Bài Khách: Trump Và VN

TT TRUMP VÀ VIỆT NAM

Ngày 8-4-1975 tôi đang ở Sài Gòn thì chợt nghe tiếng gầm rú rất dữ dội của một phản lực cơ, nhìn lên trời thì thoáng thấy một chiếc F5-E bay rất thấp và tiếp theo là một tiếng nổ long trời lở đất. Về sau mới biết tên phi công phản quốc Nguyễn Thành Chung đã ném bom vào Dinh Độc Lập.
Ngày 30-4-1975 khi quan sát đoàn quân VC Bắc Việt nguỵ trang với cờ MTGPMN tiến vào Sài Gòn thì tôi nghe một tiền bối (về sau đã chết trong ngục tù cải tạo của VC) phát biểu một câu không thể nào quên: “Mỹ đã bỏ rơi VNCH vào tay CS như thế thì sẽ có ngày CS sẽ cắm cờ chiến thắng ngay tại Mỹ !”
Sau 30-4-1975 bản thân và gia đình tôi cùng chịu chung thân phận của đa số người VNCH mất nước với bao tủi nhục cơ cực khôn xiết. Có một điều rất kỳ diệu đã giúp giữ vững tinh thần của quân dân cán chính VNCH trong hàng chục năm là những người đã bị lừa đi tù cải tạo luôn nhen nhóm hy vọng có ngày được Mỹ đến đón đi tỵ nạn. Những người còn được tạm tự do thì tin rằng chỉ cần vượt biên đến các nước chung quanh là đương nhiên được Mỹ cho vào định cư.
Sau cùng tôi và gia đình cũng đến được bến bờ tự do với hầu như hai bàn tay trắng. Cũng giống như đa số đồng bào mình, chúng tôi cũng tìm được các việc “lau chùi quét dọn”, mua được nhà, con cái ăn học đến nơi đến chốn. Chúng tôi hãnh diện thuộc về nhóm các sắc dân gốc châu Á có mức thu nhập hàng năm từng gia đình $73,060 so với mức trung bình toàn quốc $53,600.
Một lần nữa, 30-4-2020, ngày kỷ niệm mất nước lần thứ 45 lại đang đến gần, đặc biệt trong hoàn cảnh vô cùng nguy khốn của tổ quốc USA duy nhất còn lại của người gốc Việt vì đại dịch TC. Gia đình tôi chưa ai bị mất việc. Nhưng phải nằm nhà chơi và nhận được tiền “cứu trợ” thì chả ai muốn. Lúc nào cũng lo ngay ngáy sẽ nhận được thư “Thank You”, nói nôm na là “bị đuổi việc”. Ăn gì cũng cảm thấy nghèn nghẹn vì cám cảnh với nạn đói kém của đồng bào nghèo tại VN. Tội nhất là mấy đứa cháu không được đến trường, cứ phải quanh đi quẩn lại ở trong nhà, hết xem TV rồi lại cãi cọ nhau chí choé.
Tôi bỗng nhớ tới lời tiên tri đáng kinh ngạc của vị tiền bối thưở 45 năm trước. Lịch sử đã sáng tỏ, không phải nước Mỹ đã bỏ rơi VNCH, nhưng chính là nước Mỹ đã bị đảng DC và TTDC thao túng để bỏ rơi VNCH. Không phải VC núp bóng MTGPMN đã chiến thắng VNCH nhưng chính là TC đã núp bóng VC để chiến thắng. Nếu nước Mỹ không thoát khỏi Fake News và sự nhũng loạn của đảng DC thì nước Mỹ cũng sẽ tan vỡ.
(Trích) Quý độc giả có để ý thấy DĐTC là nơi DUY NHẤT đăng tỷ lệ khỏi bệnh không? TTDC Mỹ  rất kỹ, không bao giờ đăng những loại tin ‘tốt’ này, vì chủ đích muốn bi thảm hóa tối đa để đánh TT Trump thôi. TTDC không đăng thì truyền thông thông ngôn cũng không có để phiên dịch. (Vũ Linh, BẢN TIN ĐẶC BIỆT # 13: 21/4/2020)
(Trích) Cựu nhân viên CIA đã nói toặc móng heo : Tàu Cộng đã đẩy mạnh luận điệu tuyên truyền bằng cách lợi dụng các đám đần độn hữu dụng (usefull idiot) của đảng DC.
Trước 1975, Quân Lực VNCH không thua ở tiền tuyến mà ngay tại hậu phương. Thưở đó nhiều bậc tu hành thay vì tập trung vào đạo sự, lại dây mình vào chính trị thấp hèn, lợi dụng uy tín và nơi thờ phượng vào mục đích riêng. Guồng máy tuyên truyền nằm vùng của VC cũng đã nắm đầu được các đám đần độn được việc, thành phần thứ ba ngu ngơ, sinh viên học sinh ngờ nghệch, người dân bình thường ngái ngủ với hoạ CS, một số quan chức nghếch ngác, chỉ muốn hoà hợp hoà giải dân tộc, nói nôm na là đầu hàng VC để được cùng xuống hố cả nước. Khám Lớn Chí Hoà sau 1975 được VC dùng để giam giữ rất đông thành phần đần độn được việc này.
Rất tiếc truyền thông dịch vẹt vì chạy theo đồng tiền hay chỉ vì quá ngờ u nên vô tình trở thành “đần độn được việc” của TC.
TC đã thấy trước sau đại dịch TC này thì thế giới sẽ hợp đồng “hỏi tội” TC. Không dễ cho TC cứ chi phối mãi nền kinh tế, chuỗi cung ứng và nền chính trị của cả thế giới như trước. Trong lúc này TC đã không còn ngần ngại trong tham vọng chiếm hết Biển Đông.
(Trích) Chỉ vài ngày sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ lên tiếng phản ứng về hành vi được cho là Trung Quốc gây “quan ngại nghiêm trọng” trên Biển Đông, hôm 09/4/2020, Bộ Quốc phòng Mỹ ra tuyên bố chỉ trích hải cảnh Trung Quốc tấn công tàu cá của ngư dân Việt Nam.
“Bộ Quốc phòng Mỹ bày tỏ quan ngại sâu sắc trước các thông tin tàu hải cảnh Trung Quốc va chạm và đâm chìm tàu cá Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa. Hành động của Trung Quốc trái ngược với tầm nhìn của Mỹ về một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và cởi mở, trong đó tất cả các quốc gia, dù lớn hay nhỏ, đều được bảo đảm chủ quyền, không bị cưỡng ép và có quyền phát triển kinh tế phù hợp với các quy tắc và chuẩn mực quốc tế", Bộ Quốc phòng Mỹ lập luận trong tuyên bố được đăng tải trên trang web chính thức.
“Tổng thống Donald Trump đã giao toàn quyền cho Bộ trưởng Mark Esper cư xử ở châu Á-Thái Bình Dương cũng như Ấn Thái Dương.” https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-52245935
Lần đầu tiên, Hoa Kỳ dưới sự lãnh đạo của Donald Trump đã lên tiếng rất mạnh mẽ chống lại sự xâm lược nguy hiểm của TC tại Biển Đông.
Đó có thể là ánh sáng cuối đường hầm cho VN chăng ?
Chừng nào truyền thông dịch vẹt mới sáng mắt ra ?