Bài Khách - 28/12/2019


Trường Biếm Thi Thời Kỳ Tổng Thống thứ 45 Hoa Kỳ: Donald John Trump...
(tiếp theo).

251........”Luật pháp là miệng của tao” ,
Dân Chủ hành xử khác nào cộng nô .
Cha ông xây dựng cơ đồ ,
Bầy Lừa Dân Chủ mưu đồ xóa tan .
255........Ra tay chận đứng mưu gian ,
Phe Trump từng bước vững vàng tiến lên .
Dẹp dần rác rưởi lềnh bềnh ,
Chấn chỉnh Tư Pháp, cho dân được nhờ .
Di dân hợp pháp phải chờ ,
260........Chính phủ cứu xét, điều tra rõ ràng .
Tháng ngày chờ đợi, xếp hàng ,
Những mong đến nước “thiên đàng” sớm thôi .
Thấp thỏm trông đứng, trông ngồi ,
Nào ngờ dân lậu vào ngồi nhởn nhơ .
265........An nhiên sinh sống tỉnh bơ ,
Dù họ không có giấy tờ tùy thân .
Phạm luật ư ? Họ cóc cần ,
Vì đảng Dân Chủ góp phần bảo kê .
Cảnh sát nào dám đụng vô ,
270........An ninh di trú cũng thua bọn Lừa .
Tổng Trump quyết chẳng chịu thua ,
“Sắc Lệnh Hành Pháp” được đưa thi hành .
Từng bước kiểm soát lậu dân ,
Xin vào hợp pháp cũng cần xét tra .
275........Ngăn ngừa khủng bố xảy ra ,
Buôn lậu quốc cấm đều là quân gian .
Xây rào biên giới phía nam ,
Ngăn chận dân lậu tìm đường lẻn vô .
Bè đảng của bọn tham ô ,
280........Cùng nhau than khóc, kêu hô nhân quyền .
Nhân đạo, phải được ưu tiên ,
Cho di dân lậu được quyền định cư .
Mọi việc đều được miễn trừ ,
Dành cho dân lậu, người người an nhiên .
285........Hành Pháp không thể ngồi yên ,
Thưa lên kiện xuống, làm phiền lương dân .
Tổng Trump bình thản cân phân ,
Linh động áp dụng việc gần, việc xa .
Dân Chủ cùng lũ tà ma ,
290........Kiếm chuyện gây rối, điều tra điều trần .
Dự Luật, tại chổ dậm chân ,
Bởi vì Dân Chủ chỉ cần “đánh” Trump .
Việc nước là việc lo chung ,
Đảng Lừa thì lại “đánh Trump” làm đầu .
295........Tổng Trump luôn ngẩng cao đầu ,
Từng bước thực hiện yêu cầu của dân .
Kiểm soát dân lậu dần dần ,
Xây tường biên giới, từng phần triển khai .
Dân Chủ nhất quyết một hai ,
300.......Ngâm tôm Dự Luật để hài tội Trump .
Lương dân nổi giận, nổi sùng ,
Chờ ngày bầu cử đá bung lũ Lừa .
Giờ xin nói chuyện Heo Ke (HealthCare),
Toàn đảng Dân Chủ kéo bè gạt dân .
305.......Bảo hiểm sức khỏe là cần ,
Nhưng không phải gạt người dân lấy tiền .
Tổng Ô (Obama) quảng cáo triền miên ,
Tự do lựa chọn nhà thương, đốc tờ .
Dân nghe, tưởng thật nên mơ ,
310...... Từ nay lấy hẹn, khỏi chờ đợi lâu .
Thực tế nào phải thế đâu ,
Xem lại Dự Luật từ đầu ra sao .
Thông qua Dự Luật thế nào ,
Mà nay hậu quả kẻ gào, người than .
315.......Tổng Ô chọn đúng thời gian ,
Hai Viện Lập Pháp liên quan cùng thuyền .
Hành Pháp, Dân Chủ nắm quyền ,
Nắm luôn Quốc Hội, múa quyền dọc ngang .
Dự Luật khoảng ba ngàn trang ,
320.......Mấy ai đọc hết mà bàn cãi đâu .
Pelosi, kẻ cầm đầu ( bà Nancy Pelosi, chủ tich QH-HK ),
Chủ tịch Quốc Hội, đầu tàu gian manh .
Ép buộc thông qua cho nhanh ,
Để Tổng Ô ký, ban hành Luật gian .
325.......Vài vị Dân Biểu cả gan ,
Nói rằng chưa đọc, chưa bàn thảo qua .
Bây giờ nhắm mắt bút sa ,
Mai này thành Luật thì ra thế nào ?
Nancy bèn nói:- Chẳng sao .
330.......Ký xong rồi đọc, đằng nào cũng thông .
Đảng viên Dân Chủ đồng lòng ,
Nhắm mắt ký đại, nên thông qua liền .
Cộng Hòa nén nổi buồn phiền ,
Vì là thiểu số, thua quyền kẻ gian .
335.......Dự Luật thành Luật Liên Bang ,
Những người khỏe mạnh oán than ngút trời .
Kẻ giàu, cuộc sống thảnh thơi ,
Người nghèo được giúp, vậy thời khỏi lo .
Còn lại đa số trung lưu ,
340.......Và người trẻ tuổi, ai cưu mang dùm ?
Bảo hiểm sức khỏe chưa cần ,
Nhưng bị bắt buộc góp phần vào đây .
Phải có bảo hiểm trong tay ,
Cuối năm khai thuế, việc này khai luôn .
345.......Người không bảo hiểm lệ tuôn ,
Vì phải đóng phạt, tốn tiền thật oan .
May nhờ Tổng Thống Đô Nôn ( Donald Trump ),
“Sắc Lệnh Hành Pháp”, Tổng Trump ký liền .
Đảng Lừa tức giận, nổi điên ,
350.......Vì bị chận cách moi tiền người dân .
Họ bèn thưa kiện lên trên ,
Xin Tòa phán xét, Tổng Trump lạm quyền .
Nào ngờ Tòa xét uyên nguyên ,
Phán rằng cái khoản phạt tiền là sai .
355.......Dân vui vì kể từ nay ,
Không mua bảo hiểm, không ai phạt mình .
Dân khen Ngài Tổng anh minh ,
Thực thi pháp luật phân minh, rõ ràng .
Tổng Ô, Dân Chủ chuyên gian ,
360.......Mị gạt dân chúng, làm càn, hại dân .
Cộng Hòa từng bước dần dần ,
Ô Ke (ObamaCare) bảo hiểm phải cần bỏ đi .
Bởi chưng bảo hiểm kiểu này ,
Là kiểu cộng sản trói tay dân lành .
365.......”Nhà Nước” quản lý mọi nghành ,
Hết đường chọn lựa, dân đành phải theo .
Tuyên truyền là giúp dân nghèo ,
Thực tế minh chứng đã nghèo nghèo thêm .
Chỉ riêng có bọn cầm quyền ,
370.......Ngày càng giàu sụ, của tiền phủ phê .
Ai ơi ! Xin chớ u mê ,
Vì người cộng sản chẳng hề thương dân .
Giờ xin nói chuyện điều trần ,
Phải chăng Dân Chủ chẳng cần đúng sai ?
375.......Bọn họ nhất quyết một hai ,
Bày mưu, lập kế hại Ngài Tổng Trump .
Hại thẳng không được thì vòng ,
Tra hỏi thuộc cấp để hòng moi ra .
Một vài tin quỷ, tin ma ,
380.......Làm cớ buộc tội kẻ xa, người gần .
Để rồi từ đó dần dần ,
Tiến đến đích cuối là phần Tổng Trump .
Lạm quyền, phát lệnh lung tung ,
Triệu tập, tra hỏi đến từng nhân viên .
385.......Ba năm quấy nhiểu liên miên ,
Tốn hao giấy mực, bạc tiền của dân .
Khởi đầu là chuyện Nga – Trump ,
Điều lên điều xuống, chẳng cần đúng sai .
Hồ sơ giả, vẫn một hai ,
390.......Cho là “đồ thật”, miệt mài điều tra .
Bắt người nọ, dọa người kia ,
Năm trăm nhân chứng, thu về tay không .
Nga – Trump chẳng có thông đồng ,
Cả đám quê xệ, chổng mông kêu gào .
395.......Vừa xong một chuyện tào lao ,
Chúng bày trò khác, khác nào trẻ con .
Còn trời, còn nước, còn non ,
Còn đảng Dân Chủ là còn nhiễu nhương .
Tổng Thống của một đại cường ,
400.......Điện thoại đàm luận, chuyện thường xảy ra .
Lãnh đạo của các quốc gia ,
Trao đổi, bàn luận, gọi là ngoại giao .
Bất kỳ là quốc gia nào ,
Cũng đều phải có hàng rào an ninh .
405.......Theo dõi, ghi nhận tình hình ,
Viết thành báo cáo, phúc trình lên trên .
Hành Pháp từ đó lập nên ,
Kế hoạch đối phó đôi bên bạn-thù .
Chiến thuật, chiến lược công phu ,
410.......Lẽ nào lại để ban-thù biết ra .
Đảng Lừa theo thói tà ma ,
Cứ đòi Tổng Thống đưa ra để tường .
Luật pháp bị họ coi thường ,
Tự biên tự diễn, rõ phường gian manh .
415.......”Nhân viên gián điệp” rình canh ,
Sao chép tài liệu, chuyển nhanh cho Lừa .
Như ngày nắng hạn gặp mưa ,
Sửa ngay nguyên bản, đổ thừa Tổng Trump .
Schiff ta tuyên bố lung tung ,
420.......Còn đòi bạch hóa nội dung điện đàm .
Tổng Trump lột mặt kẻ gian ,
Công bố nguyên bản, rõ ràng khác xa .
Cốt gian vẫn cốt gian tà ,
Dối trên lừa dưới, chẳng ra giống gì .
425.......Mặc cho thiên hạ khinh khi ,
Mặt dày cả tất, sá gì tiếng chê .
Lại bày ra lắm trò hề ,
Nhân danh chủ tịt, trổ nghề nặc nô .
Bịt miệng đồng viện Cộng Hòa ,
430.......Mỗi lần họ hỏi người ra điều trần .
Schiff ta gõ búa chận ngăn ,
Sợ bị lật tấy dối gian của Lừa .
Khác nào hắn lấy vải thưa ,
Để che mắt thánh, để lừa mị dân .
435.......Xem ra cái việc điều trần ,
Chỉ là màn kịch, chẳng cần đúng sai .
Hởi ôi ! Trên chốn trấn ai ,
Dùng “ma” tố cáo, hại người Vì Dân .
Bao nhiêu Dự Luật đang cần ,
440.......Quốc Hội phê chuẩn cho dân được nhờ .( như Hiệp Đinh USMCA )
Đảng Lừa ngâm đó, làm lơ ,
Chỉ lo bươi móc, chực chờ hại Trump .
Khua chiêng đánh trống lùm xùm ,
Phen này đủ cớ cho Trump về vườn .
445........Schiff ta tự đắc dương dương ,
Cho rằng Tổng Thống đại cường dối gian .
Mưu cùng Tổng Thống Ukraine ,
Điều tra để hại Biden gà nhà .
“Điện đàn” bí mật in ra ,
450........Schiff ta nhận được, đem ra trình làng .
Cất cao cao giọng đọc oang oang ,
Toàn bộ văn bản điện đàm Tổng Trump .
Nào ngờ sau đó vài hôm ,
Tổng Trump công bố bản văn rõ ràng .
455....... Thì ra là Schiff mị dân ,
Thêm vào chính bản những phần tự biên .
Hắn dùng phần đó làm nền ,
Kết tội Tổng Thống bốn bên, ba bề .
Dân Biểu biến thành tên hề ,
460........Nêu lên những tội, dân chê ngu đần .
Đòi kẻ “nghe nói” điều trần ,
Còn người “trực tiếp”, Schiff ngăn chận liền .
Điều trần, điều láo liên miên ,
Tốn công, tốn sức, tốn tiền của dân .
465........Những tội để kết án Trump ,
Toàn là tội dõm, ngu đần thế gian .
Hiến Pháp đã ghi rõ ràng ,
Thế mà Dân Chủ bầy đàn ngu ngơ .
Hết Schiff rồi đến Nát Lơ ( Nadler ),
470........Xàng qua lượn lại, lũ Lừa đổi phiên .
Thay nhau gây rối, gây phiền ,
Không cho Hành Pháp được yên ngày nào .
Tưởng hại Tổng Thống dễ sao ?
Hiến Pháp còn đó, lẽ nào coi khinh .
475........Cử tri đã rất thông minh ,
Chọn người tài đức, giúp mình ấm no .
Ba năm lãnh đạo quốc gia ,
Tổng Trump thực hiện MAGA tuyệt vời .
Khiến cho Dân Chủ rối bời ,
480........Không còn biết đến mệnh trời, ý dân .
Nay điều trần, mai điều trần ,
Quanh đi quẩn lại chỉ ngần ấy thôi .
Càng ngày càng ít người coi ,
Phiên tòa vô luật của loài ga ru ( kangaroo ).
485........Đúng là một đám “mù u” ,
Tổng Trump dân chọn, chúng thù ghét ông .
Mưu sâu kế hiểm lòng vòng ,
Ba năm chẳng rụng cọng lông của Ngài .
Nhiệm kỳ Tổng Thống lần hai ,
490........Tổng Trump lừng lững, chẳng ai xứng tấm .
Đảng Lừa uất hận, hầm hầm ,
Còn một năm nữa, quyết bầm nát ông .
Cơ trời ảo diệu mênh mông ,
Người trần mắt thịt cầu mong cho Ngài .
495.......Bình an, khỏe mạnh lâu dài ,
Lãnh đạo nước Mỹ, diệt loài quỷ ma .
Đàn hặc xin tạm gác qua ,
Để nói “thương chiến Mỹ-Hoa” hiện giờ .
Bao năm người Mỹ thờ ơ ,
500.......Để cho Tàu cộng chê khờ, chê ngu .

…................................................................. ( còn tiếp )....

Đoàn .