CỘNG ĐỒNG

VẸT CÀNG NGÀY CÀNG ĐIÊN


    Không hiểu vì lý do gì, đám vẹt cuồng chống Trump càng ngày càng cuồng, càng điên, mất hết lý trí, không còn khả năng suy luận gì nữa, liên tục chửi bới sảng, tung tin vịt một cách vô lối, vô trách nhiệm nhất. Đối với dân Nhật chẳng hạn, tinh thần trách nhiệm nặng hơn núi Thái Sơn, với đám vẹt tinh thần trách nhiệm nhẹ hơn lông... vẹt. Dưới đây là vài tin đám vẹt tung ra tuần rồi (tất cả đều được vẹt già Tôn Thất Sơn tuốt bên Na Uy chăm chỉ tiếp tay phổ biến lại cho ta bà thế giới):

"Rất khâm phục sự can đảm của hai vệ binh quốc gia trẻ, 
chống việc bắt bớ di dân tàn bạo của Trump! Không sống HÈN!"
    
    Về tin này, một con vẹt khác 'hoành tráng' tung email:

"Vệ Binh Quốc Gia không tuân lệnh Trump vì quá ác"

    Vệ Binh Quốc Gia là... quân nhân. Quân nhân mà bất tuân lệnh cấp trên mà lại được 'rất khâm phục' ??? Con vẹt tung ra chuyện 'khâm phục' và con vẹt chuyển cái email về chuyện 'khâm phục' này cho ta bà thế giới, hiển nhiên chưa bao giờ ý thức được trách nhiệm của quân nhân tuân lệnh thượng cấp là chuyện sống chết của bất cứ quân lực xứ nào. 

    Việc lính VBQG bất tuân lệnh cấp trên chỉ chứng tỏ đám lính trong thời Biden đã được huấn luyện theo 'thức tỉnh'; lính tráng mà không học bắn súng, chiến lược, chiến thuật ra trận, thậm chí chẳng biết gì về kỷ luật trong quân đội, chỉ lo học các nguyên tắc 'thức tỉnh' lo bảo vệ và thăng thưởng lính da đen, lính đàn bà, lính lại cái, lính chuyển giới,... thậm chí không cần nghe lệnh cấp trên, cũng như trẻ con không cần nghe lời bố mẹ luôn, chứ tuân lệnh cấp trên đi bắt dân phạm pháp, là ... 'sống hèn'. Bây giờ lại còn lo bảo vệ đám di dân lậu phạm pháp.

    Mà bất tuân lệnh vì ... Trump 'quá ác'. Vâng, truy lùng bắt dân phạm pháp chuyên nghề trộm cướp, hãm hiếp phụ nữ là 'quá ác', không 'phải đạo chính trị thức tỉnh', đúng ra, thấy tội phạm thì phải 'thông cảm' hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống của chúng, để yên chúng tìm phương tiện sống vì chúng quá nghèo khổ cần phải đi cướp của để sống còn; cũng quá nghèo không lấy vợ được, phải đi hãm hiếp phụ nữ giải quyết nhu cầu sinh lý. Không thông cảm những người khốn khổ này là... 'quá ác' ! Thay vì lùng bắt chúng, quân nhân VBQG tất cả đều phải quỳ gối, cúi đầu nhận lỗi theo gương bà Nancy Pelosi.


    Chưa hết, cũng qua chuyện này, một con vẹt tung tin:

"Nancy Pelosi sẽ bắt giữ và truy tố ICE..."

    Bà Pelosi chỉ là một dân biểu, lấy quyền gì và có lực lượng võ trang nào mà có thể 'bắt giữ' ICE???

    Đám vẹt cũng ồn ào tố Trump ác, khát máu, giết dân lành vô tội khi cho máy bay đánh bom thuyền dân đánh cá Venezuela, giết đám dân lành vô tội. Câu hỏi cho đám vẹt, sao biết đó là những thuyền đánh cá của dân lành vô tội? Có bằng chứng gì không? Đám vẹt biết gì về những thuyền đó? Dĩ nhiên, với đám vẹt, quan trọng là tìm ra hay chế ra chuyện để đánh Trump, ai cần bằng chứng, nhân chứng, thật giả gì cho phiền phức?

    Tay "nuật sư' Vô Duyên khẳng định "thằng Donald Trump đần, ác, gian, láo,...". Hiển nhiên với đám vẹt, không còn chuyện khác biệt quan điểm, tranh luận trong lịch sự gì nữa, mà chỉ là thi đua xem ai thô lỗ nhất, chửi bẩn nhất, vô giáo dục nhất thôi. 'Văn là người', câu này phản ảnh không thể chính xác hơn đám vẹt vô học, mạo danh 'nuật sư'. Dân tị nạn sống nhờ ở đậu xứ người ta mà ngang nhiên gọi quốc trưởng của xứ người ta là 'thằng', 'đần', 'ác',...  Đần mà là tỷ phú, được đa số 340 triệu dân đại cường Cờ Hoa chọn làm TT hai lần, hai nhiệm kỳ, còn 'khôn' thì thất nghiệp, ăn nhờ ở đậu, làm YouTube rồi năn nỉ mọi người bấm bút 'like' để kiếm bạc cắc mua mì gói, sống qua ngày. Có mặc cảm tự ti cỡ nào đi nữa thì con người có tư cách cũng không thể sử dụng cái ngôn ngữ Cầu Muối như vậy. Thế đấy nhưng lại được con vẹt già Tôn Thất Sơn bên Na Uy coi như 'thánh kinh', mẫu mực, mau mắn phổ biến lại, gửi email cho ta bà thế giới thưởng thức trình độ văn hóa của đám vẹt.