BÀI KHÁCH: NPT


Lời mở đầu: cũng như tuần rồi, DĐTC đăng lại một 'Bài Khách' nhưng thật ra không phải Bài Khách. Kẻ này đọc được qua internet bài viết với nhận định thật ý nghĩa của một ông ký tên là 'HS Nguyễn Phi Thọ'. Vì muốn chia sẻ cùng quý độc giả của DĐTC, nên xin đăng lại trọn vẹn và nguyên văn bài này -không sữa chữa, thêm bới bất cứ gì-, tuy đã không xin phép tác giả NPT trước vì không quen biết và không biết làm sao liên lạc với tác giả. Xin có lời xin lỗi tác giả.

Diễn Đàn Trái Chiều

16/1/2026

-------------------

Những con vịt qùe chống Trump trong cộng đồng

     Tối hôm qua tôi tình cờ xem cuộc bình luận giữa hai nhà báo Đỗ Dũng và Nguyễn Khanh. Một gìa một trẻ, một có trình độ, một thiếu kiến thức. Nhà báo Nguyễn Khanh khoảng 74 tuổi, ông Đỗ Zdũng khoảng trên dướị 60. Tôi đang chờ xem hai ông sẽ đưa ra một đề tài nào đang làm rung chuyển thế giới như vụ Venezuela hay cuộc chiến sắp xảy ra giữa Mỹ và Iran hoặc tệ lắm, chuyện câu view như vụ người đàn bà tên Good bị ICE bắn chết tại Miniassota…Nhưng tôi vô cùng thất vọng, hai nhà báo nầy lại tranh luận một đề tài rẽ tiền, thiếu thẩm mỹ, mất vệ sinh: vụ ông Trump đưa ngón tay giữa ra và xài tiếng Đan Mạch với một anh công nhân hàng sản xuất xe hơi ở Michigan. Sau đó không lâu youtube của ông Hoàng Lân đài Bolsa cũng đưa đề tài câu view nầy lên đài của ông. Đúng là mua may bán đắt.

    Đây chỉ là một bản tin ngắn sẽ làm vui mấy ông bà chống Trump, tìm cách biêu xấu TT Trump. Điều đáng xấu hỗ là tôi không thấy một youtube nào trong nước của CHXHCN ở Việt Nam đề cập tới dù chỉ là loan tin mấy giây mấy hàng, nhưng ngược lại youtube người Việt ở hải ngoại, được mang tiếng là truyền thông văn minh đầy chất lượng, có bằng cấp cao xem nó như một đề tài nóng hổi, quan trọng đên độ họ phải đưa lên cho công chúng thưởng lãm.Tôi không buồn và không trách hai nhà báo  vì chương trình thảo luận nầy do ông Đô ZDũng đưa ra. Ông Khanh chỉ là người nói theo. Có trách là trách ông Nguyễn Khanh không dùng sự khôn ngoan của một nhà báo chân chính đầy kinh nghiệm, sự hiểu biết cao hơn, rộng hơn ông Đỗ Dzũng, khuyên ông ta không nên đưa lên một đề tài rẽ tiền như vậy cho đồng hương nghe. Tôi không biết trình độ ông ĐD (Đỗ ZDũng) cao tới đâu, bao nhiêu năm trong nghề làm báo, nhưng ông cố tình làm nhục và bôi bác ông Trump. Ẩn ý của ông ĐZ không thể nào che dấu được khán giả đang xem. Có thể sau cuộc hội luận rẽ tiền nầy, ông ĐZ được người chủ tăng lương và tin tưởng lòng trung thành tuyệt đối của mình với ông chủ. Nếu đúng vậy thì thật đáng buồn cho nghề nghiệp làm truyền thông Việt Nam ở hải ngoại.

    Trở lại câu chuyện ông Trump, thử hỏi nó có đáng bỏ ra 30 phút mang lên đài youtube để phân tích, mổ xẽ, tranh luận như hai ông Khanh và ông ĐZ đã làm? Chắc chắn là không ai đồng ý việc làm nầy ngoại trừ những người tò mò muốn xem hai ông tranh luận như thế nào, họ nghe qua rồi cũng chỉ để ngoài tai mà thôi. Ông ĐZ còn cho rằng hành động bất ngờ của ông Trump sẽ đua đến hậu qủa tai hai cho những em nhỏ, những người bạn trẻ bắt chuớc thì nguy to cho tiền đồ đất nươc? Tôi chắc với ông ĐZ rằng câu chuyện ông đưa lên youtube chẳng có mấy ai quan tâm như ông tưởng đâu. Quần chúng không có thì giờ để suy nghĩ tới chuyện ông Trump làm, tuổi trẻ không vì câu chuyện đó làm chúng suy nghĩ cho tương lai của chúng sẽ đi về đâu. Giới phụ huynh lại càng buồn thêm cho ký giả báo chí Việt Nam tại sao nhà báo người Việt có cái nhìn nông cạn và làm những chuyện tệ hại đến thế. Riêng với ông Trump, tôi tin người nghe sẽ cảm phục cho tính bộc trực của ông. Họ sẽ phục ông hơn và họ cảm thấy họ có một vị lãnh đao chân tình, thành thực và không có tinh quanh co giấu diếm gì cả.Họ đăt câu hỏi: Cựu tổng thống Bill Clinton đem cô thứ ký vào phòng bầu thổi kèn, ông Obama bị ông Tập Cẩm Binh không cho xuống máy bay bằng cửa chính với thảm đỏ mà bắt Obama đi cửa sau, cánh cửa chỉ dành cho nhân viên hàng không mang thức ăn và giấy vệ sinh vào phi cơ, cựu TT Joe Biden những ngày sau cùng chức vụ tổng thông, ông dùng quyền lực của một tổng thống ân xá hết cho ba anh chị em của ông hết vòng tù tội, nhưng trước đó mấy hôm ông Biden mở miệng tuyên bố trước công chúng ông sẽ không ân xá cho những người ruột thịt của ông. Ông ĐDZ có dành phút giây nào trên youtube của ông để tranh luận câu view cho cả ba ông cựu tổng thống nầy không? Lối làm truyền thông kiểu “đạt hàng” chỉ biểu lộ cho cách kiếm tiền nuôi gia đình thiếu chân chính nầy.

    Đối với tôi, hành động của ông TT Trump chỉ là một hành động bộc phát, một phản ứng mà bất cứ ai cũng có thể mắc phải, không riêng gì ông Trump. Chỉ đáng trách là ông Trump thiếu cẩn thận khi ông nổi nóng lên. Đó cũng là tính bộc trực của ông, không có gì phải “quan trọng hóa” hành động đó. Hành động và phản ứng của ba ông cựu tổng thống nói trên có đáng trách hơn ông Trump không? Chắc chắn là không nhưng vì long thù ghét ông Trump của ông ĐZ dành cho ông Trump tồn động và ăn sâu vào tính tình nhỏ mọn của ông ĐZ quá lâu. Một nhà bào chân chính và chuyên nghiệp không bao giờ xảy ra như nơi con người ông ĐDZ.

    Trong nhóm nhà báo Người Việt, không chỉ có ông ĐZD mà còn rất nhiều người khác nữa như nhà báo Mai Phi Long, Hoàng trọng Thụy, Bích Trâm…. Cùng với một số tập tành làm truyền thông  khác như Nguyễn Đình Minh Quốc, Bùi Như Mai, Nguyễn Hoàng Nguyên, đều giống nhau. Nghĩa là mội khi nói về ông Trump họ đều có chung một loạt đạn để bắn ra giống nhau. Khi còn ở quê nhà, trong cuộc biến loạn 11/63 người ta mĩa mai rằng “nhỏ không đi học, lớn làm đại tướng”. Họ ám chỉ hai ông tướng Trần Thiện Khiêm và Dương văn Minh. Bây giờ qua Mỹ làm truyền thông “bựa” như đám truyền thông tôi nói ở trên “nhỏ không đi học, lớn làm phóng viên báo chí”.Có lẽ những nhà báo youtube nầy trước khi bắt đầu vào nghề, họ đã được ông chủ chỉ dạy hàng loạt đạn như là không dân chủ, phản dân chủ, kỳ thị, gian dối, dâm loạn, nói xạo, nổ, độc tài, hứa lèo hứa cuội..v.v. Loạt đạn nầy được nạp vào súng, khi nói về ông tổng thống Trump, đan tuôn ra và nhắm hết vào đầu ông Trump. Thật là oan nghiệt cho một vị tổng thống đã làm hết sức mình cho dân cho nước vẫn phải chết vì loạt đạn oan nghiệt nầy.. Những việc làm tốt cho đất nước họ chẳng bao giờ nói tới, nhưng tìm được một vài sơ hỡ hay còn phịa thêm chuyện không thành có, hãm hiếp đàn bà, ngủ chung với con gái họ nhai đi nhai lại hoài không biết chán. Nhiều người tự hỏi tại sao có những người Việt ghét ông Trump đến thế? Tôi tin là họ không ghét ông Trump như nhiều người tưởng. Nhưng họ còn có chút nhân cách của nhà bào dù là báo làng báo xóm. Họ biết ông Trump làm được nhiều việc hay hơn mà những tổng thống khác không dám làm. Nếu có ai đó trả lương cao hơn cho họ bây giờ, họ sẽ quay xe dễ dàng.  Họ chẳng có lý tưởng lý do gì cả. Họ đang làm báo để kiếm sống, nuôi gia đình. Ai trả lương cao thì họ làm theo ý của người trả tiền. Những người làm truyền thông như vậy thì chỉ tội cho người nghe thôi. Đa số những người nghe họ nói vì người ta không giỏi tiếng Anh nên đành nghe theo họ cho nó khỏe. Và đối với họ, quần chúng sống chết mặc bây, họ không quan tâm dù biết rằng những điều họ nói chỉ vì kế sinh nhai mà phải nói dù trái với lương tâm. Biết như vậy nhưng ông ĐZ lại còn lên lớp day đời, quan tâm cho tương lai giới trẻ nếu bắt chươc ông Trump làm hỏng cuộc đời. Ông không biết rằng ông đưa những chuyện tào lao như thế, ông mới chính là kẻ đầu độc tuổi trẻ. Cảm tạ Thượng đế, tuổi trẻ Việt nam ở hải ngoại không mấy em đọc được và hiểu được tiếng Việt như người lớn.


 HS Nguyễn Phi Thọ