Bài Khách - 21/12/2019

Thưa anh Vũ Linh ,
Từ lúc Tổng Thống Trump được đảng Cộng Hòa chính thức đề cử làm ứng viên cho đảng ra tranh cử chức vụ Tổng Thống thứ 45 của Hoa Kỳ cho đến nay đã gần 4 năm. Mặc dù chính sách của Tổng Thống Trump thi hành đã đem lại an ninh, thịnh vượng cho người dân và đất nước Hoa Kỳ, nhưng cả địch lẫn bạn trong và ngoài nước Mỹ đã liên tục xuyên tạc, đanh phá, chửi rủa không ngừng nghỉ TT. Trump và các chính sách của ông. Cá nhân tôi rất bực tức vì những đối xử bất công với ông nên có làm “Biếm Thi” để nói về một số việc đã và đang xảy ra trong thời gian qua, đến nay xin tạm ngưng; và sẽ tiếp tục viết cho đến khi ông Trump hết làm Tổng Thống nếu tôi còn đủ sức khỏe và cảm hứng. Biếm Thi này, đến nay dài khoảng 700 câu. Xin gởi đến anh phần 1 để xem, nếu thấy không phạm nội quy hoặc trở ngại nào thì xin anh cho đăng vào mục “Bài Khách”; và nếu được đăng thì tôi sẽ gởi tiếp phần 2 sau khoảng 1 hay 2 tuần lễ .
Xin cám ơn anh rất nhiều .
Đoàn .
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Thưa quý anh chị em trên Diễn Đàn Trái Chiều .
Trong thời gian qua tôi có gởi những bài “Biếm Thi” ngắn đến diễn đàn và được anh Vũ Linh cho đăng. Sau đó được sự khích lệ của nhiều anh chị em tham gia trên diễn đàn nên tôi mon men làm “Trường Biếm Thi” này. Thành thật xin thưa là tôi xuất thân trong một gia đình rất nghèo ở một vùng quê nghèo thuộc Việt Nam Cộng Hòa nên không được học hành nhiều nếu không muốn nói là dốt; do đó, không có văn chương bóng bẩy trong những vần thơ , từ ngữ, chữ dùng thì mộc mạc, thô kệch; cũng có những câu tôi “ăn cắp” từ Truyện Kiều của cụ Nguyễn Du, truyện Lục Vân Tiên của cụ Nguyễn Đình Chiểu hoặc từ Ca Dao, Tục Ngữ...Chủ ý chỉ muốn nói lên suy nghĩ và nổi bực dọc, ấm ức của tôi đối với sự Bất Công của những cá nhân/phe phái/quốc gia đã và đang đối xử với Tổng Thống Trump. Kính xin quý anh chị em tích cực góp ý phê bình để tôi học hỏi, sửa chữa lại phần 1 này và những phần 2, 3...sau này .
Dù Biếm Thi này hay hoặc dở, nhưng nếu quý vị nào trích đăng lại nơi nào quý vị thích, xin ghi rõ nguồn từ “Diên Đàn Trái Chiều của Vũ Linh”.
Xin cám ơn quý anh chị em .
Đoàn .
......................................................................................................................................

*Trường Biếm Thi Thời Kỳ Tổng Thống thứ 45 Hoa Kỳ: Donald John Trump (2016 - ...)

1............Trăm năm trong cỏi người ta ,
Chữ Hèn, chữ Ác , khéo là hợp nhau .
Trải qua một cuộc cử, bầu ,
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng .
5............Trước hết, về Tổng Thống Trump ,
Hai ngàn mười sáu, anh hùng bước ra .
Vô chiêu đánh thắng gian tà ,
Trở thành Tổng Thống Cờ Hoa siêu cường .
Dân chọn Ngài, để cầm cương ,
10.......... Hầu đưa nước Mỹ đúng đường ngày xua .
Dưới thời Tổng Thống “đổ thừa”,
Chủ trương xóa bỏ sử xưa, luật gần .
Tổng Ô ( Obama ) ưu ái lậu dân ,
Làm hại đất nước, nợ nần chất cao .
15...........Ông luôn cúi gập người chào ,
Lãnh tụ thế giới, khác nào bề trên .
Phô ra thái độ ươn hèn ,
Làm nhục quốc thể, tự khen hòa bình .
Thiên hạ, ai cũng rẻ khinh
20...........Hoa Kỳ tuột dốc, dân tình oán than .
Đất nước gần sắp tan hoang ,
Lúc rời nhiệm sở, mưu toan trao quyền .
Cho người cùng hội cùng thuyền ,
Bà Hiu ( Hillary ) cùng đám loan truyền Fake News .
25...........Thi hành quỷ kế ma mưu ,
Tung tài liệu giả, tạo nhiều cáo gian .
Từ anh giám đốc cơ quan ,
Đến chị làm đĩ hạng sang, hạng hèn .
Truyền thông thổ tả tay quen ,
30...........Tiền lượm bỏ túi, miệng khen gà nhà .
Cho dù là lũ thối tha ,
Ngày ngày bốc thối, con nhà trâm anh .
Bà Hiu phạm tội rành rành ,
Email xóa sạch, gian manh đủ điều .
35..........Coi thường luật pháp làm liều ,
Nếu bà đắc cử, dám điều tra không ?
Cùng phe, thổ tả truyền thông ,
Ngày đêm ra rả, tấn công anh tài .
Độc đáo, có một không hai ,
40..........Ngài Trump chiến thắng, hạ đài Ngoại Hiu .
Phe thua, cả bọn buồn thiu ,
Kẻ tức, người khóc, thét kêu rùm trời .
Tưởng rằng dân chủ trò chơi ,
Khi thua thì đợi đến thời lại ra .
45.........Nào ngờ học thói quỷ ma ,
Âm mưu phe đảng bày ra đủ trò ,
Đứa thua còn vác mặt mo ,
Mang đơn đi kiện, bày trò mánh mung .
Đếm phiếu lại, đếm đến cùng ,
50.........Nào ngờ phiếu thắng của Trump thêm vào .
Thật quê ! Chúng lại ồn ào ,
“Cử tri phiếu” thắng , lẽ nào lại thua ?!
Chúng quên Quốc Phụ ngày xưa ,
Ban hành Hiến Pháp, ngăn ngừa mưu gian .
55.........Chận ngay một số Tiểu Bang ,
Dân đông đất rộng ngang tàng tiếm ngôi .
Hai trăm năm lẻ qua rồi ,
Cũng nhờ Hiến Pháp, sáng ngời “ Quyền Dân “.
“ Cử tri đoàn “ được cân phân ,
60.........Bang nhỏ, Bang lớn, quyền phân đồng đều .
Giờ đây chúng muốn triệt tiêu ,
Dẹp bỏ Hiến Pháp, làm điều cuồng ngông .
Hiến Pháp vẫn vững như đồng ,
Chúng thua, chúng khóc, chổng mông kêu gào .
65.........Gào rằng: - Đất thấp trời cao ,
Tổng Thống nước Mỹ lẽ nào là Trump ??
Bổng đâu xuất hiện bọn khùng ,
Biểu tình biểu tọt, lung tung tỉnh thành .
Chúng giương khẩu hiệu rành rành ,
70.........”Lật đổ Tổng Thống” dân lành bầu lên .
Không muốn đất nước được yên ,
Chúng quậy tan nát, dâng lên cộng Tàu .
Lại còn cấu kết với nhau ,
Lập hồ sơ giả, ngõ hầu hại Trump .
75.........”Điều cha điều mẹ” lung tung ,
Moi móc tứ phía, tận cùng hẻm sâu .
Ngờ đâu, ai có ngờ đâu !
Tổng Trump trong sạch, Lừa rầu nhức xương .
Tưởng rằng mưu hiểm dị thường ,
80.........Ngài Trump kẹt cứng, hết đường tiến lui .
Nào ngờ Trump vẫn đùa vui ,
Chọc cho Lừa hí, Chuột chui gầm giường .
Giờ đây chúng biết tai ương ,
Sắp đổ sập xuống, bít đường thoát thân .
85.........Bởi chưng, nhiều cuộc điều trần ,
Lộ ra nhiều chuyện, phơi trần mưu gian .
Đâu chỉ là một cá nhân ,
Mà là tổ chức dọc ngang chịt chằng .
Làm sao phải hạ Ngài Trump ,
90.........Phạm luật cũng mặc, cứ tung đòn thù .
Than ôi ! Thượng đế không mù ,
Kẻ gian rồi sẽ vào tù nghỉ ngơi ,
Trời cho cũng lắm trò chơi ,
Hại người không được, bị Trời hại thân .
95.........Sang tin các vị nữ nhân ,
Khi không kết án Ngài Trump xem thường .
Đồng ca khúc nhạc bị thương ,
Tại sao ngăn cản con đường phá thai ?
Thân ta, nào phải của ai ,
100.......Của ta, ta cấm người ngoài xía vô .
Ca sĩ, tài tử cùng hô :
“Chị em phụ nữ tự do hưởng tình” .
Chẳng may cái bụng nổi phình ,
Đeo ba lô ngược, cũng vinh một thời .
105.......Hưởng thụ là chuyện vui chơi ,
Muốn giữ, muốn phá, ta thời lo chi .
Bụng to, ta làm xẹp đi ,
Thân hình gọn lại, nguyên si mượt mà .
Chi phí làm xẹp bụng ta ,
110.......Người khác chi trả, là ta sướng đời .
Lại không phạm tội giết người ,
Tội gì không hưởng cho đời lên hương .
Tổng Trump kia lại cản đường ,
Đạo đức phải giữ, cương thường phải theo .
115.......Chị em khó thể mè nheo ,
Mau mau tập họp, đi theo đám Lừa .
Kéo nhau về tận thủ đô ,
Biểu dương lực lượng các cô, các bà .
Đưa ra đòi hỏi quỷ ma ,
120.......Cực kỳ vô lý, đúng là quân gian .
“Ông Trump không được đăng quang ,
Trở thành Tổng Thống Bốn Lăm ( 45th ) Hoa Kỳ” .
Phải chăng bọn họ ngu si ?
Hay là ích kỷ, hay vì lòng tham ??
125........Giờ xin nói chuyện đăng quang ,
Tổng Trump nhậm chức, hào quang sáng ngời .
Bởi chưng suốt tám năm trời ,
Kinh tế suy bại dưới thời Ô Ma ( Obama ).
Người dân tìm việc không ra ,
130...... Đời sống cơ cực, nhà nhà oán than .
Giờ đây lịch sử sang trang ,
Với tân Tổng Thống lo toan việc nhà .
Đưa ra khẩu hiệu MAGA ,
Người dân kỳ vọng tài ba của Ngài .
135.......Dân trao quyền lực vào tay ,
Chưa kịp làm việc, gặp ngay lũ Lừa .
Âm mưu dùng mảnh vải thưa ,
Để che mắt Thánh, để lừa mị Dân .
Cho rằng Tổng Thống Trump ,
140.......Được Nga nuôi dưỡng, nằm vùng lâu nay .
Giúp cho thắng cứ lần này ,
Bởi trường chính trị, Trump này tay mơ .
Lại qua các cuộc thăm dò ,
Lúc nào Trump cũng thập thò sau lưng .
145.......Bà Hiu chín mấy phần trăm ,
Lẽ nào thất cử, thua Trump thế này ?!
Họ bèn cấu kết ra tay ,
Mấy chục Dân Biểu tẩy chay, nằm nhà .
Họp cùng với những cái loa ,
150.......Truyền thông thổ tả khóc la rùm trời .
“Không phải Tổng Thống của tôi” ,
Lập đi lập lại, giống người khùng điên .
Biểu tình, biểu tọt liên miên ,
Quyết gây xáo trộn, đảo điên chính trường .
155.......Chống việc xây dựng rào tường ,
Để ngăn dân lậu tìm đường lẻn vô .
Cho nên dân lậu đổ xô ,
Kéo đến biên giới Mỹ-Cô ( Mexico ) vạn, ngàn .
Truyền thông, Dân Chủ vội vàng ,
160.......Việc làm cựu Tổng lại quàng cho Trump .
Xuyên tạc, kết án lung tung ,
Tung ra tin giả, rối bung lòng người .
Lại “mượn” khoa học thay Trời ,
Hù dọa nhân loại “tiêu đời” sớm thôi .
165.......Cho rằng cũng tại con người ,
Gây ra ô nhiễm khiến thời tiết xoay .
Hoa Kỳ buộc phải làm ngay ,
Nếu không, nhân loại sớm ngày ra tro .
Trước hết, cấm ăn thịt bò ,
170.......Hoặc là tăng thuế, khiến cho nãn lòng .
Để dân phải chạy lòng vòng ,
Tìm rau, tìm cỏ đở lòng, qua cơn .
Thèm thịt, còn cách nào hơn ,
Dùng thứ thịt khác còn hơn ngồi chờ .
175.......Tin đưa, cứ tưởng nằm mơ ,
Do Dân Biểu nhí, khiến thơ thới lòng .
Bà rằng : - “Ăn thịt nhi đồng , ( bà Dân biểu Alexandria Ocasio-Cortez đã nói như vậy )
Sẽ giảm nhân khẩu đã đông quá rồi .
Cho dù bom dội liên hồi ,
180.......Nước Nga bị diệt, loài người vẫn đông .
Người đông, ô nhiễm càng nồng ,
Chúng ta nhất quyết một lòng từ đây .
Để ' cứu trái đất ' hôm nay ,
Ăn thịt con nít là đầy lòng nhân”.
185.......Hởi ôi ! Lời kẻ ác tâm ,
Của người cộng sản giết dân của mình .
Giết hằng trăm triệu sinh linh ,
Cộng Polpot, Stalin, Mao, Hồ .
Bà này theo bước cộng nô ,
190.......Ăn thịt con nít, máu tô cờ hồng .
Lưới trời lồng lộng, lọt không ??
Có ngày trả giá, chớ hòng thoát thân !!!
Giờ xin nói chuyện di dân ,
Chuyện thật đơn giản, nước cần dân sinh .
195.......Quốc Gia muốn được thành hình ,
Đất, Dân kết hợp mới thành quốc gia .
Hoa Kỳ từ lúc sinh ra ,
Do di dân đến lập ra nước này .
Di dân góp sức chung tay ,
200.......Bao năm xây dựng, giờ đây hùng cường .
Quốc Gia phải có kỷ cương ,
Luật pháp nghiêm chỉnh, bốn phương hài hòa .
Miệt mài ngày tháng điểm tô ,
Người dân thế giới đổ xô tụ về .
205.......Giơ tay tuyên đọc lời thề ,
Là công dân Mỹ, chẳng hề lãng quên .
Bảo vệ Hiến Pháp làm nền ,
Tuân thủ luật pháp, chớ nên phá rào .
Muốn vào, sẽ được cho vào ,
210.......Nhưng phải hợp pháp, xin vào định cư .
Bao năm, chính phủ ậm ừ ,
Mắt nhắm mắt mở cho người lậu vô .
Mang theo nhiều loại mưu đồ ,
Làm hại nước Mỹ, tham ô chất chồng .
215.......Khiến cho quốc khố rỗng không ,
Công nợ như núi, thỏa lòng quân gian .
Chữ Lậu, nghĩa đã rõ ràng ,
Bệnh lậu, ai cũng sợ mang vào người .
Buôn lậu, là tội tày trời ,
220.......Nếu mà bị bắt, vào ngồi xà lim .
Thế sao Dân Lậu được yên ???
Lại được che chở, ưu tiên nhiều phần .
Thuế má chẳng đóng một phân ,
Nhà ở, y tế, chẳng cần phải lo .
225.......Nếu còn trong tuổi học trò ,
Được miễn mọi thứ, được cho học hành .
Người dân Hợp Pháp còng lưng ,
Đi làm đóng thuế, nuôi từng Lậu dân .
Rõ ràng là quá bất công !
230.......Những người đóng thuế trong lòng giận sôi .
Bao năm gánh chịu đủ rồi ,
Họ mong chấm dứt chuyện người Lậu Dân .
Đảng Lừa, trái lại ân cần ,
Ra sức bảo vệ Lậu Dân mọi bề .
235.......Lập “An Toàn Phố” chở che ,
Cho di dân lậu kéo về ngụ cư .
Giống như họ được miễn trừ ,
Khỏi vòng luật pháp Hoa Kỳ đặt ra .
Lại thêm các vị quan tòa ,
240.......Thuộc phe Dân Chủ, lệnh ra dị kỳ .
Cản ngăn Hành Pháp thực thi ,
Quyền hành Hiến Pháp đã ghi rõ ràng .
Lại còn chống Luật Liên Bang ,
Giúp di dân lậu an toàn nhởn nhơ .
245.......Tối Cao Pháp Viện đưa ra ,
Phán quyết chỉ rõ, các Tòa đã sai .
Nhưng phe Dân Chủ một hai ,
Cho rằng Pháp Viện bênh Ngài Tổng Trump .
Họ còn lươn lẹo, mánh mung ,
250.......Đòi bỏ Hiến Pháp, không dùng Tòa Cao .

…....................................( còn tiếp ).......................
Đoàn .