BTĐB # 12

BẢN TIN ĐẶC BIỆT # 12: 18/4/2020


CẬP NHẬT THỐNG KÊ (17/4/2020)



Số ca nhiễm tiếp tục tăng nhanh tại Mỹ, đã lên tới trên 690.000 người, với gần 36.000 người chết, và hơn 58.000 người khỏi bệnh.
Tính theo tỷ lệ, số tử vong đã lên tới 5,1% trong khi tỷ lệ khỏi bệnh là 8,4%.
Texas vẫn giữ kỷ lục về số tử vong thấp nhất, trong khi New York vẫn bị nặng nhất với số người nhiễm và chết cao nhất nước.
Trong 10 tiểu bang với nhiều người bị nhiễm nhất thì đã có 8 là tiểu bang do DC kiểm soát.
Một tin buồn lớn: thống kê cho biết đã có ít nhất 7.000 cụ già bị chết trong các viện dưỡng lão tại Mỹ, mà phần lớn không được con cháu chôn cất.


So với Tây Âu, Mỹ có số người bị nhiễm và chết cao nhất, nhưng tính theo tỷ lệ, thì Mỹ có ít người chết nhất tuy thua Đức. Tất cả các xứ Tây Âu ngoại trừ Đức, đều đã ghi nhận tỷ lệ tử vong hơn gấp hai, có khi gần gấp ba lần Mỹ.
Bỉ đã nhẩy vót lên hàng đầu về tỷ lệ tử vong.

TIN TRỢ CẤP
Các công chức Mỹ đã lại có dịp biểu diễn tài làm sai của các quan sáng xách ô đi, chiều c cặp về. Tin báo chí cho biết  việc gửi tiền cứu trợ đã gặp đủ thứ lủng củng, như tiền gửi sai, gửi lộn trương mục, gửi lộn số tiền (báo đăng một anh đã nhận được … 8 triệu đô!), quên tính tiền con cái, và nhiều chi tiết lẩm cẩm khác.
Cũng chẳng khác gì dưới các chính quyền khác trước đây, mỗi lần có chuyện thay đổi gì lớn là lúc đầu luôn luôn gặp lủng củng. Như vụ tung ra Obamacare trước đây cũng đã được thực hiện loạn xà ngầu trong cả tháng, thậm chí phải bỏ bạc triệu ra viết lại các chương trình điện toán.

Ø  Thống đốc Cali Gavin Newsom đã ra quyết định tất cả di dân lậu cũng sẽ nhận được tiền cứu trợ khẩn cấp của tiểu bang. Tiểu bang sẽ cấp cho mỗi di dân lậu 500 đô. Một ngân sách đặc biệt 75 triệu đô sẽ được dành vào mục này. 
Mừng cho các cụ tại Cali, lại có dịp đóng góp vào việc các chính khách DC mua quà cáp tặng cử tri gốc La-tinh, bảo đảm họ sẽ đủ phiếu để ngự trị Cali đến đời chắt. Cũng may là Cali chưa đủ tiền, chứ nếu có tiền chắc cũng đã cho tất cả dân Trung Mỹ và Nam Mỹ, từ Mễ tới Chile tiền cứu trợ luôn.
Không hiểu những di dân lậu, không có giấy tờ gì hết thì ông Newsom làm sao biết họ là ai mà cho tiền? Và gửi tiền về đâu?

Ø  Phe DC và đồng minh TTDC tiếp tục bôi bác việc ghi tên TT Trump trên chi phiếu cứu trợ, cho rằng đây là hành động tung hô ‘cái tôi’ thô bỉ nhất. Nhớ lại khi TT Obama quảng bá cái luật y tế mới, ông ta ồn ào đấm ngực gọi là “Obamacare”, gắn liền cái tên mình vào một luật để đời thì TTDC không có anh nào khiếu nại, mà trái lại, tất cả đều gọi theo. Nhìn vào lịch sử Mỹ, có ai còn nhớ Marshall Plan, Monroe Doctrine, Roosevelt New Deal, Kennedy New Frontier, …
Bà Pelosi nhân vụ này đã hùng hổ tố cáo việc in thêm tên TT Trump sẽ khiến cả triệu dân Mỹ đang cần tiền sẽ nhận tiền chậm trễ mấy ngày. Bà Pelosi công kích TT Trump rất nhanh mà quên mất cuối tháng Ba, bà và đảng DC đã hai lần bác bỏ kế hoạch cứu trợ do phe CH và TT Trump đề nghị vì muốn cài cả lô quà cáp vào đó, trì trệ việc phê chuẩn gói cứu trợ 2.000 tỷ đô tới cả tuần lễ.

TIN THUỐC TRỊ
Theo một tin của STAT, đã có một báo cáo lạc quan cho rằng các bác sĩ đã thử nghiệm thuốc Remdesivir của công ty Gilead, cho thấy nhiều kết quả rất khả quan.
Thuốc này đã được dùng để thử nghiệm với 125 bệnh nhân tình nguyện. Kết quả cho thấy hầu hết đã khỏi bệnh và ra khỏi nhà thương, và chỉ có 2 người bị thiệt mạng.
Một phát ngôn viên của công ty Gilead cho biết dù sao, công ty cũng muốn có thêm kết quả nhiều thử nghiệm khác trước khi chính thức xác nhận thuốc Remdesivir chữa được COVID.
Dù sao thì tin này đã khiến thị trường chứng khoán ngày Thứ Sáu tăng vọt gần 700 điểm.

MỞ CỬA KINH TẾ
Ø  Ông Thần Trump một lần nữa lại làm phe ta, nhất là các thống đốc to mồm và TTDC hụt cẳng. Phải nói TT Trump  đúng là chuyên gia chơi trò này, khiến cho TTDC lúc nào cũng bắt buộc phải nêu tên ông lên trang nhất, ngày nào cũng vậy.
Cách đây ít hôm, TT Trump cho biết ông sẽ ra lệnh mở cửa kinh tế lại. Các thống đốc DC la hoảng ông không có quyền. TT Trump trả lời “với tư cách tổng thống, tôi có quyền muốn làm gì thì làm”. Các thống đốc la hoảng lớn hơn nữa “ông không phải là vua”.
Hôm Thứ Năm, một ngày sau, TT Trump phổ biến kế hoạch mở cửa kinh tế. Chỉ là một ‘hướng dẫn’ những điều kiện có thể mở lại kinh doanh, và mở như thế nào thôi, trong khi quyết định cuối cùng là của các thống đốc dựa trên sự lượng định về tình hình cụ thể tại từng tiểu bang. Kng có ấn định một ngày nào nhất định mà tùy thuộc vào tình hình dịch. Cũng không có một kế hoạch đồng nhất áp dụng cho tất cả mọi tiểu bang, mọi thành phố, mọi quận, mà tất cả đều du di theo tình hình mỗi địa phương.
Vài cụ tỵ nạn óc kiến đã công kích ngay “TT Trump lưỡi không xương”. Dĩ nhiên các cụ mù quáng lo chửi Trump mà chẳng hiểu được tính toán của ông ta.
Sau khi gửi thông điệp cho giới kinh doanh và lao động cả nước là ông là người tranh đấu cho công ăn việc làm, thu nhập và lương của họ, cho dù phải lạm quyền nếu cần, thì bây giờ TT Trump đã bán cái cho các thống đốc: mở lại kinh doanh hay không là quyết định của các thống đốc đấy nhé, chứ tôi thì quý vị đã biết tôi muốn gì rồi, phải không? Thu nhập và lương quý vị không nhận được thì quý vị hiểu tại sao, do lỗi của ai rồi, phải không? Ai nói ông Trump dốt chính trị?

Ø  Thống đốc New York, sau khi công kích TT Trump là vua, để rồi khẳng định tổng thống chẳng có quyền xiá vào chuyện tiểu bang, đã lại điện thoại cho TT Trump xin giúp đỡ đủ chuyện, từ máy thở đến y dụng, đến tiền trợ cấp cho tiểu bang. Theo tin Tòa Bạch Ốc, TT Trump đã khuyên thống đốc Cuomo hãy dành nhiều thời giờ để cứu dân hơn, thay vì lên TV công kích tổng thống.

Ø  Thống đốc Texas đã ký lệnh giải tỏa phần nào các biện pháp cấm cung quá gắt gao.
Kể từ Thứ Sáu tuần tới, các tiệm bán lẻ có quyền mở cửa lại cho cá người mua đã đặt hàng trước qua điện thoại, có thể đến lấy hàng. Các công viên cũng mở cửa lại tuy những người vào phải đeo khẩu trang.
Tiểu bang Florida cũng đã bắt đầu giảm bớt luật cấm cung.

Ø  Các vụ biểu tình chống cấm cung đã xẩy ra tại nhiều nơi ngoài tiểu bang Michigan như tại North Carolina, Virginia, Ohio, Kentucky, Utah, Minnesota và ... Huntington Beach luôn!

TRUNG CỘNG GẶP RẮC RỐI
Ø  Ngoại trưởng Mike Pompeo cho biết chính phủ Mỹ đang điều tra về nguồn gốc của vi khuẩn Vũ Hán, đặc biệt về tin có thể vi khuẩn đã ‘thoát ra’ từ trung tâm nghiên cứu vi khuẩn của Trung Cộng tại Vũ Hán.
Ông cho biết các chuyên gia về quân sự, y khoa và tình báo đang lo chuyện này, và kết quả sẽ được công bố. Ông cũng cho biết ông đang làm việc với ngoại trưởng của vài quốc gia khác để trao đổi và phối hợp tin tức.

Ø  Báo Daily Mail của Anh đã viết bài dài về trung tâm nghiên cứu vi khuẩn Vũ Hán, chính thức được gọi là Wuhan Institute of Virology.

Đây là trung tâm nghiên cứu vi khuẩn lớn và tối tân nhất của Trung Cộng. Đặc biệt là chuyên nghiên cứu về dơi, thường bị bắt tại các hang động trong tỉnh Hồ Bắc, chung quanh Vũ Hán. Trung tâm này có  một ‘kho’ với khoảng 1.500 loại vi khuẩn chết người đang được thử nghiệm.
Trung tâm này cách chợ Vũ Hán khoảng 20 dặm, nhưng có chi nhánh tại một địa điểm cách chợ có 2 dặm, chuyên nghiên cứu về các bệnh truyền nhiễm.
Trung tâm này đã được cơ quan National Health Institute của bác sĩ Fauci tài trợ khoảng 3,7 triệu đô từ gần một chục năm nay, bắt đầu từ thời TT Obama. Một số đại học Mỹ cũng đã hợp tác trong các công trình nghiên cứu, như Đại Học Texas, Đại Học Alabama, và Đại Học Harvard.

TC SỬA THỐNG KÊ
Bị cả thế giới nghi ngờ vì những thống kê không tưởng, TC đã sửa lại thống kê, tăng số tử vong ở Vũ Hán lên 50%, từ 3.869 người chết, tăng thêm 1.290 người nữa. TC giải thích các con số trước không chính xác vì có nhiều người bị chết tại nhà, không khai báo với chính quyền là chết vì corona, nên có thiếu sót.
Cho dù tăng mạnh như vậy, nhưng dường như cả thế giới vẫn chẳng ai tin. Chỉ càng chứng minh các con số của TC toàn là phịa, tùy các quan trong Bộ Chính Trị chế ra, muốn vặn vẹo sao cũng được thôi.
TT Pháp Macron đã tuyên bố thẳng thừng Âu Mỹ đừng ngây thơ tin rằng TC phòng chống dịch bệnh có hiệu quả.

CHUYÊN GIA THẮC MẮC
Nhiều chuyên gia nghiên cứu về bệnh dịch Tầu Cộng đang thắc mắc tại sao tỷ lệ tử vong bên Á Châu rất thấp so với bên Âu Châu. Không phải chỉ riêng với các xứ như Trung Cộng và Việt Cộng mà không ai tin, mà ngay ở các quốc gia Á Châu khác như Nam Hàn, Nhật, Đài Loan, Thái, Mã Lai, Nam Dương, Phi Luật Tân, tỷ lệ tử vọng đều thua xa bên Tây Âu.
Mà điểm đặc biệt là đúng ra các xứ Á Châu phải dễ bị nhiễm hơn và dễ chết hơn vì sống gần nhau hơn, trong các khu phố hay cao ốc chật hẹp, ăn uống chung mâm, vệ sinh thiếu thốn, tiện nghi y tế nghèo nàn,… Và nhất là gần Vũ Hán hơn, lại cũng thích ăn thịt của những con vật quái dị nhất.
Đã có nhiều giải thích, chẳng hạn như tinh thần kỷ luật của dân Á Châu cao hơn, theo tinh thần Khổng giáo tôn trọng quyền lợi chung nhiều hơn là tự do cá nhân của Âu Mỹ, quen đeo khẩu trang hơn, ...
Nhưng tất cả chỉ là những giả thuyết chưa được chứng minh bằng dữ kiện cụ thể.

DÂN MICHIGAN BIỂU TÌNH
Nhiều tiểu bang đã ra những lệnh cấm cung và cách ly quá đáng đang bị phản đối mạnh.
Tại tiểu bang Michigan, bà thống đốc Whitmer đã ra lệnh bắt các cửa hàng lớn như Walmart, Target, phải làm rào cản đóng cửa khu bán các hàng gọi là không cần thiết như bàn ghế, dụng cụ thể thao, thảm và đồ sơn nhà cửa,… để cản bớt người vào mua. Đã khiến cho các tiệm này điên đầu phải thu xếp lại các quầy hàng, cũng như đưa đến nhiều tình trạng vô lý vì không biết hàng nào phải xếp loại cần thiết hay không cần thiết.
Chẳng hạn xe đẩy trẻ con đang bị xếp vào khu thể thao, bị cấm, khiến nhiều bà bầu không vào mua xe này được, đã khiếu nại. Trong khi rượu bia thì lại được coi là cần thiết.
Bà Whitmer cũng đã ra những lệnh cấm không ai hiểu được như cấm cắt cỏ, làm vườn, trồng bông hoa, là những thứ mà các bà bị cấm cung trong nhà thường hay làm cho qua ngày.
Quái dị hơn cả là những luật cấm cung cực kỳ khắt khe của bà bị áp đặt trên cả tiểu bang trong khi 90% ca nhiễm xẩy ra trong có đúng một thành phố là Detroit. Bà Whitmer sợ mang tiếng kỳ thị dân da đen của Detroit nên áp đặt luật cấm cung lên cả tiểu bang, phần lớn là vùng thôn quê và tỉnh nhỏ vẫn chưa biết corona là gì.

Tuần qua, hàng ngàn dân thủ phủ Lansing đã biểu tình, phần lớn ngồi trong xe chặn nhiều khúc đường, trong khi một số nhỏ ‘liều mạng’, ra đứng trước trụ sở quốc hội Michigan dơ biểu ngữ phản đối.
 Trong nỗ lực biểu diễn lấy điểm với cụ Biden để hy vọng được chọn làm ứng cử viên phó của cụ, bà Whitmer đã đi quá xa, khiến dân Michigan đang nổi loạn ào ào. Báo Washington Post nhận định bà Whitmer đã mất hết hy vọng lọt vào mắt xanh cụ Biden rồi.
https://www.usatoday.com/story/news/nation/2020/04/15/lansing-capitol-protest-michigan-stay-home-order/5139472002/

LIÊN HIỆP QUỐC CẢNH GIÁC
Liên Hiệp Quốc đã lên tiếng báo động việc tiếp tục đóng cửa kinh doanh trên khắp thế giới sẽ đưa đến đại họa kinh tế cho các nước nghèo. Theo ước tính của LHQ, từ 42 đến 66 triệu trẻ em sẽ rơi vào tình trạng nghèo cùng cực, và trăm ngàn nếu không phải là cả triệu trẻ em đó sẽ không sống sót.
https://www.foxnews.com/world/united-nations-warning-coronavirus-lockdowns-could-kill-hundreds-thousands-children