TRANG CỘNG ĐỒNG - 28/2/2026
- Vẹt tung hô đứt hơi
Đúng như 'Trạng Trình' Vũ Linh tiên đoán, tin TCPV có phán quyết bất lợi cho Trump đã như tin đổ dầu vào đám lửa rơm: cả đám vẹt, không một con nào có thể tự kềm chế, tất cả đã nhẩy tưng tưng ăn mừng tin bất lợi cho Trump, cứ như mình mới trúng số độc đắc. Tất cả từ Hạc-vơ tới Lâu Ra, tới Đinh Nguyen, Duyên Nguyên, Tru Không Tắt Tiếng, đám vẹt nhóc con tìm cách vào bàn ăn người lớn, đám vẹt già Tây Âu, Kà-tum, Võ Trong Linh Tinh, Tôn Thất Sơn, Trần Văn Tích,... tất tần tật không thiếu một con vẹt nào, trong tuần qua đã dìm cả hệ thống email cộng đồng tị nạn dưới cơn lũ sỉ vả, công kích, chửi bới,... bằng những tuyên cáo nổ hơn kho đạn Long Bình kiểu 'Trump bị bò đá đau hơn ...', 'Trump hoảng loạn',...
Chửi bới Trump tối mắt tối mũi, mà KHÔNG một tên nào dám hó hé bàn tới chuyện cán cân mậu dịch Mỹ bị thâm thủng cả ngàn tỷ, khiến ngân sách thậm chi thất thu, công nợ chồng chất, chưa kể thuế quan sai biệt kiểu xe Đức vào Mỹ chịu thuế quan 2,5%, trong khi xe Mỹ vào Đức chịu 47%. Nôm na ra, chửi Trump mới là quan trọng, còn những tai hại cho nước Mỹ và dân Mỹ là chuyện vớ vẩn không đáng bàn tới. Đám vẹt mở mắt nhìn qua nhìn lại, nhìn tới nhìn lui không thấy gì khác ngoài Trump. Trump ngồi xổm trong não chúng.
Đây là cuộc chiến dành quyền lực giữa hành pháp và lập pháp cổ điển của chính trị Mỹ, nhưng đám vẹt ấu trĩ chỉ thấy đó là dịp sỉ vả Trump, không có gì sâu xa hơn vì cao quá trình độ đám vẹt.
Mà cũng lạ, Kà-Thủm hô hoán "TCPV hạn Trump đo ván". Ủa? Adolf Trump sao lại có thể thua mấy ông quan tòa??? Đám vẹt bây giờ tung hô chiến thắng vĩ đại của thể chế dân chủ, tam quyền phân lập của Mỹ trong khi chẳng một tên nào còn gọi Trump là Hitler nữa. Chỉ vì nếu Trump là Hitler thật thì làm gì còn tam quyền hay tứ quyền gì nữa, mà trái lại, tất cả thẩm phán TCPV đều bị vào phòng hơi ngạt hết rồi, phải không? Đám vẹt nhắm mắt lo chửi, không bao giờ thấy những mâu thuẫn trong chửi sảng vô căn cứ của chúng? Tóm lại thì Mỹ là dưới chế độ phát-xít Adolf Trump hay dưới thể chế dân chủ tam quyền phân lập???
--------------------
- Vẹt giảng giải kinh tế qua AI
Tuần rồi, có chuyện tiếu lâm đáng nói: con vẹt Đỗ Thị Thuấn copy nguyên văn những giảng giải của AI khẳng định thuế quan sẽ giết dân trung lưu và dân nghèo vì khiến vật giá leo thang lên mây. Rồi chị hân hoan tung lên qua email cho ta bà thế giới biết, nhưng không đủ lương thiện để viết cho rõ đó là nhận định của AI tổng hợp theo truyền thông loa phường chứ kiến thức kinh tế của chị chỉ đủ để đếm 1+1=2 thôi.
AI hiển nhiên đã trở thành một thứ cứu tinh cho đám vẹt, lần đầu tiên giúp đám vẹt có ý kiến, có khả năng 'viết' về chuyện nghiêm chỉnh ngoài việc chửi sảng lung tung. Đám vẹt hồ hởi tranh nhau phổ biến lại, bảo đảm trong một hai ngày nữa, sẽ có cụ Tôn Thất Sơn phổ biến lại.
AI đúng hay sai về chuyện lạm phát, xin quý độc giả đọc bài Bình Luận chính của tuần này trên DĐTC. DĐTC đang chuẩn bị viết bài về AI để đám vẹt... vỡ mộng chơi.
----------------
- Vẹt và hậu thuẫn của Trump
Trong cơn túng quẩn thiếu tin bất lợi cho Trump, đám vẹt vồ lấy bất cứ tin gì chúng cho là bật lợi cho Trump. Tuần rồi, đám vét lại tưởng mình trúng số nữa, ào ạt loan tin tỷ lệ không ủng hộ Trump lên tới 60%. Rồi sao? Thế thì tỷ lệ ủng hộ bài Báo Cáo Tình Trạng Liên Bang lên tới 64% -theo CNN- thì sao không dám nói tới???
Tỷ lệ hậu thuẫn các chính trị gia lên xuống là chuyện bình thường. Ít ra Trump còn chưa tệ bằng những Macron hay Starmer mà tỷ lệ chống đối bình thường là trên dưới 80%. Mà dù sao thì Trump vẫn còn ngồi đó tới 3 năm nữa, chẳng ai làm gì được. Đám vẹt còn tới ba năm nữa để khóc ròng. Trong khi kẻ này cũng còn ba năm nữa để rung đùi ngồi cười chơi.
-------------------
- Cụ Tôn Thất Sơn đổi giọng
Tuần rồi, cụ Tôn Thất Sơn bên Na Uy phổ biến một bài nức nở ca tụng cựu thủ tướng VC Võ Văn Kiệt là nhân đạo, bác ái, lo cho dân,... Bị Trang Cộng Đồng của DĐTC tố cáo. Cụ tá hỏa, tuần này vội 'gỡ tội', chuyển bài có tính chống cộng và cũng công kích người Việt tại Mỹ không chống việc Tô Lâm qua Mỹ.
Cụ TTS cố tình 'quên' không viết cho rõ là Tô Lâm không phải chính thức viếng thăm Mỹ theo 'lời mời' của Trump, mà chỉ qua Mỹ tham dự lễ ra mắt của Hội Đồng Hòa Bình mà CSVN đã mau mắn xin gia nhập để lấy lòng Trump, có thể trong một cố gắng thoát khỏi tay Tập Cận Bình.
Theo cụ TTS, chống cộng nghĩa là phải xuống đường biểu tình chống VC, không xuống đường là ủng hộ VC. Câu hỏi cho cụ TTS: cụ ở bên Na Uy đã xuống đường biểu tình chống VC mấy lần, hồi nào? Cho xem hình được không?
------------------