CỘNG ĐỒNG

TRANG CỘNG ĐỒNG - 1/3/2025



CHUYỆN XUYÊN TẠC NĂM XƯA VẪN NHAI LẠI 

    Tuần rồi, con vẹt Quy Truong -người đã thẳng thắn nhìn nhận nhờ Biden giúp VC thắng nhanh nên y được qua Mỹ sống thoải mái hơn mà không cần thông hành, chiếu khán gì hết- đã lật lại trang sử cũ rích để một lần nữa tìm cách ghi nhận đại ơn của Biden.

    Trong một email mới, với tựa đề thật 'hoành tráng' "ĐI TÌM MỘT PHẦN CÔNG ĐẠO", QT phổ biến lại những emails đã được tung ra từ hồi ông Bành Tổ còn sống (đó chính là đặc điểm của đám vẹt: chỉ biết nhai đi nhai lại những lập luận đường mòn cũ rích bất chấp đã bị bác bỏ cả vạn lần, vì không có khả năng nghĩ ra chuyện gì mới lạ để công kích, thật là tội nghiệp!). Trang Cộng Đồng tuần này xin bàn lại những gì QT mới viết, kèm theo ý kiến của Vũ Linh:


QT: - "Nếu ông Biden không ủng hộ [dân tị nạn Việt] tại sao ông lai bỏ phiếu ưng thuận khi đem ra biểu quyết về ngân sách cho người tỵ nạn".

VL: Ý QT muốn nói về quyết định của Ủy Ban Ngoại Giao thượng viện mà TNS Biden khi đó là thành viên, chấp nhận mang dự luật S.1484 giúp dân tị nạn ra biểu quyết trước toàn thể thượng viện. Thật ra, không hề có chuyện Biden "bỏ phiếu ưng thuận..." gì hết. Bố láo! Ủy ban Ngoại Giao thượng viện biểu quyết với tỷ lệ 14-3 cho mang dự luật này ra biểu quyết trước phiên họp khoáng đại của cả thượng viện. TNS Biden là một trong 3 nghị sĩ trong ủy ban đã chống. Ra trước thượng viện, dự luật được phê chuẩn với tỷ lệ 75-17, với TNS Biden là một trong 17 người chống. 


QT - "... năm 1975 khi rút ra khỏi VN chính quyền Ford không có một đạo luật nào cứu trợ người Việt và người Đông Dương tỵ nạn nên vài dân biểu đảng dân chủ đã đưa ra dự luật và chính 2 thượng nghị sĩ của đảng dân chủ đã áp lực đưa ra biểu quyết nhanh trong khi nhiều nghị sĩ Cộng hòa chống đối."

VL: "...không có một đạo luật nào cứu trợ người Việt..."??? QT nói láo nữa! Vào ngày 23/4/1975, thượng viện thông qua luật S.1484 (Vietnam Contingency Act) như trên vừa bàn. Đây là gói cứu nguy khẩn cấp cho VNCH được thượng viện thảo luận và phê chuẩn một tuần TRƯỚC khi miền Nam VN rơi vào tay CS. Dự luật dự trù chi 100 triệu đô để di tản và định cư 130.000 người Việt trên đất Mỹ, cùng với 100 triệu đô để tái định cư dân Việt chạy loạn CS trong nước (số tiền sau này chưa kịp sử dụng thì mất nước một tuần sau đó).


Tuyệt đối không có chuyện dự luật được hai thượng nghị sĩ DC đưa ra nhưng bị CH bác.
- Số nghị sĩ DC chống đạo luật S.1484 (11) cao gần gấp hai lần số nghị sĩ CH chống (6);
- 11 nghị sĩ DC chống; TNS Joe Biden bỏ phiếu chống.


QT: - "Ủng hô (sic-nguyên văn của QT) một đảng phái để chối bỏ tội trạng dảng phái khác cũng là quyền riêng tư nhưng với tinh thần của một nhà báo trung thực khác với nhà báo "kiếm cơm" theo chiều hay vì định kiến hoặc thành kiến rồi hướng dẫn dư luận theo một ngã rẽ trong âm mưu phe phái để thỏa mãn cá tính thì khó cho họ chấp nhận một sự thật."

VL: Ai là 'nhà báo kiếm cơm'??? Công kích cá nhân vu vơ vô căn cứ. Về chuyện đảng nào chịu trách nhiệm trong vụ mất miền Nam vào tay VC, hãy đọc hai bài dưới đây:

https://diendantraichieu.blogspot.com/2025/02/bai-371-hoa-uoc-1973.html

https://prospect.org/article/congress-helped-end-vietnam-war/


QT: - "The Senate 1661 bill was merged into the H.R. 6755 bill entitled Authorizing Funds for Assistance to Refugees from South Vietnam and Cambodia. This measure was submitted to the House of Representatives on May 7, 1975 and was passed with 381 votes in favor and 31 votes against." 

VL: Câu nói ai cũng biết 'Một nửa khúc bánh mì vẫn là bánh mì; một nửa sự thật không còn là sự thật'. Thế đây, nhưng QT viết chưa tới nửa sự thật mà chỉ mới là một phần ba sự thật.

- Hạ viện thông qua HR 6755 là 1/3 sự thật, mà QT viết nguyên văn bằng tiếng Anh.

- 2/3 QT không đủ lương thiện để viết hết sự thật:

1. Về những biểu quyết đối ngoại, thượng viện có tiếng nói quyết định. Thượng viện đã thông qua luật S.1661 mới là chuyện chính, hạ viện thông qua quyết nghị HR.6755 là chuyện màu mè phụ đính. Nên để ý: HR hay H.Res. có nghĩa là 'House Resolution', 'quyết nghị của hạ viện', mà 'resolution' KHÔNG phải là luật, KHÔNG có giá trị của một luật. QT tìm cách lừa bịp thiên hạ bằng cách kể lại biểu quyết một quyết nghị HR.6755 mà không dám viết gì về luật S.1661. Một quyết nghị có được thông qua với 381 phiếu hay 3 phiếu cũng đều vô nghĩa vì chẳng có hậu quả gì hết.

Trích ChatGPT

2. Về S.1661, đây là gói cứu trợ người tị nạn đầu tiên được biểu quyết 3 tuần SAU khi miền Nam VN đã rơi vào tay CSBV, vào ngày 23/5/1975. Gói cứu trợ này chi 305 triệu đô cho bộ Ngoại Giao, và 100 triệu đô cho bộ Y Tế, tổng cộng 405 triệu đô (con số này sau đó được điều chỉnh nhiều lần) để định cư 130.000 người Việt và Căm Pu Chia trên đất Mỹ. Luật này được thượng viện thông qua với tỷ lệ: 78 phiếu chấp nhận; 2 phiếu chống; 20 phiếu trắng hay không bỏ phiếu. TNS Joe Biden không chấp nhận nhưng cũng không dám chống, nên tránh né, không bỏ phiếu.


QT:- "In addition, the U.S. Senate issued a resolution S. Res. 148 entitled "Welcome the latest refugees to our shores" on May 8, 1975 with 92 votes in favor, including one vote from Senator Joe Biden."

VL: về S.Res.148: Vũ Linh này đã từng viết rất rõ "Đây là cái phao mà các cụ cuồng mê Biden bám víu vào để bào chữa là cụ Biden ủng hộ việc nhận Việt tị nạn vào Mỹ. Thật ra, đây không phải là một luật gì hết, mà chỉ là một nghị quyết mang tính ‘lịch sự’, hoàn toàn vô thưởng vô phạt, không có bất cứ hệ quả chính trị, kinh tế, pháp lý hay xã hội nào. Chỉ là một nghị quyết chào đón người Việt và Căm Pu Chia đã được nhận vào, khi đó đang sống tạm trong các trại tại Guam và Wake, được phê chuẩn ngày 6/5/1975. Biểu quyết được phê chuẩn với tỷ lệ 91-1, với 8 nghị sĩ không tham dự buổi họp vì coi nghị quyết này không quan trọng".

    Cũng phải nhắc lại đây là 'S.Res.', nghĩa là viết tắt của 'Senate Resolution', chỉ là một quyết nghị tuyệt đối không có hậu quả pháp lý, tài chánh gì gì hết, KHÔNG phải luật.

---------------------

VẸT HÙ DỌA SẢNG

    Tuần rồi, con vẹt 'Hạc-Vơ' Linda Nguyên (harvardlindanguyen@gmail.com) tung tin chấn động khiến cộng đồng Việt tị nạn, đặc biệt là dân lới tức thấp, không rảnh và không tiền đi học Hạc-Vơ, tá hỏa tam tinh, hồn bay phách tán:

"Trump cắt 880 tỷ Medicaid và 230 tỷ foodstamps"

    Con vẹt Hạc-Vơ dựa trên tin hạ viện biểu quyết một quyết nghị đại khái như sau: ""To help pay for extending the 2017 Tax Cuts and Jobs Act (TCJA), House Republicans last week submitted a budget resolution that calls for the Energy and Commerce Committee, which has jurisdiction over Medicaid, to find $880 billion in savings, or nearly half of the overall spending cuts over a decade. House Republicans have suggested these cuts come at least in part through Medicaid" [Tạm dịch: Để giúp trang trải việc gia hạn Luật Giảm Thuế của năm 2017, các dân biểu CH tuần rồi đã đệ trình một kiến nghị về ngân sách, trong đó kêu gọi Ủy Ban Năng Lượng Và Thương Mại, là ủy ban có thẩm quyền trên Medicaid, tìm cách tiết kiệm 880 tỷ đô cho ngân sách, hay gần một nửa tất cả các cắt giảm chi tiêu trong một thập niên qua. Các dân biểu CH đã gợi ý những cắt giảm đó ít nhất một phần có thể lấy từ Medicaid"]

    Chuyện rõ ràng là tin của con vẹt Hạc-Vơ là tin phịa, bố láo 100%, TT Trump chưa cắt bất cứ một đồng nào của bất cứ ai nhận Medicaid, và cũng chưa có bất cứ yếu tố nào khẳng định Trump sẽ cắt 880 tỷ Medicaid ngay bây giờ hay trong tương lai. Chuyện không rõ ràng là không biết con vẹt Hạc-Vơ này dốt mù tịt nhưng vẫn thích bàn sảng, khoe dỏm cái 'hạc-vơ' vớ vẩn, hay gian trá, biết là tin phịa nhưng vẫn tung ra vì ghét cá nhân Trump, trở thành mù quáng không nhìn thấy cái tai hại của việc tung tin cuội này, khiến cả vạn dân tị nạn nghèo lo sợ toát mồ hôi hột.

    [Muốn hiểu thêm về vấn đề, xin quý độc giả đọc trang Tin Tức tuần này, 1/3/2025]

    Con vẹt Hạc-Vơ khẳng định chắc như đinh đóng cột nguyên văn "Trump cắt 880 tỷ Medicaid và 230 tỷ Food Stamps", không úp mở, rào đón, giả thuyết gì hết; sau đó, được Quy Truong và Duyen Nguyen tung hô yểm trợ. Câu hỏi cho mấy con vẹt Hạc-Vơ, Quy Truong và Duyen Nguyen: nếu trong những ngày tới, hay ngay cả trong 4 năm tới dưới thời Trump, Medicaid không bị cắt 880 tỷ, và foodstamps không bị cắt 230 tỷ, thì đám vẹt Hạc-Vơ, Quy Truong và Duyen Nguyen có dám công khai xin lỗi cộng đồng vì đã gian trá lừa gạt cộng đồng với tin phịa không??? 

    Dám trả lời thách đố công khai này không? Hay im re vì biết đích thực là tin phịa?

    DĐTC xin xác nhận với quý độc giả, tin con vẹt Hạc-Vơ vô lương tâm tung ra là tin phịa 100%, xin quý vị yên tâm.

- Chỉ là một quyết nghị -resolution-, KHÔNG phải luật;
Trích ChatGPT

- TT Trump không cắt một xu nào của Medicaid hay Medicare hay SSA, SSI gì hết;


- Chưa ai bị cắt một xu Medicaid hay foodstamps nào hết.
    
    DĐTC nhân đây, cũng khẩn khoản xin đám vẹt dù thù ghét Trump tới cỡ nào cũng nên giữ lại một ly lương tâm để không nhẫn tâm lừa bịp hù dọa sảng khối dân tị nạn nghèo, vừa không rảnh đọc tin thời sự Mỹ để hiểu hết chuyện thời sự, vừa không có phương tiện tài chánh theo học Hạc-Vơ, hay cơ hội học tiếng Anh đầy đủ. Ngay cả bà Hạc-Vơ còn không hiểu gì về khác biệt giữa 'luật' và 'quyết nghị' thì làm sao các cụ tị nạn nghèo biết được gì?

    Càng nghĩ, tôi càng thấy cái chị Hạc-Vơ Linda này nhận vơ chứ không thể nào trường Harvard lại dạy cho sinh viên hay nhân viên nói láo trắng trợn một cách vô lương tâm hay vô nhân đạo như vậy được.

    Nhắn tin cụ Tôn Thất Sơn: cụ cũng vậy, có thù ghét Trump tới đâu, cũng nên đủ tự trọng, giữ chút lương tâm của tuổi già còn sót lại, để tránh phổ biến lại những tin phịa hù dọa dân tị nạn nghèo, ít hiểu biết. Thỏa mãn cái thù ghét của cụ, nhưng khiến khối dân đó hoảng sợ vô căn cứ. Tội nghiệp họ. 

    Về đám vẹt khác, nhẩy bổ vào sỉ vả Vũ Linh này, những chửi bới thô tục của đám vô học không đáng để VL này mất thời giờ tranh cãi.

------------------

BẬT MÍ MỚI VỀ VŨ LINH

     Sau cuộc trao đổi trên qua hệ thống emails của cộng đồng tị nạn, bất thình lình một con vẹt ma nào đó tên là Phan Trọng Tri (Trí?) -có lẽ viết từ bên Đức- đã 'hoành tráng' tung ra email dưới đây, xì tin 'bí mật' về Vũ Linh, xin đăng lại cho quý độc giả đọc cho vui:

"Cô Linda ơi,

Vũ Linh này không phải cuồng Trump thôi mà còn nhận được ”đơn đặt hàng" nên phải viết cho đúng những gì người "đặt hàng" ra đề tài. Viết xong nhận được 100 hay 200 đô, nên phải viết dài dòng cho đủ trang mới được trả tiền. Cũng tội nghiệp, xót xa cho VL, già lắm rồi mà không được nghỉ ngơi cho thanh thản tấm thân, cứ phải ngồi bàn gõ, tóc đã rụng chỉ còn vài sợi, lưng còng, để lấy vài trăm bạc và bị thiên hạ chửi mắng. VL đã có lần thú nhận là ngày nào cũng có thư gởi đến mắng mỏ vì những bài viết của ông ta. (Tôi còn giữ những dòng chữ ấy). 

Cô Linda tha cho ông ta đi".

    Già khú đế còng lưng hết tóc mà còn được trả tới 200 đô mỗi bài viết? Woah... Wá đả!!! Đủ tiền đi ăn phở mỗi ngày !!! 😂


--------------------