Bài Khách- Văn Nguyễn (4)

TRUMP TRANH CỬ VỚI AI (BÀI 4)
“Mè ơi hãy mở ra!”
“Sesame, open yourself - Sésame, ouvre-toi”
(Người viết chỉ gởi cho DĐTC. Nếu được phổ biến và trích dẫn xin ghi rõ nguồn 
Diễn Đàn Trái Chiều. Xin đa tạ)

Câu thần chú 5 chữ giúp Trump chiến thắng 2020.
John Rockefeller Sr. (1839 – 1937) được xem là người Mỹ giầu nhất trong mọi thời đại (Wikipedia), đã nói “Người nghèo nhất mà tôi biết là người không có gì ngoại trừ tiền bạc” “The poorest man I know who has nothing but money” (PictureQuotes.com).
Từ 4 năm nay bao nhiêu tật hư nết xấu của Trump đều bị TTDC cường điệu tối đa để mọi người cùng ghét Trump. Họ cố tình lẫn lộn giữa một số cá tính riêng gây khó chịu cho người khác mà ai ít nhiều cũng có với MAGA rất hiệu quả.
Một kinh tế gia gốc Việt trong các bài giải ảo thường gọi Trump là “đại điếm” nhưng vẫn cầu mong cho Trump tái đắc cử vào 2020. Rất nhiều người khác cũng ủng hộ Trump vì họ biết đặt lợi ích lâu dài của quốc gia bên trên quyền lợi cá nhân và phe đảng.
Vào ngày 1-6-2020 Wapo đã tiên tri Trump sẽ phá kỷ lục thế giới nói dối 25 ngàn lần.
Googles cung cấp đến 220 triệu mẩu tin Trump chửi TTDC là Fake News.
Trump còn tự hào đã phát minh ra từ này.
Trump Claims He Invented the Term “Fake News”
TTDC cũng liệt kê phát biểu này vào 1/25000 câu nói dối của Trump. (1)
Người bình thường đọc tin hàng ngày cũng giống như thân gái 12 bến nước, trong nhờ đục chịu, biết tin ai mô.
Tôi khâm phục Trump nhất ở biệt tài dạy dỗ con cái. Các con của Trump đều giầu có cả nhưng ai nấy đều có sự nghiệp riêng và biết đóng góp cho xã hội.
Ngày 23-7-2020 Wapo đã nhận định Trump đặt trọng tâm vào giáo dục để săn tìm chiến thắng.
Trump trains his eyes on education as he hunts path to victory.
Trump nói : Không có gì mà cộng đồng Mỹ gốc Phi ao ước hơn là tự do chọn trường. Joe Biden muốn chấm dứt tự do chọn trường. “There is nothing that the African American community wants more than school choice,” Trump said in a July 14 Rose Garden speech. “Joe Biden wants to end school choice.”
Thấy rõ lời này rất tai hại cho Biden, TTDC vội vã liệt kê vào số 1/25000 lần nói dối của Trump.

Trump’s sweeping accusation goes too far. We rate this Mostly False.  (2)
Động từ “to kowtow” trong tiếng Anh có xuất xứ từ kòutóu tiếng Hoa, Hán Việt đọc Khái Đầu, quỳ mọp xuống đất bái mệnh bề trên.
Bộ trưởng tư pháp Barr công kích một số đại công ty là “quỳ lạy” và “quân cờ” của TC.
The US attorney general, William Barr, has assailed the Walt Disney Company and Hollywood studios, accusing them of “kowtowing” to the Chinese Communist party.
The attorney general also lashed out at US technology companies including Google, Microsoft, Yahoo, Apple and Cisco, calling them “pawns of Chinese influence”. (3)
Ông Barr có dám phát biểu như thế mà không nắm trong tay bằng cớ hiển nhiên không.
Trong 13 năm, DĐTC đã làm công quả cúng dường cho bá tánh việc gạn đục khơi trong chính trị Mỹ.
Chắc hẳn chưa ai quên năm 2000, TT Bush con sau khi đếm phiếu đi đếm phiếu lại cả tháng trời, đã thắng PTT Al Gore đúng 537 phiếu (tại Florida), mang lại cho ông chiến thắng trên cả nước luôn.
Hiện nay, có xấp xỉ một chục tiểu bang có thể ngả qua DC hay CH, chưa ai biết được.
Tất cả các bài VL viết từ 13 năm qua, từ bài đầu tiên viết cho Việt Báo tới nay, còn lưu không thiếu một bài nào trên trang ‘Lưu Trữ’ của Diễn Đàn Trái Chiều. (VL- DĐTC 134)
Cầu Trời khấn Phật cho công trình tim óc công phu và lâu năm này được quý đồng hương, đặc biệt tại các tiểu bang chiến trường, biết đến và cân nhắc khi bỏ phiếu.
Chúng ta đang ở chỗ nào trong lịch sử. Có giống VNCH vào đầu năm 1975 không?
Nếu đem câu này ra hỏi bình luận gia David Limbaugh, em ruột của Rush Limbaugh, người được Trump trao tặng Huân Chương Tự Do trong buổi đọc diễn văn Tình Trạng Liên Bang ngày 4-2-2020, thì câu trả lời rất kinh hồn.
Những người ủng hộ Trump nhận ra chúng ta đang ở trong một cuộc chiến tranh vì sự tồn vong của tổ quốc – một cuộc chiến tranh không phải do ta phát động và ta sẽ thất trận nếu không đánh trả lại với tất cả con người của ta.
Những người ủng hộ Trump hiểu rằng một Joe Biden thất bại, dù ông có cực đoan hay không, sẽ là một con rối trong tay bọn quá khích. Nếu Trump thất cử, thì cơ hội cho con cháu của họ được sống trong tự do sẽ bị suy giảm nghiêm trọng.
Trump supporters realize we're in a war for the survival of the country - a war we didn't start and one we'll lose if we don't fight back with every fiber of our being.
Trump supporters understand that the failing Joe Biden, whether or not he's a radical himself, will be putty in the hands of extremists and that, if Trump loses this election, their children's chances of living in freedom drastically diminish. (4)
Chỉ có khoảng 60 triệu người tức 18% dân số Mỹ, các tiểu bang xôi đậu lại nắm quyền quyết định ai vào Bạch Cung. Người thắng chỉ hơn kẻ thua một tỷ lệ mỏng manh như lưỡi dao cạo (razor-thin margins).
Công minh mà nói cuộc bầu cử 2016 đã được quyết định chỉ bởi 77 ngàn lá phiếu trong số 136 triệu (tỷ lệ 0.05%).
Trump thắng Pennsylvania 0.7%,  Wisconsin 0.7%, Michigan với 0.2% số phiếu.
Nếu Clinton đã thắng tại 3 nơi này bà đã được 278 phiếu cử tri đoàn so với 260 của Trump.
So it's fair to say that the 2016 presidential election was decided by about 77,000 votes out of than 136 million ballots cast. According to the final tallies, Trump won Pennsylvania by 0.7 percentage points (44,292 votes), Wisconsin by 0.7 points (22,748 votes), Michigan by 0.2 points (10,704 votes). If Clinton had won all three states, she would have won the Electoral College 278 to 260. (5)
Bi kịch bi đát của Clinton là thua 22,748 phiếu tại Wisconsin trong khi có 93 ngàn người da đen nằm nhà. Nếu họ đã đi bầu thì bà có thêm 85 ngàn phiếu, 90% người da đen bỏ phiếu cho DC vào 2016. Năm 2016 chỉ có 59.6% người da đen đi bầu. Vào 2012 con số này là 66.6% vì họ muốn ủng hộ cho Obama. (6)
4/5 cử tri đi bầu lần đầu tiên tại 15 tiểu bang chiến trường vào 2020 là người da mầu.
There are a lot of new voters in the battleground states. And 4 out of 5 new voters there are people of color. (7)
DC có hàng hà sa số nhân vật trẻ hơn, tỉnh táo hơn, bản lĩnh hơn Biden để cử ra chạy đua với Trump. Nhưng Biden  là người DC tạm cần nhất vào lúc này để thôi thúc khối cử tri da đen mang tính quyết định.

Truyện cổ Andersen kể rằng có một hoàng đế bị hai tên lừa bịp bán cho một bộ long bào vô hình mà chỉ có trung thần mới nhìn thấy. Còn kẻ bất xứng không thể thấy được sự hoành tráng của nó. Ngài hãnh diện mặc vào bộ áo vô hình và đi ra ngoài cho toàn dân thiên hạ chiêm ngưỡng. Ai nấy đều trầm trồ khen lấy khen để. Chỉ có một thằng nhãi con dám la làng lên “Hoàng đế cởi trần chúng bay ơi!” Chỉ muốn độn thổ xuống đất, nhưng hoàng đế vẫn làm bộ oai phong đi tiếp.
The two swindlers mime dressing the emperor and he sets off in a procession before the whole city. The townsfolk uncomfortably go along with the pretense, not wanting to appear inept or stupid, until a child blurts out that the emperor is wearing nothing at all. The people then realize that everyone has been fooled. Although startled, the emperor continues the procession, walking more proudly than ever. Wikipedia.
Cơ quan thăm dò Rasmussen cho biết vào ngày 29-6-2020 có 38% cử tri tin trong đó 20% cử tri DC, 66% CH, và 30% độc lập nghĩ rằng Biden bị bệnh mất trí (dementia, tự điển y khoa Việt Nam dịch là “sa sút trí tuệ”). Có hơn phân nửa cử tri DC muốn Biden công khai hoá bệnh lý.
38% of Voters Think Biden Has Dementia. Most voters, including just over half of Democrats, feel it is important for the likely Democratic presidential nominee to publicly address the issue.
Twenty percent (20%) of voters in his own party think Biden has dementia. But that compares to 66% of Republicans and 30% of voters not affiliated with either major party. (8)
Ngày 5-11-1994 cựu TT Reagan (nhiệm kỳ 1981-1989) đã gởi thư cho quốc dân đồng bào thông báo ông bị bệnh Alzheimer, ông vẫn sống đến 1999.
Trong quá khứ Nancy đã từng bị ung thư ngực và tôi đã có nhiều cuộc giải phẫu trị ung thư. Chúng tôi thấy rằng qua công khai thông báo chúng tôi có thể nâng cao nhận thức của công chúng. Chúng tôi vui mừng nhờ đó nhiều người đã đi xét nghiệm và được chữa trị trong giai đoạn đầu và có thể quay về đời sống bình thường, khoẻ mạnh.
In the past Nancy suffered from breast cancer and I had my cancer surgeries. We found through our open disclosures we were able to raise public awareness. We were happy that as a result many more people underwent testing. They were treated in early stages and able to return to normal, healthy lives. (9)
Dementia khác với Alzheimer ở chỗ nào ? Theo WebMD :
Dementia là tên tổng quát chung của các chứng rối loạn não khiến  khó nhớ, khó nghĩ, khó kiểm soát cảm soát cảm xúc trong đó có Alzheimer.
Dementia is the name for a group of brain disorders that make it hard to remember, think clearly, make decisions, or even control your emotions. Alzheimer’s disease is one of those disorders, but there are many different types and causes of dementia. (10)
Vì Biden chưa chịu đi khám bệnh hay chưa công khai hoá bệnh tình nên nó chưa có một tên cụ thể như Alzheimer’s Disease, Vascular dementia, Dementia with Lewy bodies (thường có ảo giác, hallucinations), Frontotemporal Dementia, Creutzfeldt-Jakob Disease, Huntington's disease, Normal pressure hydrocephalus.
Một cựu TT bị bệnh AD nhưng sớm công khai hoá vì lợi ích chung. Một cựu Phó TT cũng bị bệnh mất trí nhưng dấu kín để cam tâm làm quân cờ cho DC.
Tôi có thể ủng hộ cho Biden vì nhiều nguyên do, nhưng tôi không thể giống như bọn nịnh thần trong “Hoàng đế cởi trần” giả mù giả điếc, không thấy, không nghe, không tin Biden đã loạn trí.
Nếu quý vị gặp vấn đề không biết phải chọn tôi hay Trump thì quý vị không phải là người da đen.
'If you have a problem figuring out whether you're for me or Trump, then you ain't black'
Wapo đã cố gắng cứu vớt lời hớ hênh rất tai hại này của Biden.
Nếu đặt câu này vào (ngữ cảnh) toàn cuộc nói chuyện trước đó trong 17 phút 21 giây, quý vị phải nhận ra Biden chỉ diễu cợt mà thôi.
When heard in the context of the previous 17 minutes and 21 seconds, you know that Biden is joking around.
www.washingtonpost.com › opinions › 2020/05/22 ›
Cựu chiến binh VNCH sau thời gian bị tù cải tạo của VC mới cùng gia đình đến Mỹ theo chương trình H.O. Họ ít than vãn về đời tù, coi đó làm động lực cho bản thân và con cháu theo đuổi American Dream.
Conservatism thường được dịch là “bảo thủ” (Hán Việt) với ngụ ý “cổ lỗ sỹ” và chậm tiến, ù lỳ không chịu canh tân cho phù hợp với thời đại mới.
Conservatism is the disposition to preserve or restore what is established and traditional and to limit change.
Conservatism là khuynh hướng bảo tồn hay phục hồi tập quán và truyền thống, hạn chế thay đổi.
Conservatism cũng có thể dịch là “duy trì nền nếp cha ông” hay “bảo tồn truyền thống”.

Cô gái trẻ da đen Candace Owens (sinh năm 1989) đã đi từ chỗ chống đối Trump kịch liệt sang ủng hộ ông. Cô chỉ muốn được suy nghĩ tự do. Cô không chấp nhận phong trào hễ là phụ nữ và da đen thì phải đeo vào đầu vòng kim cô DC. Candace là một trong nhiều tấm gương thanh niên da đen trí thức ngộ ra TT Trump mới có lời giải đáp giải pháp cụ thể cho sự vươn lên của cộng đồng da đen.
Cô khâm phục những người Mỹ gốc Á Châu có quá khứ tù đầy nhưng biết tiến lên.
Tôi không thể nhớ ra người gốc châu Á nào mà tôi tình cờ gặp nói về các trại tù tập trung. Nhưng đồng bào da đen luôn luôn muốn nói với tôi về nạn nô lệ.
I can't think of the last Asian that I ran into that talked about internment camps. But black people always want to talk to me about slavery.
Ông của tôi dạy tôi về “bảo tồn truyền thống”. Lúc đó tôi không biết nó được gọi như thế. Tôi không biết đó là những nguyên tắc của “bảo tồn truyền thống”. Ông tôi bắt đầu cuộc sống trên một nông trại thuộc sở hữu chung của nhiều người. Ông làm việc cần mẫn từ khi lên năm tuổi, hái bông và phơi thuốc lá trên cánh đồng. Ngày nay ông làm chủ nông trại đó.
I learned conservatism through my grandfather; I didn't know that was the name. I didn't know these were conservative principles. Starting his life on a sharecropping farm. Working tremendously hard. Five years old, picking cotton and laying tobacco out to dry on a farm, and today he now owns that farm.
Lý do mà chúng ta chứng kiến có nhiều người bỏ chạy khỏi Phe Tả - tôi gọi họ là những người tỵ nạn liberal giống như bản thân tôi, là vì (Phe Tả) không cho phép các bạn có tự do tư tưởng. Nếu bạn đồng ý với họ 95% và bất đồng 5%, bạn sẽ bị vạ tuyệt thông. Bạn không được phép là liberal nữa. Bạn không được phép là DC nữa.
The reason that we're seeing so many people flee the Left - I like to call them liberal refugees, like myself - is because they do not allow you to think freely. If you agree with them 95 percent and disagree on 5 percent, you are essentially excommunicated. You're not allowed to be a liberal anymore. You're not allowed to be a Democrat anymore.
Sai lầm trầm trọng nhất của phe bảo thủ là trao vào tay phe tả hệ thống nhà trường. Khuôn viên đại học ngày nay theo nghĩa đen là trại tập trung tẩy não liberal.
Conservatives biggest mistake was handing over the school system to the left. College campuses today are literally liberal indoctrination camps. (11)
Candace không ủng hộ George Floyd và việc truyền thông phong ông thành thánh tử vì đạo cho nước Mỹ da đen.
In a controversial 17-minute long video shared on Twitter on June 3, Owens said that she does not "support George Floyd and the media's depiction of him as a martyr for black America.” (12)
Người thứ hai bài này xin đề cập, tiêu biểu do phong trào thanh niên da đen trí thức “trái chiều” là Rob Smith, một người đồng tính, cựu chiến binh chiến trường Iraq.
Nói rằng tôi là một người bảo tồn truyền thống còn khó hơn công khai mình đồng tính.
Army Veteran Rob Smith: Saying I'm Conservative Harder Than Coming Out as Gay (13)

Theo Newt Gingrich, cựu chủ tịch Hạ Viện (1995-1999):
Về mặt văn hoá chính trị người ta yên trí da đen và đồng tính Mỹ phải theo DC. Đảng DC còn củng cố sự yên trí này bằng định nghĩa chân dung chính trị  cho bất kỳ người da đen hay đồng tính nào – nói chi đến vừa đen vừa đồng tính – như là một nạn nhân bơ vơ mà chỉ có trào lưu liberal mới cứu vớt họ được.
Đó là lý do tại sao Rob Smith trở thành nan đề đặc biệt đối với cánh tả. Anh là đen, đồng tính, một người theo CH bảo tồn truyền thống. Anh ủng hộ Trump.
Anh chẳng là nạn nhân của ai cả và không chấp nhận giáo điều liberal. Tóm lại, anh không cho phép bất kỳ ai định nghĩa về anh. Anh tự định nghĩa chính mình.
Smith cho biết anh được tái sinh hai lần trong đời như một người đồng tính và một người CH.
Mẹ anh không chấp nhận đồng tính. Anh đã từng có ý định tự tử.
Khi anh tuyên bố mình theo CH thì cuộc sống còn bị khốn đốn hơn. Anh sống tại thành phố New York và mất đi một số bạn liberal. Ghê gớm hơn, khi đang học khoa báo chí tại đại học Columbia, con đường sự nghiệp của anh bất ngờ bị nguy cơ tan vỡ. (14)
Trong bộ truyện Ả Rập 1001 Đêm, Ali Baba nhờ khám phá ra thần chú “Mè ơi hãy mở ra - Sesame, open yourself - Sésame, ouvre-toi ” nên đã mở được kho tàng của 40 tên cướp.
Động từ open/ouvre được chia ở thể reflexive/pronominal, có thể tạm dịch: “Mè ơi, hãy mở chính ngươi ra.”
Rob Smith đã mách nước cho Trump một câu thần chú 5 chữ để mở ra kho tàng lá phiếu của cử tri gốc Phi:
Chọn Trường Cho Trẻ Đen. School Choice for Black Kids.
Cuộc khảo sát vào 2015 cho thấy 72% phụ huynh đen ủng hộ tự do chọn trường cho con em. (15)
Theo Rob Smith, thời gian đã chín mùi để người gốc Phi sáng suốt chọn lựa và mạnh dạn vươn lên vững chãi trên chính đôi chân của họ qua con đường giáo dục.
Trên khắp nước Mỹ, trẻ em gốc Phi bị xập bẫy trong các trường tồi tệ, không dạy dỗ chúng gì cả, bắt chúng làm con tin bởi các công đoàn giáo chức tham quyền chỉ biết bao che cho các giáo viên kém cỏi và các chính trị gia DC, những người cho rằng bơm tiền không giới hạn của người đóng thuế vào các trường này sẽ cải thiện được thành quả bết bát đó.
Donald Trump có thể nói với các cử tri phụ huynh của các em này 5 từ: Chọn Trường Cho Trẻ Đen.
Tôi ủng hộ chọn trường vì kinh nghiệm bản thân học tại các trường chất lượng thấp tại Akron, Ohio. Mẹ tôi thường kể lại nhìn thấy tôi ngồi im lặng một mình giữa cảnh hỗn loạn chung quanh. Trẻ em không học. Giáo viên thờ ơ.
Ngay lúc đó mẹ đã kéo tôi khỏi trường đó và gởi tôi đến một trường tốt hơn ở phía kia thành phố nhờ dùng địa chỉ của cha tôi. Bà có một lựa chọn và bà đã sử dụng để tôi được giáo dục tốt hơn.
Không may khi lên tới middle và high school tôi bị bắt buộc đến học tại các trường thành tích thấp tại địa phương. Khi tốt nghiệp, tôi không được hướng dẫn và có bất kỳ định hướng tương lai nào cả. Mặc dù tôi thích vào quân đội, viễn cảnh mờ mịt của nền giáo dục công với các giáo viên và counselors bết bát đã đưa đẩy tôi vào chỗ đó.
98% các trường cho trẻ da đen đặt ưu tiên cao hơn cho thể thao thay vì học vấn, các counselor không biết làm gì với một em béo phì chưa hề chơi môn thể thao nào trong đời. Cha mẹ tôi không có tiền cho tôi vào đại học, tôi chỉ còn biết chui qua một khe hẹp. Tôi gọi cho văn phòng tuyển mộ nhập ngũ với hy vọng làm được gì đó và có thể vào đại học khi giải ngũ.
Có hàng triệu trẻ em ở ngoài đó ngay bây giờ phải phấn đấu như tôi đã từng. Chúng bị đoạ đầy bởi các trường công tồi tệ, không dạy chúng gì cả bởi các giáo viên kém cỏi và bị bỏ mặc bởi các counselor bị quá tải. Tương lai giáo dục và sự nghiệp của chúng chỉ được cứu vớt bởi một điều mà thôi : CHỌN TRƯỜNG.
Như TT Trump đã nói : “Chúng ta tranh đâu để chọn trường, rõ ràng đó quyền công dân của mọi thời đại trên đất nước này. Thành tâm mà nói, chọn trường là quyền công dân trong năm, trong thập niên, và xa hơn nữa bởi vì mọi đứa trẻ phải được một nền giáo dục chất lượng cao”.
Dĩ nhiên, ủng hộ chọn trường và trình bầy sứ điệp đó cho phụ huynh gốc Phi không muốn con em họ học tại các trường sa sút sẽ chỉ có ít kết quả đứng trước các học giả da đen đã tìm được tất cả sự nghiệp vì gọi Trump là racist. Bất kể điều này, đang có dấu hiệu là sứ điệp này sẽ vang vọng lên giữa các cử tri đen, đặc biệt các phụ nữ.
Vào cuộc bầu cử căng thẳng chức thống đốc Florida 2018, Ron DeSantis chỉ thắng Andrew Gillium ít hơn 33 ngàn phiếu. DeSantis ủng hộ các trường charter (một dạng khác của trường công nhưng được tự do giảng dạy) trong khi Gillum chống lại kịch liệt.
Theo Wall Street Journal trong số 650 ngàn phụ nữ đen bỏ phiếu tại Floria, chỉ có 18% chọn DeSantis, theo CNN khi phỏng vấn 3108 người. Con số này vượt qua sự ủng hộ của họ dành cho thượng nghị sỹ CH Rick Scott (9%), sự ủng hộ của đàn ông đen dành cho DeSantis (8%), và mức ủng hộ của phụ nữ đen trên toàn quốc dành cho CH (7%).
Trong khi 18% số phiếu của phụ nữ đen tại Florida chỉ chiếm có 2%, trong một cuộc bầu cử chỉ quyết định bởi ít hơn 32,463 phiếu thì 100 ngàn phụ nữ đen này đã là yếu tố quyết định.
Sứ điệp chọn trường sẽ vang vọng. Nó sẽ mang lại kết quả. Trong khi có rất nhiều nghị trình trên bàn làm việc của TT cho 2020 và xa hơn nữa. Tập trung vào CHỌN TRƯỜNG CHO TRẺ ĐEN khi ông muốn gởi sứ điệp cho khối cử tri đen sẽ đặt ông vào chỗ đứng đúng trong lịch sử mà theo lời ông là mặt trận vĩ đại vì quyền công dân của thời đại ta.
Trẻ đen đang ở tuyến đầu. Và nếu TT Trump có thể tập trung vào sứ điệp này cho cha mẹ của các em, ông sẽ chiến thắng 2020. Và trẻ em của chúng ta cũng sẽ chiến thắng trong tương lai. (16)
Không chỉ khối gốc Phi mới cần tự do chọn trường (có thể gởi con đến bất kỳ trường nào mình chọn, không phải dựa trên zip code, nếu là trường tư thì chính phủ sẽ trang trải cho một phần hay toàn bộ học phí).
Dân gốc Việt cũng cần “Mè Ơi Hãy Mở Ra”.
Mè ơi, hãy mở ra các trường tốt nhất cho con em ta.
Mới đây trong một đám tang, kẻ này nghe một chị kể lại việc mình nhắc nhở đứa con gái vừa đến tuổi đi bầu hãy dồn phiếu cho Trump thì bị nó quát mắng là ngu si, vì thất học mới bị ông Trump bịp bợm lừa dối. Sau đó nó đùng đùng bỏ nhà ra đi, nửa tiếng sau nó gởi cho mẹ coi video clip với cảnh kinh hoàng : nó và đám bạn gốc Việt đang hăng say gào thét trong một buổi biểu tình chống Trump.
Nghe vậy thì một ông khác cũng than trời : “Tôi cũng thế, hơn 10 năm đi tù cải tạo VC. Qua đây khi tuổi cao sức yếu, chỉ biết có mỗi động từ “tu quơ” (múa máy tay chân cho người ta hiểu), phải đi clean restrooms nhiều năm để con cháu có tương lai. Tương lai đâu không thấy mà bị chúng chửi không ra gì vì tội ủng hộ Trump.”
“Của đáng tội” (ở quê tôi người ta than Trời như thế). Nói ra thì mọi người trong bà con họ hàng kể cả tôi nữa cũng đều có hoàn cảnh “của đáng tội” như thế.

Chú thích: