CỘNG ĐỒNG

 TRANG CỘNG ĐỒNG - 28/9/2024


LẠI NÓI VỀ CÁC CỤ TỊ NẠN TÂY ÂU

    Cách đây hơn hai tuần, các cụ tị nạn Tây Âu hý hửng gửi emails cho ta bà thế giới về chuyện tướng H.R. Master, cựu chánh văn phòng đầu tiên của TT Trump, viết hồi ký dài đâu mấy trăm trang, nhưng các cụ vẫn tinh mắt, lôi ra được đâu vài dòng Master chê Trump 'phục Putin', bị Putin quay như dế, phần còn lại, các cụ không rành tiếng Anh nên không đọc. Các cụ cuồng ghét Trump nên không thể bỏ qua bất cứ tin bất lợi nào về Trump. Các cụ đua nhau chạy tìm tự điển Gú-Gồ để dịch cái đoạn bôi bác Trump. DĐTC có bàn qua chuyện này trên Trang Cộng Đồng.

    Tuần rồi, cũng ông tướng H.R. Master này viết bài dài trên báo loa phường The Atlantic, ca tụng TT Trump đã có nhiều quyết định đúng trong chính sách ngoại giao, bảo vệ an ninh Mỹ, đã sửa sai nhiều chính sách đối ngoại sai lầm, bất lợi cho an ninh Mỹ rơi rớt lại từ nhiều đời TT tiền nhiệm trước. Thế đấy, nhưng lần này, không có một cụ tị nạn bên Tây Âu nào trích dẫn tướng Master để sỉ vả bôi bác Trump nữa. Tính phe đảng một chiều là vậy đó.

https://www.theatlantic.com/politics/archive/2024/08/trump-foreign-policy-national-security-instincts/679602/

------------------------

VL LẠI BỊ XUYÊN TẠC

    Tuần rồi, bất thình lình, thiên hạ lại nhận được một email của một con vẹt già bên Đức, Võ Trọng Thân. Email có một câu về Vũ Linh như sau:

"Từ nay đề nghị tên Vũ Linh ( nhà báo NGƯỢC ĐỜI ) đừng khinh thường người Việt bên Châu Âu và hãy dừng những từ ngữ khó nghe là:

BỌN VẸT BÊN CHÂU ÂU CHÕ MIỆNG QUA MỸ."

VL này nhận được email, đã trả lời như sau:

"Võ Trọng Thân -không phải 'trọng dân'- là tay nói láo trơ trẽn nhất. Tôi thách VTT tìm ra được bài viết nào trong đó tôi đã viết "BỌN VẸT BÊN CHÂU ÂU CHÕ MIỆNG QUA MỸ". Làm được không?

  • Tôi không bao giờ gọi các cụ Tây Âu là 'bọn vẹt';
  • Tôi không bao giờ viết Châu Âu, vì đó là ngôn ngữ VC. VNCH ta gọi là Âu Châu, và tôi thường viết Tây Âu;
  • Tôi không bao giờ dùng danh từ thô bỉ của VTT 'chõ miệng'."

Ngay sau đó, bà Hoàng Lan Chi tung ra email, tóm lược đại khái "bác Vũ Linh KHÔNG BAO GIỜ nói bẩn, dơ".

Rồi một con vẹt con HMKT phản bác "bác Vũ Linh KHÔNG BAO GIỜ nói bẩn, dơ, chỉ NÓI XẠO TỔ CHA thôi".

Sau đó, con vẹt VTT kết luận qua email mới "Cám ơn anh/chị HMKT, đã thay tôi trả lời cho hai TRỰ  LĂNG LOÀN HOÀNG LAN CHANH & TÊN GIÀ HỌNG BÁO ĐỜI VŨ KHÔNG LINH !  

    Quý độc giả đọc qua những trao đổi trên, chắc đã thấy rõ con vẹt VTT chỉ biết xuyên tạc, phịa câu nói gắn vào miệng VL này, khi bị hỏi trích dẫn ở đâu thì dĩ nhiên không trích dẫn được, không trả lời được. May mắn được một con vẹt con nào đó bôi bác VL, bám vào đó, coi như đã "trả lời thay". Trả lời thay ở chỗ nào? VTT có cho biết câu tố cáo "BỌN VẸT BÊN CHÂU ÂU CHÕ MIỆNG QUA MỸ" trích từ đâu ra không? Hay đó chính là VTT phịa ra, vô hình chung, chính cụ ta mới là người miệt thị các cụ tị nạn cuồng chống Trump bên Tây Âu?

    Đó chính là tư cách và khả năng của đám vẹt chuyên tấn công VL này. Đáng buồn!