TRANG CỘNG ĐỒNG - 21/2/2026
- Cái ngớ ngẩn của một bô lão thích bàn sảng
Tuần rồi, kẻ này nhận được một bài nhận định, chính xác hơn là bài giảng cho dân tị nạn u mê về luật Mỹ, được tay Võ Trọng Đủ Thứ Vớ Vẩn tuốt bên Đức tiếp tay phổ biến cho ta bà thế giới, kèm theo câu chỉ giáo "Quý Vị đang sống tại HK nên đọc để học hỏi Luật Hiến Pháp HK...". Nghĩa là đám vẹt bên Âu Châu biết quá rõ luật Mỹ rồi đấy, chỉ đám tị nạn sống ở Mỹ mới không biết luật Mỹ, cần học hỏi từ một cụ lẩm cấm chín bó.
Bài giảng của cụ Nguyễn Xuân Tùng viết từ tháng 6 năm ngoái, được Võ Trọng Đủ Thứ Vớ Vẩn mới 'khám phá' ra, có những điểm quý độc giả nên biết để... né. Trang Cộng Đồng xin trích dẫn vài câu tiêu biểu cho sự hiểu biết thâm sâu 'trong quần chúng' của cụ bô lão được Võ Trọng Đủ Thứ Vớ Vẩn đội lên đầu.
Trước hết, cụ NXT đấm ngực khoe tài, cho biết bài cụ đã viết từ rất lâu -tuy quên mất không ghi rõ khi nào- để 'tiên báo' những biến cố mới đây tại Minneapolis. Khổng Minh tái sinh, đố ai dám chất vấn tài thông thiên của cụ, miễn bàn thêm.
Sau đó, cụ bỏ ra cả mấy ngàn chữ để mô tả cái độc tài thô bạo của VC. Thừa thãi vì đó là chuyện ai cũng biết, kể cả cái cột đèn cũng biết nếu biết đọc, không ai cần cụ NXT chỉ bảo. Chưa kể khi những nhận định về VC lại được dùng làm căn bản để so sánh với cái 'độc tài thô bạo' của Trump. Xin lỗi, nếu Trump độc tài thô bạo như VC, thì cụ bô lão này chắc đã dùng giây giầy thất cổ tự tử chết trong đồn cảnh sát ICE rồi, đâu còn ngồi đó chửi Trump lăng nhăng được.
Cụ cũng bỏ ra cả ngàn chữ để giảng giải quân đội Mỹ chỉ trung thành với Hiến Pháp, không trung thành với bất cứ cá nhân ai, kể cả tổng thống. Cụ cho biết không một quân nhân nào phải 'tuyên thệ tuân lệnh tổng thống". Kẻ này không biết cụ NXT có đi lính ngày nào hay không, nhưng theo sự hiểu biết của kẻ này, trong tất cả các quân đội, kể cả QLVNCH, không có một quân nhân nào phải 'tuyên thệ tuân lệnh tổng thống' hết.
Cụ hiên ngang viết "Quân Nhân chỉ tuân lệnh hợp pháp, và có nghĩa vụ từ chối lệnh trái Hiến Pháp, trái Luật Nhân Quyền Quốc Tế", "... người lính từ binh nhì tới binh nhất có quyền không tuân lệnh chỉ huy trực tiếp của mình là Tiểu Đội Trưởng, Trung Đội Trưởng, Đại Đội trưởng, Tiểu Đoàn Trưởng của mình... lên tới hàng tướng lãnh, Bộ Tổng Tham Mưu Liên Quân, Ngũ Giác Đài và Tổng Thống Tổng Tư lệnh Quân Lực Hoa kỳ".
Câu hỏi cho cụ: có phải ý cụ muốn nói trên chiến trường đang hỗn chiến, sĩ quan chỉ huy có thể ra lệnh 'đánh' hay 'rút', nhưng lính có quyền ngồi suy nghĩ, mang sách luật ra nghiên cứu xem lệnh này có 'hợp pháp' hay không, rồi tùy nghi nghe lệnh hay không, phải không thưa cụ? Mà cũng xin cụ cho biết quân đội Mỹ chịu sự chi phối của 'Luật Nhân Quyền Quốc Tế' từ khi nào vậy? Xin cụ vui lòng dẫn chứng được không?
Tuy không tuyên thệ, nhưng tuân lệnh cấp trên vẫn là nền tảng sống còn của bất cứ quân đội nước nào, kể từ mấy đời trước Tần Thủy Hoàng. Dĩ nhiên là có quân pháp theo đó quân nhân phải tuân lệnh cấp trên mà cao hơn cả là tổng thống, tức là tổng tư lệnh quân đội. Quân đội nhất định là phải có kỷ luật quân giai. Đại tướng Tổng Tham Mưu Trưởng bất tuân lệnh bộ trưởng Chiến Tranh -khoan nói tới TT- có thể bị bộ trưởng cách chức hay giáng chức ngay không cần qua bất cứ thủ tục hành chánh hay pháp lý nào.
Hiển nhiên, cụ già lẩm cẩm NXT đã không phân biệt được 'trung thành' với 'tuân lệnh'.
Cụ hùng hổ bàn về quân đội và những luật chi phối tổ chức quân đội, bất thình lình nhẩy qua bàn chuyện ICE, nghĩa là cụ không hiểu rõ khác biệt giữa quân đội và các tổ chức cảnh sát, ICE, biên phòng,... Hay cụ chỉ là cố tình chơi trò xập xí xập ngầu đánh tráo các tổ chức để chửi Trump?
Cụ cũng biểu diễn sự hiểu biết thông thái sâu đậm của cụ, nhẩy qua bàn về Vệ Binh Quốc Gia, rồi viết "Mỗi Bang có Vệ Binh Quốc Gia do Thống Đốc Bang đó chỉ huy, nhưng Tổng Thống có thể can thiệp, Liên Bang hóa Vệ Binh Quốc Gia của các Tiểu Bang trong trường hợp đặc biệt (10 U.S.C. §12406) nhưng phải được sự cho phép của Thống Đốc Tiểu Bang". Câu hỏi cho cụ: trong thập niên 1960, các TT Kennedy và Johnson mang VBQG đến bảo vệ dân da đen trong các tiểu bang miền nam bất cần biết những phản đối công khai và ồn ào của các thống đốc kỳ thị như George Wallace của Alabama, Lester Maddox của Georgia,... Khi đó VBQG do Kennedy và Jonhson điều động được sự cho phép của thống đốc tiểu bang nào?
Cụ giảng thêm cho đám ngu dân tị nạn "Lực lượng hành pháp dân sự, không phải quân đội nhưng vẫn phải tuân thủ luật pháp an ninh nội đia nghiêm ngặt của Bộ Nội Vụ". 'không phải quân đội những vẫn phải tuân thủ luật ... của bộ Nội Vụ': nghĩa là chỉ có quân đội mới cần tuân thủ luật của bộ Nội Vụ'??? Thế mà tôi cứ tưởng quân đội trực thuộc bộ Chiến Tranh chứ, nhờ cụ NXT chỉ dạy bây giờ mới biết quân đội chịu sự chi phối của bộ Nội Vụ? Ngoài ra, tôi công khai thách cụ NXT đưa ra được bất cứ luật nào về an ninh nội địa của Bộ Nội Vụ Mỹ đấy !!! Xin lỗi cụ chứ bộ Nội Vụ của Mỹ chẳng giống như bộ Nội Vụ VC hay VNCH, không bao giờ dính dáng tới an ninh nội địa hết, cụ ơi. Bộ Nội Vụ Mỹ chỉ lo quản trị các công viên quốc gia -national parks- và hầm mỏ nguyên liệu thôi (https://www.doi.gov/).
Cụ cũng giảng thêm "Lực lượng hành pháp dân sự... chịu giám sát của Quốc Hội, Tòa Án, Truyền Thông và cả người dân yêu nước..." Hả??? Chuyện mới lạ! Kẻ này u mê chưa bao giờ biết cảnh sát, ICE,... chịu sự giám sát của quốc hội, các quan tòa, báo chí và cả người dân thường luôn! Cứ tưởng đó là những cơ quan, công cụ của hành pháp, chịu sự điều khiển và chỉ huy của hành pháp chứ? Báo chí nào có quyền giám sát 'lực lượng hành pháp dân sự' nào? New York Times hay Houston Chronicles? Kẻ này là 'người dân ngu khu đen nhưng yêu nước' tức là có quyền giám sát ICE luôn sao? Wá oai !!! ICE mà tới bắt tôi, tôi sẽ cho chúng biết ngay tôi là người giám sát chúng, chúng không thể có quyền bắt tôi.
Mà 'lực lượng hành pháp dân sự' nghĩa là gì? Tiếng Việt hay tiếng gì vậy?
Thật tình mà nói, không biết thì dựa cột mà nghe. U mê mà lại đòi giảng giải luật cho thiên hạ??? Chỉ lòi cái dốt 'ông ơi tôi ở bụi này' thôi. Còn tay Võ Trọng Đủ Thứ Vớ Vẩn tuốt bên Đức, biết gì về luật Mỹ mà dám có ý kiến, tung hô cụ lờ mờ chín bó NXT viết bá láp ???
-------------------
- Vẹt dẻo lưỡi
- Võ Trọng Đủ Thứ Vớ Vẩn lên tiếng
- Vẹt 'ný nuận' cùn
- Poutin: đây là cách viết tên Putin của dân Pháp, cho biết xuất xứ con vẹt con;
- 'Poutin' là... 'cựu thù'? 'Cựu thù' là thù khi nào? Dưới thời Obama khi Putin chiếm Crimea của Ukraine, bị Obama trừng phạt cấm Putin và quan chức Nga không được qua Mỹ đi coi Disneyland? Hay dưới Biden khi Biden hấp tập đề nghị cho trực thăng Mỹ bốc Zelensky qua New York làm tài xế taxi để Putin chiếm gọn Ukraine không tốn một viên đạn?
- Phải rồi, Trump mời Putin tới Alaska thảo luận rồi cho cận vệ túm bắt là giải quyết hết mọi chuyện, kể cả chiến tranh Ukraine đang làm đám vẹt Âu Châu ăn không ngon, ngủ không yên, mặc tã cả ngày;
- Phải rồi, nếu Tập là kẻ thù thì Trump chỉ cần vác chiếu qua Bắc Kinh bái kiến là hết thù.
- Bài mới của cụ Tôn Thất Sơn