Saturday, September 14, 2024

BÀI 352: THƯ NGỎ GỬI 'VIETNAMESE AMERICANS FOR HARRIS'

THƯ NGỎ GỮI TỔ CHỨC MỸ GỐC VIỆT ỦNG HỘ HARRIS


Thưa quý vị,

    Trước tiên, vì quý vị là gốc Việt -Vietnamese Americans-, độc giả của Diễn Đàn Trái Chiều cũng đều là gốc Việt, và chính tôi cũng là gốc Việt, tôi xin phép viết bằng tiếng Việt, với hy vọng quý vị còn nhớ, còn biết đọc tiếng Việt. 

    Qua các trang mạng cộng đồng, tôi mới hay tin quý vị đã thành lập một tổ chức có tên Mỹ là 'Vietnamese-Americans for Harris-Walz' -mà tôi xin phép được viết tắt là VAHW- để cổ võ và vận động cho liên danh tranh cử tổng thống của đảng Dân Chủ, là liên danh Kamala Harris-Tim Walz. Một tổ chức nhỏ hơn con muỗi với tổng cộng 13 người mà tất cả đều có chức hết, như thành viên hội đồng này nọ. Mà thành lập trên mạng chứ không họp mặt, đối diện trực tiếp với cộng đồng Mỹ gốc Việt. Ra mắt kiểu đó là chép theo sách vở của bà Kamala, ở trong hậu trường lên tiếng mà không dám gặp mặt đối chất với báo chí hay công chúng. Hay cũng có thể cái tổ chức của quý vị thành lập là tổ chức tào lao vớ vẩn tới độ không đáng để quý vị bỏ tiền mua vé máy bay, tới một chỗ cùng nhau họp lại và ra mắt cộng đồng tị nạn?

    Trước hết, cho phải phép dù nghe có vẻ giả dối, tôi xin được ca tụng tinh thần dấn thân của quý vị, là hiện tượng thật sự đáng được ca ngợi bất kể vì mục đích ngắn hạn nào, chính đáng hay không, vì trong đường dài đây là cách cổ võ cho cộng đồng tị nạn Việt chúng ta tích cực tham gia vào sinh hoạt chính trị Mỹ, để giúp bảo vệ hữu hiệu hơn quyền lợi chung của cộng đồng tị nạn chúng ta. Cho dù rất nhiều quý vị không dính dáng bao nhiêu tới cộng đồng nữa, nhất là những vị dân biểu tiểu bang thường chú tâm vận động trong cộng đồng cử tri Mỹ mà ít dòm ngó tới cộng đồng Việt vì quý vị biết rõ kiếm phiếu dân Mỹ mới là chuyện quan trọng.

    Tuy trong đường dài, tinh thần dấn thân của quý vị là gương mẫu và cần thiết, nhưng trong ngắn hạn, tôi xin phép được nói ngay quan điểm của cá nhân tôi: tôi tôn trọng việc quý vị hoàn toàn có quyền ủng hộ Biden hay Kamala hay bất cứ ai khác, nhưng tôi cho rằng việc ủng hộ Biden trước đây và Kamala bây giờ của quý vị là sai trái, không phục vụ cho quyền lợi chung của cộng đồng tị nạn Việt nói riêng, cũng như không phục vụ cho quyền lợi dân Mỹ nói chung. 

    Tất nhiên, tôi sẽ giải thích rõ ràng hơn trong phần dưới, nhưng ngay tại đây, tôi có thể khẳng định bài này phản ảnh những suy nghĩ hoàn toàn chủ quan của cá nhân, tất cả chỉ phản ảnh cách suy nghĩ của một người. Tôi tin chắc là dĩ nhiên, quý vị sẽ không đồng ý có thể nói trên tất cả các lập luận dưới đây của tôi. Không sao cả vì đó là căn bản, là nền tảng của thể chế tự do tư tưởng và tự do phát biểu tư tưởng. Việc tôi mong mỏi là sau khi nhận và đọc kỹ bài này, quý vị sẽ bỏ chút thời giờ quý báu đề 'thảo luận', phản bác, chứng minh tôi đã nhận định sai như thế nào, ở điểm nào, để chúng ta có thể tiếp tục cuộc thảo luận rất cần thiết cho cộng đồng tị nạn hiểu rõ vấn đề đâu là đâu. Tôi thành thật hy vọng chuyện này sẽ xẩy ra, và quý vị sẽ không có thái độ ấu trĩ như các nhóm Sáng Tỏ hay PIVOT (cả hai nhóm đã chết yểu), đã không phản bác vài bài viết của tôi, mà chỉ biết tung ra những chửi bới vớ vẩn như tố cáo tôi là 'cây bút viết mướn của Việt Cộng'. Tôi thành thật hy vọng quý vị khá hơn vậy, có tinh thần trách nhiệm cao hơn vậy và chấp nhận 'nói chuyện' nghiêm chỉnh. Tôi xin đa tạ quý vị trước. Nếu quý vị nhất quyết không thèm hay không dám 'nói chuyện' với tôi thì tôi cũng đành chấp nhận thôi. Cộng đồng sẽ phán đoán. Nhất là với những người đang tranh cử các chức vụ dân biểu hay gì gì đó.

--------------

    Trong giới hạn của bài này, tôi không thể bàn tất cả mọi chuyện trên trời dưới biển được, do đó xin phép đặt vấn đề với quý vị trên một vài chủ đề thôi.

Về 'tuyên cáo' của VAHW

    Quý vị đã 'ra mắt' ủy ban VAHW qua mạng ảo hơn cả 2 tuần nay rồi, tôi mong chờ một tuyên cáo chính thức, chính danh, đưa ra những lý do cụ thể tại sao cộng đồng tị nạn phải ủng hộ, bỏ phiếu cho bà Kamala, nhưng vẫn chưa thấy gì, ngoài cái bài giải thích không ký tên của ủy ban VAHW, trong đó có nói lờ mờ lướt qua vài lý do tổng quát phải ủng hộ bà Kamala.

    Vì không có tài liệu nào khác, tôi xin phép phân tích bài viết không ký tên này. Xin ghi nhận việc đăng lại 'quảng cáo' của quý vị có kèm theo hình ảnh photoshop rất đẹp của tất cả quý vị, thật ra vi phạm nguyên tắc của DĐTC là không đăng lại những tài liệu tuyên truyền phe đảng, nhưng vì phải bàn đến lý do quý vị ủng hộ liên danh hài K-W mà không có tài liệu nào khác, nên DĐTC phải miễn cưỡng tự vi phạm nguyên tắc của chính mình, đăng lại bích chương quảng cáo cùng với bài 'giải thích' của tổ chức VAHW.

https://www.sbtn.tv/le-ra-mat-uy-ban-nguoi-my-goc-viet-ung-ho-harris-vafh/

    Theo những tin được phổ biến, tổ chức Vietnamese Americans for Harris-Walz -VAHW-chỉ là biến thể cho hợp thời trang của tổ chức Vietnamese Americans for Biden -VAB-, tóm lại là tổ chức ủng hộ bất cứ ai thuộc đảng DC. Nếu cậu ấm Hunter Biden ra tranh cử thay thế bố, chắc quý vị sẽ mau mắn thành lập ngay ủy ban Vietnamese Americans for Degenerated Hunter, có phải vậy không? Trước tiên, phải nói ngay, vẫn theo chủ trương bất di bất dịch của tôi, tôi sẽ không bàn đến cá nhân quý vị, không muốn tìm hiểu quý vị là ai, cũng như quý vị cũng chẳng cần phải biết Vũ Linh này là ai.

    Dĩ nhiên, tôi mù tịt, chẳng biết ai là ai trong tổ chức VAHW. Tuy nhiên, nhìn chung, tôi thấy ngoài hai ba khuôn mặt 'trung niên' có vẻ như đang đóng vai trò lãnh đạo for life trong hậu trường, còn thì hầu hết đều là thành phần khá trẻ, nghĩa là thuộc thế hệ tị nạn thứ hai, theo bố mẹ di tản qua Mỹ hồi còn rất nhỏ, hay sanh đẻ tại Mỹ, chẳng biết gì nhiều về thực tế cuộc sống ở Mỹ trong khi hoàn toàn mù tịt về cuộc sống trong thế giới cộng sản hay thế giới xã nghĩa. Mà hiểu biết và từ đó, lý luận của quý vị chỉ là từ sách vở, báo chí, thầy cô giảng bài, tất cả một chiều theo hướng tư duy của phe cấp tiến.

Vấn đề ủng hộ đảng DC nói chung

    Trong tư cách học sinh, rồi sinh viên, chắc hẳn quý vị suốt ngày được nghe các thầy cô tung hô đảng DC là đảng của công bằng, bác ái, nhân đạo, chống nghèo cứu đói, bình đẳng chủng tộc,... Trong khi đảng CH là đảng của đám nhà giàu da trắng, cá lớn nuốt cá bé, thả cửa bóc lột  người thất thế thiếu may mắn, thượng tôn da trắng, khinh thường da đen, miệt thị da vàng,..., đảng của cắt trợ cấp cho dân nghèo chết đói, đảng của chấm dứt bảo hiểm y tế cho dân nghèo bị bệnh chết ráng chịu, và rất nhiều điều vô nhân đạo, tàn ác kinh thiên động địa hơn xa các ác quỷ Hitler hay Xit-ta-lin.

    Được dạy kiểu này trong hơn 20 năm, quý vị, những người trẻ tuổi đầy nhiệt huyết, giàu lòng nhân đạo, đầu óc ngây thơ như tờ giấy trắng, các thầy cô tha hồ muốn vẽ rồng vẽ rắn gì thì vẽ, nên nếu quý vị mà không ủng hộ đảng DC thì đúng là quý vị quá u mê, mù quáng, không hấp thụ được lời thầy cô dạy dỗ cho nên người, phải không?

    Vâng, những điều quý vị học được từ các nhà trường nghe rất thuyết phục, bắt buộc quý vị phải động lòng thật. Nhưng tôi xin phép hỏi quý vị vài câu:

    Nếu chủ trương xã hội chủ nghĩa quá tốt đẹp, quá hay ho như vậy, thì tại sao các nước áp dụng chế độ cộng sản, là chế độ 'đỉnh cao tối hậu' của xã nghĩa, lại luôn luôn phải dùng súng đạn và nhà tù để áp đặt các chính sách quá tốt của họ? Để rồi, bất kể súng đạn và nhà tù, dân chúng cũng vẫn nổi loạn, vứt chế độ cộng sản vào thùng rác của lịch sử sau hơn 70 năm thống trị nửa thế giới?

    Vâng, quý vị sẽ phản bác ngay là đảng DC Mỹ mà quý vị ủng hộ chẳng liên quan xa gần gì đến các chế độ tàn ác cộng sản, không khác gì ông Tây Jean Paul Sartre ủng hộ cộng sản nói chung và VC nói riêng chết bỏ, cho tới khi cả triệu người Việt liều chết ra biển khơi trốn chạy VC, cho tới khi dân Đông Đức đập tan bức tường Bá Linh, cho tới khi dân Nga đốt cờ búa liềm, thì ông Sartre muối mặt, quay qua sỉ vả cộng sản đã thi hành sai các thuyết nhân bản xã nghĩa cao đẹp tuyệt vời. Và bây giờ quý vị thật sự đang nhìn vào Tây Âu, nhất là Bắc Âu, như những gương sáng mà quý vị mơ tưởng, chứ không phải thế giới đại đồng của Xít-ta-lin hay Mao hay Hồ hay Pol Pot. Tây Âu mới là những thiên đàng hạ giới, nơi mà Nhà Nước tận tình lo cho dân, tất cả mọi nhu cầu lớn nhất, người dân đều có, mà lại miễn phí, như giáo dục, y tế đều miễn phí. Có thật là miễn phí không khi người dân, bất cần biết có đi học hay không, có ốm đau bệnh hoạn gì không cũng đều phải trả trước gần một nửa lợi tức (hay tiền lương, hay tiền hưu) cho Nhà Nước, từ ngày bắt đầu có lợi tức tới ngày nằm trong hòm? Quý vị hiện nay đang ở Mỹ đóng bao nhiêu tiền thuế? Quý vị có sẵn sàng đóng ngay một nửa số tiền thu nhập cho Nhà Nước để cả nước được hưởng y tế miễn phí, giáo dục miễn phí, đúng như bà Kamala đã từng hô hào không?

    Vâng, quý vị thật tình muốn thấy xã hội công bằng hơn, chênh lệch giàu nghèo phải bị xóa bỏ. Như ông phó của bà Kamala, Tim Walz đã từng ca tụng Trung Cộng "Ở đó một bác sĩ hay một lao công xây cất cũng đều lãnh đúng 14 ký gạo một tháng, không ai hơn ai, rất công bằng". Quý vị tự vấn lương tâm: có thật là quý vị, những người thành công, học cao, hiểu rộng, ăn nên làm ra, ở nhà bạc triệu, đi Mẹc-xe-đì, có thật là quý vị sẽ hoan hỷ chấp nhận mức lương của một anh tài xế xe Uber cho nước Mỹ được công bằng như Trung Cộng không? Có khi nào quý vị đặt câu hỏi một chế độ Tây Âu công bằng hơn so với Mỹ đã/sẽ đạt những thành quả thực tế nào cho người dân không? Có khi nào quý vị so sánh cuộc sống của người dân tị nạn ở Mỹ so với cuộc sống của người dân tị nạn bên Pháp không? Bao nhiêu gia đình tị nạn bên Mỹ có xe, có nhà, có con tốt nghiệp đại học lớn nhất Mỹ,... so với các gia đình tị nạn bên Pháp?

    Vâng, quý vị muốn thấy một xã hội nhân bản hơn, nơi mà khác biệt màu da không thể là tiêu chuẩn trong học đường, trong công ăn việc làm, trong cuộc sống hàng ngày. Thế thì quý vị nghĩ sao khi thấy một số tổ chức dân gốc Á Đông đã kiện các đại học Harvard, Yale,.. về tội loại trừ những sinh viên gốc Á để dành chỗ cho sinh viên gốc Phi Châu? Có hơi hám kỳ thị gì trong quyết định của Harvard, Yale ,... không? Thành thật mà khai báo, quý vị hầu hết ăn nên làm ra, chắc đều có nhà cao cửa rộng hết rồi. Có quý vị nào mua nhà trong hay gần khu nhà của dân gốc Phi Châu không? Gần Harlem hay gần South Central Los Angeles không? Hay quý vị đều rất kỳ thị, mua nhà rất xa những khu đó? Quý vị nào dám thành thật khai báo?

Về giải thích của quý vị

    Như đã trình bày, qua một bài viết không ký tên, VAHW đã phần nào giải thích chung chung tại sao họ ủng hộ Kamala. Đây không phải là tuyên cáo chính thức, cũng không phải là tài liệu chính thức về quan điểm -formal position statement-. Nhưng vì không có tài liệu nào khác, nên DĐTC sẽ bàn qua về bài viết này.

    Tôi xin trích dẫn nguyên văn vài đoạn của bài viết (chữ nghiêng màu xanh), kèm theo sau đó là ý kiến của riêng tôi, với hy vọng sẽ được đọc ý kiến phản bác của quý vị.  


"Phó Tổng thống Kamala Harris là ứng cử viên có khả năng lãnh đạo, lòng thương người và tầm nhìn xa để lãnh dạo đất nước chúng ta tiến tới tương lai".

VL: lời tung hô bà Kamala nghe hay lắm. Thế nhưng có vẻ không cụ thể gì. Nếu tôi viết Vũ Linh này "có khả năng lãnh đạo, lòng thương người và tầm nhìn xa để lãnh dạo đất nước chúng ta tiến tới tương lai", quý vị có gật gù tin ngay không? Hay quý vị sẽ hỏi 'bằng chứng đâu' dựa trên việc gì mà VL dám bốc phét, nổ gớm vậy? Cũng vậy, về Kamala, quý vị có thể giải thích cho rõ, nêu bằng chứng dựa vào đâu, vào điểm nào, vào những việc cụ thể gì bà Kamala đã làm khiến quý vị tán dương bà Kamala "có khả năng lãnh đạo, lòng thương người và tầm nhìn xa..."? 

Theo ý kiến cá nhân tôi:

- Về khả năng khi làm công tố: khi bà Kamala còn làm công tố rồi bộ trưởng Tư Pháp ở Cali, thì bà cựu dân biểu, cựu đồng chí cùng đảng DC, Tulsi Gabbard đã nói ngay mặt bà "The people who suffered under your reign as a prosecutor, you owe them an apology". Công tố Kamala đã xử oan rất nhiều người, đã vứt bỏ nhiều bằng chứng để áp đặt truy tố của bà. Xin quý vị đọc chi tiết trong link dưới đây:

https://www.washingtonexaminer.com/opinion/910901/tulsi-gabbard-just-humiliated-kamala-harris-in-front-of-10-million-people/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=Pmax_USA_Policy_High-Intent-Audience-Signals&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwlvW2BhDyARIsADnIe-JQDC4gi_FdGJkW46NuMliGBpwgtmEsmdx7jcRJWh_XJRd_Ske_UbsaAsKhEALw_wcB

- Về khả năng khi làm phó tổng thống: khi làm phó TT, bà Kamala được Biden trao cho hai trách nhiệm cụ thể ngoài việc ngồi ngáp, tung hô Biden như thái giám Tầu tung hô Tần Thủy Hoàng: 1) Chủ Tịch Hội Đồng Không Gian Quốc Gia [Chairwoman, National Space Council] và 2) 'Sa Hoàng' [Tsar] chịu trách nhiệm giải quyết khủng hoảng biên giới. Tôi hoàn toàn mù tịt, chẳng thấy bà Kamala làm được bất cứ việc gì trong hai trách nhiệm trên, xin quý vị có thể nào liệt kê ra những thành quả trong hai trách nhiệm này như thế nào để khiến quý vị tung hô bà Kamala "có khả năng". 

- Về lòng thương người: Bà Kamala 'thương' người nào, ngoài cụ Willie Brown giúp đưa cô sinh viên mới vào nghề vào chính trường Cali; ngoài anh chuyên gia nói chuyện bá láp trên tivi Montell Williams có thể giúp đưa hình ảnh của bà lên tivi; và ngoài nhà triệu phú Doug Emhoff là mỏ vàng cho bà tiền vận động tranh cử? Tôi chỉ thấy bà Kamala chỉ 'thương' những người có thể giúp bà trên con đường hoan lộ của bà, chứ chẳng thấy bằng chứng nào về 'lòng thương người' của bà Kamala.

- Về tầm nhìn xa: chắc quý vị đang nói về tầm nhìn xa cá nhân khi bà Kamala ôm cụ già Willie Brown hay ông cụ Biden sau khi đã mạt sát cụ, tất cả để tiến thân trong đường dài? Chứ về 'tầm nhìn xa' cho cả nước Mỹ thì tôi tìm đỏ con mắt vẫn chẳng thấy bà đã làm gì hay nói gì về tương lai xa của nước Mỹ. Quý vị có thể đưa ra vài việc cụ thể nào làm bằng chứng được không?

    Nhân đây, xin có lời nhắn nhủ nhỏ: quý vị viết "để lãnh dạo đất nước chúng ta tiến tới tương lai" đọc khá ... mắc cười vì tiếng Việt 'lạ' của quý vị. Tương lai là tất cả những gì tất nhiên sẽ tới, chẳng cần ai 'lãnh đạo' để tiến tới hết. Không ai cần được lãnh đạo để tiến tới... ngày mai, ngày mốt. Ta chỉ cần người 'lãnh đạo' để tiến tới một tương lai có định hướng nào đó, có phẩm chất nào đó, như tương lai tốt, tương lai xã nghĩa, tương lai nhân bản, tương lai đại đồng, tương lai gì gì đó.


"Hoa Kỳ cần một lãnh đạo trong Tòa Bạch Ốc có đạo đức và có khả năng tạo sự đoàn kết của mọi người dân, thay vì gây chia rẽ giữa các sắc dân, không tôn trọng luật pháp và người dân Hoa Kỳ".

VL: Xin quý vị tha lỗi cho chứ nói đến đảng DC mà lại nói tới 'đạo đức' và 'đoàn kết', thì tôi nghĩ đã đến lục phải viết lại tự điển, định nghĩa là thế nào là 'đạo đức', thế nào là 'đoàn kết'.

    Quý vị ủng hộ Biden vì đạo đức sao? Thế thì việc Biden cuỗm vợ bạn, tắm chung với con gái, chấp nhận con trai ngủ với chị dâu vừa góa chồng, rồi gái gú, sex orgies, hút sách loạn xà ngầu, ăn hối lộ bạc trăm triệu, mà Biden vẫn công khai tuyên bố "rất hãnh diện" về cậu ấm Hunter, quý vị không tính sao?

    Quý vị ủng hộ Kamala vì đạo đức sao? Thế thì việc bà sinh viên mới vào nghề đã leo lên giường một cụ già lớn gấp hai tuổi mình để tiến thân thì quý vị chấp nhận sao? Hay việc bà Kamala 'phản' bạn, đá ngay mặt Biden trong cuộc tranh luận trên tivi, quý vị coi như có đạo đức không? Quý vị có vị nào muốn theo gương 'đạo đực' của bà Kamala để tiến thân không?    

    Quý vị ủng hộ đảng DC vì khả năng tạo đoàn kết sao? Thế thì việc nội bộ đánh nhau, đạp Biden ra khỏi cuộc tranh cử để thay thế bằng bà Kamala thì đó là biểu tượng của đoàn kết sao? 

    Quý vị ủng hộ đảng DC vì đảng này tôn trọng luật pháp sao? Thế những vụ truy tố đàn hặc cuội chống Trump mà không cần điều tra, chỉ cần thế đa số trong hạ viện để biểu quyết 'đàn hặc', quý vị coi như tôn trọng luật pháp sao? Còn các vụ truy tố cuội hiện nay, như phạt Trump 83 triệu vì bị một bà tố hãm hiếp, cho dù không có một bằng chứng, tang chứng hay nhân chứng nào, hay Trump bị phạt cả nửa tỷ đô về tội lường gạt ngân hàng trong khi ngân hàng ra trước tòa khẳng định chẳng bị lừa gạt một xu nào, hay bổ nhiệm một công tố đặc biệt hoàn toàn bất hợp pháp,... tất cả đều là 'tôn trọng luật pháp' sao?  


"Trong cơn đại dịch COVID-19, trong khi người Mỹ gốc Á bao gồm cả người Mỹ gốc Việt đang phải hứng chịu những kỳ thị qua các tội ác thù hận, thì cựu Tổng thống Trump lại khuyến khích điều đó".

VL: Ủa, tôi là Mỹ gốc Việt sống ở Mỹ những ngày COVID tấn công Mỹ, sao tôi chẳng thấy trong khi COVID đánh, tôi phải 'hứng chịu kỳ thị qua các tội ác thù hận' nào? Thế thì quý vị có thể cho chúng tôi xem/biết những 'tội ác thù hận' nào dân gốc Việt đã phải chịu khi đó không? Và TT Trump đã khuyến khích như thế nào, đã nói gì?


"Chính phủ Harris sẽ nỗ lực để cắt giảm chi phí sinh sống cho người dân Mỹ".

VL: Sau khi chính quyền Biden/Kamala -là hai người quý vị đều ủng hộ-, ra những chính sách/ biện pháp khiến giá cả tăng vọt lên mức cao nhất trong hơn bốn chục năm qua, bây giờ quý vị tung hô họ sẽ giảm giá sao? Kiểu như họ đốt nhà quý vị cháy thành tro rồi bây giờ quý vị ủng hộ họ vì họ hứa sẽ 'nỗ lực' xây nhà lại cho quý vị sao? Nỗ lực thôi, thành công hay không là chuyện khác, phải không? Hay là quý vị không biết trong gần bốn năm qua, bà Kamala là phó tổng thống, người quyền thế thứ nhì của xứ Mỹ này? Bây giờ vẫn còn đang ngồi ghế đó, sao không làm gì mà chỉ hứa sẽ làm?


"Chúng ta cần phải đầu tư thông minh, vun xây nền dân chủ, hỗ trợ các ý tưởng sáng tạo, ...".

VL: "Vun xây nền dân chủ", hả??? Xin lỗi, quý vị có thể định nghĩa rõ ràng cho kẻ mù mờ này thế nào là dân chủ được không? Chứ việc đảng DC làm mà tôi thấy trước mắt, không ai có thể mặt trơ trán bóng gọi là 'dân chủ' được. Hơn 14  triệu cử tri DC lặn lội nắng mưa, bão tuyết, để đi bầu, và bỏ phiếu cho Biden ra đại diện họ ra tranh cử tổng thống. Đám đầu xỏ đảng DC nhìn thăm dò thấy đảng ta chết chắc, vội vã họp kín trong hậu trường, quyết định vứt 14 triệu lá phiếu của cử tri đã bỏ cho Biden vào thùng rác, có lẽ vì đám cử tri dân ngu khu đen quá ngu, bỏ phiếu sai người, để rồi đám đầu xỏ đảng DC đưa bà Kamala là người chưa được bất cứ một người nào bầu, chưa có một phiếu nào của bất cứ người dân nào, ra thay thế. Quý vị cho đó là 'dân chủ' sao? Quý vị có thể nào giải thích cho tôi biết việc thay ngựa này mang tính 'vun xây dân chủ' ở điểm nào được không? 

    Đá ngựa già, đầu tư vào ngựa trẻ là... 'đầu tư thông minh', là 'ý tưởng sáng tạo'? 

Một vấn đề quan trọng VAH không dám nó tới: Kamala-Walz và cộng sản

    Dựa trên cái 'gốc Việt' của quý vị, tôi đoán chừng bố mẹ quý vị là dân tị nạn trốn chạy VC. Tôi không hiểu quý vị có khi nào có dịp ngồi nói chuyện với bố mẹ, tìm hiểu tại sao bây giờ quý vị lại là 'Mỹ con' không? Tại sao quý vị lại sống ở Mỹ mà không phải sống ở đâu đó bên Việt Nam không? Nếu quý vị chưa có dịp đó, thì tôi xin nói cho quý vị biết: đó là nhờ bố mẹ quý vị liều mạng, bất kể sống chết, trốn chạy khỏi chế độ cộng sản, qua Mỹ thà sống những ngày đầu chật vật, khổ cực nhất, làm hai ba jobs. Họ trốn chạy VN, một phần nhỏ là vì sợ cho tính mạng hay cuộc sống quá khó khăn không kham nổi, nhưng quan trọng nhất là vì lo cho tương lai con cháu của họ, tức là tương lai của chính quý vị đấy. 

    Quý vị hãy tưởng tượng nếu bố mẹ quý vị không vắt giò lên cổ chạy thì số phận quý vị hiện giờ như thế nào không? Con cháu ngoan của 'Bác Hồ', ngày ngày lấy lao động làm vinh quang, hay lấy 'nhậu' và 'sì-ke' làm thuốc bổ, may lắm thì có bằng tiến sĩ Đại Học Bà Chiểu, để rồi treo bằng trên tường, ngày ngày đạp xích lô hay lái taxi, hay nếu ít may mắn hơn, đi làm nghề mát-xa kiếm sống để rồi lâu lâu phải xả hơi bằng cách cởi truồng nhẩy tưng tưng 'đi bão' cùng đám đông, ăn mừng đội 'bóng đá' VN thắng Borneo 1-0. 

    Nhưng quý vị bây giờ có được không PhD thì cũng Master, không Harvard cũng Columbia,... Đó có phải là nhờ bố mẹ quý vị đã nhìn thấy quá rõ tương lai đen ngòm của quý vị nếu ở lại sống dưới chế độ VC không? Vâng, quý vị có thể bỉu môi chê bố mẹ quý vị là những cụ già nhà quê, dốt nát, ít học, 'biết gì mà nói?', nhưng cá nhân tôi, tôi thấy những cụ già nhà quê đó mới thực sự là những người 'có tầm nhìn hướng về tương lai con cái của họ', tức là tương lai quý vị đấy. Các bố mẹ nhà quê đó đã nhìn thấy rõ bộ mặt thật của CS, của xã nghĩa, hơn xa quý vị đọc cả mấy trăm cuốn sách lý thuyết trừu tượng trong trường. Trước khi chê họ nhà quê, dốt nát, xin quý vị bỏ ra ba phút đọc lại những điều tôi vừa viết rồi suy gẫm lại, trả lại công bằng cho bố mẹ, đáp lại chữ hiếu.

    Nếu quý vị nghĩ được tới đó thì quý vị sẽ hiểu thái độ của nhóm Sáng Tỏ trước đây, kêu gọi: 'các bác, các chú, xin làm ơn đừng tròng cái gông chống cộng lên đầu chúng cháu', chỉ là những hành động của người trí thức, bằng cao mà không tri thức, hay chính xác hơn, là những người bất hiếu, vô ơn, không nhìn thấy hay liệng xuống cống cái hy sinh vô bờ bến của bố mẹ quý vị khi bất chấp sống chết, trốn chạy cộng sản để con cái, tức là quý vị, có tương lai tốt đẹp hơn. 

    Do đó, nếu quý vị còn mơ hồ sống trong ảo giác đại đồng công bằng bác ái xã nghĩa do thầy cô Mỹ nhồi sọ, thì tốt nhất là quý vị nên... ngậm miệng ôm cái bằng PhD, Master gì gì đó mà sống, không nên bô bô hô hào ủng hộ một Biden đã xây dựng cơ nghiệp trên những biểu quyết cắt viện trợ cho miền Nam để VC thắng nhanh, thắng gọn, khiến bố mẹ quý vị chạy muốn đứt hơi vì sợ quý vị không có tương lai tốt đẹp. Cũng không thể ủng hộ một Biden nhất quyết không cho một xu nào để giúp tái định cư bố mẹ quý vị và chính quý vị khi tháo chạy khỏi VN. Càng không nên hô hào ủng hộ một người đã chọn ngày kỷ niệm Đặng Tiểu Bình mang xe tăng cán chết sinh viên, làm ngày tổ chức đám cưới của mình trước khi đi Trung Cộng hưởng tuần trăng mật.

    Nếu quý vị không tin vào Trump, cảm thấy ghét cái bản mặt của Trump, thì quý vị vẫn có thể ngồi nhà, không đi bầu cho Trump, chứ không có gì bắt quý vị phải lên tiếng ủng hộ cái đảng đã giết miền Nam VN, đã biến quý vị thành 'Mỹ con', trừ phi quý vị muốn cám ơn đảng DC đã giúp quý vị thành 'Mỹ con'.

    Đó chính là lời khuyên của một lão già nhà quê đang lo cho tương lai huy hoàng của quý vị.

    Rất mong được 'phản bác'.

----------------

Tin Phụ Đính:

ỦY BAN ỦNG HỘ KAMALA BỊ THÁCH THỨC

    Sau khi có tin một nhóm Mỹ gốc Việt thành lập một tổ chức có tên là 'Vietnamese Americans for Harris-Walz' -VAHW-, một vài tiếng nói trong cộng đồng tị nạn đã đề nghị với VAHW công khai tranh luận tại Bolsa. Cho tới nay, VAHW vẫn chưa lên tiếng trả lời.

    Theo ý kiến cá nhân, đề nghị tranh luận này là chuyện chẳng đâu vào đâu vì sẽ chẳng đi đến đâu. Sẽ không bao giờ có chuyện VAHW nhận tranh luận trước cộng đồng tị nạn. Họ biết rõ cộng đồng tị nạn tuyệt đại đa số chống cộng sẽ không bao giờ chấp nhận một tổ chức ủng hộ 'đồng chí' Biden, cũng không bao giờ chấp nhận 'đồng chí' Walz. Đối tượng của nhóm VAWH không phải là cộng đồng tị nạn, mà là đám sinh viên, học sinh Việt, thế hệ 2 hay 3, đã và đang được các trường Mỹ 'tẩy não', và họ sẽ tập trung mọi nỗ lực vào các trường trung học hay đại học, rỉ tai tuyên truyền cho Kamala-Walz trong giới học sinh, sinh viên gốc Việt thôi.


Saturday, September 7, 2024

BÀI 351: KAMALA HAY CHAMALEON?

    Tuần trước, trong cuộc phỏng vấn trên CNN, Kamala đã công khai khẳng định "Các giá trị của tôi không hề thay đổi". 

    Khẳng định của bà đã khiến các chuyên gia theo dõi tiến trình tranh cử của bà phải gãi đầu gãi tai, không biết phải hiểu câu nói đó như thế nào. Kamala vẫn là một chính trị gia loại cấp tiến cực đoan nhất như xưa, và tất cả những thay đổi quan điểm của bà trong thời gian qua chỉ là việc thay áo khi ra tranh cử thôi? Hay bà đã nói láo vì thật ra, bà đã chuyển hướng thật sự, vì đã ý thức được mình đã đi quá xa về hướng tả, khó có thể được dân Mỹ chấp nhận?

    Dù sao thì báo loa phường USA Today cũng đã nêu lên câu hỏi chính xác nhất: giá trị của bà không thay đổi, thế nhưng giá trị của bà là gì?

    Đây là những câu hỏi mà chỉ có một mình Kamala biết và có thể trả lời được, và có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ biết được sự thật như thế nào. Con người bà Kamala là hình ảnh tiêu biểu của một chính trị gia muôn mặt,  phản phúc, tráo trở, và gian trá. Một hiện thân của tắc kè Chameleon.