Bài Khách - Văn Nguyễn

TRUMP TRANH CỬ VỚI AI ?!!!
Văn Nguyễn


Theo truyền thuyết Việt, An Dương Vương được thần Kim Quy cho chiếc nỏ thần. Triệu Đà sai con Trọng Thuỷ cưới vờ công chúa Mỵ Châu để ăn cắp nỏ thần. Mất báu vật, bị thua trận, An Dương Vương chở Mỵ Châu trên lưng ngựa trốn chạy. Kim Quy hiện lên bảo: “Kẻ thù sau lưng ngươi đó!” An Dương Vương quay lại rút gươm chém chết con gái Mỵ Châu.
Lê Duẫn đã từng nói “Ta đánh Mỹ là đánh cả cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc”.
(Vũ Thư Hiên, Đêm giữa ban ngày, Nhà xuất bản. Văn Nghệ, 1997, tr. 422)
Sau Hiệp định Paris 1973 Mỹ rút khỏi miền Nam, viện trợ cho VNCH bị cắt dần, vũ khí quân trang càng ngày càng thiếu hụt, máy bay thiếu xăng, xe thiếu phụ tùng thay thế, súng và pháo thiếu đạn. (1)
Tôi vẫn còn nhớ lời TT VNCH Nguyễn Văn Thiệu nói trên radio trước khi từ chức, đại ý “Trong khi Mỹ cúp viện trợ cho VNCH mà Nga Sô và Trung Cộng còn gia tăng viện trợ cho Bắc Việt thì hoá ra tôi đang đánh nhau với cả Nga Sô và Trung Cộng, điều mà chính Mỹ cũng không dám làm.”
Kể từ khi Trump trở thành TT 45 cho tới nay, đặc biệt trong lúc sơn hà thập phần nguy biến vì đại dịch Covid-19, TTDC đánh Trump liên tục, không hề ban cho ông một giây thảnh thơi để MAGA.
Đòn hiểm độc của TTDC là loan các tin đồn không thể kiểm chứng từ nội bộ của chính phủ Trump xì ra.
Các phụ tá của Trump trong chốn riêng tư băn khoăn “không biết ông thực sự muốn làm tiếp nhiệm kỳ 2 không.
The New York Times is reporting that some of Donald Trump’s aides are privately questioning “if he is truly interested in serving a second term.” (2)
Wapo phán rằng chiến dịch tranh cử của Trump bắt đầu chìm như tầu Titanic. Biden nên soạn ngay bài diễn văn nhậm chức TT.
Trump cũng tin rằng không phải ông tranh cử với Biden mà chính là với TTDC.
Trump dismisses Biden as factor in 2020 race, says he's running against the media instead
Từ ngày 4-3-2020 khi Biden đã nắm chắc trở thành ƯCV TT của đảng DC thì ABC, CBS, NBC đã có 94% lượng tin và bình luận chống Trump. Đến tháng 5-2020 thì con số này đã lên tới 99.5%.
Trong giai đoạn này họ có 445/474 bài bình luận chê bai Trump nhưng chỉ viết về Biden có 85 bài.
TTDC giả mù giả điếc về Obamagate.
Mọi tay viết trong TTDC đều muốn huỷ diệt Trump về mặt chính trị. Họ không còn là các trọng tài vô tư của mùa bầu cử. Họ không thể chấp nhận một nền dân chủ mà cử tri bỏ ngoài tai các lời khuyên của họ.
Hiển nhiên là trên phiếu bầu không có tên TTDC nhưng những gì Biden nói ra để công kích Trump không thể sánh bằng sự thù nghịch và bắn phá (firepower) của TTDC nhắm vào Trump.
ABC, CBS, NBC chưa dành đến 3 phút cho câu nói khinh miệt người da đen của Biden “you ain’t black”. NBC chỉ loan tin này có vài giây đồng hồ. Nhưng ngay lập tức họ gỡ gạc bằng tin chống Trump như 90% cử tri đen ủng hộ Biden.
Tin về Biden có trong nhóm đòi công khai danh tính để làm hại tướng Michael Flynn chỉ được loan có 55 giây trên ABC, 7 giây trên CBS, 0 giây trên NBC. (3)
China Daily là tờ báo của đảng cộng sản Tầu đã chi 19 triệu dollars kể từ tháng 11-2016 khi Trump đắc cử TT 45, gồm có 4,6 triệu trên Wapo và 6 triệu trên Wall Street Journal để quảng cáo đánh bóng bộ mặt của TC trong mục “China Watch” (bài quảng cáo nhờ đăng theo nguyên văn người trả tiền là đảng cộng sản Tầu nhưng lại xuất hiện trên báo trong mục tin tức nghiêm chỉnh). Thí dụ, “Nhất đới nhất lộ phù hợp với lợi ích các quốc gia ở Phi Châu”, “Thuế quan đánh trên hàng nhật cảng từ Tầu là do các chủ nhà ở Mỹ phải trả vì khiến giá nhà ở Mỹ tăng cao”. (4)
Trên 1300 công ty Tầu chuyên cung cấp các thiết bị y tế, khẩu trang, máy trợ thở trong mùa đại dịch đã đăng ký với FDA (Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm) với địa chỉ ma tại Mỹ. (5)
54 nhà khoa học Mỹ đã từ chức hay bị đuổi việc sau cuộc điều tra của NIH. 95% trong số đó đã bí mật nhận tiền của TC nhưng không khai báo. (6)
Nếu vào 2016 TTDC, DC, Liberal chỉ chống Trump trong hòa bình thì vào 2020 họ đã tổng tấn công và nổi dậy trên toàn quốc.
Nhân vật Don Quijote (thời VNCH dịch là Đông Ki Sốt) của Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616) vì nhìn ra những cái cối xay gió vĩ đại là những tên khổng lồ gian ác nên lao vào tấn công chúng. Dĩ nhiên là thua không còn manh giáp.
Donald Trump nhìn ra nền chính trị Mỹ tại DC là một đầm lầy hôi thối và muốn tát cạn chúng (drain the swamp). Thân phận cá nhân của ông có lẽ không hơn gì Don Quijote.
Bản thân ông có lẽ không ngờ được đầm lầy quá lớn, quá sâu, quá hiểm ác với đủ loại tai to mặt lớn trong TTDC và chính quyền trước đó.
Trong đầm lầy này, TTDC còn đóng vai các nàng tiên cá với các khúc hát mê hồn ru ngủ người dân.
Nhưng sau lưng Trump vào 2016 đã có 304 phiếu cử tri đoàn do lá phiếu của 63 triệu cử tri.
Ngoài ra một số người còn tin rằng Trump được Trời thương che chở nên mới tai qua nạn khỏi trong 4 năm qua.
Cầu mong vào 2020 Trump vẫn nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của người dân và ơn Trời như trước để nước Mỹ còn tồn tại hùng cường và nước Việt vẫn còn đó cho con cháu ta muôn đời sau.