Friday, March 1, 2024

BÀI 323: BIDEN VÀ ĐẠI ĐOÀN KẾT

    Năm 2020 là năm vận động tranh cử TT. Ba năm dưới ông thần Trump (2017-18-19) trước đó phải nhìn nhận đã là 3 năm không giống ai trong lịch sử chính trị Mỹ.

    Phải thẳng thắn nhìn nhận tình trạng phân hóa chính trị cực nặng nề dưới thời Obama đã không bớt mà trái lại còn tăng mạnh dưới thời ông Trump, như chưa bao giờ thấy từ ngày có nội chiến cách đây hơn cả trăm năm. Dân Mỹ hoảng sợ. Phe đối lập DC phân tích tình hình, hiểu rõ dân Mỹ đang muốn tìm một sự ổn định, một cuộc hưu chiến trong chính trường Mỹ. Họ đưa ra một chính khách nổi tiếng ôn hòa, với khả năng nổi bật là chuyên bắc cầu nối giữa các quan điểm đối nghịch. Đã vậy, ông cụ này có vẻ lờ mờ, ngoan ngoãn dễ bảo, không hung hãn, coi như biểu tượng của bồ câu hòa bình. Dân Mỹ thử lửa, bầu cho cụ Biden [ở đây, ta tạm gác qua một bên chuyện gian lận bầu cử, cứ giả thử như không có].

    Ta xem lại cụ Biden đã đoàn kết dân Mỹ như thế nào.

    TT Trump là người trước đây chưa bao giờ dính dáng xa gần đến chính trị, chưa bao giờ ra tranh cử một chức vụ chính trị lớn nhỏ nào. Do đó phương cách kinh bang tế thế của ông cũng như cách xử thế của ông hoàn toàn khác lạ, chưa bao giờ thấy trong sách vở chính trị cũng như trong thực tế lịch sử chính trị Mỹ. Tiêu biểu bởi một thay đổi khổng lồ trong sinh hoạt chính trị Mỹ. Đã không còn nữa những chính khách nói chuyện ba phải, hay chính xác hơn, nói chuyện dẻo lưỡi, ai nghe cũng nghĩ đó chính là những gì mình muốn và thích nghe. Bây giờ là ông thần Trump, có sao nói dzậy, thích thì nghe, không thích ráng chịu. Cái tính mới lạ đó dĩ nhiên đã gây ra những tranh cãi chưa từng thấy trong lịch sử các tổng thống Mỹ. Người thì khâm phục tính nói thẳng của một mô thức lãnh đạo mới, thành thật với dân. Kẻ thì sỉ vả quốc trưởng vô học, ăn nói thiếu lễ độ, hay ít nhất cũng thiếu tế nhị, dễ gây phật lòng.

    Chẳng những vậy, ông thần này lại còn hô hào cái mà ông gọi là 'tát cạn đầm lầy Nhà Nước Ngầm'. Nôm na ra, đó là việc thanh lọc những lớp quan lại không ai bầu, ngồi lâu lên lão làng, vừa bất tài vừa tham ô đang thao túng chính trường Mỹ trong hậu trường, nhưng nhất quyết bằng mọi giá bảo vệ cái ghế của mình, bất kể dưới thời TT nào, chính sách nào. Nhà Nước Ngầm từ xưa tới nay, luôn là nền móng của mọi chế độ, bây giờ ông thần Trump đòi phá nát, thế thì chế độ này dựa trên nền móng gì? Và cả triệu công chức sẽ đi đâu, làm gì? Thành thật mà nói, công chức mà mất job thì rất khó tìm việc. Kẻ này còn nhớ năm xưa khi mới qua Mỹ, được một ông xếp Mỹ khuyên bảo "Anh đừng lo, nếu anh không biết làm gì hay không muốn làm gì, cứ xin đi làm công chức, trong tư cách dân thiểu số cần giúp đỡ, anh sẽ rất dễ xin làm công chức, rồi không cần làm gì mà chẳng bao giờ bị đuổi việc, ngồi ngáp tới ngày hưu rồi lãnh tiền hưu khẩm". Bây giờ Trump đòi sa thải luôn công chức thì họ còn đi đâu được nữa? Khu vực tư ở Mỹ không bao giờ thuê lại công chức bị sa thải. Mà số công chức ở Mỹ không phải nhỏ, nhất là dưới thời Biden khi cụ ra lệnh các công sở kết nạp công chức ào ào để giảm tỷ lệ thất nghiệp, là loại tỷ lệ không TT nào thích.

    Đưa đến tình trạng phân hóa chính trị như chưa từng thấy từ những ngày nội chiến dưới TT Abraham Lincoln.

   Cụ Biden khai thác cái lo ngại của đám ruổi muỗi, sâu bọ trong đầm lầy, 'hoành tráng' hứa hẹn sẽ chấm dứt nạn thanh lọc đầm lầy đó, tái tạo đại đoàn kết dân tộc, theo mô thức của ông 'Thần Thiện' Obama, chấm dứt đại nạn ông 'Thần Ác' Trump đã reo vào nước Mỹ.

   Phải nói ngay năm 2020 cũng là năm nước Mỹ bị đại dịch COVID tấn công. Do đó chủ đề quan trọng của cuộc bầu cử dĩ nhiên là sách lược chống COVID. Khi đó là lần đầu tiên thế giới gặp phải loại vi khuẩn cực độc và mới lạ này, nên cả thế giới ngỡ ngàng chưa biết phải chống đỡ như thế nào, đưa đến tình trạng cả chục triệu người bị nhiễm và cả triệu người chết trên thế giới, kể cả Mỹ.

    Cụ Biden là ứng cử viên của đảng đối lập DC dĩ nhiên khai thác tối đa đại dịch đó, tố ông Trump nếu không là vô nhân, phớt tỉnh đi đánh gôn trong khi dân Mỹ chết như rạ, hay xúi dại dân uống thuốc rửa cầu tiêu để trị bệnh, thì cũng chỉ là phường vô tài bất tướng không biết cách trị đại dịch. Do đó, nước Mỹ cần phải có bác sĩ mới, cụ Biden ra tay cứu nhân độ thế, với cả nửa thế kỷ kinh nghiệm lăn lộn trong chính trường Mỹ.

    Cản dịch COVID một cách hữu hiệu hơn trong ngắn hạn để cứu sống dân Mỹ, và trong dài hạn, tái tạo đại đoàn kết dân tộc, đó chính là hai món ăn chính cụ Biden hứa hẹn cho dân Mỹ. Dân Mỹ trong cơn tuyệt vọng, sợ hãi COVID đến toát mồ hôi, mau mắn chạy tìm bác sĩ mới để hy vọng. Và bác sĩ mới, lão thần y 'Robinette' (tên giữa của Biden, tiếng Pháp nghĩa là 'vòi nước nhỏ') Biden xuất hiện như cơ trời, phải được công kênh vào Tòa Bạch Ốc để cứu dân, cho dù phải gian lận bầu cử đủ kiểu. Trong bài diễn văn nhậm chức, cụ Biden rình ràng tuyên cáo "Today, on this January day, my whole soul is in this: Bringing America together. Uniting our people. And uniting our nation". Tạm dịch "Hôm nay, ngày này của Tháng Giêng, tất cả tâm hồn tôi đều tập trung vào một chuyện: mang nước Mỹ về lại một khối. Đoàn kết toàn dân. Và đoàn kết cả nước".

    Chưa hết. Cụ còn hùng hổ phán "We can see each other not as adversaries but as neighbors. We can treat each other with dignity and respect. We can join forces, stop the shouting, and lower the temperature. For without unity, there is no peace, only bitterness and fury". "Chúng ta có thể nhìn nhau không phải như thù địch mà như hàng xóm. Chúng ta có thể đối xử với nhau trong phẩm cách và tương kính. Chúng ta có thể gom góp sức mạnh, ngưng la hét và hạ hỏa. Vì nếu không có đoàn kết, sẽ không có hòa bình, chỉ có cay đắng và tức giận".


Biden đang kêu gọi "Stop the shouting..."

    Chính khách, đặc biệt là chính khách Mỹ, phải nói ngay, tất cả đều là vô địch đấm ngực bốc phét, hứa trăng hẹn cuội, 'nói dzậy mà hổng bao giờ làm dzậy'. Năm xưa, Obama 'hoành tráng' hô hoán "không có một nước Mỹ xanh hay đỏ, trắng hay đen, mà chỉ có một Hiệp Chủng Quốc Cờ Hoa". Để rồi chẳng bao lâu sau, chính báo loa phường hàng đầu, Washington Post phải phán "Obama là TT gây phân hóa lớn nhất lịch sử Mỹ". Ít nhất cho tới khi đó!

    Thế đấy, nhưng cái chức vô địch phân hóa đó của Obama, được chuyền qua tay Trump, đã bị cụ Biden chiếm khi cụ chính là vô địch tạo chia rẽ trong lịch sử Mỹ từ ngày dân da đỏ bị diệt chủng, còn lại vài mạng bị nhốt trong các khu tập trung, sống bằng nghề mở sòng Bingo cho các cụ Mỹ già tiêu khiển, hay sống bằng nghề bán thuốc lá lẻ miễn thuế.

    Trong khi các đài tivi còn đang bận chiếu lại cảnh cụ Biden tuyên thệ nhậm chức và hô hào đại đoàn kết, thì cụ Biden đã vào ngồi trong Tòa Bạch Ốc, vào bàn giấy ký ngay một loạt mấy chục sắc lệnh lật ngược lại những quyết định của ông tiền nhiệm TT Trump. Không có một hành động nào ý nghĩa hơn, biểu tượng hơn cái bệnh nói láo lừa dân kinh niên của Biden. Hô hào đoàn kết chưa hết câu đã lo xé tất cả sắc lệnh của ông tiền nhiệm, mà không cần đọc.

    Hay là cụ Biden muốn nói 'đoàn kết' theo ý nghĩ của cụ, nghĩa là chỉ có đoàn kết sau lưng cụ, theo đúng quan điểm của một mình cụ, là kiểu đoàn kết của các tay Hitler, Xít-ta-lin, Mao, Hồ,... chuyên môn hò hét, cổ võ?

    Tình trạng nước Mỹ hiện nay như thế nào?

   Theo một thăm dò của cơ quan truyền thông Tipp Insights, trong 4 người Mỹ, thì đã có tới 3 người (77%) cho rằng nước Mỹ hiện nay phân hóa, trong đó gần một nửa dân Mỹ (46%) cho rằng phân hóa rất nặng. Mà điểm đáng để ý là chẳng phải chỉ có các cử tri DC hay CH nghĩ nước Mỹ đang phân hóa, mà tuyệt đại đa số (82%) những người gọi là độc lập, không theo đảng nào, cũng cho là có chia rẽ quá nặng.

    Đó chính là hậu quả của chính sách 'an bang tế thế' của cụ Biden, người đã báo động cả nước là "... nếu không có đoàn kết, sẽ không có hòa bình, chỉ có cay đắng và tức giận".


    Cơ quan thăm dò lớn nhất Mỹ, Gallup, qua một nghiên cứu chi tiết, đã 'khám phá' ra dân Mỹ phân hóa, chia rẽ nặng hầu như trên tất cả các vấn đề lớn của đất nước này. Mà đáng sợ hơn cả, là khác biệt quan điểm giữa hai khối dân bảo thủ và cấp tiến ngày càng lớn rộng ra, chứ không thu hẹp lại, trong tất cả những vấn đề như kiểm soát súng, phá thai, chính sách nhập cư, giáo dục trẻ em, vai trò của Nhà Nước, hâm nóng địa cầu,...

Ghi chú: mầu xanh = DC; mầu đỏ = CH
Khoảng cách biệt luôn luôn cao nhất trong năm 2022, dưới thời Biden.

   Tính phân hóa ngay trong quần chúng Mỹ đã đạt những mức chưa từng thấy. Người ta thường nói dân Mỹ có mức dân trí, hay chính xác hơn, có mức ý thức chính trị cao nhất thế giới. Thực tế, bây giờ ai cũng thấy dân Mỹ mù quáng vì tính phe đảng hơn bao giờ hết và hơn ai hết, chẳng biết có phải đó là hậu quả của trình độ dân trí quá cao hay không. Chỉ biết bây giờ, một nửa dân Mỹ tôn thờ thần tượng của mình một cách hoàn toàn mù quáng, bất cần biết thần tượng mình là một ông lão lờ mờ, lẩm cẩm, chuyên nói nhầm, làm sai; một nửa còn lại tôn thờ một thần tượng đang bị truy tố một vạn tội, có thể đi tù mấy thế kỷ luôn.

    Trước tình trạng phân hoá ngày càng sâu đậm đó, trong vai trò lãnh đạo quốc gia, đáng lẽ ra cụ Biden phải giữ lời tuyên cáo trước quốc dân, tìm cách xóa bớt khác biệt, khai thác những mẫu số chung, thì may ra mới hàn gắn phần nào, thu hẹp cách biệt trong quần chúng. Nhưng không, cụ Biden trái lại, dường như cố tình đào sâu thêm hố ngăn cách trong quần chúng đó. Đổ dầu thêm vào lửa. Nói láo đủ chuyện để tự công kênh mình lên trong khi cố tận lực đạp đối thủ xuống bùn, nếu chưa bắt bỏ tù được.

    Thiên hạ, nhất là các con vẹt già, thường hay sỉ vả Trump là vua nói láo. Thật ra, Trump nói láo những chuyện mà ta có thể gọi là 'nổ sảng' như khoe mình đẹp trai nhất, thông minh nhất, giàu nhất, có vợ đẹp nhất, hay bốc phét vớ vẩn như 'được nhiều người tham gia lễ tuyên thệ nhậm chức nhất'. Tất cả có thể là nói láo, không sai, nhưng là loại nói láo khiến người đọc mỉm cười cho vui, rồi quên ngay. Hầu như vô hại cho dân, cho nước, chỉ thỏa mãn cái tôi thật lớn của cá nhân Trump thôi. 

    Ở đây, phải mở ngoặc về chuyện lễ tuyên thệ nhậm chức của Trump, ông này khẳng định số người theo dõi lễ này của ông cao nhất lịch sử Mỹ, nhưng phe DC và truyền thông loa phường phản bác bằng cách cho coi hình ảnh chụp số người tham gia ít hơn xa lễ tuyên thệ của Obama. Trump nói láo? Không hẳn! Số người hiện diện trong công viên coi buổi lễ của Trump hiển nhiên là ít hơn xa số người tham gia lễ tuyên thệ của Obama thật. Thế nhưng theo tất cả các thống kê của các cơ quan truyền thông, thì số người ngồi nhà coi lễ tuyên thệ qua TV và internet cao hơn bao giờ hết vì thời Obama năm 2009, internet chưa thịnh hành bằng 2017. Nghĩa là có mặt tại hiện trường ít hơn, nhưng nếu kể theo dõi qua TV và internet thì Trump hơn rất xa Obama. Đó chính là ý nghĩa câu khoe khoang của Trump, mà phe ta cố tình giấu nhẹm để chỉ lôi chuyện hiện diện tại hiện trường ra bôi bác Trump.

    Cụ Biden trái lại, không năng nổ, rất khiêm tốn trong chuyện cá nhân, không nổ sảng, bốc phét mình đẹp lão vớ vẩn, cho dù Tổng Trọng đã khen cụ 'đẹp giai' mà cụ không phản đối. Nhưng cụ chuyên nói láo những chuyện lớn để lừa thiên hạ. Như tuyên bố đã ra luật xóa cả trăm tỷ nợ sinh viên để đám sinh viên 'nghèo mà ham' đổ xô đi bỏ phiếu cho đảng DC để rồi khám phá ra cụ chẳng có quyền ký lệnh sảng như vậy. [Về chuyện Biden nói láo, xin đọc lại bài 308: NHỮNG GIAN TRÁ CỦA BIDEN]. Hay gửi thư cho cộng đồng Việt xin phiếu bằng cách khẳng định cụ luôn luôn hoan nghênh dân Việt đến tị nạn tại Mỹ từ năm 75, bất chấp cả lô tài liệu lịch sử giấy trắng mực đen vẫn còn đó. 

    Trong lịch sử chính trị Mỹ, bầu cử TT với kết quả người thắng kẻ thua là chuyện tất nhiên, bình thường. Tất cả những TT đắc cử luôn luôn có thái độ khoan dung, nếu chưa đến mức tôn trọng ông tiền nhiệm. Đối với các đối thủ chính trị hiện tại hay tiềm năng, thì tất cả đều chấp nhận phải có một cuộc tranh đua sòng phẳng, tranh đua để dành lấy hậu thuẫn của dân. Cũng là chuyện bình thường. 

    Nhưng chuyện KHÔNG bình thường với cụ Biden là thứ nhất, cụ KHÔNG tôn trọng người tiền nhiệm, và thứ nhì coi người đối lập như kẻ thù không đội trời chung, phải bằng mọi giá, mọi cách, mọi phương tiện chu diệt tận cùng. 

    Tất cả nỗ lực được dồn vào việc chứng minh tất cả các chính sách, các quyết định của ông tiền nhiệm đều sai, ký ngay một loạt sắc lệnh lật ngược các chính sách, các quyết định đó, không cần phân tích, giải thích, lý luận phải trái gì hết. Thậm chí, cũng chẳng cần đọc xem đó là những sắc lệnh gì. Vấn đề chẳng giới hạn trong phạm vi khác biệt quan điểm cá nhân giữa hai người, mà còn phản ảnh việc Biden rất coi thường quan điểm khác biệt của một nửa dân Mỹ đã bầu cho ông tiền nhiệm, đã ủng hộ những chính sách và quyết định của ông tiền nhiệm đó. Nếu tôn trọng quan điểm khác biệt của một nửa dân Mỹ, Biden đúng ra đã phải giải thích rõ rằng tại sao lại lật ngược mọi chính sách của ông tiền nhiệm, một cách minh bạch và cặn kẽ chứ không thể vứt vào thùng rác tất cả, một cách vô tội vạ như cụ đã làm ngay trong đúng một ngày đầu. 

    Thái độ miệt thị người tiền nhiệm của cụ Biden đã được 'chuyển tay' qua đám cận thần công tố DC. Khi đám công tố lôi luật RICO ra để áp dụng trong việc truy tố ông Trump tại Georgia thì tất cả các rào cản bảo vệ các nghi thức lễ giáo đối với các quốc trưởng đã bị vứt vào thùng rác, và luật rừng đã được mang ra làm Thánh Kinh. Luật RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act) của liên bang là luật được viết ra năm 1970 để giúp truy lùng đám băng đảng Mafia và đám gọi là 'cocaine cowboys' chuyên buôn lậu ma túy. Khi mang luật RICO (sửa lại đôi chút để thích hợp với bối cảnh của tiểu bang Georgia hơn) ra để lùng bắt Trump thì hiển nhiên đã có nghĩa là coi Trump như một chúa đảng Mafia, và toàn thể nội các như một đám côn đồ tay sai Mafia hết, mà bất cần biết ông đã từng được hơn 70 triệu dân bầu làm quốc trưởng hai lần, tuy chỉ đắc cử một lần. Hiển nhiên việc coi một TT được dân bầu như một trùm Mafia phản ảnh một thái độ bất kính chưa từng thấy trong lịch sử chính trị Mỹ. Mà lại xẩy ra dưới thời cụ Biden, là người đã từng dõng dạc tuyên cáo trước quốc dân "Chúng ta có thể đối xử với nhau trong phẩm cách và tương kính".  Còn giả dối nào thô bạo hơn?

   Cụ Biden đã long trọng và hào phóng kêu gọi nhìn người đối lập như một "người hàng xóm". Một người hàng xóm mà cụ Biden ra sức tìm mọi cách truy lùng hay khi cần, chế tạo ra tội để có thể bắt nhốt vào tù vài thế kỷ. Toàn thể guồng máy chính quyền được biến thành một thứ tương đương như hệ thống 'công an Nhà Nước' của VC hay Gestapo của Hitler để đi vồ đối thủ. Bộ Tư Pháp, FBI, các quan tòa và công tố cấp liên bang, tiểu bang, quận hạt, huyện, làng, xã, phường,... đều được huy động để làm công cụ đàn áp đối lập của chính quyền. Mà cái ngộ nghĩnh là các công tố đều biến thành các siêu đầu bếp, một tội mà xào nấu, chế biến ra thành cả ba bốn chục tội khác nhau, kiểu như chế biến món mì gói thành... mì gói bẩy món, chiên, xào, luộc, nướng, hấp, hầm,... 

    Công tố Bragg của tiểu bang New York, truy tố ông Trump một tội 'ăn bánh trả tiền', nhưng chế biến ra thành tới 34 tội. Công tố Smith của liên bang, truy tố ông Trump một tội 'lưu giữ hồ sơ mật', nhưng chế biến ra thành 40 tội. Một cú điện thoại của ông Trump gọi cho một quan chức Georgia, cũng đã được xào nấu sao đó thành trên dưới 40 tội. 

    Ông Trump có đáng tội vậy không? Cứ hỏi dân Mỹ thì biết. Các hành động của cụ Biden triệt tiêu đối lập công khai và thô bạo đến độ cả một nửa nước Mỹ thấy rõ đó là những chiêu võ chính trị nhơ nhớp nhất, như một thăm dò mới của cơ quan truyền thông Tipp Insights cho thấy một nửa dân Mỹ nghĩ chính quyền Biden đang dùng guồng máy tư pháp làm công cụ chính trị để đánh đối thủ chính trị. 

    Dĩ nhiên đã có tới 83% cử tri CH nghĩ như vậy, nhưng lạ lùng thay, cũng đã có tới một phần ba (33%) cử tri của chính cái đảng DC của Biden cũng nghĩ như vậy. Nói chung, 59% dân Mỹ cho rằng các vụ truy tố Trump là âm mưu chặn Trump trong cuộc bầu cử TT.  Nhưng cụ Biden bất cần. Cứu cánh biện minh cho phương tiện. Miễn sao loại được đối thủ tranh cử để mình được tiếp tục ngồi trong Tòa Bạch Ốc là ô-kê.


    Chuyện đoàn kết toàn dân trong cái xứ này đã trở thành trò cười cho cả thế giới từ khuya rồi. Khi ông Obama được bầu làm TT chỉ vì màu da, mà lại hô hoán biến cuộc bầu cử đó thành biểu tượng của việc chấm dứt kỳ thị màu da, xóa bỏ làn ranh phân biệt màu da thì đó không phải là nói láo lừa dân thì cũng chỉ là mâu thuẫn vĩ đại nhất, ngớ ngẩn nhất, không thể tin được.

     Obama có thể đã bị Washington Post gắn nhãn hiệu TT tạo phân hóa lớn nhất trong lịch sử Mỹ, nhưng thành tích tạo chia rẽ của Obama không bằng một góc thành tích của cụ Biden, qua việc cụ Biden coi thiên hạ như pha, tối mắt đánh Trump một cách thô bạo nhất và công khai nhất.

    Đài tivi loa phường nặng, CNN có bài nhận định thật lạ. Trước những truy tố cuội liên tục chống ông Trump, bình thường thì dân chúng phải đặt câu hỏi "Biden đánh Trump tàn bạo như vậy thì làm sao tạo đại đoàn kết toàn dân được?". Thế đấy, nhưng CNN lại có bài viết thắc mắc, đặt câu hỏi "Tại sao trước những vi phạm luật thô bạo của Trump như vậy mà dân Mỹ vẫn chưa chịu đoàn kết sau lưng Biden để diệt trừ mối đại họa Trump?Nhận định của CNN một lần nữa, chỉ xác nhận cái định nghĩa của chữ 'đoàn kết' của phe cấp tiến, gồm cả đảng DC và đám truyền thông loa phường: đoàn kết phải hiểu là đoàn kết sau lưng Biden, nhất hô bá ứng theo Biden, chứ không phải là chấp nhận du di ngồi chung với người khác ý.

    Đúng ra, CNN phải làm như anh đồng nghiệp NBC, thắc mắc một vấn đề khác, quan trọng và chính đáng hơn, là tại sao với một đối thủ mang nhiều hành trang nặng nề, nhiều tội khủng khiếp kinh hồn như Trump, mà cụ Biden vẫn không đè bẹp, bỏ xa ông Trump trong cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc được, mà hậu thuẫn của Biden vẫn chỉ ngang ngửa với hậu thuẫn của Trump. Thậm chí có nhiều thăm dò cho thấy Trump sẽ đè bẹp Biden luôn. Điều đó, hiển nhiên mang nhiều ý nghĩa về hậu thuẫn cực kỳ yếu của cụ Biden hơn là hậu thuẫn của Trump.

    Với thái độ 'tiêu thổ kháng chiến', nhổ cỏ tận gốc, tận diệt ba đời như vậy của một đương kim TT đối với một vị tiền nhiệm và hiện nay là đối thủ tranh cử, thì làm sao dám mở miệng hô hào đại đoàn kết toàn dân, cả nước? Và làm sao đất nước này không bị chia rẽ trầm trọng, đe dọa chấm dứt đế chế Cờ Hoa như các đế chế La Mã hay Anh Quốc đã cáo chung, nếu chưa phá nát cái xứ này thành một ... Somalia mới?

    Nhận định này có thể sẽ có người cho là quá đáng. Nhưng thực tế mà nói, một số lớn dân Mỹ cũng nghĩ không khác mấy. Vẫn theo thăm dò của Tipp Insights, một phần ba dân Mỹ (34%) cho rằng chỉ trong vòng một chục năm nữa, nước Mỹ sẽ biến thái đến độ không còn gì giống như nước Mỹ ta đang thấy. Thành một Somalia với thập nhị sứ quân, hay một Libya với nửa tá lãnh chúa? Ai biết được? 


    Cụ Biden đã chính thức ra tái tranh cử năm 2024. Bỏ qua chuyện cụ già yếu, lẩm cẩm mà ta đã bàn qua nhiều bài bình luận khác, câu hỏi đặt ra là không biết có ai thắc mắc, hỏi lại cụ những câu tuyên bố nổ lớn hơn kho đạn Long Bình về đại đoàn kết dân tộc của cụ trong bài diễn văn nhậm chức, đã đi đến đâu, đã có những thành quả nào? Cụ đã thực hiện đại đoàn kết chưa? Cụ sẽ giải thích như thế nào về tình trạng phân hóa cùng cực hiện nay? Những đấu đá quyết liệt tới cùng của cụ chống Trump qua guồng máy công an Nhà Nước đã giúp gì cho mục tiêu đại đoàn kết toàn dân mà cụ đã hùng hổ kêu gọi, coi như chủ đề chính của chính sách an bang tế thế của cụ? Và trong nhiệm kỳ tới, nếu đắc cử, cụ sẽ làm gì cho mục đích đại đoàn kết toàn dân đó? Hay sẽ tiếp tục cuộc chiến đó tới khi nước Mỹ chỉ còn một đảng DC và một đảng 'chư hầu' làm cảnh kiểu như đảng CSVN và cái bình cắm hoa giả gọi là Mặt Trận Tổ Quốc?

    Có một chuyện hiển nhiên mà truyền thông loa phường không bao giờ dám viết tới: Biden là người 'nói một đàng làm một nẻo' không khác gì thầy thuốc bán thuốc tễ trị bá bệnh, trong khi Trump dù ai thích hay ai ghét, trước sau cũng vẫn là một, nói sao làm vậy, không hứa cuội, chẳng nịnh ai, chẳng sợ ai, chẳng cần ai. Đó có lẽ là điểm quan trọng nhất giải thích tại sao Trump bị ghét nhiều nhưng những người thích ông ta thì lại nhất định sống chết với ông ta. Đó là điều cụ tắc kè chuyên hứa cuội Biden sẽ không bao giờ có được. Kẻ này gọi Biden là tắc kè vì thật ra Biden trước mặt quần chúng, khác rất xa Biden trong hậu trường. Trước quần chúng, có vẻ nghiêm trang, chững chặc, không ăn nói thô bạo như Trump, nhưng trong hậu trường, Biden là một trong những TT thô tục nhất, gọi Trump là 'fucking asshole', gọi thủ tướng Do Thái Netanyahu là 'bad fucking guy' (xin thành thật cáo lỗi, DĐTC không dịch qua tiếng Việt được).

    Nhờ viễn kiến sáng suốt hy hữu của các Cha Già Lập Quốc, thể chế chính trị Mỹ đã được xây dựng một quả lắc đồng hồ, thay phiên nhau chuyển hướng từ hữu qua tả, rồi ngược lại từ tả qua hữu, để rồi cuối cùng mang lại những kết quả lâu dài tốt đẹp nhất cho đất nước.

    Điều đáng nói và đáng buồn là cánh tả của chính trường Mỹ hiện nay đang cố bẻ gãy cái quả lắc đồng hồ đó, để nó nằm yên bên tả, không chuyển đi đâu nữa. Họ đang nắm quyền, và tìm mọi cách biến ngành tư pháp thành một thứ 'công an nhân dân' để triệt tiêu mọi khuynh hướng khác, hầu nắm quyền vĩnh viễn, bảo đảm nước Mỹ vĩnh viễn nằm trong thế giới đại đồng xã nghĩa, một chế độ đã được chứng minh thất bại toàn diện tại bất cứ xứ nào áp đặt nó.

    Nhìn vào tương lai này, cụ TVTích bên Đức nêu câu hỏi "Thế bầu cho Trump thì nước Mỹ có đoàn kết lại không?". Câu hỏi phản ảnh hoặc là tính cực kỳ ngây thơ của một lão ông, hoặc là tính mỉa mai của câu hỏi chứng tỏ lão ông chỉ nói chuyện theo tính phe đảng, cuồng ghét Trump thôi. Thực tế chính trị Mỹ đã đi đến chỗ phân hóa cùng cực, một Biden hay một Trump cũng chẳng hàn gắn được gì khi cả ba trăm triệu dân láo nháo góp ý, gây hấn, chửi bới, xuyên tạc,... trên không biết bao nhiêu diễn đàn, trang mạng xã hội, phản ảnh không biết bao nhiêu quan điểm chủ quan khác biệt, bảo vệ cho không biết bao nhiêu quyền lợi phe nhóm và cá nhân.

    Thực tế chính trị Mỹ hiện nay, từ thời Clinton tới nay, là... nói chuyện đại đoàn kết toàn dân là nói chuyện không tưởng, nói mà không biết mình nói gì. Cụ Biden khi tuyên thệ nhậm chức nói chuyện đoàn kết chỉ là bốc phét, nói láo, mà chỉ những người cuồng mê Biden mới tin.



ĐỌC THÊM:


Nước Mỹ phân hóa nặng - Tipp Insights:

https://tippinsights.com/bannanamerica-unity-index-hits-29-month-low-amid-bidens-lawfare-turmoil/?ref=tippinsights-newsletter

Nước Mỹ chia rẽ trong mọi vấn đề - Gallup:

https://www.axios.com/2023/08/07/americans-disagree-political-issues-divide-gallup-poll