Friday, May 29, 2026

BÀI 440: LẠI CHUYỆN THUẾ CỦA TRUMP

     Trong thời gian gần đây, truyền thông loa phường làm rùm beng chuyện thuế má của Trump, và dĩ nhiên đám lâu la vẹt tỵ nạn mau mắn về hùa theo, chửi sảng mà không biết mình đang chửi chuyện gì. Một lần nữa, thiên hạ bị nhận chìm trong hỏa mù tin xuyên tạc, tin phếch-niu nhằm mục đích cố hữu: gạt dân, bôi bác, đánh Trump.

    Sự thật như thế nào? Trước hết, xin nhắc lại chuyện cũ và bối cảnh.

Bối cảnh câu chuyện

    Cuối tháng 9/2020, đâu một tháng trước ngày bầu cử tổng thống đầu tháng 11/2020, báo chị cả của đám truyền thông loa phường New York Times tung ra giấy thuế của Trump trong hai năm 2017-18. Tin ‘động trời' bị đám cuồng chống Trump khai thác tối đa là năm 2017, Trump chỉ đóng có 750 đô tiền thuế cho năm 2016. Trump bị đánh túi bụi: tỷ phú một năm có lợi tức bạc triệu, bạc tỷ gì đó, mà chỉ đóng thuế có 750 đô: gian lận thuế thô bạo nhất chứ còn gì nữa. 

    Cái mà không một cơ quan truyền thông nào hó hé bàn tới là tại sao năm đó 2016, Trump còn đang tranh cử chống Hillary, sở thuế IRS còn dưới quyền Obama, tại sao IRS khi đó không vồ Trump, đưa ra tòa, nhốt tù về tội khai gian thuế để giúp bà Hillary thắng cử ngay, bà khỏi mất công tranh cử rồi thua ê mặt?

    Âm mưu khuynh đảo cuộc bầu cử tổng thống của báo NYT nổi bật rõ hơn ban ngày. Chẳng ai biết việc công bố giấy thuế đó có hậu quả thực tế như thế nào, chỉ biết một tháng sau đó, Trump thất cử và Biden đắc cử.

    NYT công bố giấy thuế của Trump nhờ có một nhân viên Sở Thuế IRS -công chức Nhà Nước Ngầm- xì giấy thuế của Trump cho NYT.

    Cách đây vài tháng, TT Trump kiện IRS vì vụ xì giấy thuế hoàn toàn bất hợp pháp đó, và đòi bồi thường 10 tỷ đô thiệt hại cho kinh doanh của ông, cũng như trừng phạt IRS đã để lộ giấy thuế của ông.

    Truyền thông loa phường làm rùm beng: Trump kiện chính nhân viên của mình. Nôm na ra, tổng thống ép nội các của mình để lấy tiền bỏ túi chơi, cho dù Trump khẳng định nếu có tiền phạt thì tiền đó sẽ được tặng cho từ thiện hết.Trump không nói láo: trước đây, Trump đã được nhiều cơ quan truyền thông bồi thường về loan tin phịa bị Trump kiện, lên tới hơn 80 triệu đô mà Trump đã cho từ thiện hết, không giữ một xu nào. Sau đó, luật sư của IRS và luật sư của Trump điều đình: Trump, các con, và Tổ Chức Trump -Trump Organization- đồng ý bãi nại với điều kiện IRS thành lập một quỹ đặc biệt lên tới 1,8 tỷ đô lấy tên là Anti-weaponization Fund (Quỹ Chống Vũ Khí Hoá) để bồi thường những người bị chính quyền Biden dùng bộ Tư Pháp truy lùng vì đối lập chính trị, trên căn bản phần lớn là những người đi biểu tình ủng hộ Trump ngày 6/1/2021 bị các công tố và quan tòa ủng hộ Biden truy lùng và trừng phạt quá đáng, sau đó đã được Trump ân xá tuy nhiều người đã ngồi tù cả năm trời.

    Rồi sau đó, có tin do Al Jazeera rồi CNBC xì ra là Trump cũng đã điều đình được với IRS một điều khoản tuyệt mật theo đó IRS cam kết không kiểm tra thuế của Trump, gia đình và kinh doanh của Trump. Truyền thông loa phường và đám lâu la vẹt tỵ nạn, lại được dịp khai thác, xuyên tạc, chửi bới lung tung. 'Ông vua Trump ngồi trên luật pháp, cấm IRS không được kiểm tra thuế của mình'.

Những sự thật không nói ra

    Tin trên, đọc qua, khó ai có thể bào chữa hay bênh vực Trump được. Vấn đề là tất cả tuy là sự thật, nhưng chỉ là một phần của sự thật. Mà khác với ổ bánh mì, một phần của sự thật không còn là sự thật nữa.

    Trong câu chuyện trên, đâu là sự thật được công bố và khai thác, đâu là sự thật bị giấu nhẹm vì mục đích xuyên tạc,  phịa ra để có cớ đánh Trump?

    Phải nói ngay, tất cả những gì DĐTC vừa nêu lại đều là sự thật, không có gì phịa hết. Nhưng những phần không được viết ra mới quan trọng, vì sẽ phá hủy trọn vẹn những công kích, chửi bới Trump.

1. Trump đóng có 750 đô thuế cho 2016

     Vâng, theo hồ sơ thuế, năm 2017 Trump chỉ đóng có 750 đô thuế lợi tức cho năm 2016.

    Tất cả những công dân Mỹ phải đóng thuế lợi tức cho liên bang -không kể đám vẹt bên Tây Âu, mù tịt vì không phải đóng một xu thuế nào cho chính phủ liên bang Mỹ mà vẫn mê bàn sảng về chuyện thuế của Trump- đều biết rõ IRS rất ma mãnh, lấy tiền thuế trước, rồi qua gần giữa năm sau mới tính lại và điều chỉnh. Nhất là với các nhà kinh doanh độc lập (không lãnh lương tháng bị tự động trừ thuế trước), mỗi tam cá nguyệt đều phải đóng thuế lợi tức trước theo dự đoán lợi tức, rồi qua tháng Tư năm sau, mới tính lại dựa trên thu nhập thực sự, thiếu đóng thêm, dư trả lại. 

    Thí dụ cụ thể: một ông chủ tiệm phở ở Bolsa ước đoán cuối năm nay sẽ có thu nhập tổng cộng 300.000 đô chẳng hạn, sẽ phải đóng thuế cỡ 30% hay 90.000 đô cho nguyên năm; mỗi tam cá nguyện, bắt đầu từ cuối tháng Ba, ông chủ tiệm phở phải đóng trước 1/4 hay 22.500 đô thuế cho IRS. Cuối năm tính sổ xem thu nhập thật sự là bao nhiêu, rồi mới làm giấy khai thuế, tính số tiền thuế thật sự phải đóng. Nếu thiếu đóng thêm, nếu thừa IRS sẽ hoàn trả. 

    Trump cũng không khác, năm 2016 đóng trước cả triệu đô tiền thuế, rồi qua tháng 4/2017, điều chỉnh lại, phải đóng thêm 750 đô. Đó có thể là thực tế câu chuyện Trump đóng 750 đô thuế.  

    Cũng có thể có trường hợp khác. Năm 2015 chẳng hạn, Trump làm kinh doanh bị thua lỗ khẩm, mất cả triệu đô. Theo luật thuế chung cho tất cả mọi người chứ không riêng gì cho Trump, qua năm 2016, Trump được khấu trừ một phần lỗ của 2015 vào số tiền thuế phải đóng vì lời lại của năm 2016. Sau khấu trừ đó, Trump chỉ còn phải đóng 750 đô cho 2016. 

    Vì NYT không cho biết chi tiết, -cố tình úp úp mở mở để reo rắc nghi ngờ- nên không ai biết năm 2016, Trump đóng thuế rất ít vì trường hợp nào.

    Tố Trump gian lận thuế là chuyện tào lao, xuyên tạc bá láp không hơn không kém. Trump tuyệt đối không có thời giờ cũng như khả năng tự khai thuế, mà thuế của Trump được soạn bởi một công ty kế toán chuyên nghiệp lớn, có trụ sở trên cả thế giới. Vì lý do bảo vệ uy tín, công ty đó không thể nghe lời Trump muốn khai gì thì khai, khai gian cũng ô-kê. Mà thật ra, có khai gian hay không thì IRS kiểm toán mới biết chứ không phải công bố giấy thuế ra là một vài tên nhà báo sẽ kiếm ra gian lận ngay.

    Ngay  đây, cũng phải nhắc lại, chính NYT viết rõ trước 2016, Trump đã đóng thuế lợi tức liên tục trung bình 1,4 triệu đô mỗi năm trong 18 năm liền. Là chuyện đám cuồng chống Trump phớt lờ, không bao giờ nhắc tới. Chống đối, chỉ trích là quyền của tất cả mọi người, nhưng nói láo hay thiếu lương thiện, nói một phần sự thật trong khi giấu một phần sự thật để chửi sảng thì không ai có quyền hết.

Trích: https://en.wikipedia.org/wiki/Tax_returns_of_Donald_Trump#:~:text=On%20September%2027%2C%202020%2C%20The,the%20data%20earlier%20that%20month.

2. Trump không muốn công bố giấy thuế

    TT đầu tiên tự ý công bố giấy thuế là ông Jimmy Carter, rồi các ông kế nhiệm đều tiếp tục thông lệ này, dù chẳng có luật gì bắt buộc hết. Các ông Carter, rồi Reagan (cựu thống đốc), Bush cha (cựu công chức liên bang), Clinton (cựu thống đốc), Bush con (cựu thống đốc), Obama (cựu thượng nghị sĩ), Biden (cựu thượng nghị sĩ) đều công bố giấy thuế, ngoại trừ Trump. Chỉ vì các ông TT trên, toàn là công chức, mà thu nhập chỉ là lương cố định, thỉnh thoảng thêm ít tiền bán sách hay đầu tư vặt, cả nước đều biết, có công bố cũng chẳng có hậu quả gì, ngoài việc thỏa mãn tò mò của đám nhà báo muốn đi tìm rác. Giấy khai thuế là tài liệu tuyệt mật mà không có luật gì bắt bất cứ ai phải công bố ra hết. Từ lơ xe đò tới tổng thống, không có luật nào bắt bất cứ ai phải công bố hết, do đó không công bố không có nghĩa là ngồi xổm trên luật pháp. IRS theo luật cũng bị tuyệt đối cấm công bố hay xì ra. Việc các ứng cử viên tổng thống công khai hóa chỉ là trò xiếc chính trị hoàn toàn vô nghĩa khi mấy ông công bố giấy thuế thật ra chẳng có gì để khai hay để giấu.

    Trường hợp Trump khác hẳn. Trump là nhà kinh doanh lớn, có đầu tư trong trên dưới 500 công ty lớn nhỏ. Giấy thuế của Trump thường trên cả mấy ngàn trang, do một đại công ty kế toán mất cả mấy tháng soạn ra, lãnh cả trăm ngàn đô của Trump trả, không phải 3 trang như giấy thuế của hầu hết các cụ trong tuổi hưu.

    Chẳng những cực kỳ phức tạp cần chuyên gia soạn trong cả tháng, mà quan trọng hơn xa, còn là một tài liệu hết sức chi tiết, đầy bí mật kinh doanh của Trump, mà cả ngàn công ty khác muốn biết để trục lợi, hại Trump trên phương diện cạnh tranh kinh doanh. Đó chính là lý do Trump KHÔNG muốn hay không thể công bố hồ sơ thuế. Trong khi tranh cử năm 2016, Trump có hứa hẹn sẽ công bố tóm lược giấy thuế sau khi đắc cử, nhưng sau đó không giữ lời hứa. Đó là Trump thất hứa thật, tuy cũng phải hiểu Trump hứa ẩu, chứ giấy thuế không thể công bố 'tóm lược' được vì như vậy rất dễ bị xuyên tạc, bóp méo, nhất là từ đám truyền thông cú vọ và đám kinh doanh cạnh tranh muốn biết chi tiết đầy đủ. Chính tri gia thất hứa là chuyện cơm bữa đánh vào điểm đó chỉ làm trò cười cho thiên hạ.

3. Kiện IRS

    Truyền thông loa phường làm rùm beng chuyện Trump kiện IRS đòi bồi thường 10 tỷ đô, đại khái Trump kiện chính nhân viên của mình để lấy tiền bỏ túi. Thực tế chỉ những người cuồng chống Trump nhất mới tin vì thật ra, chẳng một ai nghĩ Trump sẽ bỏ túi vài tỷ đô chơi, vì ai cũng biết ý định thực sự của Trump là vạch trần những cái gian của Nhà Nước Ngầm khi đó muốn hại Trump giúp Biden thắng cử một tháng sau. Rồi sau đó điều đình gì đó, rồi xù câu chuyện vì dĩ nhiên chẳng thể nào biết được thủ phạm là ai để rồi vồ được. Có gì khó hiểu?

4.  Thỏa thuận với IRS

    Sau khi kiện, thì luật sư của IRS 'điều đình' với luật sư của Trump để tìm giải pháp chấm dứt vụ kiện. Trump đã đạt được mục đích vạch trần mưu mô của Biden thông đồng với Nhà Nước Ngầm nên sẵn sàng điều đình bãi nại. Đi đến thỏa thuận được chính thức công bố là Trump, các con, và Tổ Chức Trump Organization bãi nại, đổi lại việc IRS sẽ thiết lập một quỹ dự phòng 1,8 tỷ dành để bồi thường những nạn nhân của việc Biden truy lùng đối lập chính trị qua những vụ kiện cáo cuội của bộ Tư Pháp.

    Truyền thông loa phường hô hoán ầm ĩ "Trump ép IRS, lấy tiền tặng cho các đồng minh" -allies-. Đám vẹt tỵ nạn mau mắn thêm chút mắm tôm mắm ruốc gì đó cho mặn mà "Trump cướp của IRS 1,8 tỷ đô bỏ túi riêng". 

    Chuyện bá láp. Đây là quỹ dự phòng, muốn có tiền phải nộp đơn xin, rồi có một hội đồng -đã được thành lập với 5 luật gia- cứu xét đơn và ấn định tiền bồi thường. Chẳng có chuyện Trump dễ dàng lấy tiền IRS bỏ túi riêng hay tặng cho các đồng minh khơi khơi như bị tố láo. Mỹ là xứ pháp trị với những luật lệ chằng chịt, không có gì dễ dàng đơn giản như đám loa phường xuyên tạc rẻ tiền.

    Đây không phải là chuyện mới lạ do Trump chế ra để 'lấy tiền cho các đồng minh chính trị' như truyền thông loa phường hô hoán, hay 'bỏ túi riêng' như vẹt tỵ nạn la sảng. Bộ Ngân Khố -Treasury Department- từ hồi nào tới giờ đã có một quỹ đặc biệt gọi là 'Judgment Fund' do quốc hội ra luật thành lập từ năm 1956 (31 U.S.C. § 1304), thời TT Eisenhower, dùng để bồi thường những nạn nhân bị Nhà Nước lạm quyền, trừng phạt sai lầm. Quỹ mới thành lập là con đẻ và lấy tiền từ quỹ Judgment Fund đó.

    Tin mới nhất: một quan tòa liên bang của Washington DC đã đóng băng Quỹ Chống Vũ Khí Hóa này trong khi chờ đợi cứu xét tính hợp pháp của quỹ. Chuyện dĩ nhiên, không có gì đáng ngạc nhiên với đám quan tòa cấp tiến luôn tìm cách cản Trump trong bất cứ chuyện gì.

5. Al Jazeera và CNBC

    Tin giựt gân mới hơn là đài tivi Al Jazeera lần đầu tiên xì ra chuyện có thỏa thuận bí mật nữa giữa IRS và Trump theo đó IRS sẽ không kiểm tra giấy thuế của Trump, gia đình ông và các công ty của ông. Ngay sau đó, đài tivi Mỹ CNBC cũng loan tin tương tự tiếp theo.

    Ngay ở đây, đã có sự 'lủng củng' giữa các bản tin trên. Al Jazeera cho biết IRS chấp nhận không kiểm toán các giấy thuế của những năm đã qua, nhưng có quyền kiểm toán giấy thuế tương lai. CNBC thì cho biết IRS sẽ vĩnh viễn không bao giờ kiểm toán trong tương lai luôn. Chưa hết. Cũng chẳng ai biết 'gia đình' Trump gồm những ai, và 'kinh doanh' của Trump là những công ty nào khi Trump có trên dưới 500 công ty kinh doanh lớn nhỏ. Sự thật là gì, chẳng ai biết chỉ vì thực tế là đã chẳng ai thấy hay đọc được những thỏa thuận trên, mà tất cả chỉ là nhờ 'tin đặc biệt' của hai đài tivi, chẳng ai kiểm chứng được đâu thật đâu giả, thậm chí, tất cả có thể chỉ là tin vịt do hai đài tivi phịa ra, ai biết được? Và cũng chỉ có đúng hai đài tivi đó biết tin tối mật này thôi, không cơ quan truyền thông nào biết hay loan tin: New York Times không biết, Washington Post, CNN, MS-NOW, ABC, CBS, NBC, tất cả đều không loan tin.

    Ở đây, cũng phải nói rõ về luật kiểm toán. Sở IRS có toàn quyền kiểm toán hay không kiểm toán giấy thuế của bất cứ ai, không có luật nào cấm hay bắt buộc gì hết, trong khi không một ai -kể cả tổng thống- có quyền cấm IRS kiểm toán giấy thuế của họ. IRS cũng không được quyền tự ý thỏa thuận yêu cầu không kiểm toán bất cứ ai. Tuy nhiên IRS chỉ có quyền kiểm toán giấy thuế trong vòng 3 năm, nghĩa là trong trường hợp với ông Trump năm nay, 2026, IRS chỉ có thể kiểm toán giấy thuế cũ từ năm 2023 tới 2025, trừ phi nếu khám phá Trump khai gian trên 25% tổng lợi tức, IRS có thể kiểm tra thêm 6 năm trước đó, tới 2017. Nếu khám phá ra có gian ý trốn thuế, có thể kiểm toán vô hạn định, tới trước khi Trump sanh ra đời nếu muốn. Bây giờ, TT Trump chưa bị tội trốn thuế hay khai gian gì bao giờ, tối đa IRS có thể kiểm toán thuế của những năm 2023-24-25. Trong tương lai, việc kiểm toán cũng theo qui luật này. 

    Tin Trump, gia đình và kinh doanh được IRS đồng ý không kiểm toán vĩnh viễn là tin phịa hoàn toàn, trừ phi có thỏa thuận hai bên ký trên giấy trắng mực đen và công bố cả nước thấy. Nếu có giấy này, chắc chắn Trump và cả IRS sẽ bị kiện tới bến.

Trích nguyên văn luật thuế của IRS 2026

    Xin nói thêm về hai đài tivi:

  • Al Jazeera là đài tivi Hồi giáo phát sóng từ Qatar, cuồng chống Trump dĩ nhiên: sao Al Jazeera từ tuốt bên Qatar có tin tối mật của IRS Mỹ?
  • CNBC là đài tivi Mỹ, con đẻ của NBC, cạnh tranh sống chết với MS-NOW xem ai đánh Trump siêu hơn, mạnh hơn.
    Nôm na ra, cả hai đài tivi đều thuộc loại cuồng chống Trump; như vậy tin bí mật của họ đáng tin hay không hoàn toàn tùy người nghe ủng hộ hay chống Trump thôi. Riêng kẻ này, dĩ nhiên chỉ tin khi Al Jazeera hay CNBC chụp hình được nguyên văn thỏa thuận được ký bởi các đại diện hai bên IRS và Trump thôi.

6. Vẹt có ý kiến

    Dĩ nhiên đám vẹt tỵ nạn nhẩy nhổm vào khai thác, bé xé ra cho thật to, chửi bới 'vua' Trump lạm quyền, ngồi xổm trên luật pháp, chặn vĩnh viễn không cho IRS dòm ngó giấy thuế của Trump và gia tộc,...

    Điều tiếu lâm là ngay sau đó, cũng đám vẹt lại hấp tấp tung tin Trump con -Trump Junior- sẽ ra tranh cử TT năm 2028 để "bảo vệ gia tộc và tài sản không bị điều tra thuế". Ủa, đám vẹt tố Trump lạm quyền, cấm vĩnh viễn không cho IRS điều tra thuế cho cả gia tộc rồi, sao Trump con còn cần ra tranh cử TT để khỏi bị điều tra thuế gì nữa???


    Câu sau chửi câu trước, tay phải đấm tay trái, đó là mô thức hành động của đám vẹt tỵ nạn, khiến trang Cộng Đồng của Diễn Đàn Trái Chiều trở thành thừa thãi. Bởi vậy mới nói đám vẹt chỉ biết chửi bới lung tung loạn xị mù quáng nhất, chẳng đâu vào đâu.