TRANG CỘNG ĐỒNG - 20/7/2025
- Vẹt già Na Uy nhai bã trầu
Tuần rồi, cụ vẹt già tuốt từ Na Uy, Tôn Thất Sơn, lại tung tin phếc-niu về Trump. Vấn đề là đây là tin cũ mèm, đã được đám vẹt ở Mỹ trả bài mấy vạn lần, và cũng đã được DĐTC này vạch trần sự thật quá nhiều lần. Nhưng cụ TTS thấm nhuần sách lược tuyên truyền do Goebbels của Hitler sáng chế ra là 'chuyện phịa cứ tiếp tục nhai đi nhai lãi, sẽ có ngày có người tin'. Kẻ này cũng theo chính sách này: cứ phản bác đi phản bác lại, sẽ có ngày có người tỉnh ngủ. Dưới đây là cái tựa giựt gân cụ TTS đưa ra:
"Tập đoàn Trump đầu tư dự án 1.5 tỷ USD tại Hưng Yên"
(Nguyên văn màu đỏ của cụ TTS!)
Câu chuyện này dĩ nhiên liên quan đến việc chính quyền VC tại tỉnh Hưng Yên bỏ 1.5 tỷ đô ra xây một khu 'rì-sọoc' sang trọng nhất cho các đại gia, gồm có sân gôn, khách sạn, tư gia,... Tiền vốn do chính quyền Hưng Yên cùng vài nhà đầu tư hình như là từ Tân Gia Ba, bỏ ra.
Trong mục tiêu câu khách Mỹ, chính quyền Hưng Yên điều đình với tổ chức Trump Organization của Trump để mua cái thương hiệu 'Trump' cho dự án. Trump Organization được trả 5 triệu đô để mua cái bảng hiệu này, cùng với sự hiện diện của một ông con của Trump trong lễ đặt viên đá đầu tiên cho khách sạn.
Đó là tất cả sự thật. Nhưng đám vẹt xuyên tạc ngay thành chuyện TT Trump bỏ 1,5 tỷ đô cho Tô Lâm để làm dự án này. Trump không bỏ ra một xu nào, chỉ cho khách sạn dùng tên 'TRUMP' với giá 5 triệu đô.
--------------------
- Vũ Linh bị lên án vì Ukraine
Tuần rồi, cụ Nguyễn Xuân Tùng đã tung ra bài nhận định tố cáo Vũ Linh này sai lầm hoàn toàn trong thái độ khoanh tay đứng nhìn Ukraine đang bị Nga đánh. Trong bài, không viết tên của VL một lần nào, nhưng lại trích nhiều câu nguyên văn của VL.
Đại ý, bài viết cho VL này nhận định sai hoàn toàn khi VL cho rằng Ukraine cũng có tội như Nga trong việc quân viện vũ khí cho CSBV chiếm miền Nam, vì theo cụ NXT, lý do hiển nhiên Ukraine khi đó là "chư hầu của Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Xô Viết", "Người Ukraine không có chủ quyền từ chối hay quyết định bất cứ vấn đề gì khi đang là nô lệ Liên Bang Xô Viết", "Ukraine bị trị không có tư cách pháp lý, chính trị hay chủ quyền để “giúp” cộng sản Bắc Việt đánh chiếm Việt Nam Cộng Hòa", "Gán trách nhiệm chiến tranh Quốc-Cộng cho Ukraine là đánh đồng nạn nhân bị trị với kẻ cai trị"...
Và cụ NXTùng kết luận bằng lời giảng đạo, dạy bảo của một cụ cao niên trưởng thượng:
"Nếu một người:
-Có thân nhân chết vì vũ khí Liên Xô làm tại các nhà máy trên đất Ukraine thời bị Liên Xô thống trị và đặt nhà máy súng đạn trên đất Ukraine.
-Mang nỗi đau chiến tranh
-Không muốn đứng về bên nào trong cuộc chiến Nga–Ukraine hiện nay.
Điều đó có thể thông cảm và hiểu được về mặt tâm lý, nhưng không nên cổ súy và biến cái tâm cá nhân: Hỷ, nộ, ái, ố ai lạc của cá nhân mình thành kết luận lịch sử sai lạc cho nhiều độc giả khác -vì tin tưởng vào mình nên cũng ghét Ukraine vô cớ- như cá nhân mình. Làm như thế nó bất nhẫn và không còn là tôn trọng chân lý sự thật, lẽ phải nữa . Nó cũng vô tình đánh mất chức năng “văn dĩ tải đạo” của người viết nữa!"
Bài viết được một ông tên là 'thanhpham' tung hô như "ÔNG NGUYỄN XUÂN TÙNG ĐÃ PHÂN TÍCH RẤT HỢP TÌNH HỢP LÝ VỀ VẤN ĐỀ CỦA UKRAINA , ĐÁNG ĐỂ CHO BLG. CÙNG BẦY ĐÀN CUỒNG TIN , NGỒI RUNG ĐÙI XEM PUTIN TÀN SÁT DÂN UKRAINA , HỌC HỎI HẦU PHÁT NGÔN CÓ LƯƠNG TRI HƠN !" (Toàn bộ chữ IN TO TƯỚNG là của tác giả, ông tp, tuy gạch dưới là của VL).
Bài viết cũng được cái loa phường bên Na Uy Tôn Thất Sơn mau mắn phổ biến cho ta bà thế giới cùng đọc.
VL xin trả lời cho rõ:
Trước khi bàn về chuyện 'tôn trọng chân lý sự thật, lẽ phải', xin cụ NXT nghiên cứu cho chính xác rồi hãy viết. Trong lịch sử thế giới, không có xứ nào có cái tên "Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Xô Viết". Liên Xô khi đó có tên chính thức là USSR hay Union of Soviet Socialist Republics, tức là Liên Bang Các Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Xô Viết. Ukraine khi đó là một trong các xứ thành viên trong Liên Bang, không phải chư hầu. Chư hầu của Liên Xô khi đó là các xứ Đông Âu như Ba Lan, Tiệp Khắc, Hung Gia Lợi,... không có Ukraine. Nói Ukraine là chư hầu của Liên Xô cũng chẳng khác nói Texas là chư hầu của Liên Bang Mỹ.
Khi viết Nga giúp VC chứ không phải Ukraine, cũng chẳng khác gì nói Mỹ đánh VC chứ không phải Texas.
Khi viết "Ukraine bị trị không có tư cách pháp lý, chính trị hay chủ quyền để “giúp” cộng sản Bắc Việt đánh chiếm Việt Nam Cộng Hòa", cũng không khác gì nói "Texas bị trị không có tư cách pháp lý, chính trị hay chủ quyền để giúp VNCH đánh VC".
Khi viết "Gán trách nhiệm chiến tranh Quốc-Cộng cho Ukraine là đánh đồng nạn nhân bị trị với kẻ cai trị", thì cũng không khác gì viết "đánh đồng nạn nhân Texas bị trị với kẻ cai trị là Mỹ".
Theo lý luận của ô. NXT, không ai tố cáo được đám lính bộ đội BV đã xâm chiếm miền Nam vì đám bộ đội đó cũng không có độc lập, cũng là đám bị bắt lính, không có tư cách pháp lý, chính trị hay chủ quyền gì, nên không có tội. Cả Hồ và tập đoàn lãnh đạo CSBV cũng không có tội vì cũng chẳng có tư cách pháp lý, chính trị hay chủ quyền gì trong khối CS quốc tế do Liên Xô lãnh đạo. Ngay cả khối dân Liên Xô cũng chẳng ai có tội gì. Tất cả chỉ là tội của một nhúm Ủy Viên trong Bộ Chính Trị -Politburo- của Liên Xô thôi.
Về chuyện lẫn lộn tình cảm cá nhân với 'sự thật lịch sử', "đánh mất chức năng 'văn dĩ tải đạo'” của người viết, cụ NXT đã không đọc kỹ những gì VL này viết. Trong trang Tin Tức ngày 13/12/2025, VL này có viết rất rõ:
"Riêng Vũ Linh này vẫn không thay đổi quan điểm: cả Nga lẫn Ukraine trước đây đều tích cực giúp CSBV chiếm miền nam chúng ta, VL này có nhiều thân nhân và bạn bè chết vì súng đạn Ukraine sản xuất và viện trợ cho VC, bây giờ hai bên Nga-Ukraine có đánh nhau, kẻ này khoanh tay đứng nhìn chơi. Cũng là dịp cho Ukraine nếm mùi đất nước bị xâm lăng cho biết nó như thế nào khi trước đây đã tích cực giúp CSBV xâm lăng Nam VN".
https://diendantraichieu.blogspot.com/p/tin-tuc_62.html
Đó là VL viết về quan điểm, cảm tính cá nhân hay 'cổ súy và biến cái tâm cá nhân: Hỷ, nộ, ái, ố ai lạc của cá nhân mình thành kết luận lịch sử sai lạc'?
Quý độc giả có thể thấy rõ giữa cụ NXT và VL, đã không có sự đồng thuận trong quan điểm, và VL này đã trình bày rõ những sai lầm của cụ NXT theo ý kiến của VL. Dù vậy, VL này cũng vẫn trân trọng bài viết của cụ. Khác biệt quan điểm là chuyện bình thường và cần được tôn trọng khi học được tính tự do dân chủ của quê hương mới. Cái không bình thường của cụ NXT là đã có bài nhận định chỉ trích VL tuy không đúng, nhưng với ngôn ngữ nghiêm chỉnh của người tự trọng, không chửi sảng hay thô tục như đa số những tên vô lại vẫn thường sỉ vả VL và những người ủng hộ Trump, một cách thật ... trẻ con nếu không phải là vô học.
---------- ---------
Vũ Linh được 'dạy bảo'
Lão già VL không nên nết này đã bị một người viết email riêng, dạy cho một bài học về 'lịch sự và đàng hoàng'. Nguyên văn email được screenshot dưới đây (tôi không copy lại tên tác giả), và câu trả lời của tôi, để 'rộng đường dư luận' [tôi chẳng quen chẳng biết tác giả là ai nên tạm gọi là 'ông/bà']:
Dưới đây là email trả lời của VL: