TIN TỨC – 11/7/2020

TIN TỨC – 11/7/2020

CẬP NHẬT THỐNG KÊ CORONA




Ø  Số người bị nhiễm tiếp tục tăng mạnh 13,8% trong tuần qua, lên tới gần 400.000 người. Trung bình, mỗi ngày bây giờ đã có tới hơn 60.000 bị nhiễm. Tổng số bị nhiễm bây giờ đã vượt qua mức 3,2 triệu người.  

Ø  Tin đỡ buồn hơn là mặc dù số bị nhiễm tăng, số người chết tăng ngày càng chậm lại, hiện nay, tỷ lệ tử vong ở Mỹ đã xuống tới mức 3,4%, trong khi tỷ lệ tử vong bên Tây Âu vẫn còn hết sức cao: Anh: 15,5%, Pháp: 17,6%, Ý: 14,4%. Tỷ lệ tử vong Mỹ bây giờ đã xuống thấp hơn Đức: 4.6%. Số người khỏi cũng tăng nhanh, bây giờ lên tới hơn 1,4 triệu người, gần 45% tổng số người nhiễm. (Cái đoạn tin này, quý độc giả sẽ không bao giờ thấy trên TTDC Mỹ vì họ chủ ý muốn bi thảm hóa tối đa, dùng corona như vũ khí chính trị đánh TT Trump)
[Sửa lại cho đúng: tỷ lệ tử vong của Mỹ là 4,2%, tỷ lệ 3,4% là tỷ lệ gia tăng trong tuần rồi]

Ø  Điểm đáng nói nhất là tình trạng lây lan bệnh đã lên đến mức khủng khiếp là 60.000 người bị nhiễm mỗi ngày tại Mỹ, tăng gấp ba lần mức của cuối tháng Năm. Đại đa số là dân da đen dĩ nhiên, hậu quả trực tiếp của cả triệu người đã bất chấp cấm cung, cách ly, để liên tục xuống đường biểu tình, hét vào mặt nhau, liên tục gần như mỗi ngày trong suốt tháng Sáu tại cả chục thành phố lớn.

THUỐC TRỊ CORONA
Trước đây, có lúc TT Trump gợi ý các bác sĩ cần nghiên cứu thuộc khử trùng có thể dùng để giết vi khuẩn corona. TTDC ồn ào sỉ vả Trump ngu dốt nói bậy, rồi xuyên tạc là Trump khuyến khích thiên hạ uống thuốc khử trùng khiến nhiều người ngu hơn nữa, uống thuốc khử trùng thật, lăn ra chết.
Tin mới nhất cho biết Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường -EPA- đã chính thức phê chuẩn việc dùng thuốc khử trùng Lysol để giết vi khuẩn corona thật.
Để tránh vài cụ dùng môn võ xuyên tạc, xin nói lại cho rõ đây là dùng Lysol để giết vi khuẩn trên các vật dụng đụng chạm vào tay chứ không phải để nốc vào miệng trị vi khuẩn trong bao tử.

WHO THÚ NHẬN TỘI
Cuối tháng Giêng vừa qua, Tổ Chức Y Tế Thế Giới -WHO- loan tin họ đã được chính quyền Trung Cộng chính thức thông báo có nạn dịch corona ở Vũ Hán ngay đầu tháng Giêng, đúng như luật của WHO bắt buộc các thành viên phải thông báo ngay cho WHO khi có nạn dịch.
Mấy tháng sau, TT Trump ra lệnh cho điều tra xuất xứ của vi khuẩn, nhất là điều tra quan hệ giữa WHO và chính quyền TC. Cuộc điều tra trong nội bộ WHO đã khám phá ra nhiều dấu hiệu đã có sự toa rập giữa WHO và TC. Bị chất vấn, WHO mới đây đã chính thức ra thông cáo, cho biết tin WHO được TC chính thức thông báo có nạn dịch là tin “sai lầm”, và sự thật là TC đã không thông báo gì cho WHO ngay cả cho đến khi nạn dịch đã được cả thế giới biết. WHO đã biết về dịch ngay từ đầu tháng Giêng sau khi báo chí và chính quyền địa phương ở Vũ Hán đã cho biết đã có nạn dịch, chứ không phải do chính quyền Bắc Kinh chính thức báo cáo.
Thế mới thấy TT Trump đã đúng hoàn toàn khi tố giác đã có sự thông đồng giữa WHO và TC, và việc Mỹ cắt quan hệ, chấm dứt tài trợ cho WHO là hoàn toàn chính đáng.
Trong một tin liên hệ, TT Trump đã viết thư cho WHO, chính thức rút Mỹ ra khỏi tổ chức này.

QUAN CHỨC FLORIDA NHÌN NHẬN
Sau khi thị trưởng Los Angeles nhìn nhận các cuộc biểu tình đã khiến bệnh dịch lan tràn mạnh, tới phiên quận trưởng Quận Orange của tiểu bang Florida -quận của thành phố Orlando- chính thức nhìn nhận các cuộc biểu tình tháng Sáu đã là một trong những yếu tố quan trọng đã khiến dịch corona phát tác mạnh tại tiểu bang này.
Ông Jerry Demings thuộc đảng DC cho biết các cuộc biểu tình mỗi ngày trong mấy tuần liền, với cả ngàn người không giữ khoảng cách, không đeo mặt nạ, đã có hậu quả tất nhiên là tiểu bang Florida đã biến thành trung tâm dịch lớn nhất Mỹ hiện nay.

TIN TRANH CỬ
Ø  Các thăm dò tranh cử cho thấy nói chung, cụ Biden tiếp tục hạ sát ván TT Trump khoảng gần 9 điểm. Nói riêng thì kết quả thăm dò khác biệt rất lớn từ thăm dò này qua tới thăm dò khác. Chẳng hạn như theo New York Times thì TT Trump thua tới 12 điểm trong khi theo The Hill thì TT Trump chỉ thua có 4 điểm.


Những kết quả này không có gì đáng ngạc nhiên khi TT Trump đang phải đối đầu với cuộc chống đối lớn mạnh chưa từng thấy trong lịch sử chính trị Mỹ.
Đảng DC đang cố cổ võ và khai thác các biểu tình khắp nơi với 3 mục đích rõ rệt: giúp phát tác dịch, gây rối loạn an ninh trật tự, và áp lực đóng cửa kinh doanh để kinh tế không phục hồi được. Tất cả những chuyện này dĩ nhiên rất tai hại cho dân, nhưng lại rất có lợi cho đảng DC, vì là cách duy nhất có thể giúp bứng ông Trump ra khỏi Tòa Bạch Ốc, và ưu tiên bây giờ của đảng DC là đánh bại Trump, bất cần biết hại hay lợi gì cho dân.
TTDC đang tấn công, khai thác các thăm dò bất lợi cho TT Trump. Nhưng có điều họ không dám nhắc lại là vào thời điểm này, cuối tháng 6 năm 2016, trung bình tất cả thăm dò cho thấy bà Hillary hạ ông Trump tới 12 điểm, so với bây giờ cụ Biden chỉ hạ TT Trump có 9 điểm. Kết quả cuối cùng ra sao, mọi người đều đã biết.
Tháng này năm 1988, ứng cử viên DC Michael Dukakis hơn ông George Bush cha tới 17 điểm, để rồi cũng thua đậm.

Ø  Một giáo sư chuyên về nghiên cứu bầu cử đã cho biết theo mô hình điện toán của ông, thì TT Trump có tới 91% hy vọng tái đắc cử.
GS Helmut Northpot cho biết mô hình của ông đã tiên đoán chính xác việc ông Trump sẽ đắc cử năm 2016, và đáng kể hơn nữa, đã tiên đoán trúng 25 lần trong 27 cuộc bầu tổng thống từ 1912 tới giờ. Hai lần sai là trong trường hợp các ông Kennedy và Bush con đắc cử, mà hai lần sai này đều có rắc rối trong việc đếm phiếu và nhiều người tố là đã có chuyện ‘bất bình thường’.
Theo ông Northpot, yếu tố quan trọng nhất trong các cuộc bầu tổng thống là sự hăng say của cử tri, và hiện nay, khối cử tri ‘thầm lặng’ của TT Trump đã là khối hăng say nhất.

Ø  Thời gian qua, đã có nhiều cuộc bầu sơ bộ tại những tiểu bang xôi đậu hết sức quan trọng, và kết quả cho thấy số người đi bỏ phiếu cho TT Trump hơn xa số người bỏ phiếu cho cụ Biden, cho dù cả hai đều độc tấu, không còn đối thủ nào nữa. Xác nhận rỏ nhận định của GS Northpot khá chính xác. Nếu các tỷ lệ này được duy trì thì cụ Biden vô vọng vào Tòa Bạch Ốc.

Tiểu Bang
Trump
Biden
Pennsylvania
934.524
914.904
Ohio
682.843
623.186
Wisconsin
616.705
581.611
Florida
1.163.000
1.077.000


Ø  Tạp chí Newsweek công bố kết quả thăm dò thực hiện đầu tháng 7. So với đầu tháng 6, hậu thuẫn của cụ Biden đã rớt khá mạnh. Cách đây một tháng, cụ Biden dẫn trước TT Trump từ 10 tới 12 điểm, bây giờ chỉ dẫn trước có 4, trong vòng sai biệt sác xuất, nghiã là tỷ lệ này có thể hoàn toàn sai.
Quan trọng hơn, thăm dò của Newsweek cho thấy cách đây một tháng có chưa tới 7% cử tri DC ủng hộ TT Trump, bây giờ đã lên tới 10%, nghĩa là trong 10 cử tri DC đã có 1 người sẽ bỏ phiếu cho TT Trump.
Tháng 6 là tháng mà các phong trào Antifa và Black Lives Matter hoành hành, biểu tình liên tục, chiếm cứ các khu phố, đập phá tượng lịch sử, đã là nguyên nhân chính khiến cụ Biden mất  hậu thuẫn.

TIN TÒA ÁN
Ø  Tối Cao Pháp Viện đã ra hai phán quyết liên quan đến vụ giấy thuế của TT Trump.
Phán quyết đầu tiên, về việc tiểu bang New York đòi coi hồ sơ thuế để điều tra các tố cáo TT Trump lem nhem tiền bạc trong đó có vụ trả tiền cho cô đào đóng phim sex, TCPV cho phép quan tòa và đại bồi thẩm đoàn được coi hồ sơ thuế trước khi ông Trump đắc cử tổng thống, từ năm 2011, nhưng không được phổ biến cho công chúng, và TT Trump cũng không bắt buộc phải đưa ra ngay bây giờ, mà công tố New York chỉ mới có quyền xin truy đòi -subpeona- và TT Trump có quyền đưa ra thêm lý do để khước từ, và tòa sơ thẩm sẽ phải cứu xét lại.
Phán quyết thứ nhì có lợi hơn cho TT Trump. Khối DC trong Hạ Vện kiện đòi xem giấy thuế của TT Trump, viện cớ cần biết để thảo dự luật mới. Tòa sơ thẩm và tòa kháng án phán Trump phải nộp giấy thuế. TCPV bác bỏ những phán quyết này, trả nội vụ về tòa sơ thẩm để nghiên cứu sâu hơn về nguyên tắc phân quyền giữa hành pháp và lập pháp, vì theo TCPV, tòa sơ thẩm đã không để ý kỹ vấn đề căn bản này.
Cả hai phán quyết có điều bất lợi cho TT Trump vì có thể không cho ông độc quyền giữ bí mật giấy thuế (chưa chắc chắn như TTDC xuyên tạc vì tòa sơ thẩm sẽ phải thụ lý lại cả hai vụ mà chưa ai biết kết quả cuối cùng sẽ như thế nào), nhưng lại có lợi lớn vì không bắt ông phải công khai hóa giấy thuế ngay lập tức, trước ngày bầu cử. Sau bầu cử thì nội vụ coi như vô nghĩa vì chẳng còn hậu quả gì khác; ông Trump thất cử thì chẳng ai cần để ý đến giấy thuế của ông nữa, ông tái đắc cử thì có xem được giấy thuế thì cũng chẳng đi đến đâu, trừ phi phe DC lại cố đi tìm rác và lại đàn hặc nữa. Dù sao thì hồ sơ thuế sẽ không còn là vũ khí để phe DC khai thác trong mùa bầu cử.
Cả hai phán quyết đều có đa số 7-2 với hai ông Thomas và Alito chống; trong khi hai ông do TT Trump bổ nhiệm Gorsuch và Kavanaugh đồng ý với đa số.

Ø  Tháng 11/2016, sau khi có tin ông Trump đã được dân bầu làm tổng thống, phe DC tìm mọi cách phá kết quả bầu cử này. Họ đòi hỏi các cử tri đoàn khi thực sự tham gia bỏ phiếu bầu tổng thống vào tháng Chạp, phải được tự do muốn bầu cho ai thì bầu, chứ không bắt buộc phải bầu cho cử tri nào đã thắng tại tiểu bang của họ.
Để gây áp lực, một vài cử tri đoàn của bà Hillary đã công khai tuyên bố sẽ không bầu cho bà Hillary mà sẽ bầu cho ông Trump và họ đã bị tiểu bang trừng phạt. Họ chính thực kiện tiểu bang hy vọng có dịp buộc Tối Cao Pháp viện phải lấy quyết định cho phép các cử tri đoàn quyền tự do bầu theo ý mình.
Cuối cùng lên đến TCPV thật, đúng như ý của họ.
Nhưng TCPV đã ra phán quyết ngược lại ý họ. Trong một phán quyết ‘nhất trí’ 9-0, tất cả các thẩm phán cho rằng các tiểu bang có quyền bắt buộc các cử tri đoàn phải bỏ phiếu bầu cho người đã thắng tại tiểu bang của họ. TCPV nhấn mạnh theo luật hiện hành và trừ phi các tiểu bang thay đổi luật, cử tri đoàn chỉ là những ‘đại diện’ -agent- cho ý dân trong tiểu bang, họ không phải là cá nhân đại diện cho chính họ, có quyền bỏ phiếu theo ý riêng của họ.

Ø  Trong một phán quyết với đa số 7-2, TCPV đồng ý với một tổ chức từ thiện Thiên Chúa giáo ‘Little Sisters of The Poor’ là họ có quyền không nhận điều kiện của Obamacare bắt buộc phải trả tiền bảo hiểm y tế trong có đó tiền trả cho phá thai, dựa trên lý do vi phạm tín ngưỡng khi tôn giáo của họ cấm phá thai (hai bà Ginsburg và Sotomayor chống).

Ø  Trong một phán quyết khác, cũng với đa số 7-2, TCPV đã nhìn nhận luật đồng đều cơ hội việc làm không áp dụng trong các trường tôn giáo.
Các trường này tuyển lựa giáo sư theo tín ngưỡng của trường, bị kiện vì ‘kỳ thị’ loại bỏ không nhận giáo sư theo tôn giáo khác. TCPV phán lý do hiện diện của các trường đó là để quảng bá và phát triển tôn giáo của họ chứ không phải vì nhu cầu giáo dục nói chung, do đó, họ có quyền chỉ nhận những người cùng tôn giáo với trường. (hai bà Ginsburg và Sotomayor chống)

Ø  Ông tòa Emmet Sullivan đã cãi lệnh tòa kháng án, không chịu thu hồi việc truy tố tướng Michael Flynn. Ông đòi tòa kháng án phải có buổi họp với đầy đủ 15 thẩm phán tòa kháng án để quyết định vì ông cho rằng tòa kháng án với 3 thẩm phán trước đây ra lệnh cản ông đã lạm quyền.
Đây là trường hợp hết sức hiếm hoi trong tư pháp Mỹ khi quan tòa cãi lệnh tòa kháng án mà lại còn tố tòa kháng án lạm quyền.
Nếu đòi hỏi của ông Sullivan được chấp nhận, tòa kháng án với tất cả thẩm phán hiện diện có thể họp sớm; nếu bị bác, ông Sullivan có thể kháng cáo lên Tối Cao Pháp Viện, sẽ kéo dài qua năm tới là sớm nhất.
Tư pháp Mỹ đúng là rắc rối nhất thế giới.

BẠO ĐỘNG BỘC PHÁT MẠNH TẠI MỸ
Tuần qua, các vụ bạo động cá nhân kiểu như cướp bóc và thanh toánh nhau đã bộc phát mạnh tại nhiều nơi trên nước Mỹ.
Ở New York, chỉ trong vòng có 9 tiếng đồng hồ từ tối Thứ Bẩy qua sáng Chủ Nhật, đã có 3 người bị giết và 37 người bị thương. Trong hai ngày lễ Độc Lập thứ bẩy và chủ nhật, cả thẩy đã có 44 người bị thương, và 8 người chết trong đó có 6 là trẻ em. Đây là hậu quả trực tiếp rõ ràng nhất của việc các cảnh sát mất tinh thần hay bị bó tay, hay vì sợ bị trừng phạt.

Tuần lễ trước đó, thị trưởng New York, ông Bill de Blasio đã ra lệnh cắt một tỷ đô trong ngân sách cảnh sát, và sa thải hơn 6.000 cảnh sát viên, trong khi New York là thành phố nguy hiểm nhất thế giới.
Không phải chỉ là chuyện của New York không. Tại Chicago, tin mới nhất cho biết chỉ trong một tháng Sáu, đã có tới 424 vụ bắn giết (tăng 75% so với năm ngoái) 89 người bị giết (tăng 79% so với năm ngoái). Chỉ trong 2 ngày Lễ Độc Lập, 70 người đã bị bắn bị thương và 14 người bị bắn chết.

Bị chất vấn, bà thị trưởng da đen Lori Lightfoot của Chicago đã cho biết “lý do rất phức tạp, đại khái lý do chính là việc có quá nhiều súng”. Lý do có nhiều súng hiển nhiên là lý do phịa, số súng bán tại Chicago không tăng bao nhiêu, không thể nào giải thích được việc bạo động tăng tới hơn ¾.
Tại Atlanta, những ngày lễ cũng là dịp bắn giết loạn đả, khiến 31 người bị thương và 5 người chết, trong đó có một cô bé 8 tuổi. Thống đốc đã tuyên bố tình trạng khẩn trương, ra lệnh 1.000 Vệ Binh Quốc Gia đến Atlanta tái lập an ninh.

Trong khi đó, bà thị trưởng da đen của Atlanta, Keisha Lance Bottoms, một trong những người được ‘vào chung kết’ trong cuộc tuyển lựa phó của cụ Biden, đã xác nhận bà đã bị nhiễm dịch corona sau khi liên tục tham dự các cuộc biểu tình trong mấy tuần liền.
Hầu hết các vụ bạo động đều xẩy ra trong các khu đen và hầu hết nạn nhân đều chính là dân da đen. Cho thấy khẩu hiệu Black Lives Matter chỉ là khẩu hiệu chính trị rỗng tếch khi chính dân đen là thủ phạm và cũng là nạn nhân chính của những trận bắn giết lẫn nhau.

DÂN ĐEN ĐÁNH TƯỢNG ÔNG ĐEN
Tin từ New York cho biết một đám dân cuồng tín da đen và da trắng Antifa đã vào một công viên để bôi phá tượng các danh nhân lịch sử, hay giật phá tượng họ.
Trong số tượng bị xịt sơn đen và đỏ, có tượng của ông Frederick Douglass. Đám biểu tình thất học dĩ nhiên chẳng biết ông Douglass là ai, và nhìn tượng cũng khó biết.
Sự thật, ông Douglass là da đen, một trong những vĩ nhân của dân da đen, đã tranh đấu mạnh chống nô lệ, đòi bình quyền xã hội và chính trị cho dân da đen trong cuộc đời ông, thế kỷ 19.

ĐẢNG DÂN CHỦ ĐÂY
Bà dân biểu Hồi giáo gốc Somalia Ilhan Omar đã lên tiếng hô hào dân Mỹ cần phải đứng dậy phá nát chế độ kinh tế và chính trị Mỹ. Bà cho rằng những bàn cãi về cải tổ tư pháp, cải tổ ngành cảnh sát chưa đủ.
Bà than vãn dân da đen chết vì dịch COVID quá nhiều, trong đó có chính bố bà, và bà đổ lỗi cho cả hệ thống kinh tế và chính trị Mỹ đã chỉ lo cho lợi nhuận mà bất cần số phận của người dân. Bà không giải thích liên hệ giữa vi khuẩn COVID và lợi nhuận kinh tế với những cái chết của dân da đen. Bà cũng không đả động gì đến việc COVID bộc phát mạnh sau những biến động biểu tình đập phá của dân da đen trong tiểu bang Minnesota của bà.

Quan điểm thiên tả của bà Omar thuộc loại cực đoan nhất trong đảng DC. Việc bà Omar được nhận vào Mỹ để đánh phá Mỹ là hậu quả tất nhiên của chính sách di dân bừa bãi của các tổng thống DC. Bà Omar di dân qua Mỹ năm 1995 dưới thời TT Clinton.
Trong một tin liên hệ, bà Omar bị khui ra đã trả cho ‘công ty tư vấn’ của ông chồng gần 900.000 đô không ai biết tư vấn về chuyện gì.
Thiên tả tới đâu không cần biết, cũng vẫn thiên… tiền.

NEW YORK TIMES TÌM CÁCH GIÚP CỤ BIDEN
Như thông lệ, Ủy Ban Tổ Chức Bầu Cử đã đề nghị năm nay sẽ có 3 buổi tranh luận trực tiếp trên TV giữa TT Trump và cụ Biden.
TT Trump đã bác bỏ, đòi 6 cuộc tranh luận vì ông muốn bắt cụ Biden ra mặt, nói càng nhiều càng tốt, sẽ nói nhầm, nói bậy lia chia. Cụ Biden miễn cưỡng nhận 3 cuộc tranh luận.
New York Times tìm cách giúp cụ Biden bằng đề nghị cụ Biden tham gia tranh luận với 2 điều kiện: thứ nhất bắt TT Trump phải công bố toàn bộ giấy thuế từ cả chục năm qua, và thứ nhì, phải có một ủy ban đặc biệt phụ trách kiểm tra xem ai nói láo, và trước khi cuộc tranh luận chấm dứt, ủy ban sẽ phải tuyên bố trong cuộc tranh luận ai đã nói láo chuyện gì. Nếu không được hai điều kiện đó, thì cụ Biden có quyền không tranh luận gì hết.
Chưa khi nào trong lịch sử chính trị Mỹ, TTDC lại phe đảng lộ liễu như vậy.
Tranh luận là để cử tri biết hai ứng cử viên là người như thế nào, có chương trình gì? Sao lại đòi hỏi điều kiện này nọ? Cụ Biden ra điều kiện, thế nếu TT Trump cũng ra điều kiện ngược lại thì sao? Điều kiện nào chấp nhận được? Nếu sợ tranh luận thì cứ từ chối thẳng đi, cử tri sẽ biết ngay. Mà có ra điều kiện thì cũng là do các ứng cử viên đưa ra, mắc gì truyền thông phải đưa ra giùm?

PHẢN ỨNG VỀ BÀI VIẾT ‘TIN PHỊA…’
Sau khi bài bình luận tuần rồi về những tin phịa  của truyền thông tỵ nạn ‘ra mắt’ trên Diễn Đàn Trái Chiều, một chuyện khá lạ đã xẩy ra.
Những cụ tỵ nạn cuồng chống Trump mà bài viết nêu lên, không ai trả lời gì, nhưng lại có một cụ (hình như là cụ bà) tên là TĐ mà kẻ này chẳng biết là ai, đã ‘trả lời’ giùm một cách khá lạ. Trong 25 điểm kẻ này nêu ra, chỉ trả lời 6-7 điểm gì đó, rồi viết đại khái “mệt rồi, không viết nữa’. Chửi vung vít một chiều thì mới không bao giờ mệt.
Mà đây là cách trả lời: TTDC Mỹ loan tin phịa hay tin xuyên tạc, Truyền Thông Thông Ngôn dịch lại, phổ biến tứ tung, DĐTC vạch trần cái gian trá qua bài viết tuần rồi. Cụ bà tỵ nạn này ‘trả lời’ bằng cách đưa ra lại những cái link tin phịa của TTDC Mỹ. Thưa cụ, việc TTTN làm vẹt thông ngôn, chỉ biết dịch báo Mỹ là chuyện ai cũng biết rồi, không cần cụ đưa bằng chứng qua những bài viết nguyên tác tiếng Anh đâu.
Tuy nhiên, bài viết đã gây ra chuyện lạ là cái tên ‘Vũ Linh’ đã xuất hiện trong emails vài người tranh cãi với nhau, lôi tôi vào cuộc.
-       Một anh nhà ‘báo lố’ đã từng bị DĐTC vạch ra cái gian dối mới đây, ưu ái tặng cho VL cái vương miện “vua nói láo” mà chẳng có dẫn chứng gì ráo. Chửi dễ, dẫn chứng không dễ.
-       Một cụ ký tên THB khơi khơi phán rất oai “VL viết bậy bạ,… không cần và không nên đôi co,...chúng ta có quyền không bận tâm”. Ơ hay, chuyện gì lạ vậy? Tôi có biết ông/bà THB đó là ai đâu, tự nhiên vô cớ, chẳng ai đụng tới, xía vào đánh tôi "viết bậy bạ", xong rồi tự cho "quyền không bận tâm", sách dép chạy, có hơi vô duyên không vậy?
-       Một tổ chức mang tên là ‘Sáng Tổ’ đã tố sảng “VL là cây viết mướn của VC”. Miễn bàn thêm.
Những kiểu ‘trả lời’ này chỉ khiến kẻ này thất vọng vì hoàn toàn vớ vẫn, vô nghĩa và rẻ tiền. Gần nửa thế kỷ sống trong cái thành đồng của tự do tư tưởng này đã dạy cho kẻ này biết không phải cứ viết khác ý của mình thì chỉ có thể là “vua nói láo” hay “viết bậy bạ” hay “viết mướn của VC!
Tranh luận nghiêm chỉnh như các ứng cử viên tổng thống Mỹ vẫn làm là lành mạnh và cần thiết vì giúp cho thiên hạ thấy được cả hai cách nhìn để lấy quyết định. Đáng tiếc thay, dân tỵ nạn ta nói chung, kể cả giới đại trí thức tự phong, chưa quen, chưa hiểu các nguyên tắc của sinh hoạt dân chủ. Khác ý là không thể nào nói chuyện lịch sự nhã nhặn được, mà chỉ có thể biểu diễn đấm đá, chửi bới thô bạo nhất thôi.
Không tranh luận, tự bắc ghế cho mình ngồi trên Mount Rushmore, ‘không thèm nói chuyện với dân hạ cấp’ dù là thái độ trịch thượng mục hạ vô nhân, hay sai lầm vì hiểu tranh luận như du đãng đâm chém nhau, hay sợ mất mặt vì lý luận thua kém, cũng chẳng sao, quyền của mỗi người.