CỘNG ĐỒNG

TRANG CỘNG ĐỒNG  - 27/4/2024


    Thiệt là đáng buồn!  Khi mở ra trang Cộng Đồng, kẻ này hy vọng một tháng viết một bài là quá đủ, quá nhiều rồi. Nhưng không ngờ đám vẹt liên tục tung ra những chỉ trích, bôi bác ngày càng nhiều mà ngày càng vô lý, ngang ngược, xuyên tạc, khiến kẻ này tuần nào cũng phải lên tiếng. Chắc gần kề ngày bầu cử trong khi thăm dò hầu hết cho thấy Biden thua mất dép luôn, nên đám cuồng ghét Trump ngày càng hoảng hốt, ngày càng hét sảng.


CHUYỆN THỨ NHẤT: Cụ Tôn Thất Sơn

    Tuần trước, cụ TTSơn từ Na Uy, vớ được một tin thật hấp dẫn, hý hửng mau mắn phổ biến lại, chuyển cho cả chục diễn đàn; không cc cho Vũ Linh, nhưng tôi được một độc giả chuyển lại. Xin screenshot nguyên văn:

   Cụ TTS dường như mới tìm được thú vui mới, làm loa phổ biến lại những tin bất lợi cho Trump do vài con vẹt tị nạn cuồng chống Trump bên Mỹ tung ra, như những emails về Trump bị điên, Trump bị ra tòa, Trump ngủ gật trước tòa, Trump ma mãnh, sách của cháu của Trump,... Tất tần tật, cụ TTSơn đều chăm chỉ phổ biến lại.

    Email ngắn gọn này có kèm theo cả lô tài liệu khác dẫn chứng, kiểu như bảng liệt kê 5 lần Trump bị điên, và bài báo Mỹ viết về nhiều bác sĩ tâm thần khẳng định Trump bị điên.

    'Hung tin' về Trump bị điên này đáng đọc và nhận định cho kỹ. Vì thật ra, chẳng có một người bình thường nào lại muốn một thằng điên làm TT, phải không, thưa quý vị? Vấn đề là thực chất những tố cáo Trump điên như thế nào?

    Dưới đây là ý kiến của VL. Tôi sẽ bàn qua 3 chuyện: 1) Trump điên, 2) chẩn bệnh của 27 'chuyên gia', và 3) câu chuyện Trump Derangement Syndrome.

1. Trump 'điên'

     Đây là tin động trời trích dẫn từ một bài viết của một chị Mỹ vô danh tên là Diane Ebken viết trên một trang mạng vô danh hơn nữa tên là Penn Live. Tuy vô danh, nhưng đám cuồng ghét Trump, có cả cụ TTS, coi đó giá trị còn hơn là những lời Chúa Giê-Su phán, hay Thánh Kinh Coran của Hồi Giáo viết. Bài viết tố: Trump bị điên, và nêu ra không phải 5 lần Trump nói sảng, mà nhiều hơn thế:

  1. Gọi xứ Argentina là 'guy', một anh đàn ông;
  2. Nói di dân từ Mễ qua 'không nói được ngôn ngữ' (?);
  3. Tuyên bố ông sẽ chặn không cho các ngân hàng 'hủy nợ' (?) người Mỹ;
  4. Đã 'trộn lẫn' (?) bà Pelosi với bà Haley;
  5. Mô tả kế hoạch phòng thủ 'tên lửa' là "Ding, ding, ding, bùm" (?);
  6. Nhầm lẫn thống đốc Florida Jeb Bush với ông anh là TT George Bush;
  7. Cho rằng Obama vẫn còn tại vị (không phải sao?)
  8. Nói Biden sẽ dẫn tới Thế Chiến Thứ Hai;
  9. Và còn 2-3 lần nói nhầm nữa.

    Kẻ này có suy nghĩ: bài viết của bà Ebken được một con vẹt dùng Gú-Gồ dịch nên thật khó hiểu, như 'không nói được ngôn ngữ' nghĩa là gì? Ngân hàng 'hủy nợ người Mỹ' nghĩa là gì? Xoá nợ cho các khách hàng sao? "Trộn lẫn hai bà' nghĩa là gì?

    Chắc quý độc giả cũng đang điên đầu bóp trán nghĩ xem con vẹt viết tiếng gì, hay viết cái gì. Để kẻ này xin phép diễn giải lại cho rõ hơn:

- Trump tố cáo đám di dân "không nói được ngôn ngữ" là dịch từ "immgrants dont speak languages", nghĩa là đây là đám vô học dốt nát, là thứ cặn bã xã hội mà Mễ đẩy qua Mỹ, trong khi Mễ giữ lại những thành phần ưu tú.

- 'Ngân hàng hủy nợ' là dịch từ động từ 'debanking', nghĩa là ngân hàng kỳ thị, không chịu phục vụ một số khách hàng vì quan điểm của khách hàng. Như ngân hàng Bank of America đang bị một số tiểu bang tố cáo đã 'debanking', không chịu cung cấp dịch vụ ngân hàng cho một số khách hàng bảo thủ ủng hộ ông Trump, chẳng hạn như không cho mở trương mục, không cho chuyển tiền, không cho vay mượn. 'Debanking' không phải là 'hủy nợ' như đám vẹt mù tịt đoán mò và cụ TTSơn sốt sắng phổ biến lại!

- 'Trộn lẫn hai bà' là dịch từ 'mixed up two ladies', tức là nhầm lẫn hai bà, chứ hai bà không phải là như bột mì và bột gạo, mang trộn lẫn với nhau.

    Cái đám vẹt dốt mà thích bàn sảng thật chỉ khiến thiên hạ điên đầu hết.

    Bỏ qua chuyện dịch bá láp, tố ông Trump 'điên' vì nói sai hay nói nhầm 5 lần, thế thì khi cụ Biden nói sai hay nói nhầm gần như mỗi khi mở miệng, cả 500 hay 5.000 lần thì sao? [Xin đọc trang Tin Tức tuần này]. Chắc cụ Biden chưa điên, chưa có vấn đề đầu óc, vẫn xứng đáng bầu làm TT thay vì bầu tên điên Trump nói sai 5 lần?

2. Chẩn bệnh điên của các chuyên gia

    Con vẹt tung tin này cũng đã trích dẫn một bài của một nhà báo vô danh tên là Victor Tangermann viết trên một trang mạng vô danh tên là 'Neoscope' loan tin đã có tới 27 'chuyên gia tâm thần' đã khẳng định Trump có vấn đề đầu óc, loạn não trầm trọng, không thể làm TT được.

    Kẻ này mù tịt chuyện tâm thần, chuyện đầu óc chỉ biết thoa dầu cù là Con Cọp mỗi khi nhức đầu thôi. Do đó, không dám có ý kiến về nhận định của gần ba chục bác sĩ tâm thần. Tuy nhiên, kẻ này xin kể lại câu chuyện dưới đây để quý độc giả thẩm định.

    Chuyện tố Trump bị điên không có gì mới lạ. Đã xẩy ra ngay từ năm đầu tiên Trump làm TT.

    Năm 2017, một bà bác sĩ tâm thần gốc Chú Ba tên là Bandy Lee, giáo sư tâm thần học tại Đại Học Yale, đã tích cực đi gặp đâu hơn 50 dân biểu, nghị sĩ để thuyết phục họ Trump bị điên, không thể làm TT được. Cuối cùng, bà thành công phần nào, thuyết phục được phe DC trong hạ viện mở cuộc điều tra về đầu óc của Trump. Bà Lee sốt sắng ra điều trần, nhất quyết tố Trump đã điên rồi. Dĩ nhiên, rồi cũng chẳng đi đến đâu, Trump vẫn làm TT. Cả nước được trừ thuế, trộm cướp chưa hoành hành, biên giới không khủng hoảng, thế giới không chiến tranh, dân Mỹ chưa phải tôn thờ đám biến thái chuyển giới. Cả nước chưa điên.


Bà Bandy Lee

    Nhưng ngay sau đó Hiệp Hội Các Bác Sĩ Tâm Thần -American Psychiatric Association- ra tuyên cáo, lên án bà Lee vi phạm trầm trọng nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp -professional ethics- của ngành y khoa về tâm thần, vì bà đã khẳng định bệnh tình của một người, mà chưa hề khám, thử nghiệm, hay thậm chí gặp người bệnh là ông Trump, và cho dù bà có khám và ông Trump có điên thật, thì nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp của ngành y khoa nói chung và ngành tâm thần nói riêng, không cho phép bà tiết lộ bệnh tình của bất cứ bệnh nhân nào.

    Dù vậy, bà Lee, chứng nào tật nấy, năm 2020, lại khẳng định giáo sư luật của Harvard, Alan Dershowitz cũng điên. Đại học Yale cho là bà Lee đã đi xa quá lố, sa thải bà, không cho làm giáo sư tại trường này nữa. Bà Lee kiện Yale muốn bịt miệng bà vì quan điểm chính trị của bà, nghĩa là bà Lee đã gián tiếp nhìn nhận bà đã 'chẩn bệnh' theo quan điểm chính trị của bà. Bà thua kiện, kháng cáo lên tòa trên, lại thua kiện nữa. Hết chuyện.

    Bây giờ, 27 ông/bà chuyên gia tâm thần đang tố Trump điên, có ở trong trường hợp bà Lee không? Có ông/bà nào đích thân, khám, thử nghiệm, hay gặp mặt Trump một lần nào chưa? Có vi phạm nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp, tố Trump bị bệnh dù chưa khám hay gặp nói chuyện với Trump một lần nào, mà chỉ tố cáo vì 'quan điểm chính trị' như bà Lee nhìn nhận?

3. Trump Derangement Syndrome

    Con vẹt tung tin Trump điên kèm theo câu nhận định "Trump derangement syndrome như vậy là quá đúng".

    Kẻ này đọc cái này, đang ngồi ghế đã té lăn ra đất, không biết phải cười hay phải khóc. Vì trình độ Anh văn của con vẹt này thật là không cao bằng ngọn cỏ dại mà lại thích bàn chuyện tiếng Anh, nhận định bằng tiếng Anh.

    Theo cách viết của con vẹt này, thì ta phải hiểu 'Trump Derangement Syndrome' nghĩa là 'Trump bị bệnh điên' nên con vẹt xác nhận Trump Derangement Syndrome (TDS) là sự thật, Trump Derangement Syndrome is real! Đúng là dốt đặc hơn cán mai!!!

    Đây là giải thích về TDS của Wikipedia "Trump derangement syndrome (TDS) is a pejorative term, usually for criticism or negative reactions to former United States president Donald Trump that are perceived to be irrational and to have little regard towards Trump's actual policy positions, or actions undertaken by his administration...".

    Còn dưới đây là giải thích của trang mạng ChatGPT, là trang mạng 'thông minh nhân tạo' -Artificial Intelligence AI- "Trump Derangement Syndrome" (TDS) is a term coined by some supporters of former U.S. President Donald Trump to describe what they perceive as an irrational, extreme, and obsessive hatred or disdain for Trump and his policies among his critics. It suggests that some individuals are so consumed by their opposition to Trump that it affects their ability to think or behave rationally".

    Diễn giải tóm gọn nhất, TDS là cái bệnh cuồng điên của những người chống Trump, luôn luôn tìm cách công kích ông Trump một cách cuồng điên, vô lý nhất. Thế nhưng con vẹt dốt tiếng Anh lại cho rằng TDS nghĩa là Trump điên, nên mau mắn khẳng định TDS quá đúng, Trump Derangement Syndrome is real. Cái mỉa mai là TDS... đúng thật! TDS IS REAL! Đúng với những con vẹt chống Trump một cách cuồng điên nhất, dù mù tịt chẳng biết gì. 

--------------------

CHUYỆN THỨ NHÌ: Ông Katumtran phản biện - I

    Về chuyện Biden giúp VC và chặn dân tị nạn vào Mỹ năm 1975, con vẹt già Katumtran viết "Bổn cũ soạn lại. 4 năm trước, Vũ Linh cũng đưa ra tài liệu này. Cuối cùng Trump thua. Năm nay, Vũ Linh lại kéo tài liệu này ra nữa, để hù. Bà con biết quá rồi. Chắc cũng sẽ chẳng khá gì hơn 4 năm trước: ==> Trump rồi cũng sẽ lại thua". Và tiếp theo "Thời mới, thế hệ mới, tình hình mới,...nên có tư tưởng mới".

    Cụ KTT có vẻ rất thỏa mãn, đắc ý với phản biện thật sáng tạo này, nên liên tục phổ biến tứ tung. VL này nhận được email này tới tổng cộng ... 5 lần!

    Thứ nhất, chuyện Trump thắng hay thua do dân Mỹ quyết định, hay do Biden quyết định qua gian lận phiếu hay không, chẳng ăn thua gì đến dân tị nạn Việt mà số người đi bầu TT chắc chưa tới  0,01%, càng không dính dáng gì đến chuyện Vũ Linh đưa ra tài liệu gì. VL này chưa oai phong đến độ đưa ra tài liệu gì có thể khiến Trump thua hay thắng. Tôi biết cụ KTT nghe nhiều về 'oai danh' của Vũ Linh, nhưng cụ yên tâm, VL này chưa oai tới vậy đâu. 😂!!! Thứ nhì, năm nay, VL KHÔNG hề "kéo tài liệu này ra nữa". Bài viết đó là do một người khác phổ biến lại nhân dịp Ngày Quốc Hận 30-4.

    Kẻ này không biết gì về ông KTT, về quá khứ của ông tuy nghe nói ông này 'nàm nhớn nắm' thời VNCH, nhưng thấy khả năng phản biện của ông thật quá thấp kém. Mất nước không oan khi lãnh đạo của ta kém như vậy. Đáng buồn! 

    Thứ nhì, "tình hình mới nên có tư tưởng mới"? Xin lỗi, tình hình chẳng có gì mới đối với VL hay đám dân tị nạn hết. Tị nạn, sống ăn nhờ ở đậu xứ người vẫn chẳng thay đổi sau nửa thế kỷ. Nếu có chết, xác chôn xứ người, hay đốt rồi rải tro trên biển xứ người, thì cũng vẫn chẳng có gì thay đổi. Cái nạn lưu vong đó, ngàn đời vạn năm nữa cũng vẫn sẽ là sự thật lịch sử không bao giờ thay đổi, và cái lỗi Biden tiếp tay với VC đầy đọa cả nước ta, cả dân tộc ta, sẽ không bao giờ thay đổi. Dân tị nạn và con cháu nói chung, đám cựu quân cán chính sống ê chề nhục nhã cả chục năm trong tù cải tạo VC, những cô gái bị hải tặc hãm hiếp trên đường ra Biển Đông trốn chạy VC, cũng sẽ không bao giờ có 'tư tưởng mới', chuyển qua nhớ ơn Biden hết. Nhớ ơn Biden đã có 'đại ơn' giúp đám vẹt qua sống an nhàn, nhà cao cửa rộng an toàn bên Mỹ hay Tây Âu, mà không cần passport. Dân Do Thái mất nước, lưu vong cả ngàn năm sau vẫn không quên, vẫn không có tư tưởng mới, vẫn trở về dựng nước lại. Đám vẹt già lưu vong chưa đầy nửa thế kỷ đã vội vã hô hào quên quá khứ, có tư tưởng mới, hay như bà 'đồng chí' Đỗ Thị Thuấn kêu gọi, cần xóa bỏ mọi hận thù luôn.

    Đám vẹt miệng ra rả chống cộng, nhưng lại không thấy cái mâu thuẫn thô bạo là nhớ ơn, ủng hộ 'đồng chí' Biden, rồi kêu gọi quên quá khứ, xóa bỏ hận thù!!! Thế thì họ muốn gì? Chống cộng hay xóa bỏ hận thù, có tư tưởng mới?

---------------------

CHUYỆN THỨ BA: Ông Katumtran phản biện - II

    Sau khi bị VL chê cách phản biện kiểu viết lại một đoạn tiếng Hòa Lan của một anh nhà báo Hòa Lan, cụ KTT tức khí, phản biện lại VL bằng cách chịu khó bỏ ra không biết bao nhiêu ngày giờ làm photocopy mấy trang sách của bà Mary Trump bôi bác Trump và gia đình, bố mẹ ông Trump. Vài ngày sau, lại chịu khó dịch cả mấy chục trang ra tiếng Việt nữa, để gửi cho ta bà thế giới trong cộng đồng tị nạn chúng ta. Khiến kẻ này thấy mắc cười. Rồi vài ngày sau, vẫn chưa thấy VL trả lời, vẹt KTT sốt ruột, tung email cho cả thế giới báo tin VL này "... êm ru, tiếc quá". Xin lỗi, trả lời những chuyện ngớ ngẩn của đám vẹt chưa bao giờ là ưu tiên trong cuộc sống của VL này, phải làm ngay không chậm trễ, vì còn cả triệu chuyện quan trọng hơn xa, chẳng hạn như chơi với cháu nội. DĐTC chỉ đăng đàn một tuần một lần là quá đủ rồi, không cần phải mất thời giờ nhẩy vào email mỗi ngày để tranh cãi với đám ngố. Mà nói về chuyện... êm ru, trang Cộng Đồng này đã bàn khá nhiều về chuyện cụ KTT xuyên tạc mà hình như cụ... êm ru, chưa trả lời điểm nào. Có "tiếc quá" không?

    Ở xứ Mỹ này, sách có tới hàng triệu triệu cuốn, đủ kiểu, đủ loại, đủ đề tài, đưa đến nhận định "cho tôi biết bạn đọc sách gì, tôi sẽ nói bạn là người như thế nào".

    Sách về Trump -hay Biden- hay bất cứ TT Mỹ nào, có hàng vạn, hàng triệu. Có người đọc sách rác rến, bôi bác chuyện bẩn thỉu, lắt nhắt, loại sách 'bà Tám'; có người đọc sách phân tích chính sách ngoại giao, xã hội, sách lược trị quốc an dân, những quyết định lịch sử có hậu quả trên cả mấy trăm triệu người; người đọc báo Wall Street, người đọc báo chợ,...

    Theo như chính cụ quảng cáo, cụ KTT đọc hai cuốn sách về Trump, một cuốn của cô cháu Mary Trump bất mãn vì bị bố của Trump, triệu phú, chia gia tài quá ít, mang chuyện nhà, chuyện 'trong chăn có rận' ra phơi bày, thêm cả lô mắm muối cho đậm đà, cho thiên hạ biết để trả thù dù chẳng ai kiểm chứng được gì; và sách của John Bolton, một diều hâu nặng, khi làm cố vấn An Ninh Quốc Gia cho Trump, muốn Trump mang quân đi đánh Bắc Hàn và cả Trung Cộng luôn, bị Trump sa thải, bất mãn, viết sách chê Trump hèn nhát, ngu dốt,... Cả hai cuốn sách này, Vũ Linh 'không rảnh' để đọc, cũng như không rảnh đọc hồi ký của bà Ashley Biden viết về chuyện 'tắm chung với bố' hay 'ngủ với người trong gia đình'.

    Cụ KTT đã khoe cho thiên hạ biết cụ đọc loại sách nào, khiến tất cả mọi người hiểu cụ là người như thế nào, mà không cần VL này phải phê phán.

    Xin mở ngoặc nói thêm: cụ KTT cũng viết rất oai là cụ không dùng danh từ 'vẹt tị nạn' vì đó là "ngôn từ của VC". Vậy sao? Vậy, tôi thách KTT trưng ra bằng chứng báo VC nào hay tuyên cáo nào của VC đã dùng danh từ này, từ hồi nào. Làm nổi không hay vẫn chỉ là chuyện bá láp, nói sảng vô căn cứ? Hay là ta...'êm ru' cho qua chuyện?

------------------