CỘNG ĐỒNG

HẠC-VƠ VẪN CHỨNG NÀO TẬT NẤY


    Tuần rồi, chị Hạc-vơ hay Nhận-vơ Linda Nguyên lại tiếp tục tung ra tin phịa tào lao để công kích TT Trump. Chị viết một bài kể tội Trump rất dài, gồm vài điểm chính như dưới đây:

- "Trump tái đắc cử năm 2020 cũng là công lao đóng góp kếch xù của Elon Musk...": Năm 2020 là năm Biden đắc cử; Trump tái đắc cử năm 2024. Ô-kê, typo, 'chiệng nhỏ', bỏ qua. Nói Trump tái đắc cử là nhờ 200 triệu tiền yểm trợ của Elon Musk, là bóp méo lịch sử. Musk trước đây theo DC, chống Trump kịch liệt, thần tượng của đám trẻ cấp tiến nhất, khiến chúng đổ xô tranh dành nhau mua xe Tesla. Musk chỉ thay đổi lập trường, ủng hộ Trump sau vụ Trump bị ám sát hụt tại Pennsylvania, ngày 13/7/2024. Gần một tháng trước đó, sau vụ tranh luận trên CNN mang lại đại bại thê thảm cho Biden ngày 27/6/2024, cả thế giới, kể cả những người mù cả hai mắt, cũng đã thấy Trump đã đại thắng và sẽ đại thắng luôn trong cuộc bầu cử tháng 11, chẳng cần tới một xu của Musk hay bất cứ ai khác, tới độ toàn thể lãnh đạo của đảng DC, từ Obama tới Pelosi, Schumer và Jeffries tá hỏa, xúm lại ép Biden rút lui để đảng DC tìm phao khác để khỏi chết đuối. Đưa ra bà 'ngựa hý' Kamala mà cả thế giới cũng biết sẽ vô vọng đắc cử cho dù đám DC xúm lại đóng góp gần một tỷ đô (gấp 5 lần tiền Musk đóng góp cho Trump) cho bà đi vận động, mà vẫn thua chổng gọng. Musk không có công gì trong vụ đắc cử của Trump, chỉ là nhanh chân 'theo đóm ăn tàn' thôi. Khi đó, đám vẹt nhất tề tung hô 'tổng thống Musk' trong khi bôi bác Trump chỉ là bù nhìn. Bây giờ luận điệu này đã biến mất rồi, biến thành Musk chỉ là 'con rối đóng tiền cho Trump đắc cử rồi bị Trump đá đít thôi'. Lưỡi không xương, nói theo chiều gió, là vậy.

- "Musk cảnh báo với giới truyền thông rằng Trump có nằm trong danh sách những thân chủ liên quan đến ấu dâm của tên tội phạm Jeffrey Epstein". Tin này có một phần phịa, xuyên tạc, và một phần gian trá thiếu sót.

    Phần phịa là 'danh sách' mà truyền thông loa phường đang hô hoán ầm ĩ KHÔNG phải là danh sách "thân chủ liên quan đến chuyện ấu dâm", mà chỉ là danh sách những người quen biết -contact- với Epstein. Một lý do khi ban đầu bộ Tư Pháp Trump không cho công bố là vì sợ tạo hiểu lầm cho cả ngàn người không dính dáng gì tới chuyện ấu dâm, mà có tên chỉ vì chỗ quen biết với Epstein thôi, khiến họ mang tiếng oan vì cái mà Mỹ gọi là 'guilty by association'. Nếu tôi đi ăn cướp nhà băng mà trong sổ điện thoại của tôi, có tên anh bạn A của tôi, thì không có nghĩa anh bạn A nào đó đã là đồng lõa tham gia vụ ăn cướp nhà băng với tôi, phải không? Nếu tôi có chụp hình chung với bà bạn B trước đó cả mấy chục năm, cũng không có nghĩa bà B đó là đồng lõa đi ăn cướp nhà băng, phải không?

    Phần gian trá thiếu sót là việc chính Elon Musk đã xóa cái tuýt loan tin Trump có trong danh sách Epstein này, và đã rút lại lời tố này, rồi sau đó đã công khai ca tụng TT Trump lại.

    Câu hỏi khổng lồ mà không anh DC hay nhà báo nào -hay một con vẹt lâu la ruồi bu nào- dám hó hé bàn tới là bây giờ ồn ào hô hoán đòi công bố danh sách, nhưng trong bốn năm Biden, danh sách được Biden nắm trong tay mà không một ai dám la hét đòi công bố, tại sao? Hơn nữa, nếu Trump có trong danh sách tham gia các hoạt động ấu dâm thì sao trong 4 năm qua, Biden đã không công bố, khai thác và đưa ra tòa ngay trong sách lược 'lawfare' đàn áp đối lập của Biden?

- "Ngày xưa Trump tấn công Obama ngày đêm từ năm 2012 vì cho rằng Obama không phải sinh ra ở Mỹ...". Láo xạo! Trump không dính dáng gì tới chính trị năm 2012, là năm Mitt Romney ra tranh cử TT chống Obama, tuy Trump có lên tiếng ủng hộ Romney; cho tới năm 2015 khi ông quyết định ra tranh cử TT trong cuộc bầu cuối năm 2016, thì mới thật sự nhẩy lên võ đài chính trị Mỹ. Câu chuyện Obama sanh ra tại Kenya do bà Hillary Clinton tung ra năm 2008 khi bà ra tranh cử TT, chống Obama trong nội bộ đảng DC.


Trích Wikipedia

    Chị Hạc-vơ Linda trích dẫn một câu rất chính xác: "... ông bà ta có câu: "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời quả là không sai". Cứ nhìn đám vẹt cả ngày chỉ biết tung tin phịa, sống chết nhờ tin phịa, nhắm mắt bịt tai, chửi Trump bất kể chuyện phải trái, sai đúng, thật hay phịa, vì tính phe đảng mù quáng ngoan cố nhất.  

-------------------

VŨ LINH NÀY BUỒN ... 5 PHÚT !!!

    Tuần rồi, không hiểu 'chị hai' Hạc-vơ bị rệp hay muỗi nào cắn, lên cơn khùng, tung email ra nhục mạ Vũ Linh.

    Email của 'chị hai' gồm hai phần:

  1. thỉnh nguyện thư giả tưởng của VL gửi cho FBI yêu cầu trừng phạt đám cuồng chống Trump;
  2. phúc đáp giả tưởng của FBI, nhận định VL này 'dốt ơi là dốt', 'hiểu biết kém cỏi nhưng vì cần tiền uống cà-phê và hút thuốc lá' nên đã viết những bài tào lao 'theo đơn đặt hàng', nên FBI sẽ cần phải trục xuất ra khỏi Mỹ, để Mỹ bớt một thằng dốt. 
    Thật tình mà nói, VL này đọc cái email này, nghĩ lại, thật... tủi thân. Chẳng lẽ những 'đối thủ' của VL chỉ là những đám du thủ thực vô học Cầu Muối chuyên chửi tục như Võ Trọng Bản Thân, Duyên Nguyên, Lam Phì Lũ,... hay đám trẻ con như Hạc-vơ Linda, 3 con Q,... hay đám vuốt mặt, ngậm tăm 'làm thinh' như VVLộc, Tru không Tắt Tiếng,...  hay đám 'mù sờ voi' bên Tây Âu? Cả đám không thể lý luận chính trị mà chỉ biết chửi sảng chuyện cá nhân dựng đứng vớ vẩn thôi sao? VL này không có đối thủ cân tay nào có đủ hiểu biết và khả năng tranh luận chính trị nghiêm chỉnh trong hiểu biết rõ ràng, không dựa trên 'phếc-niu'? 

    Trình độ các 'đối thủ' của VL này chỉ tới vậy thôi sao? Thật là đáng buồn! 😢😢😢

------------------


1/8/2025