THƯ NGỎ

THƯ NGỎ KÍNH GỬI QUÝ ĐỘC GIẢ


    Tuần lễ tới này đánh dấu Diễn Đàn Trái Chiều thọ đúng 4 tuổi, khi ra mắt cùng quý độc giả qua số đầu tiên phát hành ngày 30 tháng 12 năm 2017.

    Kể cũng lạ. Khi phát hành số đầu tiên, kẻ này nghĩ biết đâu diễn đàn này sẽ chung số phận với biết bao kinh doanh của dân ta, ‘tưng bừng khai trương, âm thầm đóng cửa’! Nhưng may thay, vẫn chưa đóng cửa, vẫn ồn ào hô hoán tiếng nói trái chiều, bất kể không ít người bực mình.

    Bốn năm với diễn đàn, kẻ này rút được nhiều bài học khó quên. 

   Truyền thông dòng chính của Mỹ ngày càng sa lầy trong phe đảng, càng nhắm mắt ủng hộ một tổng thống vô địch về lờ mờ, lẩm cẩm và sai lầm, mang đến cho dân Mỹ hết tai họa này đến thảm nạn nọ. Mà rồi không ít dân ta trong cộng đồng cũng vẫn theo gương truyền thông Mỹ, nhắm mắt tung hô ‘vạn tuế, vạn vạn tuế’!!! 

    Trước hết, hậu thuẫn cụ Biden quả thực là một chuyện khá khó hiểu. Nhưng đó là chuyện về cụ Biden, mà ta sẽ có dịp bàn lại trong một bài khác.

    Chỉ có thể có hai lý do giải thích những cái ‘vạn tuế’ quái lạ này. Trước tiên là tính phe đảng mù quáng có mắt mà không nhìn thấy gì, và sau đó là tính tự ái cá nhân, lỡ ghét Trump ủng hộ Biden thì không thể thay đổi lập trường được nữa, nghĩa là lỡ phóng lao thì sống chết phải theo lao, không thể nào nhận mình sai, đổi hướng được. Nếu cần thì cứ nói láo, phịa chuyện, vùi đầu dưới cát chối bỏ sự thật để bảo vệ thành kiến và cái ‘tôi’ của mình. Kẹt lắm, nói lý không lại thì... chửi tục. Đó là bản chất trong máu của con rồng cháu tiên, khác với dân Mỹ không biết tôn trọng 'cái tôi' của mình nên cứ thường hay xin lỗi lung tung.

    Chính vì những xuyên tạc, bôi bác của TTDC Mỹ và đám vẹt mà Diễn Đàn Trái Chiều này đã ra đời: để thiên hạ thấy ngoài cái ‘sự thật’ bá láp của truyền thông Mỹ, còn có một ‘sự thật’ khác mà đám truyền thông phe đảng đó giấu nhẹm, mà diễn đàn này phải trương ra cho thiên hạ xem. Tin sự thật nào, đó là quyền của mỗi người, nhưng ít ra thì diễn đàn này cũng đã giúp cho họ có sự lựa chọn.

    Mục tiêu là vậy, có thành công không?

   Chỉ nhìn vào việc diễn đàn vẫn chưa âm thầm đóng cửa thì đã thấy đó là dấu hiệu của… chưa thất bại!

    Ngoài ra, nếu nhìn vào tổng số lượt đọc -không phải tổng số người đọc- hiện nay đã lên tới gần 8 triệu, hay là xấp xỉ gần 2 triệu một năm, hay trên dưới 40.000 một tuần, dĩ nhiên chưa kể các lượt đọc gián tiếp qua các trao đổi của các cá nhân, tổ chức, hội đoàn, báo chí, YouTube, diễn đàn khác. Bao nhiêu người đọc gián tiếp như vậy, kẻ này chẳng thể nào biết được, tuy nhiên không quan trọng, chỉ biết có rất nhiều người đọc là đủ vui rồi. Cho dù người đọc nhiều hay ít cũng chẳng thêm bớt được một xu nào vào tiền chợ mỗi tuần. Tất cả mọi người đều đọc và chuyển tiếp miễn phí, Disqus là trang chủ của diễn đàn này không trả tiền theo số lượt đọc, like hay không like, cũng chẳng có quảng cáo hay nhà bảo trợ nào cho một xu. 

    Tất nhiên, diễn đàn này cũng nhận được không ít emails, góp ý, sỉ vả, bôi bác, miệt thị, nhục mạ. Chuyện bình thường thôi! Nhưng cũng cảm thấy thất vọng khi các sỉ vả chỉ là loại rác rến vớ vẩn, vô căn cứ, vô giá trị, nhiều khi thô tục, tiêu biểu cho câu ‘văn là người’, có tính công kích cá nhân mà chưa ai có khả năng viết được một bài phản bác nghiêm chỉnh mang tính thuyết phục. 

    Cũng có cả những thất vọng còn lớn hơn nữa khi thấy một vài người ủng hộ DĐTC và VL ra trò, nhưng chỉ vì một vài góp ý không được đăng là tự ái bị chạm, cái ‘tôi’ khổng lồ bị sứt mẻ, trở mặt sỉ vả nhục mạ Vũ Linh ngay, ăn không được lo đập phá tối đa, vào diễn đàn ‘vote down’ các góp ý ủng hộ diễn đàn, lên facebook của mình chửi bới VL, rủ rê bạn bè tẩy chay DĐTC. Chứng tỏ trong cộng đồng, không ít người mở mắt ra không nhìn thấy gì khác ngoài 'cái tôi' vĩ đại, phá phách hết sức trẻ con vô trách nhiệm dù tóc đã muối nhiều hơn tiêu.

    Gần đây, đã có vài góp ý của độc giả, khuyến khích kẻ này viết bài tiếng Anh trên diễn đàn cho giới trẻ tị nạn thế hệ hai vì phần lớn chúng đều ủng hộ quan điểm cấp tiến của đảng DC. Kẻ này đã không chia sẻ quan điểm này. Bỏ qua việc cá nhân sẽ không đủ thời giờ để viết thêm bài tiếng Anh, kẻ này nghĩ truyền thông Mỹ cũng đã có quá nhiều tiếng nói bảo thủ, vạch rõ những sai lầm hay gian trá của phe cấp tiến rồi, không cần DĐTC phải có bài viết tiếng Anh. Cái cộng đồng có chưa đủ là một tiếng nói trái chiều bằng tiếng Việt.

    Đám trẻ tị nạn, tiêu biểu là đám PIVOT, đã được trường Mỹ 'cải tạo' cả hai chục năm trời, khó mà một vài bài của TTDC có thể lay chuyển được chúng. Có viết chúng cũng sẽ không đọc như chúng không bao giờ dám coi Fox News. Một phần vì tự cao tự đại hão, khinh thường tất cả những ý kiến khác là ngu xuẩn, phần khác là sợ, không dám coi vì sợ lập trường bị xoay chuyển, chao đảo. 

    Những chuyện vui buồn kể ra không hết, chỉ biết cho đến nay diễn đàn vẫn chưa âm thầm đóng cửa vì vẫn còn rất nhiều người tìm đọc, vì ‘ông giời’ vẫn còn cho sức khỏe và ‘bà chủ’ vẫn còn cho cơm ba bữa để ngồi gõ lóc cóc lai rai.

    Dù sao, cũng không thể nào không có lời chân thành cảm tạ cả trăm, cả ngàn độc giả khắp nơi đã ủng hộ, kể cả các độc giả phải vượt ‘tường lửa’ trong nước.

    Còn viết được ngày nào, vui ngày đó! Ngày nào đầu óc lủng củng như cụ Biden thì sẽ treo bút chứ không cố bám víu viết bậy bạ như cụ đâu.

    Qua năm mới, xin cầu mong dịch dơi Tầu cộng sẽ về hang động lại, hết gây hại cho cả thế giới. Và xin kính chúc quý độc giả và gia quyến một năm an bình và thành công.