VẸT CHỬI SẢNG NỖ LỰC CỦA TT TRUMP
Đúng là đám vẹt dốt chỉ biết chửi sảng lung tung.
Sau một ngày họp mật giữa TT Trump và Putin, đám vẹt ồn ào la ó "Trump thất bại thảm hại" (Katum, tác giả đẻ ra ... lực lượng phòng thủ phủ tổng thống Mỹ và tiểu bang HTĐ!!!), "Trump ra về trắng tay", "Rõ mặt Trump đã ngả theo Putin", "Trump thần phục Putin" ??? Con vẹt Katum chê Trump "hèn hạ, phải thân chinh tới Alaska trước, trải thảm đỏ rồi đứng dưới nắng chờ Putin". Con vẹt Tôn Thất Sơn bên Na Uy phụ họa theo, lại còn thêm chút mắm muối "Trump cho Putin lên xe limo đi cùng với mình". Mấy tay Katum và TTS quên mất Alaska là đất Mỹ và Putin là quốc trưởng khách do Trump mời tới nói chuyện và Putin đã đi từ Moscow (4.200 miles hay 6.700 km) tới đất Mỹ, đương nhiên Trump phải tới trước, chờ đón và mời Putin đi cùng xe. Chuyện nguyên tắc xã giao quốc tế thông thường, có vậy cũng vặn vẹo chế ra được chuyện để bôi bác, khó có thể cuồng chống Trump ngớ ngẩn hơn. Mà thật ra, kẻ này cũng chẳng hiểu Trump mắc gì phải 'nịnh' Putin. Đây là chiến tranh của Obama và Biden để lại, Trump chỉ cố làm trung gian giúp chấm dứt thôi, có gì phải 'hèn hạ" với Putin? Trump ăn cái giải gì? Chuyện giải Nobel là chuyện tào lao vớ vẩn của những người có óc kiến, óc ruồi nhặng không nhìn thấy thảm họa chiến tranh của cả triệu người dân Ukraine.
Ngay từ đầu, chẳng một ai hy vọng một thỏa thuận nào vì chỉ là một cuộc họp thẳng thắn trao đổi ý kiến, không có gì hơn. Làm sao một cuộc chiến kéo dài cả mấy năm có thể có thỏa thuận hòa bình trong một ngày được, nhất là không có sự hiện diện của Ukraine?
Ngay từ tuần trước, Vũ Linh này đã viết "Thật ra, chẳng ai nghĩ sẽ có thỏa thuận gì, vì đây chỉ là chuyện Trump một mặt áp lực Putin phải có thiện chí hơn, mặt khác cũng là dịp Trump thăm dò xem Putin có thể nhượng bộ tới đâu thôi, trong khi Putin cũng muốn biết bị Trump ép tới mức nào. Hơn nữa, cuộc thảo luận đã được giữ bí mật tuyệt đối, chẳng ai biết hai ông nói với nhau cái gì, hứa hẹn với nhau cái gì, có đạt được thỏa thuận bí mật gì hay không". Dù vậy, đám vẹt muốn có dịp chửi thì cứ nhắm mắt chửi thôi. Lại còn huênh hoang "Rõ mặt Trump đã ngả theo Putin" hoàn toàn vô căn cứ, chẳng dựa trên bất cứ sự kiện "rõ mặt" nào.
Katum còn hô hoán thảm đỏ đón Putin dài hơn thảm đỏ đón các lãnh đạo Âu Châu! Óc kiến chỉ nhìn thấy chiều dài của thảm đỏ!!! Còn ghi nhận đích thân TT Trump không ra đón các lãnh đạo Âu Châu như đã ra đón Putin, mà quên không ghi thêm TT Trump không chính thức mời mấy vị Âu Châu này qua, mà chính mấy vị đó đã được Zelensky mời qua để hỗ trợ Zelensky, Trump không cho vào Mỹ cũng được. Riêng với TT Zelensky, TT Trump đã ra tận cửa Tòa Bạch Ốc đứng chờ xe Zelensky tới. Lần đầu tiên từ ngày Nga đánh Ukraine, người ta thấy TT Zelensky -xuất thân kịch sĩ- thay vì mặc áo thun nhà binh màu xám vào 'chiến trường' White House, mặc áo vét chỉnh tề tới Tòa Bạch Ốc -áo đen, quần đen, vét đen, giầy đen- tuy vẫn không đeo cà-vạt.
Bị hỏi về những công kích chống ông, TT Trump nhắc lại Nga chiếm Crimea dưới thời Obama, và đánh cả nước Ukraine dưới thời Biden, trong khi Trump lại là người đang cố tìm hòa bình lại cho Ukraine.
Sẽ chẳng có gì đáng ngạc nhiên sau đó, đám vẹt lại nhẩy tưng tưng hô hoán "Trump lại thảm bại thê thảm vì chẳng đạt được thỏa thuận nào với Zelensky". Với đám vẹt, tái tạo hòa bình sau mấy năm chiến tranh giữa hai đại cường dễ hơn đi chợ mua bó rau, chỉ có Trump 'đần' nên không thực hiện được thôi. Nhắc lại, cuộc chiến tại Nam VN đã cần 4 năm (1968-1972) điều đình gay gắt và 2 tổng thống Mỹ mới có kết quả cụ thể. Mà khi đó, Mỹ có quyền quyết định, trong khi bây giờ, Mỹ chỉ là trung gian, quyết định là Nga và Ukraine. Dĩ nhiên, Trump đã đấm ngực khoe có thể chấm dứt chiến tranh trong một ngày, thằng cháu nội 8 tuổi của tôi cũng hiểu là không thể thực hiện được. Đám vẹt bao nhiêu tuổi?
Tất cả những cuộc họp lớn trên xác nhận TT Trump đang cố gắng tối đa và rất tích cực tìm hòa bình cho nước và dân Ukraine, một 'dự án' cực kỳ khó khăn mà Biden chưa bao giờ dám nghĩ tới. Giải pháp của Biden trước đây chỉ là gửi súng đạn cho Ukraine và Nga tiếp tục giết nhau vô tận, xứ Ukraine bị tàn phá tan hoang và dân Ukraine chết như rạ, trong khi Biden được tiếng là 'giúp đồng minh'.
Thật ra, kẻ này cũng gãi đầu gãi tai không hiểu nổi sự cuồng đánh phá Trump của truyền thông loa phường và đám vẹt tị nạn, trong khi không có một tiếng nói nào dám hó hé đụng tới Obama hay Biden. Chính trị phe đảng mù quáng không thể mù quáng hơn.
Đám vẹt mù quáng sỉ vả Trump mà tuyệt nhiên không ý thức được nếu có hòa bình tại Ukraine với bảo đảm chắc chắn, Putin sẽ bị chặn đứng tại Ukraine, không thể tiếp tục ôm mộng phục hồi đế chế Liên Bang Xô Viết được. Trái lại, nếu TT Trump thất bại, Mỹ phủi tay, Liên Âu sẽ không có cách nào cứu Ukraine được, sau khi chiến tranh tiếp tục, chết cả vạn người dân Ukraine nữa. Nếu Nga chiến thắng tại Ukraine, thì lúc đó, Putin sẽ dòm ngó qua Belarus, Ba Lan, Hung, Tiệp, Đức,... mà chẳng xứ nào, kể cả toàn thể Liên Âu có thể cản được nếu không có Mỹ.
Trump thất bại sẽ là một đại họa cho dân Ukraine, cả Âu Châu và cả thế giới. Các cụ vẹt Mỹ và nhất là Tây Âu cần ôm đầu suy nghĩ cho chín chắn hậu quả nếu Trump thất bại, trước khi hớn hở 'ăn mừng' Trump thất bại một cách cuồng điên, vô trách nhiệm nhất, hay chính xác hơn, chửi cho hả dạ mà chẳng biết mình đang làm gì, hậu quả như thế nào, được gì mất gì.
-----------------
23/8/2025