CỘNG ĐỒNG

 CÂU CHUYỆN NĐMQ


    Nguyễn Đình Minh Quốc là một con vẹt có YouTube riêng. Mỗi lần nói chuyện đều nhắc nhở người coi nên bấm 'like' để anh ta kiếm chút tiền đi ăn... buffet tới ĩnh bụng (theo lời tự khai của chính thủ phạm).

    Thành thật mà nói, kẻ này không bao giờ vào coi mấy cái YouTube vớ vẩn để giúp những con vẹt này có tiền đi ăn tới ĩnh bụng. Với chương trình của NĐMQ cũng không khác, VL này không bao giờ coi. Tuy nhiên tuần rồi, sau bài trong Trang Cộng Đồng, đã nhận được một email công kích là VL này "không coi YouTube của NĐMQ nên không biết gì mà vẫn chửi sảng". Kẻ này bất đắc dĩ, mở cái YouTube của NĐMQ ra coi thử xem mình sai chuyện gì. Mất hết nửa tiếng đồng hồ thật vô duyên. Coi xong, đành phải có bài viết dưới đây trình làng.

    Chương trình mà kẻ này muốn bàn liên quan tới ý kiến của NĐMQ về luật BBB mới, đặc biệt là về chuyện trợ cấp phiếu thực phẩm foodstamps, mà NĐMQ tố cáo Trump là "dã man, vô nhân đạo, dám cắt tiền ăn của dân nghèo'. YouTube này của NĐMQ được đám vẹt phổ biến rộng rãi dưới cái tựa hết sức lôi cuốn: "Bao nhiêu dân Mỹ gốc Việt sẽ bị cắt phiếu thực phẩm trong quốc gia thừa thực phẩm nhất thế giới?". Không có người Việt tị nạn nào thấy cái tựa đó mà không muốn nghe xem trong đó có cái gì, mình bị thiệt hại gì. Kẻ này phải ngả mũ khâm phục nghệ thuật câu khách của NĐMQ. Đáng tiếc là câu khách giỏi không có nghĩa là nói đúng sự thật. VC rất tài giỏi tong nghệ thuật mỵ dân, nhưng chưa bao giờ nói thật với dân một lần nào.

    DĐTC không muốn gây phiền toái quý độc giả, nên sẽ không viết lại tất cả những gì NĐMQ tả oán, mà chỉ muốn nêu lên vài điểm xuyên tạc thô bạo, dơ bẩn nhất, vì tính phe đảng gian trá, thiếu lương thiện của NĐMQ nói riêng và nói chung, của đám vẹt cuồng chống tất cả những gì TT Trump làm. 

    Những độc giả hiếu kỳ, có thể coi/nghe NĐMQ qua You Tube:

Bao nhiêu dân Mỹ gốc Việt sẽ bị cắt phiếu thực phẩm trong quốc gia thừa thực phẩm nhất thế giới?

    Trước hết, phải nói ngay, NĐMQ đóng kịch rất tệ, không thể nào đoạt giải Oscar gì được. Vừa nói vừa mếu máo để bi thảm hoá cái mà NĐMQ gọi là tính 'dã man, vô nhân đạo' của Trump. Nhưng không ra được giọt nước mắt cá sấu nào vì toàn là chuyện phịa, xuyên tạc rẻ tiền. Cho dù, NĐMQ khẳng định ngay từ đầu là đã bỏ rất nhiều thời gian và công sức để nghiên cứu cho biết rõ vấn đề, trình làng một cách chân thật, chính xác nhất. Dưới đây là vài cái 'dã man vô nhân đạo' của Trump mà NĐMQ lập đi lập lại:

- SNAP không tăng: đây không phải là một tố cáo thẳng chống Trump. NĐMQ chỉ than phiền là số tiền của phiếu thực phẩm -theo NĐMQ- là số tiền nhất định 200 đô một đầu người một tháng, không thay đổi. Cái 'dã man vô nhân đạo' của Trump là đã không có điều khoản gia tăng số tiền đó khi có lạm phát, giá thực phẩm tăng. Trước hết, tính phe đảng của NĐMQ lộ rõ khi dưới thời Biden, lạm phát tăng giá thực phẩm lên 20%-30% hay hơn nữa (như giá sữa, trứng gà) trong khi số tiền SNAP không thay đổi, và NĐMQ im re, không than Biden 'dã man vô nhân đạo'. Sau đó, thật tình mà nói số tiền đó so với nhu cầu của người Việt, có vẻ dư thừa cho dù lạm phát cỡ nào: một gia đình với hai vợ chồng, ba đứa con, với một cặp bố mẹ chồng hay bố mẹ vợ, tổng cộng 7 người, sẽ lãnh 1.400 đô một tháng, trong khi một gia đình Việt với số người đó, tiền chợ một tháng, chắc chỉ tới một nửa. Gia đình Mỹ mỗi bữa mỗi người ăn một miếng xì-tếch khổng lồ, trong khi trong gia đình Việt, một miếng thịt đó, cả nhà cùng ăn, khi cắt nhỏ ra xào hành ăn với cơm chẳng hạn.

- NĐMQ than trách việc luật mới bắt dân nghèo phải đi làm, cho dù nhiều người kiếm không ra việc làm. Cái gian trá, hay giả dối của NĐMQ là luật BBB đòi hỏi mọi người phải đi làm 80 tiếng một tháng, không sai, nhưng cũng ghi rõ 'đi làm' hay đi học nghề (training), đi học nói chung (education), hay làm công tác cộng đồng gì đó (community services) cũng được mà NĐMQ không nhắc tới dù một lần trong suốt nửa tiếng lảm nhảm. Chẳng hạn phụ nữ đi học nghề may vá, hay đàn ông đi học sửa ống nước, hay thợ mộc, hay nghề đánh máy, sử dụng computer làm việc văn phòng nhẹ nhàng hơn, hay dân tình nguyện đi giúp cứu lụt, v.v... vẫn được nhận Medicaid.

Nguồn: ChatGPT

- NĐMQ khẳng định đang đi làm mà mất job trong một tháng chẳng hạn, sẽ bị cắt phiếu thực phẩm ngay trong tháng đó. Vẫn xuyên tạc. Luật BBB chỉ kiểm tra tình trạng việc làm 6 tháng một lần, nghĩa là đang đi làm, mất job một tháng, rồi đi làm lại, cũng chẳng ai biết.

- NĐMQ tố cáo luật BBB của Trump 'dã man, vô nhân đạo' khi "có bệnh vẫn phải đi làm, không đi làm là không được chữa bệnh". Nói láo nhơ nhớp! Luật BBB ghi rất rõ chỉ những người có đẩy đủ sức khỏe -able bodied- để đi làm mà không chịu đi làm hay đi học nghề tối thiểu 80 tiếng đồng hồ mới không xin được phiếu thực phẩm. Những người bị bệnh dĩ nhiên được miễn đòi hỏi phải đi làm, nếu không sẽ bị bỏ cho chết.

- NĐMQ cho biết "65% những người nhận phiếu thực phẩm là trẻ em, những người khuyết tật, những người già". Họ sẽ bị cắt phiếu thực phẩm cho chết đói nếu không chịu đi làm. Vẫn nói láo nhơ nhớp nhất. Luật BBB ghi rất rõ những giới hạn chỉ có hiệu lực trên những người đầy đủ khả năng đi làm, không kể những người khuyết tật, và những người trong tuổi từ 19 tới 64, nghĩa là không kể trẻ em từ 18 tuổi trở xuống và các cụ từ 65 tuổi trở lên. [Ghi chú: ChatGPT ghi nhận từ 19 tới 64 tuổi, trong khi DĐTC đã viết từ 18 tới 64 tuổi]

- NĐMQ khoe là theo thống kê chính thức, anh ta vứt vào thùng rác khoảng 40% đồ ăn của anh ta trong nhà 'như tất cả mọi người (bá láp: kẻ này chưa bao giờ dư dả đồ ăn tới độ vứt gần một nửa số đồ ăn của mình vào thùng rác!!!), để rồi trách TT Trump tại sao lại không giúp những người nghèo không có ăn. Thật là một lý luận quái lạ. Tại sao trong tư cách một cá nhân, anh ta có quyền vứt 40% đồ ăn của anh ta, mà lại vẫn có quyền chửi Trump sao để người nghèo chịu đói? Thế cái chuyện anh ta vứt gần một nửa số thực phẩm của anh ta thì miễn bàn sao? Hiển nhiên, NĐMQ lây cái bệnh lớn của dân Mỹ: chuyên môn xỉa tay chỉ trích người khác, nhưng chuyện mình làm thì luôn luôn ô-kê. Hình như trong một tôn giáo nào đó, có câu "Trước khi ném đá người khác, nên tự soi gương, nhìn chính mình trước", phải không?

-----------------

HẠC-VƠ HẤP TẤP PHẢN BIỆN NỮA

    Tuần trước, Vũ Linh này post trang Cộng Đồng lên khuya thứ Sáu, 'chị hai' Hạc-vơ thức trắng đêm chờ đọc, xong sáng sớm thứ Bảy cuống cuồng phản biện ngay. Tuần rồi cũng không khác.

    Bài phản biện mới của chị Hạc-vơ là một thất vọng lớn cho kẻ này, củng cố việc kẻ này không tin Đại Học Harvard có thể sản xuất một người với khả năng tranh luận tệ như vậy. Trong các trường Mỹ, khoan nói tới Harvard, mà tất cả các trường từ lớp tiểu học, đều có dạy khả năng tranh luận, gọi là debate skill, cực kỳ quan trọng trong chính trị kiểu Mỹ. Qua bài phản biện, 'chị hai' biểu diễn khả năng tranh luận chỉ hơn những tay chửi sảng vô học kiểu như gọi Trump là thằng Adolf Trump hay thằng Vladimir Trump.

    Bài phản biện đáng tiếc thay, không biện giải được những bố láo về tin phếc-niu 'Trump cắt 880 tỷ Medicaid', không có tới một chữ BBB một lần nào, không một chữ nào vạch ra sai lầm của VL, để mọi người hiểu rõ hơn về những quyền lợi Medicaid và SNAP, mà chỉ cãi lăng nhăng như tại sao 'chị hai' phải là chị trong khi VL này phải là em! 'Chị hai' muốn làm chị ông lão tám bó? Rồi sao? Xin cứ tự nhiên, who cares? Chuyện trẻ con.

    Nhưng thôi, trang Cộng Đồng và DĐTC có những mục đích lớn quan trọng hơn xa chuyện cãi nhau tay đôi hết sức trẻ con, tranh dành vai chị, hay vai bố, vai ông.

    Vũ Linh đã bàn quá rõ về BBB và chuyện cắt Medicaid, ai muốn biết sự thật đã biết, ai muốn mù quáng bóp méo sự thật để phịa chuyện công kích bất cứ chuyện gì Trump làm sẽ tiếp tục mù, có giải thích tới Tết Congo cũng vẫn ngoan cố, vẫn mù. Mù bẩm sinh thì không bao giờ chữa trị cho sáng mắt ra được, phải không? Mắt không có, làm sao sáng? 

   Bỏ qua chuyện vớ vẩn này, trang Cộng Đồng sẽ tiếp tục vạch trần những gian trá, phếc-niu của đám vẹt. Với đám chửi nhảm bằng ngôn ngữ du đãng Cầu Muối, như loại Võ Trọng Bản Thân, Katumtran, Duyen Nguyen,... họ muốn tiếp tục vạch áo cho người xem lưng, xác định câu 'văn là người', xin cứ tự nhiên, VL này không thể cản, chỉ tiếc cho trình độ văn hóa của họ nói riêng, và của đám vẹt nói chung thôi.
---------------

HOÀNG BÁCH XÌ TIN TUYỆT MẬT

    Con vẹt già Houston Hoàng Bách mới xì cho thiên hạ biết tin 'tuyệt mật' mà HB mới khám phá ra: 'dân Âu Châu không thích Trump' !!!

    Chuyện hiển nhiên này, cả thế giới đều đã biết từ năm 2016 khi Trump mới 'hạ sơn'. VL này cũng đã viết không biết bao nhiêu lần trên DĐTC này. Bây giờ HB mới biết???!!! Từ trước tới giờ, đóng cửa ngủ trong phòng sao? Thật ra, Âu Châu không phải chỉ không thích Trump, mà còn ghét tất cả các TT CH, từ 'tài tử phim cao bồi rẻ tiền' Reagan tới 'tên lưu manh' Nixon, 'tay lờ mờ' Ford, 'công chức cạo giấy' Bush cha, 'cao bồi làng' Bush con,... Chỉ mê các anh playboy siêu lợi dụng quyền thế để tán gái Kennedy, Clinton và anh Obama vì tài 'đen mà cú đầu được đám cao bồi kỳ thị da trắng' thôi. Biden quá tệ, Âu Châu không mê nổi nhưng cũng không dám chê vì tính phe đảng.



19/7/2025