BTĐB # 16

THÔNG BÁO:
Kể từ tuần tới, đầu tháng Năm, DĐTC sẽ ngưng các Bản Tin Đặc Biệt ngày Thứ Ba mỗi tuần.
Mỗi tuần, những tin về dịch corona sẽ chỉ đăng trong trang Bản Tin Đặc Biệt sáng Thứ Bẩy mỗi tuần.
Nạn dịch vẫn còn, tuy nhiên đã có chiều hướng suy giảm và không còn tính cách khẩn trương, không có nhu cầu phải cập nhật thường xuyên hơn. Nếu dịch tái phát mạnh, dĩ nhiên có thể sẽ có bản tin đặc biệt lại.
Cũng phải ‘thành thật khai báo’, già rồi nên cũng hơi mệt...

BẢN TIN ĐẶC BIỆT # 16: 2/5/2020

CẬP NHẤT THỐNG KÊ DỊCH CORONA


Thời Điểm
Bị Nhiễm
Tỷ Lệ Gia Tăng (So với tuần trước)
Tỷ Lệ
(So với tổng số dân)
Chết
Tỷ Lệ Chết
(So với số nhiễm)
Tỷ Lệ Gia Tăng (So với tuần trước)  
Khỏi
Tỷ Lệ Khỏi
(So với số nhiễm)
2/5
1.112.771
+ 23%
0,33%
64.931
5,8%
+ 27%
158.029
14,2%
25/4
903.202
+ 31%
0,27%
50.952
5,6%
+ 41%
90.261
9,9%
18/4
690.631
+ 38%
0,21%
35.944
5,1%
+ 92%
58.179
8,4%
11/4
501.272
+ 89%
0,15%
18.664
3,7%
+ 75%
27.239
5,4%
4/4
265.506

0,08%
6.786
2,6%

11.983
4,5%

Bảng thống kê trên cho thấy rõ ràng chiều hướng khả quan:
-       Số ca bị nhiễm vẫn tăng, nhưng đã giảm mỗi tuần trong suốt tháng Tư;
-       Số người chết cũng vẫn tăng, nhưng tỷ lệ tăng cũng đã giảm rất nhanh;
-       Tỷ lệ khỏi bệnh gia tăng nhanh nhất;
-     Tại New York, số tử vong trong một ngày đã xuống tới mức dưới 300 từ trên 800 cách đây hai tuần.

SỐ TỬ VONG KHÔNG CHÍNH XÁC?
Một bác sĩ Minnesota, ông Scott Jensen, đã lên tiếng chất vấn sự chính xác của các thống kê về số tử vong tại Mỹ.
Theo ông Jensen, mùa này cũng là mùa cúm thường niên của Mỹ, số người chết cả ngàn là thường. Tuy nhiên, trong vụ dịch corona này, hình như tất cả những người bị chết vì triệu chứng cúm đều bị tự động liệt kê vào danh sách tử vong của COVID.  Có những trường hợp như bị ung thư thời kỳ cuối, nhưng khi gần chết có ho và sốt thì cũng là chết vì dịch luôn. Thậm chí bị tai nạn xe hơi chết mà khi khám nghiệm tử thi thấy có vi khuẩn thì cũng được khai là chết vì COVID luôn.
Đúng ra thì khi có người bệnh và đặc biệt là khi chết, phải thử nghiệm và xác định cho chính xác nguyên nhân chết, nhưng trong tình trạng đại nạn và đại loạn hiện nay, chẳng ai rảnh để làm chuyện này, nên cứ chết vì cúm là bệnh viện và bác sĩ tự động liệt vào COVID ngay, nhất là mỗi lần có bệnh nhân chữa trị hay chết vì COVID là bệnh viện và bác sĩ lại được Nhà Nước trả ít tiền, có thể lên tới 30.000 đô một người.


CHỐNG CẤM CUNG
Tiếp theo lệnh của thống đốc Gavin Newsom đóng cửa các bãi biển Nam Cali, hàng ngàn người đã xuống đường, biểu tình chống lệnh tại bãi biển Huntington Beach. Dân Cali cũng … vui. Cả vạn cơ sở kinh doanh, công ty, hãng xưởng đóng cửa, cả triệu người thất nghiệp, không một người nào xuống đường phản đối. Bãi biễn đóng cửa, cả ngàn người xuống đường biểu tình phản đối ngay. Ở nhà ra, ăn tiền thất nghiệp, tiền cứu trợ, phơi nắng bãi biển dù sao cũng tốt hơn phải đi làm.

Trên toàn quốc, hơn một nửa các tiểu bang đã bắt đầu cho mở cửa lại, tuy mức mở cửa khác biệt tùy tiểu bang.
Ngay cả thống đốc New York cũng đã phải cho biết New York sẽ cứu xét việc mở cửa tiểu bang lại trong vài tuần nữa. Nhưng thị trưởng New York ngay sau đó, phản bác, cho rằng việc mở cửa New York là chuyện vài tháng nữa chứ không phải vài tuần nữa.



BÁC SĨ FAUCI LẠC QUAN VỀ THUỐC REMDESIVIR
Bác sĩ Fauci đã cho biết ông cảm thấy lạc quan khi thấy thuốc Remdesivir của công ty Gilead đang nghiên cứu đã chứng tỏ có thể có khả năng trị được dịch COVID.

Ông Fauci nói về một thử nghiệm trên khoảng 1.000 người bị nhiễm trong đó đa số đã được khỏi bệnh trong vòng trung bình 11 ngày.  Bác sĩ Michael Saag, khoa trưởng khoa Y Tế Toàn Cầu của Đại Học Alabama cũng đã xác nhận kết quả thử nghiệm rất khả quan.
Tất cả dĩ nhiên chưa được chính thức xác nhận bởi FDA là cơ quan quản trị thuốc của Mỹ. Vì còn trong giai đoạn mới ra, đang thử nghiệm nên giá rất đắt. Hãng Gilead hy vọng sẽ được FDA phê chuẩn, sẽ sản xuất hàng triệu liều đầu năm tới cho các bệnh viện, khi đó giá sẽ hạ mạnh.
Kẻ này không phải là bác sĩ, càng không phải là chuyên gia nghiên cứu về dịch cho dù có vào internet đọc tin tức, nên không dám lượng giá về các tin trên, càng không hồ đồ tố cáo bất cứ ai có gian ý gì. Đặc biệt là bác sĩ Fauci đã là giám đốc cơ quan kiểm dịch National Health Institute từ thời TT Reagan và đã được giới y học rất tôn trọng. Ông đã nhiều lần ca ngợi việc TT Trump đã có những quyết định chặn du nhập vào Mỹ sớm, giới hạn được việc phát tác ra dịch Tầu cộng, nhưng cũng đã nhiều lần phát biểu quan điểm không trùng hợp với TT Trump.
Tin giờ chót, cơ quan FDA đã cho phép các bệnh viện dùng thuốc Remdesivir trong trường hợp nguy kịch khẩn cấp để chữa trị bệnh dịch.
TT Trump đã thông báo tin này, đứng giữa hai ông Tổng Giám Đốc hãng thuốc Gilead và Giám Đốc FDA.

TTDC CA TỤNG TRUNG CỘNG VÀ VIỆT CỘNG
CNN đã có bài phóng sự đặc biệt về vi khuẩn Tầu cộng, được thực hiện ngay tại Vũ Hán. Cho thấy hình ảnh cuộc sống hàng ngày tại Vũ Hán vẫn gần như bình thường, với thiên hạ ra đầy đường, đi làm những công chuyện thường ngày, tuy ít người hơn trong tình trạng bình thường, và tất cả đều đeo khẩu trang.
Điểm đặc biệt là CNN tin tưởng tuyệt đối vào thống kê chính thức của chính quyền CSTC đưa ra, và từ đó nức nở ca tụng việc TC đã thành công, kiểm soát được nạn dịch. Đi xa hơn nữa, CNN còn thêm mắm thêm muối rằng nhiều nước trên thế giới đang ‘học kinh nghiệm kiểm soát dịch của TC’.
Washington Post cũng nức nở ca tụng CSVN tương tự vì KHÔNG có ai chết vì dịch tại VN hết.
Theo kẻ này, đề nghị của CNN và WaPo tuyệt hảo, đúng là gương mẫu mà TT Trump cần làm theo ngay:
-        tổng thống, thống đốc cấm không ai được họp báo gì hết,
-        không cho các bác sĩ Fauci hay Birx nói gì hết;
-        cấm tất cả các bệnh viện và bác sĩ không ai được nói gì về tình trạng bệnh dịch;
-      cấm tất cả các báo và TV không được loan tin phản động mà chỉ được loan tin chính thức của Tòa Bạch Ốc;
-        tất cả thống kê về bệnh dịch đều phải do Tòa Bạch Ốc xào nấu rồi cung cấp.
Bảo đảm theo mô thức này, Mỹ sẽ kiểm soát được tình trạng vi khuẩn giỏi hơn TC và VC nhiều, zero ca nhiễm và zero người chết trong tuần tới.

TTTN BÊNH VỰC TRUNG CỘNG
Trong câu chuyện COVID, dân tỵ nạn ta đang thấy một hiện tượng mới rất ý nghĩa: những cụ tỵ nạn cuồng chống Trump và TTTN (Truyền Thông Thông Ngôn) đã chọn thế đứng rõ ràng: chống Trump đến cùng trong khi khai thác và phổ biến những tin có tính bênh vực/bào chữa cho TC.
Ai cũng biết TT Trump đang cho điều tra về việc vi khuẩn xuất phát từ đâu, và ông đã công khai nói ông nghi ngờ có thể từ phòng thí nghiệm Vũ Hán. Từ lâu nay, TC, WHO, và nhiều người thân TC đã mau mắn lên tiếng cải chính cho là vi khuẩn không xuất phát từ Vũ Hán, không phải là ‘nhân tạo’.
Tuần qua, kẻ này đã liên tục nhận được hàng loạt emails của vài cụ tỵ nạn bôi bác TT Trump ‘nói láo’ nữa, và khẳng định chắc như đinh đóng cột là vi khuẩn không phải do TC chế ra hay sơ xuất để thoát ra từ phòng thí nghiệm, nhưng không hề cho biết các cụ đã điều tra bằng cách nào hay chỉ lập lại tin của Tân Hoa Xã.
Câu hỏi cho các cụ: các cụ muốn VN là ngôi sao nhỏ thứ mấy trên lá cờ TC?

DỊCH CORONA: AI LÀM GÌ?
Trận dịch của thế kỷ đang tàn phá cả thế giới và cả nước Mỹ. Nếu ta đọc báo và coi TV thì đầu óc sẽ rối bù vì cả vạn tin trái ngược, hầu hết do tính phe phái vì chính trị Mỹ chưa bao giờ phân hóa như bây giờ. Ta thử xem qua trong tình trạng hiện hữu của dịch, ai đang làm gì?
-      Dân Mỹ đang lo sót vó vì dịch vẫn còn đó, nhưng mặt khác cũng bắt đầu nhàm chán, bực mình vì những biện pháp cấm cung quá gắt gao trong khi số người bị nhiễm và chết tuy vẫn tăng, nhưng tăng chậm hơn nhiều. Dân Mỹ với bản chất phiêu lưu, trân quý tự do cá nhân hơn bất cứ gì khác, nhiều người đã không chấp nhận phải trả cái giá quá cao như vậy. Gần 30 triệu dân ‘cao bồi’ Texas KHÔNG chấp nhận bị nhốt hết trong nhà khi cả tiểu bang có chưa tới 0,1% người bị nhiễm và 0,002% tử vong (tức là trong 1 triệu người, có 20 người chết vì corona, nhưng lại có 150 người chết mỗi năm vì tai nạn xe hơi mà không ai nghĩ đến chuyện cấm xe chạy hết).
-      TT Trump thì đang loay hoay chống đỡ nhưng quyền hành bị giới hạn, chỉ làm được một việc là họp báo mỗi tuần để báo cáo và trấn an với những tin lạc quan, để rồi bị chửi là nói láo. Nếu TT Trump ngược lại, tuyên bố còn nguy lắm, sẽ chết cả vạn người nữa, thì dĩ nhiên cũng không thoát nạn ‘nói láo’, sẽ bị tố là hù dọa. Binh đường nào cũng bị phe đối lập, TTDC và đám con nuôi TTTN (truyền thông thông ngôn) đánh tới cùng thôi.
-      Phe DC, đặc biệt là trong quốc hội, lo hâm lại nồi cháo heo điều tra. Ủy Ban Ngoại Giao Hạ Viện đã chính thức mở cuộc điều tra về việc TT Trump cắt ngân khoản trợ cấp cho Tổ Chức Y Tế Quốc Tế WHO. Kẻ này gãi đầu gãi tai không hiểu điều tra cái gì? Quyền không đóng góp hay đóng góp và đóng góp bao nhiêu, hoàn toàn là quyền của Hành Pháp, của tổng thống. Trong khi đó thì Ủy Ban Tình Báo chuẩn bị mở cuộc điều tra về việc TT Trump đối phó với dịch trong những ngày đầu (trong những ngày đầu, chỉ có TT Trump lo đối phó với dịch nên mới điều tra được, còn phe đối lập DC chẳng làm gì hết, mặc bận lo đàn hặc, nên không có gì để điều tra).
-      Cụ Biden trốn dưới hầm nhà, trên nguyên tắc là tránh corona, sự thật là trốn bà Tara Reade và bớt chường mặt ra để tránh nói sai, nói nhầm, nói lộn.
-      TTDC (truyền thông dòng chính Mỹ) một mặt loan những tin kinh hoàng nhất để hù dọa, mặt khác thì xúm vào công kích bất cứ câu nói nào, bất cứ hành động nào của TT Trump, liên tục từ hơn ba năm qua. Trong vụ dịch, TTDC bắt đầu viết về dịch COVID từ đầu tháng hai, nhưng tất cả đều có ý giảm thiểu mức nguy hại của dịch, tất cả, từ Washington Post đến New York, từ CNN đến USA Today, đều cho là dịch cúm không có gì phải hoảng hốt, lo ngại. Qua cuối tháng Hai thì chú tâm nhiều hơn nhưng bắt đầu đổi giọng. Qua tháng Ba thì lật lọng 180 độ, cho là đại dịch nguy hiểm nhất, rồi đồng thanh hợp ca bài Trump lơ là, ngu dốt không ý thức được mối nguy của dịch.
-      TTTN (truyền thông thông ngôn Việt) vẫn hung hăng lo dịch thuật TTDC. Mới đây, có cụ còn hăng tiết vịt hơn, giờ này vẫn thổi Obama. Cụ hạ bút:
“… Nhớ lại trận dịch Ebola (bắt đầu tháng 3, 2014) đã xảy ra tại các nước West Africa, sau đó lây lan qua Guinea, Sierra Leone và Liberia. Với 29  ngàn người nhiễm bênh và 12 ngàn người chết, con số rất nhỏ so với CCP Virus lần này. Đấy là nhờ tài lãnh đạo của nước Mỹ, dưới thời Obama, ông đã nhanh tay dập dịch. Ông không để cho dịch tràn vào nước Mỹ, TT Obama đã gởi qua Châu Phi gần 2 sư đoàn lính với đầy đủ dụng cụ y khoa, thuốc men, thiết bị y tế... để đánh trận dịch ngay tại nơi nó xuất phát. Và sau gần 2 năm, quân ta toàn thắng trở về, chỉ có 2 chiến sĩ hy sinh.
Còn lần này thì sao? Ông Trump có hơn 3 tháng để hành động nhưng vẫn dửng dưng, ung dung tự tại, chờ cho dịch vào nước Mỹ mới ra tay thì đã quá muộn.
Con số người nhập viện chưa chậm lại, số người chết chưa ngừng tăng, thế mà ông lại sắp cho mở cửa. Không dám làm trực tiếp, ông gián tiếp khuyến khích những người ủng hộ mình xuống đường đòi mở cửa.
Cái tài của cụ này là trong một đoạn ngắn mà đã có thể nhồi nhét cả vạn chuyện phịa hay dốt. Phịa hay dốt chỗ nào? Đây nhé:
-      Ebola phát sinh ra từ Guinea, Sierra Leone và Liberia, chính là 3 nước trong vùng ‘West Africa’, chứ không phải “đã xảy ra tại các nước West Africa (?!), sau đó lây lan qua Guinea, Sierra Leone và Liberia. Xem lại bản đồ Phi Châu trước khi bàn chuyện đi, cụ ơi.
-      Ebola phát sinh ra từ năm 1976, tới năm 2014 tức là 40 năm sau, thế giới đã có đủ loại thuốc trị. Vài xứ Phi Châu vì quá nghèo dĩ nhiên vẫn không trị được vì không có thuốc và hệ thống y tế quá thô sơ, giống như vẫn chưa trị được sốt rét, là bệnh cả thế giới đã chặn được từ lâu rồi. TT Obama gửi có 3.000 lính công binh (chứ không phải 2 sư đoàn!) để giúp xây và điều hành bệnh viện dã chiến, và một ít bác sĩ quân y là xong. Dù vậy vẫn mất tới 2 năm, khoe cái nỗi gì? Các xứ Phi Châu hoan hỷ đón nhận sự giúp đỡ của Mỹ, nhưng Trung Cộng bác bỏ ngay việc TT Trump đề nghị gửi chuyên gia y tế qua giúp vì sợ lộ số nạn nhân thật sự.
-       Corona là dịch mới phát tác, không ai biết là dịch gì, từ đâu ra, không ai biết cách chữa. Trên thế giới, hơn 200 quốc gia bị đánh, hơn ba triệu người bị nhiễm, hơn 200.000 người chết. Nếu là Trump bất tài thì phải nói hơn 200 nguyên thủ quốc gia khác đều bất tài hết ráo, trong khi cả mấy triệu bác sĩ trên thế giới cũng bất tài luôn.
-       TT Trump có “ba tháng để hành động nhưng vẫn dửng dưng? Xin đưa ra bằng chứng cụ thể với đầy đủ ngày tháng đi. Tôi thách đấy! Nếu không biết thì cứ tự do tham khảo bài viết trên DĐTC tuần trước: BÀI 121: TÓM LƯỢC DIỄN TIẾN ĐỐI PHÓ DỊCH COVID.
-         TT Trump “sắp cho mở cửa lại? Không dám làm trực tiếp”? Cụ này dốt đặc cán mai về Hiến Pháp Mỹ mà vẫn thích bàn. Tổng thống chẳng có quyền đóng cửa hay mở cửa gì ráo, không tin hỏi CNN đi:


-       Nói tóm lại, cho rằng số người chết vì Ebola rất ít vì ‘tài của TT Obama’, trong khi chết vì COVID rất nhiều vì ‘sự bất tài của TT Trump’ chỉ chứng minh cái tính phe đảng vừa dốt vừa mù đáng tội hơn là đáng chê.
 AI CHỊU TRÁCH NHIỆM?
TT Trump họp báo, gợi ý hỏi có thể chế biến thuốc tẩy trùng để trị dịch corona được không. TTTD mau mắn bôi bác ngay, tung in “TT Trump quảng cáo thuốc tẩy trùng uống thẳng vào bụng có thể trị được dịch”. Cả trăm người dân hoang mang, có ít nhất một người đã chết vì uống thật.
Đây là nguyên văn câu nói của TT Trump: “And then I see the disinfectant where it knocks it out in a minute. One minute. And is there a way we can do something like that by injection inside or, or almost a cleaning? Because you see it gets on the lungs and it does a tremendous number, so it will be interesting to check that. So that you're going to have to use medical doctors. But it sounds, it sounds interesting to me. So we'll see”.
Đọc câu này, nếu thông thạo tiếng Anh, có thể nghĩ đó là TT Trump khuyến cáo thiên hạ uống thuốc tẩy trùng sẽ trị được COVID không? Nếu không thì ai chịu trách nhiệm? Có phải TTDC đã xuyên tạc khiến nhiều người tưởng TT Trump giới thiệu thuốc thật?

TTDC TIẾP TỤC XUYÊN TẠC
Trong bản tin trước, có đề cập đến việc bà bác sĩ Birx than phiền TTDC chạy tít với ý đồ xuyên tạc, gây hoang mang trong quần chúng.
Bây giờ, xin cống hiến quý độc giả một bằng chứng cụ thể.
Báo Washington Post ngày 1/5/2020 chạy tít khổng lồ “… there is no evidence of accidental release”. Nhưng trong bài viết thì lại loan tin khác: “… the [Intelligence Community] statement pointedly declined to rule out the possibility that the virus had escaped from the complex of laboratories in Wuhan that has been at the forefront of global research into bat-borne viruses linked to multiple epidemics over the past decade.
Cái tựa thì khẳng định chắc chắn không có bằng chứng gì là vi khuẩn đã thoát từ phòng thí nghiệm Vũ Hán, trong khi bài viết thì nhìn nhận chuyện vi khuẩn thoát là chuyện không thể bác bỏ.
Đúng như bà Birx đã nhận định, đại đa số thiên hạ không có thời giờ đọc hết các bài báo mà chỉ lướt qua các cái tựa thôi. Và đó chính là chủ đích xuyên tạc của TTDC. Và trong số những người mắc mưu -hay cố tình theo TTDC?- là các cụ tỵ nạn cuồng chống Trump.

ĐẢNG DC ĐÒI THẢ TÙ NHÂN
Các dân biểu DC trong Hạ Viện lên tiếng kêu gọi thả càng nhiều tù nhân càng tốt để tránh chuyện COVID tràn vào nhà tù giết tù nhân.
Đó là nội dung bức thư do dân biểu Jerrold Nadler, chủ tịch Ủy Ban Tư Pháp ký gửi bộ trưởng Tư Pháp.

SÁNG KIẾN CỦA ĐẢNG VÚ EM
Tại tiểu bang Michigan, là tiểu bang do đảng DC nắm quyền qua bà thống đốc Whitmer, bộ Y Tế tiểu bang mới thông báo sẽ cấp ‘bao cao su’ miễn phí cho bất cứ ai ‘có nhu cầu’.
Quả là Nhà Nước Vú Em biết lo cho dân đủ kiểu. Trong thời buổi cấm cung vì dịch, tất cả phải ở nhà, Nhà Nước Michigan đã tính dân Michigan ở nhà chắc sẽ không có chuyện gì khác làm ngoài việc sản xuất tí nhau, nên đã lo xa, sợ Michigan năm tới sẽ bị nạn nhân mãn, dân số tăng quá nhanh, nên tình nguyện tặng bao cao su miễn phí cho tất cả mọi người. Bằng tiền thuế của dân dĩ nhiên. Nghĩa là những cụ già hết gân phải đóng thuế để Nhà Nước Michigan có tiền mua bao cao su cho các anh chị Detroit, mà đại đa số là dân da đen xài cho cho đỡ buồn trong lục bị bà thống đốc nhốt trong nhà.
Kẻ này hoan nghênh ý nghĩ lo cho dân này hết mình, chỉ thắc mắc Nhà Nước Michigan vẫn duy trì lệnh cách ly, mọi người phải đứng/ngồi/nằm cách xa nhau hai thước, vậy thì có bao cao su làm chi dzậy?