Trường Biếm Thi - 6

Trường Biếm Thi Thời Kỳ Tổng Thống thứ 45 Hoa Kỳ:
Donald John Trump...( tiếp theo phần 5 )

….........Hai ngàn mười chín cuối năm ( 12-2019 ) ,


1250.....Thành phố Vũ Hán, trung tâm nước Tàu .
Vi Khuẩn xuất hiện lần đầu ,
Sau đó truyền nhiễm, lan mau nhiều miền .
Lại nhằm vào dịp tất niên ,
Dân từ thành phố về miền quê xa .

1255.....Con cái, cha mẹ, ông bà ,
Gia đình sum họp, nhà nhà vui xuân .
Vi khuẩn thuộc loại nằm vùng ,
Sau hai tuần lễ mới bung ra ngoài .
Khi phát hiện, thì than ôi !

1260.....Làm sao cứu kịp mạng người lâm nguy ?
Nhà nước xử dụng quyền uy ,
Thông tin bưng bít, cấm xì tin ra .
Có vị bác sĩ nhãn khoa ,
Tên Lý Văn Lượng (Li Wenliang), đúng là người ngay .

1265.....Ông được bè bạn cho hay ,
Vi khuẩn độc hại, loại này mới toanh .
Chúng làm chết người thật nhanh ,
Diệt chúng không kịp thì đành bó tay .
Lên mạng xã hội báo ngay ,

1270.....Ông khuyên dân chúng hàng ngày lưu tâm .
Lương y cùng với lương tâm ,
Dân chịu dịch bệnh, sao cầm lòng nhân ?
Cộng sản nào có thương dân ,
Dân chết mặc kệ, chỉ cần đảng thôi .

1275.....Sợ rằng dân sẽ nghe lời ,
Của bác sĩ Lượng, người người tin theo .
Còn đảng kêu gọi ì xèo ,
Dân không tin đảng, nghe theo tuyên truyền .
Đảng bèn xử dụng bạo quyền ,

1280.....Chỉ có nhà nước độc quyền thông tin .
Muốn bác sĩ Lượng phải im ,
Bắt ông đem nhốt xà lim tức thì .
Thương thay cho bậc lương y ,
Chết tức chết tưởi cũng vì lòng nhân .

1285.....Trung Cộng tìm cách dối quanh ,
Dịch bệnh từ chợ thú hoang lan truyền .
Tuy rằng chẳng có ai tin ,
Dịch bệnh phát xuất từ chim, từ chồn .
Thông tin từ cái lỗ mồm ,

1290.....Của đảng cộng sản, ai còn tin theo !
Nhà nước thiết lập hàng rào ,
Để chận tất cả tin vào, tin ra .
Chính quyền của nhiều quốc gia ,
Đề nghị đến giúp tìm ra thuốc trừ .

1295.....Vi khuẩn độc hại giết người ,
Nhà nước Trung Cộng bèn từ chối ngay .
Phải chăng họ dấu điều gì ,
Sợ bị phát giác bởi vì dối gian .
Bởi chưng gặp lúc nguy nan ,

1300.....Mọi sự giúp đở lại càng quý hơn .
Nhớ lúc động đất Tứ Xuyên (Sichuan-May 12-2008) ,
Trăm ngàn người chết, tan hoang cửa nhà .
Bao nhiêu con trẻ, học trò ,
Trường học sụp đổ, tuổi thơ chôn vùi .

1305.....Thế giới được tin, ngậm ngùi ,
Đề nghị giúp đở cứu người lâm nguy .
Tỏ lòng nhân bản, từ bi ,
Cớ sao Trung Cộng chối từ lòng nhân ?
Phải chăng có tật giật mình ,

1310.....Che dấu bí mật dưới lòng đất sâu ?
Nghi vấn được đặt hàng đầu ,
“Hạt nhân” phát nổ dưới sâu, ai ngờ ?
Động đất vừa mới xảy ra ,
Vội đưa lính đến chận ra, chận vào .

1315.....Và chuyện bệnh SARS năm nào (2002) ,
Cúm gà , cúm vịt ồn ào đưa tin .
Rồi lại đổ thừa cho chồn ,
Tin giả, tin thật, tin đồn rỉ tai . .
Hỏa mù cứ thế triển khai ,

1320.....Nhưng cản thế giới tìm tòi nguyên nhân .
Người ta kinh ngạc, phân vân ,
Dịch bệnh nguy hiểm, phải cần tìm ra .
Nguồn gốc vi khuẩn để mà ,
Bào chế thuốc trị, chận đà lây lan .

1325.....Tại sao Trung Cộng cản ngăn ,
Chuyên viên y tế tìm căn nguyên này ?
Trung Cộng dấu diếm điều gì ,
Phải chăng nghiên cứu loại vi trùng này ?
Để làm vũ khí sau này ,

1330.....Nên sợ khám phá, phơi bày âm mưu ?
Một vài sự việc vừa nêu,
Thế giới nghi hoặc đúng điều đáng nghi ?!
Trở lại dịch bệnh Cô Vi (Covid-19) ,
Lan tràn thế giới, hiểm nguy vô cùng .

1335.....Kinh tế, chính trị rối bung ,
Đóng cửa biên giới, nhiều vùng giới nghiêm .
Thị trường chứng khoán đảo điên ,
Tuột mấy ngàn điểm, càng thêm kinh hoàng .
Chính quyền trăm mối lo toan ,

1340.....Khuyên dân chúng giữ an toàn bản thân .
Bảo vệ sức khỏe là cần ,
Chớ nên khinh xuất, thiệt thân, hại người .
Cố tránh việc đi ra ngoài ,
Vui chơi giải trí như thời bình yên .

1345.....Dẫu rằng có chút khổ thêm ,
Còn hơn mắc bệnh, ngày đêm lo buồn .
Riêng về Trung Cộng luôn luôn ,
Che dấu sự thật, bịt nguồn thông tin .
Không cho ai biết để tìm ,

1350.....Hiểu thêm chính xác về cơn dịch này .
Để cùng hợp tác chung tay ,
Diệt con vi khuẩn, cứu nguy dân lành .
Trung Cộng tiếp tục dấu quanh ,
Lấp liếm đổ tội đội banh Hoa Kỳ .

1355.....Mang theo vi khuẩn Cô Vi (Covid-19) ,
Trong trận tranh giải đấu thi bóng chuyền (Wuhan,Oct 18-27,2019) .
Cộng sản quen thói đảo điên ,
Biến đen đổi trắng, chúng quen quá rồi .
Lại thêm những kẻ theo đuôi ,

1360.....Vỗ tay phụ họa, mặt người lòng lang .
Đổ thừa cho Nhật, Đại Hàn ,
Cho Ý Đại Lợi đã mang chúng vào .
Đúng là cái bọn tào lao ,
Dịch từ Vũ Hán, lẽ nào chối quanh .

1365.....Giận thay cái lũ gian manh ,
Chuyên nghề dối trá, dân lành chết oan .
Riêng người dân Mỹ lo toan ,
Dịch bệnh, kinh tế vẫn còn khó khăn .
Tổng Trump làm việc không ngừng ,

1370.....Trấn an dân chúng, khuyên đừng hoảng lo .
Chắc chắn dân Mỹ vẫn no ,
Không như cộng sản, đảng no dân gầy .
“Ủy Ban Đặc Nhiệm” hàng ngày ,
Thông báo diễn tiến dịch này đến dân .

1375.....Mỗi người trách nhiệm mỗi phần ,
Tường trình sự việc cho dân tỏ tường .
Trung Cộng gây cuộc tai ương ,
Dân lành khốn khổ, trăm đường âu lo .
Đảng Lừa lợi dụng bày trò ,

1380.....Đả kích Hành Pháp, chẳng lo dự phòng .
Vi khuẩn Vũ Hán tấn công ,
Thêm bọn thổ tả truyền thông hùa vào .
Chê bai, xuyên tạc ào ào ,
Ngài Trump vẫn sáng như sao trên trời .

1385.....Kế hoạch thực hiện tuyệt vời ,
Sá chi vài vệt mây mờ trôi ngang .
Ngăn chặn dịch bệnh lan tràn ,
Giảm mức tối thiểu lây lan nhiều vùng .
Kêu gọi y, dược cùng chung ,

1390.....Các nhà khoa học cố công tìm tòi .
Thuốc chửa dịch bệnh kịp thời ,
Cùng nhau ra sức giúp đời, cứu dân .
Cũng vì dịch bệnh lan nhanh ,
Chính phủ đành phải ban hành giới nghiêm .

1395.....Hạn chế đi lại, bán buôn ,
Hãng xưởng đóng cửa, việc làm tạm ngưng .
Giao thương, du lịch tạm dừng ,
Kinh tế kẹt cứng, thị trường tuột thang .
Truyền thông thổ tả la làng ,

1400.....Khiến cho dân chúng hoang mang bội phần .
Tổng Trump luôn nghĩ cho dân ,
Y tế đi trước, đến phần áo cơm .
Giúp cho dân chúng qua cơn ,
Thất nghiệp vì bởi cái cơn dịch này .

1405.....Các gói trợ cấp chi ngay ,
Giúp người thất nghiệp được đầy chén cơm .
Hai gói trợ cấp đầu tiên ,
Vì là khẩn cấp, được liền thông qua .
Đến gói trợ cấp thứ ba ,

1410.....Hơn hai ngàn tỉ đô la, ít gì !
Thế nên bà Pelosi ,
Chủ tịch Quốc Hội tức thì ra tay .
Bà ngâm Dự Luật mươi ngày ,
Để bà cố nhét cho đầy lỗ sâu .

1415.....Những phần trợ cấp đâu đâu ,
Chẳng dính dáng đến nhu cầu của dân .
Bà đòi giúp các trung tâm ,
Phá thai, kịch nghệ, nóng hâm địa cầu .
Đòi tiền cho cuộc cử bầu ,

1420.....Như đi gom những phiếu bầu của dân .
Cấp tiền cho nhóm truyền thông ,
Nhân danh công chúng (public broadcasting) nhưng toàn đánh Trump .
Đưa tin láo xạo lung tung ,
Được đảng Dân Chủ chống lưng nói càn .

1425.....Mới nghe tưởng chuyện hoang đàng ,
Nhưng mà thực tế rõ ràng chẳng sai .
Hoa Kỳ đang gặp nhân tai ,
Vi khuẩn Vũ Hán từ ngoài tràn vô .
Người dân sợ dịch âu lo ,

1430.....Hãng xưởng đóng cửa, đói no là cần .
Đảng Voi cùng với Tổng Trump ,
Dồn hết tâm trí để cùng giúp dân .
Lũ Lừa bụng dạ tiểu nhân ,
Lợi dụng cơ hội, xén phần cứu nguy .

1435.....Của gói “hổ trợ Cô Vi” ,
Người dân đành nhận ít đi phần mình .
Chánh-Tà, hai lẽ phân minh ,
Người dân giờ biết là mình chọn ai .
Đảng Voi tương đối quan hoài ,

1440.....Đến dân, đến nước, đến người dân đen .
Đảng Lừa xảo quyệt, bon chen ,
Chỉ lo thủ lợi cho riêng phần mình .
Ngoa ngôn, xảo ngữ mị dân ,
Giúp dân thì ít, đánh Trump thì nhiều .

1445.....Bóp méo, xuyên tạc đủ điều ,
Hàng ngày họp báo, chúng đều bẻ cong .
Chúng đặt câu hỏi lòng vòng ,
Để mong tìm vết, bới lông của Ngài .
Tổng Trump phờ phạc mặt mày ,

1450.....Chăm lo dân chúng đêm ngày lao tâm .
Nét buồn trên mặt của ông ,
Cảm thương Tổng Thống vì dân hết lòng .
Riêng đảng Dân Chủ chỉ mong ,
Ngài Trump thất bại để hòng đoạt ngôi .

1455.....Người của đảng họ vào ngồi ,
Ngự trong Bạch Ốc, ở ngôi cửu trùng .
Học theo “người vái tứ tung” ,
Mưu đưa nước Mỹ tận cùng tan hoang .
Ngày đêm Ngài Tổng lo toan ,

1460.....Cứu dân giúp nước qua cơn dịch này .
Lúc dịch phát khởi đến nay ,
Đã hơn ba tháng, dịch này tràn lan .
Giờ đây hy vọng dâng tràn ,
Dịch chưa diệt hẳn nhưng đang giảm dần .

1465.....Ánh sáng ở cuối đường hầm ,
Thuốc đang chửa trị có phần khả quan .
Thử nghiệm, phải cần thời gian ,
Cầu mong kết quả an toàn cứu dân .
Riêng bọn vô sĩ, tiểu nhân ,

1470.....Chỉ lo đánh phá, mạng dân xem thường .
Người dân đang gặp tai ương ,
Giúp người không giúp, lại còn căn ngăn .
Hùa nhau nói cuội, nói nhăng ,
Phá hoại công việc cứu dân, giúp đời .

1475.....Ghê thay cái bọn mặt người ,
Lòng lang dạ sói, đầu dơi mình lừa .
Chúng luôn dùng mảnh vải thưa ,
Để che mắt thánh, để lừa mị dân .
Cứu trợ dịch bệnh là cần ,

1480.....Chúng đòi cũng phải chia phần lậu dân .
Từ lâu, gánh nặng nợ nần ,
Là do dân lậu góp phần tạo nên .
Đảng Lừa lại muốn tiền thêm ,
Để cho những việc chẳng liên hệ gì .

1485.....Đến cơn dịch bệnh Cô Vi ,
Âm mưu của chúng tức thì lộ ra .
Rút ruột tài sản quốc gia ,
Cũng là mị kẻ nằm nhà chờ sung .
Thật thương Ngài Tổng Thống Trump ,

1490.....Lao tâm lao trí, nhận lương một đồng .
Còn lại, hoàn trả cho dân ,
Thông qua từ thiện, góp phần ủi an .
Còn bọn đê tiện tham ăn ,
Lương tiền lãnh đủ, vẫn lăn vào giành .

1495.....Xén tiền cứu trợ cho dân ,
Nại cớ Quốc Hội rất cần tiêu pha .
Có bà Dân Biểu ba hoa ,
Đòi kiện Tổng Thống ra Tòa La Haye .
Cáo rằng Tổng Thống nhúng tay ,

1500.....Khuyến khích dân chúng dùng ngay thuốc ngừa .
Ô hay, miệng lưỡi của Lừa ,
Khi không dựng chuyện “đỏ thừa”, lạ ghê !
Đến giờ mà vẫn ngủ mê ,
Nhiều người được cứu là nhờ Tổng Trump .

…...............................................( còn tiếp ).

Đoàn .