuốc chủng nào cũng cứ bơm vào chất để kích thích kháng tố trong người, giúp người nhận có sức đề kháng chống lại con cúm, vì vậy chích mấy mũi lại không được. Mai mốt ông Biden chắc sẽ kêu gọi chích mũi thứ tư để các ngài ẩm thêm một vố trước khi dông luôn.

    Gần đây nhất, đã có người nào đó xì tin ông Fauci đã kiếm gần $800,000 trong năm 2020 do đầu tư. Không biết ông có đầu tư vô mấy công ty sản xuất thuốc chủng và khẩu trang không mà lời nhiều ơi là nhiều như dzậy.



    Rồi lại có người nào đó, xì tin chồng bà Nancy Pelosi mua thêm một đống cổ phiếu đủ loại sau khi bà tuyên bố: “Đó là kinh tế thị trường tự do. Ai cũng được quyền ra vào kiếm chác”, kèm theo tin con trai bà đã làm ăn với mấy công ty thuộc loại … đại bịp.

  


    Tại sao bây giờ mới khui và ai đã khui dzậy? Chắc là phe ta xúi bậy để lót đường cho ông kẹ Fauci và bà Pelosi về nghỉ hưu tại … Florida. Các ngài ăn ứ rồi thì lo dông cho lẹ trước khi con cúm lăn đùng ra chết, để nhường chỗ cho … “tiến lên Brandon” của những thần tượng mới và những khuôn mặt trẻ” (mượn tạm tên hai tác phẩm của nhà văn Nguyễn Đức Nam).


Phần II - Chuyện hậu sự: Sự ra đời trang mạng xã hội của ông Trump và Thế giới Ảo.

    Ông Trump là người thù dai, ai làm ông tổn thương thì ông phang tới tấp, cho dù kẻ đó thân tàn ma dại ông cũng … không ngừng phang. Vậy mà cái dám đại gia công nghệ thông tin dám xúc phạm và chọc giận ông, rồi bịt luôn miệng của ông nữa. Vì vậy, ông ra trang mạng xã hội riêng, tui đoán nghe, trước là để “làm thế cho tụi nó tối tăm mặt mũi”, sau là để làm nơi có tiếng nói cho thành viên Đảng Cộng Hoà, giúp các ứng cử viên tranh cử trong kỳ bầu cử cuối năm nay, và quan trọng hơn hết là … để kiếm lợi. 

theguardian.com/us-news/2022/jan/06/donald-trump-truth-social-app-launch


    Ông chuẩn bị cả năm trời nay. Gặp đủ thứ gập ghềnh (không ông kẹ nào cho xài “hạ tầng cơ sở” để loại ông ra khỏi cuộc chơi ), và dập dềnh (bị tố sảng vì sự ghét cay ghét đắng đến vừa ngóc đầu lên là khệnh liền). Vậy mà đến tháng 11 năm 2021, khi ông tuyên bố ông sẵn sàng ra mắt trang mạng xã hội của mình, thì những cổ phiếu liên quan đến trang mạng của ông đã tăng đến “chóng mặt”. Một tháng sau, ông mời ông dân biểu Devin Nunes làm CEO cho tập đoàn TMTG/Trump Media and Technology Group của ông. Ông Nunes là dân biểu liên bang của Cali, thuộc ủy ban tình báo của hạ viện. Ông là người đã khui ra vụ hồ sơ giả Christopher Steele do ủy ban bầu cử của bà Hilary tài trợ. Hồ sơ này lập ra để gài bẩy và tố cáo phe ông Trump thông đồng với Nga, và đảng Dân Chủ đã dựa vào hồ sơ này mang ông Trump ra đàn hặc gần một năm trời. Ai xem vụ đàn hặc sẽ thấy ông Nunes … rất xứng đáng về làm CEO cho ông Trump. Mới đây, ông Trump tuyên bố trang mạng xã hội của ông sẽ ra mắt ngày 21 tháng 2 năm nay. Những cổ phiếu liên quan đến trang mạng của ông mấy hôm nay bay lên đến mấy tầng mây. Ai trước đó đã phao tin ông Trump là “tên lừa đảo”, tung tin ra trang mạng riêng để lừa lấy tiền của bà con, thì đám bà con này đang bay theo mấy tầng mây kia.

    Dĩ nhiên, khi trang mạng của ông Trump vừa ra mắt thì thể nào cũng có ai đó sẽ tung tin thất thiệt, hy vọng làm cho trang mạng của ông bị chìm xuồng, nhưng tui nghĩ ông sẽ thành công với ước muốn của mình. Với số lượng hơn 70 triệu người đang ủng hộ ông. Với số lượng rất đông người đang bất mãn về những việc làm của chính quyền hiện tại, khiến vật giá leo thang và khan hiếm, khiến kiếm không ra người đi làm do một số người bị đuổi việc vì không chịu chích ngừa, khiến bạo loạn cướp của giết người khắp nơi; lại còn bị thêm đám đại gia bịt miệng. Tui tiên đoán sẽ có rất nhiều người, bỏ rơi các trang mạng hiện xài hay không được xài, để kéo về tham gia trang mạng của ông Trump. Facebook, Twitter, và YouTube, có thể sẽ mất đi 1/3 khách hàng, họ sẽ bị thiệt hại, nhưng họ không ngán gì đâu. Cái đầu của họ tiến nhanh hơn cả cái hệ thống toán của họ. Họ cũng không cần phải làm gì thêm để  đảo lộn kết quả kỳ bầu cử tới. Trong kỳ bầu cử vừa rồi, họ chỉ muốn hạ bệ một ông tổng thống khó sai bảo, để đưa một ông tổng thống dễ sai hơn, mục đích chính là để có đủ thời gian thay đổi hạ tầng cơ sở theo ý họ muốn, là làm cho nước Mỹ te tua, và làm cho người Mỹ suy sụp tinh thần. Rồi trước khi có một ông tổng thống mới vào năm 2024, họ sẽ cho ra mắt Thế Giới Ảo, trong đó, mọi người sẽ được sống trong thế giới do mình tạo nên, một thế giới mà con người và ảo tưởng hòa làm một, bạn muốn gì và ước được gì, chỉ cần tưởng tượng xong rồi bấm nút, là bạn được sống trong thế giới đó ngay lập tức. Trong thế giới đó, họ còn tạo cho bạn cái cảm giác lâng lâng sung sướng như là thật. Bạn sẽ tối ngày ôm cái Thế Giới Ảo đó để muốn gì được nấy. Lúc đó là lúc họ hoàn toàn kiểm soát bạn và bạn vẫn khăng khăng là họ không làm gì được mình.


    Ai đi theo tui nãy giờ thì bây giờ hãy tỉnh dậy đi nhé …”tàn một cơn mê, bẽ bàng một mình ai”. Bạn chỉ vừa mới ở trong thế giới ảo của tui thôi.


NL

18/1/2022