Biếm Thi - 6

Trường Biếm Thi Thời Kỳ Tổng Thống thứ 45 Hoa Kỳ: Donald John Trump...
(tiếp theo phần 6 )


1505....Rồi thêm có kẻ điên khùng ,
Đề nghị đàn hặc Tổng Trump lần này ( ca sĩ Alyssa Milano ).
Cho rằng Ngài đã đầu tư ,
Vào loại thuốc trị diệt trừ Cô Vi .
Đúng là đầu óc ngu si ,

1510....Không chịu tìm hiểu trước khi mở mồm .
Nói ra là thấy buồn nôn ,
Bởi vì đã biết bà luôn đặt điều .
Người bệnh càng lúc càng nhiều ,
Nếu có thuốc trị là điều đợi mong .

1515....Thuốc trị có chút thành công ,
Kết quả khích lệ dù không hoàn toàn .
Cứu người trong lúc nguy nan ,
Hơn là cứ để suối vàng gọi tên .
Do các phụ tá trình lên ,

1520....Tổng Trump mới biết những thông tin này .
Ngài mừng, thông báo ra ngay ,
Đề nghị chửa trị, cứu nguy kịp thời .
Nhờ vậy, cứu được nhiều người ,
Nhưng bọn độc ác không từ xảo ngôn .

1525....Cho rằng Ngài Tổng Thống Trump ,
Quảng cáo thuốc ấy vì cùng đầu tư .
Mắt họ không có con ngươi ,
Hay là họ muốn nhiều người chết oan ?
Thật ra họ có mưu toan ,

1530....Còn nhiều người chết, họ còn cáo gian .
Nếu dân chúng được bình an ,
Công Ngài Trump sẽ vinh quang, rạng ngời .
Cho nên họ chẳng tiếc lời ,
Cáo gian, gây chuyện rối bời lung tung .

1535....Mục đích quấy nhiễu Ngài Trump ,
Không cho ông rãnh, tập trung cứu người .
Tổng Trump làm việc không ngơi ,
Dân Biểu “Dân Chửi” ngồi chơi ở nhà .
Nhưng cứ chõ miệng hét la ,

1540....Gân cổ binh vực “chú Ba cộng phù” .
Tổng Trump phê phán về Hu ( W.H.O ) ,
Việc ông chủ tịch giả mù sa mưa .
Tê Rô (Tedros) dùng mãnh vải thưa ,
Che mắt thế giới, cù cưa cù nhằng .

1545....Lại còn ngụy biện lăng nhăng ,
Bênh vực Tàu cộng, hung hăng dọa người .
Tổng Trump thấy chuyện lạ đời ,
Tiền Mỹ đóng góp, giúp đời cứu dân .
Lo về y tế, vệ sinh ,

1550....Cho cả thế giới, chẳng riêng nước nào .
Tê Rô lo cho cộng Tàu ,
Bỏ quên dân chúng khổ đau ngút ngàn .
Tê Rô, Tàu cộng ngang tàng ,
Tổng Trump phải chận bọn man rợ này .

1555....Thế nên Ngài phải ra tay ,
Giữ lại tiền thuế Hoa Kỳ góp vô .
Cho cái tổ chức là Hu (W.H.O) ,
Thế là cái đám ruồi bu nhảy vào .
Chê bai, than vãn đủ điều ,

1560....Cho rằng độc ác, chẳng yêu dân lành .
Rõ ràng lời nói lưu manh ,
“Ruồi nhặng” phản quốc hùa bênh cộng Tàu .
Ngài Trump lo nghĩ, ưu sầu ,
Trăm phương ngàn kế, ngõ hầu cứu dân .

1565....Tằn tiện từng cắc từng đồng ,
Tiền thuế dân chúng khổ công góp vào .
Ngài là lãnh đạo tối cao ,
Không thể đem ném tiền vào lỗ không .
Đem làm những chuyện bao đồng ,

1570....Đem cho những kẻ thuộc giòng cộng nô .
Cho tiền cái đám mưu mô ,
Giết hại dân Mỹ là đồ trí ngu .
Nên tiền đóng góp cho Hu (W.H.O) ,
Sẽ được phân bổ, chia cho Hội nào .

1575....Phục vụ dân chúng toàn cầu ,
Không phe, không phái, không đầu phục ai .
Ngài Trump là bậc anh tài ,
Biết ai là bạn, biết ai là thù .
Bao năm nghiền ngẫm, suy tư ,

1580....Ngài biết Trung cộng, kẻ thù khó chơi .
Bởi qua Tổng Thống mấy đời ,
Trung cộng cài cắm mọi nơi, mọi nghành .
Có ông “Tổng Thống tài lanh” ,
Có lẽ ham hố đô xanh, đô vàng ,

1585....Hay là mỹ nữ hạng sang ,
Để cho gián điệp chui lòn lên cao .
Phụ tá Thứ Trưởng ít sao ( John Huang ) ,
Nơi Tòa Bạch Ốc, ra vào nhởn nhơ .
Một ông chui đít phi cơ ,

1590....Không bị nắm thóp, lại khờ thế sao ?
Một bà Nghị Sĩ ngôi cao ( Dianne Feinstein ) ,
Tài xế gián điệp cộng Tàu lộ ra .
Toàn là một lũ tà ma ,
Chúng coi nước Mỹ như là của riêng .

1595....Phải chăng họ quá tham tiền ,
Sẳn sàng bán nước, chẳng kiêng kỵ gì ?
Chủ tịch Quốc Hội Nancy ( Pelosi ) ,
Tổng Trump chống dịch, bà đi phố Tàu .
Cố tình bưng bợ cộng Tàu ,

1600....Dạo chơi phố thị, bà đâu sợ gì !
Vi khuẩn Tàu cộng Cô Vi ( Covid 19 ) ,
Mặc kệ ai chết, bà thì tỉnh bơ .
Phải chăng màn diễn ầu ơ ,
Bà nhận “lại quả” tiền vô túi đầy ?

1605....Các vị Thống Đốc cùng bầy ,
Đòi hỏi Tổng Thống điều này, việc kia .
Than rằng dụng cụ y khoa ,
Tiểu Bang thiếu hụt, trông chờ Liên Bang .
Ngờ đâu phát giác rõ ràng ,

1610....Họ đem giấu biến để làm khó Trump .
Lại dùng tiền thuế của dân ,
Mua hàng sản xuất “Made in cộng Tàu” .
Kiểm nghiệm để biết nông sâu ,
Thì ra hàng dzõm cộng Tàu bán cho .

1615....Khiến cho dân chúng tò mò ,
Họ đặt nghi vấn “tiền cò” nhiều không ?
Lịch sử nhân loại chứng minh ,
Tiền tài, sắc dục được dùng từ lâu .
Vua quan tham lợi mắc câu ,

1620....Trước là mất nước, sau đầu cũng rơi .
Có nhiều kẻ sống trên đời ,
Vì lòng tham ác, hại đời muôn dân .
Cũng may có Tổng Thống Trump ,
Hy sinh mọi thứ, quyết lòng cứu nguy .

1625....Từng bước tát nước đầm lầy ,
Rất nhiều bộ mặt bầy nhầy lộ ra .
Giờ đây dân chúng Cờ Hoa ,
Biết rõ bộ mặt Mỹ tà, Mỹ gian .
Bao năm cấu kết cùng tham ,

1630....Bao che, dấu diếm việc làm phản dân .
May nhờ có Tổng Thống Trump ,
Lôi ra cả đám núp trong đầm lầy .
Bước vào quan lộ trắng tay ,
Ngồi chưa nóng đít, túi đầy kim ngân .

1635....Mặc cho công nợ chất chồng ,
Mặc cho dân chúng còng lưng kéo cày .
Lịch sử thế giới xưa nay ,
Tham quan ô lại kết bầy hại dân .
Là điềm mất nước đến gần ,

1640....Ngoại bang từng bước mua dần quan tham .
Đến khi câu móc vào hàm ,
Đành phải chấp nhận thân làm ngựa trâu .
Để cho bọn giặc nắm đầu ,
Để cho bọn giặc cộng Tàu khiến sai .

1645....Ăn tiền Tàu cộng lâu nay ,
Chưa kịp giao nước, gặp Ngài Tổng Trump .
Trên cao, Thượng Đế chí công ,
Sai Ngài Trump xuống hồng trần diệt ma .
God Bless America ,

1650....Thượng Đế bảo hộ Cờ Hoa siêu cường .
Ma quỷ gieo rắc tai ương ,
Cùng bọn bán nước mưu đường hại dân .
Vâng lệnh Thượng Đế xuống trần ,
Tổng Trump lãnh đạo muôn dân diệt tà .

1655....Gần ba năm rưỡi vừa qua ,
Hàng ngày quỷ dữ, gian tà hợp nhau .
Chúng đánh Tổng Trump phủ đầu ,
Nhưng Ngài từng bước, mưu sâu vững vàng .
Sau lưng lớp lớp hàng hàng ,

1660....Dân chúng ủng hộ việc làm của Ông .
Những chuyện gian dối lộ dần ,
Của vài Thống Đốc mang danh đảng Lừa .
Những người quá cố, ghi bừa ,
Là do dịch bệnh, chỉ chừa thai nhi .

1665....Chết vì vi khuẩn Cô Vi ,
Được thêm phụ phí, túi thì phình to .
Lại dùng đó làm lý do ,
Cho bọn thổ tả la to, la làng .
Rằng Tổng Trump quá vội vàng ,

1670....Cho mở hãng xưởng, cửa hàng bán buôn .
Dịch bệnh được dịp lây lan ,
Thêm khó kiểm soát, người càng chết nhanh .
To mồm đổ lỗi cho Trump ,
Mà quên Thống Đốc quyền hành rất cao .

1675....Tổng Trump hướng dẫn làm sao ,
Còn quyền quyết định thuộc vào Tiểu Bang .
Thống Đốc trách nhiệm hoàn toàn ,
Đóng-Mở tùy thuộc tình hình địa phương .
Nực cười những cái loa phường ,

1680....Suốt ngày ra rả đủ đường gian manh .
Công Trump, bọn họ tranh giành ,
Chúng làm thất bại, vội nhanh đổ thừa .
Ngay cả ông cựu Tổng Ô ,
Bất cố liêm sĩ, nhào vô móc khều .

1685....Phát ngôn giống tựa cú kêu ,
Hù dọa con nít, mè nheo khóc nhè !
Giờ đây bạch hóa hồ sơ ,
“Điều tra điều triếc” con cờ Mike Flynn .
Giờ đây ông được thanh minh ,

1690....Cả đám bộ sậu quyết rình hại ông .
Cầm đầu, kẻ ở trên cùng ,
Nhưng luôn dấu mặt, chỉ dùng đàn em .
Quá nhiều những chuyện lem nhem ,
Tới giờ vẫn được đàn em đội đầu .

1695....Cho dù họ có mưu sâu ,
Tổng Trump kiên nhẫn chờ câu cá kình .
Tái xét vụ án Tướng Flynn ,
Lòi ra một đống “ký sinh” thượng tầng .
Có cả “Ngái Ngủ” Bai Đần (Biden ) ,

1700....Còn vị Tư Lệnh núp lùm ở đâu ?
Cho dù ông có lặn sâu ,
Tổng Trump cũng sẽ lôi đầu ông ra .
Dù ông không bị ra Tòa ,
Xú danh sử sách Cờ Hoa đậm hàng .

1705....Cho dù “thổ tả” la làng ,
Hồ sơ, tài liệu rõ ràng đã ghi .
Trump gọi :- Ô Ba Ma gay ( Obamagate ) ,
Tên này sách sử sẽ ghi ngàn đời .
Để cho hậu thế chê cười ,

1710....Bài học lịch sử, người đời chẳng quên .
Tổng Trump đã đặt cho tên ,
Xem như ấn triện khắc trên đá vàng .
“Fake News”, thành tiếng dân gian ,
“Pencil Neck”, tên đó rõ ràng là ai .

1715....Ông Phó Tổng Thống “Ngủ Ngày” (Sleepy Joe ) ,
Gọi bà Chủ Tịch “Crazy, Hoảng Hồn” ( Nervous Nancy ).
Giờ đây không phải tin đồn ,
Mà đã giấy trắng mực đen ghi rồi . (**)
Thế gian sẽ mãi chê cười ,

1720....Những tên Trump đặt để đời “hỗn danh” .

(**) Vào Google đánh chữ “List nicknames used by Donald Trump” , sẽ ra nhiều Web , vào Web Wikipedia sẽ ra một list dài .
---------------------------------------------------------------------( còn tiếp ).

Đoàn