Bài Khách: Trường Biếm Thi

 TRƯỜNG BIẾM THI

Thời kỳ Tổng Thống thứ 45 Hoa Kỳ: Donald John Trump

(phần 7).

 

Trở lại thời sự xoay quanh ,

Vi khuẩn Tàu cộng, tương tranh Voi – Lừa .

Truyền thông thổ tả luôn đưa ,

Tin tức xuyên tạc để lừa gạt dân .

 

1725....Như tên Chuck Todd gian manh ,

Đưa tin một nữa rồi nhanh la làng .

Khi bị tố cáo nói gian ,

Hắn ta ngụy biện than van đủ điều .

Tổng Trump gọi chúng “Fake News” ,

 

1730....Chuck Todd chưa phải đầu têu bọn này .

Từ khi tranh cử đến nay ,

Ngài Trump luôn bị bọn này cáo gian .

Lợi dụng Luật Đệ Tứ Quyền ,

Thông tin sai lạc, đảo điên lòng người .

 

1735....Mặc cho thiên hạ chê cười ,

Mặc cho tín nhiệm (credit) người đời vứt đi .

Miễn là làm hại người ngay ,

Miễn là được trả tiền đầy túi tham .

Thông tin chẳng có lương tâm ,

 

1740....Sẽ gây xáo trộn, là mầm loạn ly .

Vừa qua, bà Pelosi ,

Đưa ra Dự Luật “lâm ly” cứu người .

Đây là Dự Luật thứ tư ,

Cứu trợ nạn dịch Cô Vi cộng Tàu .

 

1745....Trợ cấp nhiều khoản tào lao ,

Như giúp dân lậu chui rào lẽn vô ,

Giúp cho bỏ phiếu bằng thơ ,

Chẳng cần trình xét giấy tờ chứng minh .

Đảng Lừa luôn vẫn đinh ninh ,

 

1750....Mánh này cầm chắc phe mình thắng to .

Cho tiền kịch nghệ diễn trò ,

Vui chơi giải trí, khỏi lo việc gì .

Cấp tiền nơi giết thai nhi ,

Người lớn hưởng lạc, trẻ thì chết oan .

 

1755....Dịch bệnh, người chết vẫn còn ,

Hãng xưởng đóng cửa, bán buôn tạm ngừng .

Người người thu nhập khó khăn ,

Tiền nhà, tiền chợ, nợ nần linh tinh .

Họ rất cần có việc làm ,

 

1760....Lương tiền căn bản, gia đình ấm êm .

Dân mong cuộc sống êm đềm ,

Không cần “nhà nước vú em” suốt đời .

Xòe tay nhận của rớt rơi ,

Xem như tự trói cuộc đời lầm than .

 

1765....Mất đi ý chí tiến thân ,

Mất đi cơ hội bước dần lên cao .

Tháng ngày chờ đợi triền trao ,

Tinh thần ỷ lại, làm sao vẫy vùng ?

Đảng Lừa muốn dân lầm than ,

 

1770....Để dễ lợi dụng, để dùng khiến sai .

Nuôi quân nào kể ngàn ngày ,

Sai đi “gom phiếu” một ngày là xong .

Gian lận đắc cử thành công ,

Đoạt quyền hợp pháp, thỏa lòng đảng gian .

 

1775....Rồi khi nắm trọn được quyền ,

Đưa ra luật lệ gây phiền nhiễu dân .

Tài trợ cho việc chẳng cần ,

Tốn kém công quỹ, nợ nần chất lên .

Dự Luật, chỉ lợi một bên ,

 

1780....Đảng Lừa, cửa hậu, lạm quyền thông qua .

Bất kể quyền lợi quốc gia ,

Bất kể dân oán miễn là vinh thân .

Chính sách xã hội mị dân ,

Khác chi cộng sản, cào bằng như nhau .

 

1785....Chỉ có đảng viên là giàu ,

Còn phần dân chúng cúi đầu xin-cho .

Ứng viên tổng thống luôn to ,

Miệng chửi tư bản, tay thò lượm đô (dollar Mỹ) .

Tỉ phú, triệu phú góp vô ,

 

1790....Dù là tiền sạch, tiền dơ chẳng màng .

Lãnh tụ luôn sống giàu sang ,

Còn dân nghèo khổ xếp hàng, ngửa tay .

Sống nhờ trợ cấp qua ngày ,

Ý chí phấn đấu chết ngay từ đầu .

 

1795....Đảng Lừa hiểm độc thâm sâu ,

Chính sách dụ mị “nên bầu đảng ta” .

Dân nghèo sẽ có cửa nhà ,

Chẳng cần làm việc, ở nhà vui chơi .

Tháng tháng sẽ có tiền tươi ,

 

1800....Bảo hiểm y tế trọn đời, khỏi lo !

Đàn bà cái bụng phình to ,

Muốn giữ, muốn phá, tự do vui đùa .

Bởi vì đã có tiền chùa ,

Tiền thuế thu được, đảng Lừa chi cho .

 

1805....Dự Luật đảng Lừa đưa ra ,

Ba ngàn tỉ bạc “gọi là giúp dân” .

Phần lớn chi việc chẳng cần ,

Lại còn khuyến khích thành phần lười thây .

Không làm, tiền vẫn tới tay ,

 

1810....Nằm chờ sung rụng rơi đầy túi tham .

Con vật còn tự kiếm ăn ,

Con người chẳng lẽ “ngắm trăng chờ mồi” ?

Đảng Lừa lợi dụng tánh lười ,

Rao bán bánh vẽ cho người ngủ mơ .

 

1815....Dự Luật, toàn đảng thông qua ,

Vẫn nằm kẹt cứng tại nhà Nancy (Pelosi) .

Bởi vì những khoản đòi chi ,

Thật là vô lý, ích gì cho dân ?

Thượng Viện bắn tiếng xa gần ,

 

1820....”Dự Luật Hạ Viện”, chẳng cần xét xem .

“Dự Luật Thượng Viện” sẳn sàng ,

Dự Luật hai Viện rõ ràng rẽ phân .

Thảo luận, tranh cãi rất cần ,

Dự Luật nào sẽ giúp dân phục hồi .

 

1825....Đời sống kinh tế quá tồi ,

Bởi do vi khuẩn cộng Tàu gây ra .

Thôi! Chờ Dự Luật thông qua ,

Để xem rõ mặt, ai là vì dân .

Cô Vi dịch bệnh giảm dần ,

 

1830....Niềm vui vừa chớm, lại bùng phát lên .

Cái chuyện “kỳ thị trắng đen” ,

Là “chuyện ở huyện” thường xuyên hàng ngày .

Nhưng việc xảy ra lần này,

Xem ra có vẻ rất gay cấn rồi .

 

1835....Hình ảnh “truyền thông” phơi bày ,

Đầu gối cảnh sát chẹn ngay cổ người .

Nghi phạm bị tóm nằm dài ,

Bị bắt đem nhốt, hóa “người thiên thu” .

Kên kên, quà quạ đến bu ,

 

1840....Lợi dụng người chết, thổi phù khói đen .

Truyền thông thổ tả rùm beng ,

Đua nhau đánh trống, thổi kèn kêu la .

“Cảnh sát kỳ thị màu da” ,

Đảng Lừa nhanh chóng nhảy ra, hùa vào .

 

1845....Chụp mũ, đả kích ào ào ,

Trăm tội, họ cứ đổ vào Tổng Trump .

Ngay cả cựu tổng “môi thâm” ,

Đôi lần lên tiếng xa gần xúi dân .

“Đấu tranh cách mạng” rất cần ,

 

1850....Phương thức bạo động rất cần triển khai .

Càng nhiều xáo trộn càng hay ,

Khi thời cơ đến, cướp ngay chính quyền .

Đó là sách lược tuyên truyền ,

Đó là chiến lược của phường cộng nô .

 

1855....Nay được ông cựu Tổng Ô ,

Đem ra kêu gọi, mưu đồ chi đây ?

Phải chăng ông muốn Hoa Kỳ ,

Trở thành địa ngục để bầy Satan ,

Tàn sát, đàn áp người dân ,

 

1860....Giống như cộng sản vô thần, ác ôn ?

Rồi cụ cựu Phó “hít hôn” ,

Nằm hầm mấy tháng, lồm cồm mò ra .

Lần này không phải hít hà ,

Mà là quỳ gối, xin tha “lỡ lời” .

 

1865....Có lẽ cụ chưa tỉnh người ,

Vẫn còn ngái ngủ, cụ thời phán ngay .

“Bầu cử Tổng Thống tới đây ,

Không bầu cho cụ, màu này chưa đen” ?! .

Cụ bị phản đối rùm beng .

 

1870....Biết là bị hố, cụ bèn “xin tha” .

Lợi dụng vụ việc tang ma ,

Cụ quỳ gối xuống , xin tha “lỡ mồm” .

Thương thay, tuổi đã hoàng hôn ,

Cụ còn đem bán linh hồn cho ma .

 

1875....Ở trong thế giới ta bà ,

Vinh danh tội phạm , gọi là “trí tri” .

Còn người cứu khốn phò nguy ,

Bảo vệ dân chúng, duy trì an ninh .

Thì bị đảng Lừa rẻ khinh ,

 

1880....Gán cho cái tội “bạo hành dân đen” .

Họ đòi giải tán cơ quan ,

Không còn cảnh sát, chẳng cần an ninh .

Để cho tội phạm lộng hành ,

Để cho tội phạm mặc tình nhiễu nhương .

 

1885....Đốt phá cơ sở, phố phường ,

Gây bao xáo trộn, xem thường mạng dân .

Công khai lẫn cả ngấm ngầm ,

Đảng Lừa, tội phạm hợp cùng ngoại bang .

Mưu làm Mỹ quốc tan hoang ,

 

1890....Ngang nhiên thiết lập “chính quyền nhân dân” .

Chiếm tòa Thị Chính làm càn ,

Lập khu tự trị, lập làng “trồng rau” !

Thống Đốc, Thị Trưởng phía sau ,

Chống lưng cho bọn “toàn cầu tam vô” .

 

1895....Ra tay tàn phá cơ đồ ,

Dân Hợp Chủng Quốc điểm tô bao đời .

Lại thêm cái chuyện nực cười ,

Lãnh đạo Dân Chủ mị người da đen .

Trước khi Quốc Hội họp bàn ,

 

1900....Họ kéo nhau lại, sắp hàng quỳ xin .

Gọi là “mặc niệm” anh đen ,

Đã bị cảnh sát đè chèn nghẹt hơi .

Khiến anh tử nạn tức thời ,

Sau hơn tám phút, không lời trối trăn .

 

1905....Bọn họ, cổ quàng quấn khăn ,

Màu sắc sặc sỡ, mặt nhăn nhó sầu .

Quỳ gối tám phút là lâu ?

Đến khi đứng dậy, “táo Tàu” xụi lơ .

Thân hình nghiêng ngã, tay quơ ,

 

1910....Nhờ người đến nắm, đở bà đứng lên .

Bởi vì cần phiếu “da đen” ,

Màn kịch họ diễn thật hèn, đáng khinh

Những người đáng được tôn vinh ,

Đem thân giúp nước, hy sinh cuộc đời .

 

1915....Ông Floyd phạm tội tày trời ,

Ông xài tiền giả, ông ngồi trong xe .

Sao không chạy trốn cho xa ,

Ông chờ cảnh sát lôi ra để còng ?

Phải chăng chẳng ngán phép công ?

 

1920....Hay là màn kịch và ông đóng tuồng ?

Thương thay, giả-thật đều buồn ,

Bởi ông vĩnh viễn đi luôn, không về !

Chỉ riêng bọn chúng hả hê ,

Lợi dụng người chết, trổ nghề gian manh .

 

1925....Đảng Lừa quỳ gối, vinh danh ,

Một tên tội phạm trở thành thánh nhân .

Truyền thông thổ tả xa gần ,

Ra rả xách động, góp phần đảo điên .

Lại thêm nhiều đám kên kên ,

 

1930....Bu vào rỉa rói thịt xương dân lành .

Cửa tiệm bị đập tan tành ,

Người thì cướp phá, kẻ tranh nắm quyền .

Thống Đốc, Thị Trưởng lặng yên ,

Vừa ngầm ủng hộ, vừa khuyên làm càn .

 

1935....Người dân lương thiện oán than ,

Còn người gây loạn lại càng ngông nghênh .

Hô hào “cách mạng tiến lên” ,

Lập khu tự trị, tự lên cầm quyền .

Cho rằng chiếm giữ được yên ,

 

1940....Lập tổ dân phố, lập phường an ninh .

Đưa ra yêu sách, yêu tinh ,

Dựng lên cổng gác, xuất trình vào ra .

Họ mưu thành lập quốc gia ,

Theo gương cộng sản đốt nhà, giết dân .

 

1945....Hoa Kỳ, luật pháp rõ phân ,

Ôn hòa – tội phạm, lằn ranh rõ ràng .

Truyền thông thổ tả nhập nhằng ,

Đảng Lừa hợp tác, lập băng dối lừa .

Biểu tình bạo động làm bừa ,

 

1950....Loa phường ra rả sáng trưa tối chiều .

“Những người phản đối “đáng yêu” ? (sic).

Biểu tình trật tự nên nhiều người bênh ???

Thống Đốc, Thị Trưởng đứng bên ,

Bao che, khuyến khích những tên phá làng .

 

1955....Ngăn chận chính quyền Liên Bang ,

Đưa an ninh đến , bảo toàn kỷ cương .

Để cho thành phố tan hoang ,

Thất thu thuế má, hết tiền dính tay .

Chẳng xấu hổ, trơ mặt dày ,

 

1960....Xin Liên Bang giúp, cho ngay ít tiền .

“Phục hồi tự phá” trước tiên ,

Sau là tìm cách xẻo riêng để xài .

Bạo loạn, cấm cung kéo dài ,

Thống Đốc, Thị Trưởng kêu trời , than van .

 

1965....Là “lỗi tại tôi” mọi đàng ,

Kẻ xin trợ giúp, người đang xoay chiều .

Họ làm thành phố tiêu điều ,

Để mà có cớ hoảng tiều hại Trump .

Nào ngờ “gậy đập lưng ông” ,

 

1970....Giờ họ kêu khóc, chổng mông đổ thừa .

Ủng hộ bạo loạn lúc xưa ,

Giờ quay ngược lại đổ thừa “bọn bay” .

Sự đời lắm chuyện đắng cay ,

Khi thì ủng hộ, lúc xoay đánh nhầu .

 

1975....Dù là đồng chí, đồng thau ,

Quyền lợi tương phản, hại nhau là thường .

Dịch bệnh mang đến tai ương ,

Thống Đốc lươn lẹo, tìm đường hại dân .

Nói láo, khai láo nhiều phần ,

 

1980....Phí phạm tiền thuế, siết dân nhà giàu .

Dân giàu bỏ chạy thật mau ,

Để xem Thống Đốc moi đâu ra tiền .

Ngân sách thâm thủng liên miên ,

Muối mặt lên tiếng, xin tiền Liên Bang .

 

1985....Tổng Trump đáp trả rõ ràng ,

“Ông làm ông chịu”, than van nổi gì !

Thống Đốc thiếu điều muốn quỳ ,

Van xin “Tư Bản” hồi quy Bang nhà .

Sẳn sàng dâng rượu, dâng trà ,

 

1990....Rằng : “đây hối lỗi, gọi là ăn năn” ?!

Nhưng vì bản chất gian manh ,

Không chịu sửa đổi, lại nhanh đổ thừa .

Người dân NewYork te tua ,,

“Bởi vì Thượng Đế, bởi vì Tổng Trump” ?!

 

1995....Còn ông làm đúng chức năng ,

Của vị Thống Đốc chăn dân như lừa .

Bạo loạn, cướp phá dây dưa ,

Toàn nơi nhân sự đảng Lừa cầm cương .

Bây giờ mọi việc tỏ tường ,

 

2000....Đảng Lừa muốn phá tan hoang nước này .

Ngày Tổng Tuyển Cử tới đây ,

Người dân sẽ chọn người ngay, kẻ lừa .

Biden vừa mới trình thưa (08-11-2020) ,

Cụ chọn bà Phó cho vừa lòng Ô .

 

2005....Sự đời còn lắm bất ngờ ,

Phải chờ chính thức đảng Lừa định danh .

Tiếng đồn rôm rả xoay quanh ,

Về ông Ngái Ngủ xứng danh tài hèn .

Lại thêm nhiều việc lem nhem ,

 

2010....Quyền thế, tiền bạc, con em nhập nhằng .

Nhất là cái tật nói nhăng ,

Nói sau quên trước, giống thằng dở hơi !

Biden, hình nộm ngồi chơi ,

Lãnh đạo thật sự, người ngồi phía sau .

 

2015....Bà Phó xông lên tuyến đầu ,

Làm tên xung kích, đối đầu Tổng Trump .

Chiêu bài “kỳ thị” làm khung ,

Vẻ hình phụ nữ, tô cùng màu da .

“Nếu mà đụng đến đàn bà ,

 

2020....Cùng là sắc tộc, thế là đi đong” !

Chiến lược này sẽ thành công ??

“Hai điều cấm kỵ”, mua lòng cử tri .

Chiêu trò thâm độc ly kỳ ,

Mưu sâu kế hiểm, chắc gì thành công ?!

 

2025....”Người ở phía sau” rất mong ,

Gà nhà chiến thắng để hòng giật dây .

Làm cho tan nát nước này ,

Làm cho dân Mỹ đọa đày mới cam !

Dưới thời Tổng Nhọ tám (8) năm,

 

2030....Dân tình khốn khó, nợ nần chất cao .

Biden làm Phó cựu trào ,

Thành tích chẳng có việc nào lợi dân .

Giờ Cụ muốn làm Tông Tông ,

Tiếp tục chính sách của ông Nhọ nồi ?!

 

2035....Than ôi, nếu phải cơ trời ,

Khiến cho ngước Mỹ đến hồi suy vong .

Liên danh Harris – Biden ,

Đắc cử Tổng Thống, đi đong siêu cường !

Tám (8) năm Tổng Nhọ nhiễu nhương ,

 

2040....Người dân chán ngán, trao quyền cho Trump .

Phe Lừa phản lại ý dân ,

Tìm cách lật đổ Tổng Trump từ đầu .

Từ ngày đắc cử về sau ,

Đánh phá liên tục, trời sầu dân than !

 

2045....Tổng Trump vẫn đứng vững vàng ,

Hoàn thành nhiều việc, danh vang rạng ngời .

Năm nay (2020) ứng cử lần hai ,

Đảng Voi đại hội, chọn người ứng viên ,

Đồng lòng bầu chọn liên danh ,

 

2050....Trump – Pence xứng đáng được thêm nhiệm kỳ .

Bắt đầu tháng chín (09-2020) tới đây ,

Voi – Lừa quyết đấu, chờ ngày vinh quang .

Đảng nào đạt được lòng dân ,

Sẽ được bầu chọn, đưa lên cầm quyền .

 

2055....Để cho dân có niềm tin ,

Chớ nên gian lận, chớ nên lạy, quỳ .

 

…..................................................................................( còn tiếp ).

 

Đoàn