TRANG CỘNG ĐỒNG
'ĐẠI TRÍ THỨC' TÂY ÂU VẪN BỆNH CHỬI NHẢM, BÀN SẢNG
TT Trump đang săn tay áo làm một cuộc 'cách mạng' quy mô dẹp tận gốc Nhà Nước Ngầm, chặn đứng nạn di dân lậu tràn vào giúp cứu sống đảng DC, chặn đứng cơn tsunami 'thức tỉnh' đang đe dọa nhận chìm cả nước Mỹ trong con cuồng điên tập thể, tảo thanh đám chuột tham nhũng đang ăn cắp tiền thuế của dân, chặt bớt tay chân Nhà Nước Vú Em để dân dễ thở hơn,...Và nhất là chặn đứng âm mưu xã nghĩa hóa cả nước của đảng cấp tiến Dân Chủ.
Đây có lẽ phải nói là cuộc cách mạng lớn thứ ba của nước Mỹ, sau cuộc nổi dậy của tướng George Washington dành độc lập cho nước Mỹ, và sau cuộc nội chiến phá bỏ xiềng xích nô lệ da đen của TT Lincoln. Không dễ chút nào. Tuy chưa nặng nề đến xẩy ra chiến tranh đẫm máu, nhưng cũng khó khăn tầy trời. Trong lịch sử thế giới chưa có cuộc cách mạng nào xẩy ra dễ dàng, trơn tru hết, vì 'cách mạng' có nghĩa là phá bỏ quyền lợi của một đám ăn hại đang nắm quyền sinh sát nên chúng phải chống trả chết bỏ. Cuộc 'cách mạng' của Trump cũng đang gặp khó khăn, chống đối như chưa từng thấy khi đám cấp tiến đã tung ra cả mấy chục vụ kiện cáo chống hầu hết các quyết định của Trump trên khắp nước để tự cứu sống. Chúng ta đang chứng kiến một cảnh 'qua trang vĩ đại ' của lịch sử Mỹ.
- Chửi nhảm
Chuyện lớn như vậy đấy, nhưng đáng buồn thay cho dân tị nạn ta, đám vẹt ruồi bu với trình độ hiểu biết chính trị cao không bằng ngọn cỏ dại, đã tru tréo chửi Trump bằng những luận điệu vặt vãnh, ấu trĩ, trẻ con chưa từng thấy. Dưới đây là vài thí dụ của những công kích ngớ ngẩn, ấu trĩ nhất của đám vẹt:
- Trump ngoan ngoãn tuân theo chỉ thị của Putin;
- Trump bộc lộ trắng trợn là một tên độc tài, trông chẳng khác Hitler trước kia muốn ăn tươi, nuốt sống dân lành…
- Trump tự tung tự tác coi trời như rau má.
- Không còn gì nhục hơn cho nước Mỹ, một cường quốc trên Thế giới Tự do mà hành sử còn tệ hơn độc tài - chuyên chế cộng sản.
- Trump và Musk muốn theo chính sách độc tài của Việt cộng.
- Mỹ Nga sẽ chia nhau miếng bánh ngọt trên thế giới. Dân nào ngu thì ráng chịu.
- Trump là trò cười cho cả thế giới.
- Trump là một người điên, khủng mất trí, bạo ngược, hung ác, nham hiểm và thấp hèn.
- Tôi chịu không nổi cái giọng vô giáo dục, vô nhân đạo, vô tư cách của Trump.
- Trump không có tầm nhìn chiến lược mà chỉ thể hiện tính anh hùng rơm nặng tính đảng phái, không có lợi cho nước Mỹ.
- Thằng TT phản quốc hiện tại chỉ là tay sai của Putin, nó sẽ phá hoại liên minh HK và Âu Châu, hủy hoại toàn nước Mỹ, dâng Ukraine cho giáo chủ Putin của nó.
- Trump chỉ là 'khách mời' của Tòa Bạch Ốc khi Musk mới là tổng thống thực sự.
- Trump là "một quái thai thời đại, kẻ đến để đập phá Tính Dân Chủ, Tự Do, Công Bằng, Bác Ái".
Tất cả giá trị như thế nào? Đây là lời thú nhận công khai của tay Võ Trọng Bản Thân từ bên Đức lên tiếng: "Trước ngày bầu cử TT Mỹ, tôi đã viết nhiều lần nhắc khéo dân HK, nhưng hầu như chó sủa lỗ không…". Đúng vậy, chính đám vẹt đã tự nhận những tố giác ồn ào của chúng cũng chỉ là những tiếng "sủa lỗ không" của ... "chó" !!! Xin nhấn mạnh thêm: đó là nguyên văn câu của Võ Trọng Bản Thân, KHÔNG phải Vũ Linh viết nhảm, chửi bậy đâu! VL này không bao giờ chửi nhảm như vậy.
Ước vọng của kẻ này có dịp học hỏi thêm qua một vài bài công kích sách lược của Trump một cách nghiêm chỉnh, sâu sắc, có giá trị, có lẽ là ước vọng khó hơn... đi bộ lên thăm chị Hằng, vì đó là đòi hỏi quá tầm tay đám vẹt cuồng chống Trump.
- Bàn sảng
Sau khi có tin TT Trump có nhiều biện pháp với USAID, có nhiều người tố TT Trump lạm quyền, không có quyền giải tán USAID, mà cần phải có biểu quyết của quốc hội. Họ viện dẫn USAID được thành lập trong khuôn khổ luật Foreign Assistance Act -Luật Viện Trợ Quốc Tế- được quốc hội phê chuẩn năm 1961.
Cụ lamphilu 'hoành tráng' giải thích cho đám dân ngu Mỹ "Quyền của Tổng thống Mỹ bị hạn chế bởi HP và Luật pháp (Constitutional and Statutory Limits): USAID là một cơ quan độc lập do quốc hội Mỹ lập ra và tài trợ qua đạo luật Foreign Aid Assistance năm 1961 và các luật lệ được ban hành kế tiếp. Theo điều I của HP Mỹ, chỉ có Quốc Hội Mỹ mới có quyền tài trợ, thành lập hoặc giải tán các cơ quan liên bang. Một hành động độc đóan của ngành Hành pháp nhằm giải thể hay sửa đổi USAID là một việc làm đi ngược với nguyên tắc phân quyền".
[Lamphilu (không biết 'philu' nghĩa là 'phì lũ', hay thổ phỉ -dịch từ tiếng Pháp 'filou'-) là một cụ tị nạn bên Anh, bạn tâm giao của cụ TVTích, mới bắt đầu gia nhập Hội Việt Kiều Tây Âu Đại Trí Thức Cuồng Chống Trump gồm có các hội viên cột trụ như cụ Trần Văn Tích và Võ Trọng Bản Thân (Đức), Hoàng Cơ Lân, Quản Mỹ Lan (Pháp), Katumtran (Hòa Lan), Tôn Thất Sơn (Na Uy), và bây giờ mới thêm hội viên mới Lam Phì Lũ (Anh). [Ghi chú: con vẹt Quy Truong khẳng định tất cả dân Việt đang sống tại ngoài nước VN đều là "Việt Kiều" hết, theo đúng định nghĩa của VC, không phải gốc Việt tị nạn VC, vì VC không nhìn nhận có tị nạn VC]. Các hội viên đều tốt nghiệp cùng trường, thụ huấn cùng một giáo sư Goebbels, nhai đi nhai lại một lập luận duy nhất, đọc một bài biết hết quan điểm của tất cả: tỷ phú tổng thống Mỹ Donald Trump ngu dốt, vô học, gian trá, dâm loàn, tội phạm, tàn ác, Hitler tái sinh,... mà lại được đại đa số dân ngu Mỹ trao cả tam quyền hành pháp, lập pháp, tư pháp vào tay để giết nước Mỹ, chỉ có các đại trí thức tị nạn già Tây Âu, sống bằng tiền già, chờ ngày uống trà với các cụ tổ mới tài, mới giỏi, mới yêu nước Mỹ và thương dân Mỹ, thấy tội cho Mỹ nên phải lên tiếng cố cứu nước Mỹ và dân Mỹ, cũng như cứu đám tị nạn cuồng điên ngu xuẩn VC nằm vùng bợ đít Trump tại Mỹ. Công bằng mà nói, các hiệp hội thường quy tụ những người giống nhau kiểu như 'Tell me who is your friend and I'll tell you who you are', nhưng không phải các cụ tị nạn Tây Âu đều giống nhau như song sanh hết, vì các cụ cũng có hạng khác nhau, chẳng hạn như nói rồi chạy tội vì vướng 'cái tôi' quá lớn là TVTích, đầu óc bẩn và bệnh nhất là Phì Lũ, du đãng vô học nhất là Trọng Bản Thân, phịa tin ngớ ngẩn nhất là Katumtran, lờ mờ nhất là Mỹ Lan, giả dối nhất là TTSơn, dùng tên TTS để viết có vẻ lịch lãm, nhưng dùng tên LTL để chửi nhảm]
Thứ nhất, USAID được thành lập bằng sắc lệnh do TT John Kennedy ký năm 1961, KHÔNG PHẢI do quốc hội thành lập. Luật Foreign Assistance Act KHÔNG có một chữ nào về USAID hết [https://www.govinfo.gov/content/pkg/COMPS-1071/pdf/COMPS-1071.pdf]. Quốc hội cũng không 'tài trợ' USAID. Tiền USAID, cũng như tiền của bộ Quốc Phòng, bộ Giáo Dục, hay bất cứ cơ quan nào khác của hành pháp, nằm trong ngân sách chung của hành pháp, tất nhiên phải được quốc hội phê chuẩn, nhưng quốc hội không trực tiếp tài trợ chi tiêu một xu nào của USAID. Quốc hội chỉ có quyền phê chuẩn ngân sách do hành pháp thiết lập và điều hành.
Thứ nhì, quốc hội KHÔNG có quyền thành lập, thêm bớt, hay giải tán bất cứ cơ quan hành pháp nào. Đó là trách nhiệm của hành pháp. Đây là nguyên văn Điều I của Hiến Pháp Mỹ mà tay Phì Lũ tận bên Anh nhưng biết hết chuyện bên Mỹ, nêu lên: -Article I, US Constitution- xin nhà đại trí thức hay trí thức đại phì lũ cho biết rõ ràng đoạn nào ghi "chỉ có Quốc Hội Mỹ mới có quyền tài trợ, thành lập hoặc giải tán các cơ quan liên bang". Không nêu ra được thì có nghĩa là ... fake news để lừa bịp thiên hạ.
Đây là nguyên văn trọn vẹn Article I, Section 8 quy định trách nhiệm và quyền hạn của quốc hội, không có một chữ nào viết về "quyền tài trợ, thành lập hoặc giải tán các cơ quan liên bang". Phì Lũ sống bên Anh nên khỏi càn dịch qua tiếng Việt, phải không?
Section 8
- The Congress shall have Power To lay and collect Taxes, Duties, Imposts and Excises, to pay the Debts and provide for the common Defence and general Welfare of the United States; but all Duties, Imposts and Excises shall be uniform throughout the United States;
- To borrow Money on the credit of the United States;
- To regulate Commerce with foreign Nations, and among the several States, and with the Indian Tribes;
- To establish an uniform Rule of Naturalization, and uniform Laws on the subject of Bankruptcies throughout the United States;
- To coin Money, regulate the Value thereof, and of foreign Coin, and fix the Standard of Weights and Measures;
- To provide for the Punishment of counterfeiting the Securities and current Coin of the United States;
- To establish Post Offices and post Roads;
- To promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries;
- To constitute Tribunals inferior to the supreme Court;
- To define and punish Piracies and Felonies committed on the high Seas, and Offences against the Law of Nations;
- To declare War, grant Letters of Marque and Reprisal, and make Rules concerning Captures on Land and Water;
- To raise and support Armies, but no Appropriation of Money to that Use shall be for a longer Term than two Years;
- To provide and maintain a Navy;
- To make Rules for the Government and Regulation of the land and naval Forces;
- To provide for calling forth the Militia to execute the Laws of the Union, suppress Insurrections and repel Invasions;
- To provide for organizing, arming, and disciplining, the Militia, and for governing such Part of them as may be employed in the Service of the United States, reserving to the States respectively, the Appointment of the Officers, and the Authority of training the Militia according to the discipline prescribed by Congress;
- To exercise exclusive Legislation in all Cases whatsoever, over such District (not exceeding ten Miles square) as may, by Cession of particular States, and the Acceptance of Congress, become the Seat of Government of the United States, and to exercise like Authority over all Places purchased by the Consent of the Legislature of the State in which the Same shall be, for the Erection of Forts, Magazines, Arsenals, dock-Yards, and other needful Buildings;–And
- To make all Laws which shall be necessary and proper for carrying into Execution the foregoing Powers, and all other Powers vested by this Constitution in the Government of the United States, or in any Department or Officer thereof.
USAID là một cơ quan để thi hành chính sách viện trợ, nghĩa là một chi tiết trong việc thi hành luật, nên có thể được hành pháp thành lập, giải tán, hay thay đổi tùy nhu cầu thực tế mà không đụng đến luật Foreign Assistance Act. Hơn nữa, USAID được thành lập bởi một sắc lệnh -executive order- của một tổng thống -Kennedy- thì trên nguyên tắc cũng có thể bị giải tán bởi sắc lệnh của một tổng thống -Trump. Nếu đòi hỏi giải tán USAID phải có biểu quyết của quốc hội thì khi Kennedy thành lập USAID, có biểu quyết của quốc hội không? Cái tiếu lâm là đám vẹt tị nạn, nhất là bên Tây Âu, 100% mù tịt về luật Mỹ, về Hiến Pháp Mỹ, mà cả đám vẫn xúm vào tố cáo Trump vi phạm đủ thứ luật Mỹ. Thế mới tài !!!
Mà thật ra, TT Trump cũng không có ý định giải tán USAID, mà chỉ muốn cắt giảm những chi tiêu và nhân sự không cần thiết hay không theo đúng mục tiêu thành lập USAID. Luật Foreign Assistance Act không hề ghi USAID phải có 30.000 hay 3.000 hay 30 nhân viên, và có trách nhiệm phát huy 'văn hóa thức tỉnh' trên thế giới. Có tin mới là số nhân viên của USAID hiện nay là khoảng 10.000 người, sẽ bị cắt giảm đâu 97% để chỉ còn giữ khoảng hơn 300 nhân viên trên khắp thế giới, hầu hết các văn phòng sẽ bị đóng cửa, và hầu hết các chương trình, dự án thiết yếu không hủy bỏ được, sẽ được giao cho bộ trưởng Ngoại Giao trực tiếp quản trị. (Tin mới nhất: TT Trump cho biết sẽ giữ lại hơn 600 nhân viên thay vì 300 như trước đây đã công bố)
- Bào chữa siêu
Bà đầm giấy Quản Mỹ Lan còn có ý kiến siêu hơn nữa. Bà ta viết USAID là "cách gây thanh thế, quảng bá cái hay, cái đẹp của Hoa Kỳ ra thế giới... đó là tư tưởng của những đầu óc lớn, nhìn xa trông rộng, be bờ từ xa cho Mỹ được an toàn ... Điều ấy há chẳng phải là điều tốt cho chính nước Mỹ chăng? Nước Tầu chả giầu hơn nước Mỹ mà họ còn mở những viện Khổng Tử ở khắp nơi... Và dân Tầu không phản đối chính quyền sao lại mang tiền đi ra xây dựng ở nước ngoài?".
Thứ nhất, xin lỗi cụ bà chứ đi phát huy sinh hoạt đồng tính tại Mali chẳng hạn, không hẳn đã là quảng bá cái hay cái đẹp của Mỹ đâu. Hầu hết dân da đen Phi Châu chống đồng tính rất mạnh. Uganda có luật xử tử hình dân đồng tính.
Thứ nhì, Viện Khổng Tử chỉ là những trung tâm tuyên truyền chính trị của đảng CS Tầu đang bị đóng cửa tại rất nhiều nước, kể cả Mỹ; bà nghĩ USAID có vai trò tuyên truyền như vậy sao nên bà coi vai trò của USAID giống như Viện Khổng Tử?
Thứ ba, bà khẳng định "dân Tầu không phản đối chính quyền", khiến tôi phải đọc lại câu này tới ba lần để bảo đảm mình không đọc lộn. Dân Tầu có quyền phản đối chính quyền từ hồi nào vậy??? Bà có biết CS Tầu độc đoán và tàn ác với đối lập như thế nào không? Bà có biết sinh viên chống chính quyền ở Thiên An Môn năm xưa đã bị Đặng Tiểu Bình cho xe tăng cán nát như thế nào không?
Bà Quản Mỹ Lan ạ: tôi nghĩ bà nên ngồi nhà chơi với cháu nội cháu ngoại thì tốt hơn là xía vào chuyện bá láp mà bà mù tịt, viết ra chỉ lộ cái lẩm cẩm của một cụ già... lẩm cẩm nhưng đầy thành kiến vớ vẩn.
Như DĐTC đã viết nhiều lần, các cụ ta khi xưa có câu "Không biết thì dựa cột mà nghe". Đám vẹt bây giờ theo chân lý 'càng không biết, càng nói nhiều, nghe ít'. Tiêu biểu là đám vẹt Tây Âu. Chỉ đọc được hai bài báo Đức hay Pháp hay Na Uy là tự cảm thấy mình thông thiên, thông địa, thông thủy, thông thổ, nhẩy dựng lên chê tỷ phú kiêm tổng thống đại cường Cờ Hoa Trump là dốt, ngu, vô học, làm sai, làm bậy, đúng ra phải làm thế này, thế nọ, thế kia,... theo ý của vài con vẹt già 'siêu khôn' chuyên nghề thoa thuốc đỏ.
15/2/2025