CỘNG ĐỒNG

TRANG CỘNG ĐỒNG - 24/1/2026



  • Vẹt già Tôn Thất Sơn và Trump 

    Tuần rồi, cụ vẹt già Tôn Thất Sơn tuốt bên Nay Uy, bất ngờ đã có bài trần tình, thố lộ quan điểm của mình về TT Trump. DĐTC xin đăng lại phần chính, kèm theo 'góp ý' của Vũ Linh dưới đây. Chữ nghiêng màu xanh là nguyên văn không sửa đổi -kể cả lỗi typo hay chính tả- của TTS, chữ thẳng màu đen là góp ý của VL. 


Là Điều Hợp Viên cho hệ thống diễn đàn Nước Việt tôi  làm theo ý muốn của Diễn Đàn Chủ mà tôi cho là hợp lý trong ''công tác truyền thông'', có nghĩa là khi chuyển tiếp đến thành viên diễn đàn các bản tin và bài viết phải luôn ở THẾ CÂN BẰNG, nghĩa là chuyển đi những nội dung tích cực và tiêu cực.

VL: Việc chuyển tiếp bài vở có luôn ở 'thế cân bằng' hay không là việc TTS nên để cho độc giả nhận định thì chính xác hơn. Mà thật ra, ai là Diễn Đàn Chủ vậy? Còn Lê Thanh Lam là ai?

Như Bà Chị Quản Mỹ Lan biết, đối với VẤN ĐỀ HOT NHẤT THẾ GIỚI hiện nay là về DONALD J.TRUMP, trên các LMXH có hai ''PHE'' nôm na gọi là Phe Cuồng-Trump và Phe Cuồng-Chống-Trump.

-Trong Phe Cuồng-Trump có vài khuôn mặt nổi cộm như Vũ Linh, Đặng văn Âu, Aladin Nguyen, Đạt Nguyễn, Khai Vo, Hùng Thế, Nguyễn Phi Thọ, Lão Móc Nguyễn Thiếu Nhẫn v..vv

-Phe Cuồng-Chống-Trump gồm các Youtubers cư dân Hoa Kỳ như GS Nguyễn Đình Minh Quốc, LS Nguyễn Hoàng Duyên, Đỗ Dzũng, Hoàng Bách, Bùi Như Mai, Bích Trâm, Hoàng Vy, Kiều Phong, Mai Phi Long, TS Nguyễn Bảo Khanh, TS Lê Minh Tiến, BS Ngô Bảo Định, Trần Hoài Minh Khoa v.v..

Riêng ở Âu Châu, một số tôi biết vài Vị như Bà Chị Quản Mỹ Lan ở Pháp, vi hữu Võ Trọng An Dân ở Đức, Katum Tran ở Hòa Lan v.v...BS Trần văn Tích ở Đức, BS Hoàng Cơ Lân ở Pháp.

VL: Về phe cuồng chống Trump, luôn luôn được trịnh trọng hóa bằng các học vị như GS, LS, TS, BS,... Sao lại sợ và tôn sùng 'học vị' thế? Không có những bằng BS, LS, TS thì là ruồi nhặng sao?

Cái nhìn của Tôn-thất Sơn về Donald J.Trump: 

Nên nhớ trước khi vào Bạch Cung tháng 01.2026 làm tổng thống 47-Hoa Kỳ, Donald J.Trump nhận bản án 34 tội hình sự chưa thi hành.

VL: Nói láo. Không phải là chưa thi hành, mà là 'total unconditional discharge', nghĩa là thu hồi, hủy bỏ vì tội bá láp nhỏ không đáng truy cứu thêm (theo Gú Gồ: "effectively closing the case with the conviction on their record, often for very minor offenses"), không phải 'chưa thi hành'. Mà 'thi hành' nghĩa là gì, thi hành cái g?

-Thời trai trẻ: một anh học dốt, ích kỷ (ẵm trọn gia tài cha để lại trong khi 4 anh chị em còn lại chỉ nhận cái râu ria), làm giấy tờ giả để trốn lính;

VL: Nói láo. 

- Học dốt mà tốt nghiệp Wharton School of Economics, là trường kinh tế nổi tiếng nhất Mỹ? Đố TTS xin vào làm gác dan được. TTS có thể tố Trump mua bằng của Wharton, ô-kê, vậy đưa bằng chứng thuyết phục ra đi. Còn không thì vẫn chỉ là tố sảng vô căn cứ. Cũng như VL này có thể tố mấy con vẹt mà học vị được TTS tâng bốc như BS, LS, TS,... đền có bằng mua hết, phải không? Thẳng thừng mà nói, mua bằng VN dễ hơn xa mua bằng Wharton, phải không?

- Ẫm trọn gia tài: gia tài được ông bố để lại được viết trên giấy trắng mực đen qua di chúc, bị cô cháu Mary Trump kiện, nhưng tòa phán đây là di chúc hợp pháp của ông bố, phải được tôn trọng tuyệt đối. Trump không có quyền 'ẫm trọn' bất cứ cái gì.

- Làm giấy tờ giả để trốn lính: Giấy tờ gì giả? Giả như thế nào? Xin hỏi: các TT DC mới đây của Mỹ trong tuổi đi lính qua VN, Clinton và Biden, ai đi lính? Clinton trốn qua Anh, Biden khai bị suyễn hồi còn học mẫu giáo, khi sinh viên chơi football được, nhưng đi lính không được.

-Thời thương gia: gian dối trong việc khai gian gia tài, khai gian khai thuế, chơi thân với âu dâm Jeffrey Epstein mà hiện nay anh ta đang sai tay chân là bộ trưởng tư pháp Pam Bondi phải DẤU DIẾM Hồ Sơ Jeffrey Epstein càng nhiều càng tốt vì cực kỳ nhạy cảm cho anh ta ví dụ vài hình ảnh bị rò rỉ ra ngoài cảnh y ở trần cùng với bé gái vị thành niên;

VL: Nói láo. 

- Khai gian tài sản: thế nào là khai gian tài sản? thế nào là khai đúng?  Theo tiêu chuẩn nào, của ai?

- Khai gian thuế: gian ở điểm nào? gian bao nhiêu, khi nào? bằng chứng? Sao chưa đi tù?

- Chơi thân với ấu dâm Epstein: Trump đúng là chơi thân khi Epstein còn là doanh gia tại New York, nhưng khi Epstein bắt đầu dở trò ấu dâm trên đảo của hắn thì Trump đã đoạn giao, cấm Epstein không được tới Mar-a-Largo, khác xa với Bill Clinton, chẳng những chơi thân, mà còn tích cực tham gia những trò ấu dâm của Epstein. Nếu tôn trọng 'thế công tâm' thì có nên nêu lên tên của Clinton không?

- Hình 'cảnh y ở trần cùng bé gái vị thành niên': không có một bức hình nào chụp Trump ở trần với bé gái vị thành niên (TTS có thì trưng ra cho thiên hạ coi chơi đi) trong khi nhiều bức hình khác là phịa.

Trích Bản Tin của Đại Học Berkeley

-Thời làm chính trị: nói dối hàng ngày, trả thù những ai không đồng thuận với mình, thích xu nịnh, tham nhũng, gây chia rẽ sâu sắc trong xã hội Hoa Kỳ, ây xáo trộn  thế giới. Tự cho mình là thánh, là giáo hoàng, là vua. Hành xử theo kiểu côn đồ không xem phép nước ra gì với hành vi chà đạp Hiến Pháp, Lập Pháp và Tư Pháp trong khi đó Tối Cao Pháp Viện lại ở trong túi quần của Donald J.Trump.

VL: bá láp, chủ quan, không đáng bàn.

- Donald J.Trump háo danh một cách bệnh hoạn: quá thèm khát Giải Nobel Hòa Bình mà biết mình không thể đạt được dù bao cố gắng, bèn ngữa tay nhận Huy Chương Nobel Hòa Bình từ bà Machado vừa được Viện Nobel Hòa Bình Nauy trao tặng nhờ những đấu tranh không mệt mỏi vì dân chủ và tự do cho quốc gia Venezuela, trong khi Viện Nobel Hòa Bình Nauy từng xác nhận rằng Giải Nobel Hòa Bình không thể chuyển nhượng. Donald J.Trump không biết xấu hỗ cho một tổng thống siêu cường số 1 thế giới, Donald J.Trump làmcho dân chúng Hoa Kỳ bị xấu hỗ lây oan ức.

VL: tào lao, vặn ra chuyện để chửi. TTS không hiểu ý nghĩa việc bà Machado tặng lại mề-đay Nobel cho Trump. 'Dân chúng Hoa Kỳ' nào xấu hổ? Bằng chứng đâu? Hay chỉ là chửi sảng?

Đối với Tôn-thất Sơn, tôi không ghét hay căm thù Donald J.Trump mà tôi KHINH BỈ anh ta đã và đang làm cho thế giới đánh giá quá thấp Hoa Kỳ trong khi tôi vốn trân trọng Hoa Kỳ luôn là ngọn đuốc cho Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền cho thế giới, là nơi tập trung nền khoa học tiến bộ bậc nhất nhất thế giới.

VL: Nói về 'thế công bằng', rồi ngay sau đó phán 'khinh bỉ' Trump? Chữ sau đá chữ trước!!! TTS hoàn toàn tha hồ muốn khinh bỉ ai cũng được, chỉ xin làm ơn đừng tuyên cáo mình luôn trong 'thế cân bằng'. Vâng, rất cân bằng, nghiêm chỉnh, có văn hóa, rất tự trọng, không 'dưới háng' chút nào khi nêu giả thuyết "nếu Trump cuỗm vợ Maduro thì sao?".

    

    Thật ra, công bằng mà nói, nếu Trump là con người như TTS mô tả, thì quả là đáng 'khinh bỉ' thật, nhưng vấn đề là tất cả những tố giác đều là phịa hết.

    Đúng như VL này đã nhiều lần nhận định: vẹt cuồng chống Trump chỉ bôi bác Trump được bằng những tin phịa thôi, như dòi bọ sống trong rác; nói thật sẽ chẳng còn lý lẽ thuyết phục nào để chửi Trump nữa. Có giỏi thì hãy công kích Trump dựa trên những tin thật đi. Dễ hơn: có giỏi thì phản bác bài này của VL, đưa bằng chứng thuyết phục về những tố giác của TTS là thật đi, như Trump học dốt, ấu dâm, khai gian tài sản, trốn thuế,... VL này sẵn sàng mở mắt đọc và góp ý. Không làm được thì nên tự trọng, đừng tố sảng, về nhà chơi với cháu nội, cháu ngoại tốt hơn.

------------------

Ghi chú phụ: Cụ vẹt già Tôn Thất Sơn không biết bị muỗi gì chích nên bất thình lình từ tuần qua lên cơn sốt chống Trump mạnh hơn bao giờ hết: bây giờ mỗi ngày, cụ chuyển ít ra cũng hai ba chục bài viết của thiên hạ cho thiên hạ đọc -cụ không bao giờ tự viết bài gì, chắc vì khả năng giới hạn-, trong đó hầu hết là những bài đánh Trump tàn bạo nhất, vô lý nhất, do đó, tào lao nhất, chẳng hạn như bài 'Trump đã hốt vào túi tham không đáy 1,4 tỷ đô trong năm đầu làm TT' hay 'CH kêu gọi truất phế Trump',... Hầu như không có bài nào ủng hộ Trump hết. Thế đấy, nhưng TTS vẫn khẳng định mình luôn ở trong 'thế cân bằng' đấy.

    Như DĐTC đã viết, việc TTS thích, ghét, tôn trọng hay khinh bỉ ai,... là quyền tự do cá nhân, chẳng ai để ý hay thắc mắc. Nhưng đại khái như một thi sĩ sống trong xứ độc đoán CSBV đã viết yêu ai thi cứ nói là yêu, ghét ai cứ nói là ghét, trong cái xứ Na Uy tôn trọng tự do dân chủ, mắc gì phải núp sau cái 'thế cân bằng' mà chẳng ai tin ??? Cân bằng hay không, thiên hạ biết, chứ không phải vì TTS nói vậy.

    Nhớ lại TT Thiệu "Đừng nghe những gì ....".

------------------