THƯ NGỎ CỦA DĐTC

THƯ NGỎ CỦA DIỄN ĐÀN TRÁI CHIỀU


    Số DĐTC này đánh dấu sinh nhật đúng 6 tuổi của diễn đàn, ra đời ngày 30/12/2017:



    Thời gian vun vút vọt qua cửa sổ. Tưởng âm thầm đóng cửa sau vài tuần hay giỏi hơn, vài tháng, không ngờ vẫn thọ tới mấy năm. Tuần này đăng bài thứ 314. Số lượt đọc đã leo lên gần mức 12 triệu, chia làm 6 năm, vị chi gần 2 triệu một năm, hay gần 40.000 lượt coi trực tiếp mỗi tuần (trong vài tuần gần bầu cử TT năm 2020, số lượt đọc đã vọt lên tới gần 80.000 mỗi tuần), chưa kể những lượt coi gián tiếp qua các diễn đàn khác, các YouTube, các đài TV Việt ngữ, báo và tạp chí đăng lại, và các emails cá nhân.

    Quan trọng hơn số lượt đọc, Diễn Đàn Trái Chiều đã có chỗ đứng vững vàng trong cộng đồng, khi cả chục ngàn độc giả trung kiên vẫn không bỏ rơi, mà lại tiếp tục gia tăng, chẳng phải ở Mỹ không mà ngay cả ở tận quê nhà, với trung bình hơn 5.200 lượt đọc mỗi tuần, bất chấp 'tường lửa' của VC.

    Số người ghét không ít, nhưng có điều đáng ghi nhận: số lượng emails gửi tới sỉ vả, bôi bác đã giảm nhiều, vẫn còn nhưng không bao nhiêu, không hiểu vì họ chửi mãi mỏi tay gõ máy nên ngưng, hay họ nhận ra những chửi bới của họ ngày càng vớ vẩn, vô căn cứ, vô nghĩa, vô giá trị và... vô duyên. 

    Mới đây, nhân một bài bàn về chuyện 'Vẹt tị nạn chống Trump', một vài con vẹt tị nạn bị chạm nọc, nhẩy nhổm tung hai ba bài công kích VL lên mạng emails của cộng đồng, với văn phong ‘lịch sự’ kiểu mỉa mai, xỏ lá, đểu cáng, thiếu nghiêm chỉnh, tố cáo VL “hỗn láo với cộng đồng (?), nhục mạ VNCH (??) và ca tụng VC-GH (???)”!!!, xuyên tạc VL dám gọi tất cả dân tị nạn là 'vẹt', lại còn khuyên VL "chấn chỉnh để giữ TƯ CÁCH của chính mình"! Công kích đúng là vớ vẩn không đáng để VL mất thời giời trả lời hay phản bác. Với VL, quan trọng gấp bội là số lượt đọc DĐTC khắp 5 châu, chứ không phải hai ba cái emails chửi nhảm của những người trình độ và tư cách thấp kém.

    Diễn Đàn Trái Chiều trân trọng đa tạ quý độc giả đã chiếu cố, chịu khó đọc những bài mà không ít người than là quá dài. Cũng phải ghi công các độc giả đã tích cực góp ý mỗi tuần, khiến diễn đàn trở nên phong phú, đa dạng hơn mà vẫn nghiêm chỉnh, càng thu hút thêm độc giả. Thêm độc giả là đủ vui, dù chẳng thêm một xu nào vào túi.

    Vũ Linh này trông chờ quý độc giả tiếp tục ủng hộ để diễn đàn còn hiện diện, còn mang một cái nhìn trái chiều vào cộng đồng để cộng đồng có dịp thấy thêm khía cạnh khác của thời sự chính trị Mỹ, ngoài cái nhìn của truyền thông loa phường Mỹ, được đám vẹt cung cúc nhai lại một cách máy móc, với ngôn ngữ Gú-Gồ hay ngôn từ Bùi Hiền, nhiều khi đọc mà chẳng hiểu gì, để có quyết định sáng suốt nhất cho chính mình khi tham gia vào chính trường Mỹ qua các bầu bán từ cấp liên bang tới tiểu bang tới địa phương, nhất là trong năm tranh cử 2024.

    Nhân dịp năm mới dương lịch, Diễn Đàn Trái Chiều kính chúc quý độc giả một năm yên vui, đầy đủ sức khoẻ, và nhiều thành công.