CỘNG ĐỒNG

TRANG CỘNG ĐỒNG



CON VẸT HẠC-VƠ TRẢ LỜI VŨ LINH VỀ BBB

    Tuần rồi, luật BBB chính thức ra đời, được cả hai viện quốc hội thông qua và TT Trump ký thành luật đúng ngày Lễ Độc lập Hoa Kỳ. Bài nhận định của VL viết trên DĐTC tuần rồi bị 'chị hai' Hạc-vơ công kích mạnh, cho là VL nói láo khi viết Medicaid không bị cắt.

    Nhắc lại: cách đây không lâu, con vẹt Hạc-vơ hay Nhận-vơ Linda Nguyen hùng hổ tung tin "Trump cắt 880 tỷ đô Medicaid". Trong nguyên bộ luật dầy gần 1.000 trang, không ai thấy một chữ nào về "cắt 880 tỷ đô Medicaid" hết, phải không? Nếu có câu đó trong bộ luật, bất kể trang nào, tiết mục nào, xin mấy con vẹt, bất cứ vẹt nào cũng được, screenshot cái đoạn hay trang hay tiết mục đó cho bà con đọc chơi. Nếu có câu đó trong BBB, VL này cam kết sẽ công khai xin lỗi 'chị hai' Hạc-vơ ngay.

    Xin quý độc giả yên tâm, khỏi lo xa cho VL này. Sẽ không bao giờ có chuyện đó nên VL sẽ không bao giờ phải xin lỗi xin phải ai hết. Vì sự thật là Medicaid đã chẳng bị cắt tới một xu nào hết, khoan nói tới cắt tới 880 tỷ đô !!!!!! Vũ Linh này xin khẳng định ngân sách Medicaid tuyệt đối KHÔNG bị cắt một xu nào. Nếu ai đọc thấy có bị cắt, xin trích dẫn BBB cho mọi người làm bằng chứng đi.

    Trước hết, ta nói chuyện 'tào lao' vui chơi cho nhẹ bầu không khí về chuyện 'chị hai' Hạc-vơ trả lời cho 'Mít vàng Vũ Linh'! 

    Thứ nhất, bài của VL ra khuya thứ Sáu, qua thứ bẩy đã nhận được email khá dài của chị vẹt Hạc-vơ. Dù cho chị bị 'nhột' quá nên phải trả lời gấp kẻo nguội lạnh, VL cũng vẫn phải cám ơn chị Hạc-vơ đã rất hăng say mất cả đêm chờ đón đọc bài của VL không chậm trễ một ngày 👏👏. Chắc mất ngủ cả đêm thứ sáu để đọc, rồi sáng sớm lui cui ra khỏi giường thật sớm thảo thư trả lời ngay. Xin lỗi chị Hạc-vơ, VL này không trả lời lại chị ngay ngày hôm sau, chủ nhật 6/7, vì không rảnh, bận nhiều chuyện quan trọng hơn là trả lời chị, đợi tới cả một tuần sau mới có bài này.

    Thứ nhì, 'chị hai' đổi 'tông', không còn tự xưng là 'chị hai' nói chuyện với 'em Vũ Linh' nữa. 😂 Chắc tại khám phá ra 'em VL' đã tám bó mà xưng chị, chẳng hóa ra mình là bà lão chín bó rồi sao? Thế thì làm sao kiếm ra 'phi công lái máy bay bà già' được nữa? 😂😂😂

    Thứ ba, giọng văn có vẻ bôi bác, gọi VL này là 'mít vàng', thế thì 'chị hai' Linda là gì? Mít đỏ? Hay cóc xanh? Cà tím? Mận đen? Dù sao thì VL cũng vẫn hãnh diện mình chưa mất gốc, vẫn là 'mít vàng', chưa bao giờ phải lấy tên Mỹ như Lindi, hay Lindo, gì gì đó.

    Nói chuyện nghiêm chỉnh hơn, 'chị hai' trích dẫn một tin từ một tổ chức tên là Congressional Budget Office (CBO) của quốc hội Mỹ bàn về BBB giả tưởng. Xin phép dùng chữ giả tưởng vì bài 'nghiên cứu' của CBO được thảo ra TRƯỚC khi BBB chính thức ra đời, dựa trên chẳng biết bản sơ thảo thứ mấy vạn nào đó của thượng viện hay hạ viện, chứ không phải dựa trên BBB thật được TT Trump ký thành luật sáng ngày 4/7/2025 mà dĩ nhiên cả CBO lẫn 'chị hai' đều chưa đọc. Ai cũng biết BBB bị tranh cãi rất nhiều, đã chỉnh sửa, thêm bớt chẳng ai biết mấy vạn lần, và chẳng ai biết CBO nghiên cứu bản thảo nào.

    'Chị hai' Hạc-vơ Linda này trích dẫn một đoạn tiếng Anh về CBO, nguyên văn như sau: 

"The nonpartisan Congressional Budget Office (CBO) estimated that the OBBBA will cut federal spending on Medicaid and Children’s Health Insurance Program (CHIP) benefits by $1.02 trillion, due in part to eliminating at least 10.5 million people from the programs by 2034. With new federal limits on Medicaid eligibility likely increasing the number of uninsured, along with other provisions that restrict states’ ability to raise revenue to fund their Medicaid programs, states will have to reevaluate their budgets to either supplement the spending or cut services". 

    Xin quý độc giả lưu ý, tiếng Anh của VL này thua xa tiếng Anh của Nguyễn Thanh Việt, nhưng cũng đọc lõm bõm được:

  • 'estimated' nghĩa là 'đoán mò', không phải sự thật!!!
  • 'by 2034" nghĩa là giảm từ từ trong vòng 10 năm, không phải ... cắt cái rụp tuần tới!!!

    Nôm na ra, chuyện chưa xẩy ra, chỉ là đoán mò chuyện của 10 năm tới !!! Chuyện ngày mai mưa hay nắng còn chưa ai biết, sao CBO biết hết chuyện 10 năm tới, biết chắc như đinh đóng cột??? Biết trước tương lai rõ như vậy, xin các chuyên gia của CBO đi làm nghề chuyên gia khí tượng, giúp thiên hạ khỏi bị lụt chết người bất tử. Thật ra, nếu có chuyện chắc chắn thì chỉ có thể biết những người lười chẩy thây, ăn không ngồi rồi, sống bám vào trợ cấp, sẽ giảm và số tiền tôi đóng thuế để nuôi đám này sẽ giảm theo.

    Ở đây, phải nói ngay 'chị hai' Hạc-vơ trước đây đã gian trá viết "Trump cắt 880 tỷ đô Medicaid", mà không viết rõ trong thời gian bao lâu, 1 năm, 5 năm, 10 hay 100 năm, ẫm ờ ám chỉ Trump sẽ cắt trọn Medicaid ngay tức thì, không còn ai được lãnh Medicaid nữa. Cũng không nói rõ là 'giảm' vì bớt người lãnh, chứ không phải 'cắt', vì nếu vẫn 'wa-li-phai', thì chẳng ai bị cắt một xu nào.

    Chưa hết. CBO đoán mò Medicaid và CHIP (MC) sẽ bị cắt '1.02 trillion', nghĩa là 1.020 tỷ đô trong vòng 10 năm! Ngân sách của Medicaid liên bang trong năm 2025 là 655 tỷ và ngân sách của CHIP (Children Health Insurance Program, hay Chương Trình Bảo Hiểm Y Tế cho Trẻ Em) là 20 tỷ; tổng cộng cho MC trong năm 2025 là 675 tỷ đô. 

Nguồn: ChatGPT

    Cứ giả dụ là CBO ước đoán chính xác, ta thử xem lại những con số.

  • Năm 2025, có khoảng 79 triệu người lãnh MC, tổng cộng 675 tỷ đô (theo ChatGPT).
  • Cứ theo đà phát triển hiện hữu, thì tới năm 2034, sẽ có 95 triệu người lãnh MC, và tổng số ngân sách MC từ 2025 tới 2034 sẽ là 8.400 tỷ đô (vẫn theo ChatGPT).
  • Theo CBO, tới năm 2034, hơn 10 triệu người sẽ bị loại khỏi MC, so với 95 triệu người, sẽ là khoảng 11%; trong khi ngân sách MC sẽ bị 'cắt' 1.020 tỷ, so với tổng số ngân sách 8.400 tỷ đô trong 10 năm tới, ngân sách MC sẽ bị 'cắt' 11%.
    Ta thấy là CBO ước đoán tổng số người nhận cũng như ngân sách MC sẽ giảm khoảng 11% trong 10 năm tới, tức là giảm xấp xỉ 1% một năm. Nôm na ra, trong một năm, trong 100 người, sẽ có MỘT người bị loại, và trong 100 đô, MC sẽ giảm MỘT đô.

    Xin lỗi quý độc giả, theo ý kẻ này, nếu TT Trump là một siêu nhân thật tài giỏi, thì đã phải ra luật làm sao cho nước Mỹ 'dân giàu nước mạnh', trong 10 năm nữa sẽ không còn ai nghèo, không còn ai cần MC nữa, tức là cắt giảm 100%, chứ nếu chỉ cắt giảm có 1% một năm, thì TT Trump quá dở, phải không? Nếu muốn công kích TT Trump, thì phải công kích ông đã giảm quá ít. Và đó chính là vấn đề gai góc mà nhiều thượng nghị sĩ và dân biểu CH đã chống lại BBB: cắt giảm quá ít !!!

    Ở đây, cũng phải nói thêm là CBO, mang tiếng là một cơ quan 'lưỡng đảng' của quốc hội, thật ra là một tổ chức của các chuyên gia kinh tế trường phái thiên tả 'Keynesian', trên căn bản, hoàn toàn chống lại trường phái kinh tế Trump, nên luôn luôn chỉ trích chính sách kinh tế của TT Trump. Trích dẫn CBO để công kích TT Trump chỉ mang tiếng phe đảng thôi. CBO đã từng tiên đoán BBB sẽ khiến công nợ gia tăng hàng ngàn tỷ đô, điều mà GS Peter Navarro, một phụ tá cao cấp của TT Trump không đồng ý.

    'Chị hai' Hạc-vơ viết "Những người cần Medicaid nhất, bao gồm người khuyết tật và người già, sẽ bị ảnh hưởng bởi việc cắt giảm của dự luật" ['chị hai' viết chữ đậm!!!]. 'Chị hai' lại một lần nữa, biểu diễn tài 'gian trá, thiếu lương thiện' sơ đẳng nhất !!! Luật BBB ghi rất rõ việc bắt đi làm hay đi học nghề chỉ áp dụng cho những người đầy đủ sức khoẻ từ 18 tới 64 tuổi. Nghĩa là với những người khuyết tật và 'già' từ 65 tuổi trở lên, chẳng hạn như các cụ HO chẳng ai dưới 65 tuổi hết, không thay đổi gì hết, chẳng bị cắt giảm một xu nào, cũng không bị bắt đi làm hay đi học nghề gì hết. 'Chị hai' có dám nhìn nhận mình đã nói láo, lừa cộng đồng, lừa những người khuyết tật và lừa các cụ cao niên không?

    Nói chung, câu chuyện Medicaid như thế này: thay vì khuyến khích dân lười chẩy thây, nằm nhà coi football, ăn BBQ, uống bia, rồi sản xuất tí nhau thả giàn, để chìa tay đi xin Medicaid, luật BBB bắt những người khỏe mạnh -"able body"-, có thể đi làm được mà không chịu đi làm, từ 18 tới 64 tuổi (một năm trước 'tuổi già' 65!), phải đi làm -hay đi học nghề- ít nhất 80 tiếng đồng hồ một tháng, nếu không đủ tiền sống thì Nhà Nước mới giúp thêm Medicaid. Nhờ bắt những tên lười này đi làm hay đi học nghề, số tiền Medicaid Nhà Nước phải chi ra sẽ đương nhiên giảm mạnh, chứ chẳng ai cắt Medicaid đồng nào hết. 'Chị hai' không đồng ý, giàu lòng nhân đạo vô biên, chấp nhận thiên hạ nằm ngửa uống bia, chìa tay xin tiền Medicaid để sống, thì chị có quyền móc tiền túi của chị ra nuôi họ, đừng bắt chúng tôi đóng thuế bá thở nuôi chúng, chị dám làm không? 

    Lấy một thí dụ cho 'chị hai' lờ mờ hiểu rõ hơn: đại học Hạc-vơ có quỹ học bổng cho sinh viên nghèo. Hạc-vơ ra luật, sinh viên phải đi học mới được học bổng, chứ sinh viên nằm nhà chơi game trên computer cả ngày, rồi lo chơi bời, hút sách, rượu chè, gái gú,... thì không được học bổng nữa. Nhờ chính sách này, số tiền trong quỹ học bổng giảm mạnh vì loại được cả trăm sinh viên lười biếng này. Như vậy có thể nói Hạc-vơ cắt tiền học bổng cho sinh viên nghèo và cả trăm sinh viên nghèo đã không còn được đi học nữa không?

    Về chuyện sinh viên mượn tiền học, 'chị hai' Hạc-vơ hù sảng, viết "Nay dự luật mới cho phép sinh viên chỉ được mượn tối đa 200,000 đô cho bốn năm bắt đầu từ năm tới. Nếu học Professional thì số tiền này không đủ để đóng tiền trường, còn tiền ăn uống và nhà cửa thì lấy đâu ra? Biết bao gia đình Việt Nam chúng ta, tuy cha mẹ làm lao động, làm Nails mà con cái họ rất thành đạt, là niềm hãnh diện chẳng những cho gia đình mà ngay cả cho cộng đồng khi chúng trở thành Bác sĩ, kỹ sư...vì nhờ sự giúp đỡ của chính phủ". 

    200.000 đô trong 4 năm, nghĩa là trung bình 50.000 đô một năm. Theo ChatGPT, trung bình một sinh viên ở Mỹ mỗi năm cần 46.000 đô tổng cộng, kể tất cả học phí, tiền nhà cửa, ăn uống, sách vở và linh tinh. Với 50.000 đô, còn dư 4.000 đô mua ma tuý và đi bar chơi! Đó là khi đi học ở tiểu bang khác. Nếu học tại tiểu bang nhà trong State College, chỉ cần 28.500 đô một năm. 

Nguồn: ChatGPT

    Dĩ nhiên, đây là tiền học đại học công, không phải Harvard hay Yale, là những trường đại học tư chém học phí trên trời. Chính phủ cần giúp sinh viên nghèo, không có nghĩa là chính phủ cần phải giúp tất cả theo học những đại học tư đắt nhất như Harvard hay Yale. Đòi hỏi chính phủ phải giúp sinh viên nghèo đi học Harvard hay Yale, không khác gì đòi hỏi Nhà Nước phải cung cấp xe 'Con Mẹc' cho họ đi chơi. 

    Mà học 'professional' là học gì mà tốn tiền kinh khiếp thế???

   Khi VL này viết bài nhận định tuần rồi, có kèm theo câu "Trước đây, con vẹt Hạc-vơ Linda Nguyen đã xuyên tạc láo "Trump cắt 880 tỷ đô tiền Medicaid"!!! Đố quý vị biết con vẹt Hạc-Vơ có đủ tự trọng để công khai xin lỗi đã tung tin cuội lừa đồng hương không? Hỏi là trả lời…".

    'Chị hai' Hạc-vơ phản biện như trên vừa bàn, rồi kết luận thật 'hoành tráng':

"Sự thật đã phơi bày, mọi chuyện đã rõ như ban ngày, Vũ Linh có còn dám bố láo nữa không?

Vũ Linh đã đến lúc phải công khai lên diễn đàn xin lỗi vì quá cuồng Trump mà tuyên truyền sai sự thật và dùng từ ngữ thiếu văn hoá. 

Đố quý vị biết Mít Vàng Vũ Linh có đủ tự trọng để công khai xin lỗi đã tung tin cuội lừa đồng hương không? Hỏi là trả lời.

"Don’t hold back—we’re right here, waiting. If you're really the man you claim to be, then prove it. Walk the walk. Talk the talk. But if you back down now, you're nothing but a coward."

    Xin trả lại 'chị hai' Hạc-vơ câu kết luận của chị.

---------------

VẸT SỈ VẢ TRUMP VÔ NHÂN ĐẠO

    Con vẹt Nguyễn Đình Minh Quốc hùng hổ sỉ vả Trump 'tàn nhẫn vô nhân đạo' trong câu chuyện 'cắt' Medicaid:

    Hiểu cho đúng, thì NĐMQ định nghĩa 'nhân đạo' là:

  • Cho thiên hạ nằm dài ăn Medicaid mệt nghỉ, không được bắt ai đi làm. Trump bắt thiên hạ phải đi làm, quả là ... tàn nhẫn vô nhân đạo!!! Trách nhiệm mới của người lãnh đạo: KHÔNG phải là làm cho dân giàu nước mạnh, mà làm sao cho càng nhiều người nằm dài chìa tay xin trợ cấp càng lâu, càng nhiều thì càng giỏi, càng nhân đạo. Theo kiểu này, trong vòng vài ngày, nước Mỹ sẽ có ngay hơn 300 triệu dân nghỉ làm, chờ lãnh Medicaid của liên bang vĩnh viễn, không giới hạn thời gian, mà chẳng ai biết tiền Medicaid từ đâu rơi xuống, khi chẳng còn ai đi làm đóng thuế cho Nhà Nước có tiền thí phát gì nữa.
  • Hơn nữa, cả 300 triệu người đó, và nhất là các bác sĩ, dược sĩ,... đều có quyền tự do gian lận, khai gian, để lãnh tiền càng nhiều càng tốt mà chính quyền không được quyền 'giám sát' hay trừng phạt gì hết. Như một bác sĩ 'mít vàng' ở Newport bị bắt vì tội ăn cắp 250 triệu đô từ Medicare và Medicaid, nếu Trump 'nhân đạo' thì không được đụng tới việc 'làm ăn' của ông ta.
      NĐMQ lên tivi hù dọa số người Việt sẽ bị cắt phiếu thực phẩm. Sự thật, những điều kiện trong Medicaid về sức khỏe (đầy đủ), tuổi tác (18-64) và việc làm (80 tiếng một tháng đi làm hay học nghề) cũng được áp dụng cho phiếu thực phẩm foodstamps hay SNAP hay thẻ EBT, cộng thêm một điều kiện nữa là không được xin SNAP cho con trên 7 tuổi. NĐMQ không có cách nào tiên đoán bao nhiêu người Việt tị nạn sẽ đi làm hay học nghề 80 tiếng một tháng để có thể tiên đoán số người không còn được lãnh foodstamps. Mọi tiên đoán đều là chuyện... mù sờ voi, hù dọa phịa để bôi bác TT Trump.

    NĐMQ là nhân vật tiêu biểu cho giới cuồng chống Trump, chống tới độ ...'cuồng', chửi bới lung tung không còn lý trí gì nữa, cũng chẳng cần biết sự thật.

----------------

VẸT TUNG TIN VỊT HÙ DỌA SẢNG

    Một con vẹt tung email xuyên tạc là việc miễn thuế không áp dụng cho nghề 'nail' và cũng không áp dụng trên tiền già SSA.

    Như DĐTC đã lưu ý nhiều lần, đám vẹt chỉ sống được trên những tin phịa, không khác gì dòi bọ sống trên đống rác.

- Thứ nhất, tiền 'boa' hay tip trong nghề 'nail' được miễn thuế như trong ngành dịch vụ khách sạn, tiệm ăn,...

Nguồn: ChatGPT

    Xin lưu ý 'Payroll taxes' không phải là thuế, mà là tiền tiết kiệm cho tiền già  (hưu trí) của chính mình, Nhà Nước không lấy một xu nào. Và State/Local Income Tax không thuộc thẩm quyền TT liên bang.

- Thứ nhì, tiền già SSA không được miễn thuế lợi tức, tuy nhiên mỗi người trên 65 tuổi, đều được khấu trừ 6.000 đô tín dụng thuế, coi như gián tiếp miễn thuế trên SSA.

----------------

VẸT TỰ PHONG NGHỀ MỚI

    Con vẹt bên Đức, bí danh là Võ Trọng Bản Thân, gọi tắt là Võ Trọng Thân, vừa tự phong nghề mới: thầy tướng kiêm bác sĩ tâm thần.

    Con vẹt này rất siêu, tự phong mình là siêu chuyên gia coi tướng, đồng thời là bác sĩ tâm  thần 'cách ly', chẩn bệnh TT Trump cách ly từ bên Đức. Theo VTBT, ngồi tuốt trong nhà thương điên bên Đức mà cũng chẩn bệnh TT Trump bị bệnh khùng nặng, thời kỳ cuối, vừa qua hình dáng khuôn mặt, vừa qua cách nói chuyện tiếng Anh, mà con vẹt VTBT này mù tịt vì sống bên Đức, chỉ biết nghe Hitler sổ nho tiếng Aryan!!!

    Cái hay là nghề coi tướng cũng như nghề bác sĩ tâm thần cách ly của VTBT này không học từ đâu hết, mà là thiên phú, tự nhiên trên trời rơi trúng đầu khi VTBT còn ở trong 'thời thanh niên mới lớn'.

    Kẻ này thắc mắc không biết có khi nào VTBT này nhìn gương, tự coi tướng và tự chẩn bệnh xem đầu óc mình có vấn đề gì không.

    Tuần rồi, VTBT tiếp tục 'nhai trầu', bất chấp sự thật, tung tin cũ rích "Trump ủng hộ thằng độc tài- phát xít Putin mà lại đe dọa Âu Châu kể cả Ukraine và đòi rút khỏi Hiệp ước Bắc Đại Tây dương( NATO)  ... Đến nay các nước thuộc NATO & Âu Châu đã thấy rõ Trump là người thế nào, nên họ rất cảnh giác Trump !".

    Sự thật thế nào? Xin quý vị xem hai hình dưới đây:



----------------


11/7/2025