Trong thời gian qua, truyền thông loa phường, nhất là đám lâu la truyền thông Việt ngữ trong cộng đồng tị nạn, đã xôn xao bàn ra tán vào về vụ hồ sơ Epstein. Câu chuyện của Epstein thật ra chẳng có gì đáng bàn ra tán vào, tuy nhiên, có một yếu tố 'cực kỳ hập dẫn' khiến rất nhiều người chúi mũi tìm hiểu: đó là yếu tố sex. Dù muốn hay không, chúng ta vẫn phải công nhận, cái gì có hơi hám sex trong đó, luôn luôn rất dễ kích động sự chú ý của rất nhiều người, rất ăn tiền, nhất là khi dính dáng đến nhiều người tên tuổi, bất kể những yếu tố khác.
Ta xem lại câu chuyện.
Trước hết, xin nói qua về bối cảnh, về nhân vật Epstein.
Nhân vật Epstein
Jeffrey Epstein là một triệu phú, rất thành công khi còn làm chuyên gia tài chánh cho một công ty đầu tư tại New York. Thành công tới độ trở thành triệu phú rất nhanh chóng. Năm anh ta 35 tuổi, anh ta ra riêng, mở công ty quản trị tài chánh J. Epstein & Company, chuyên kiếm chỗ đầu tư tiền cho các đại gia, cũng như chuyên hợp tác với nhiều đại gia, mua bán nhiều cơ sở thương mại lớn, cỡ vài chục triệu đô. Từ đó, giao du rất nhiều, rất rộng rãi với giới đại gia triệu phú, tỷ phú, và các đại quan khắp thế giới. Nhưng đúng như các cụ ta dạy, được cuộc sống ưu đãi quá nên đổ đốn, bị nhục dục chi phối đến độ với tay qua 'nghề' ... ấu dâm. Trong khi quản trị tiền đầu tư của các đại gia, Epstein cũng nhẩy vào 'nghề' mới: cung cấp gái vị thành niên -có khi chỉ mới 13-14 tuổi- cho các đại gia thích 'gặm cỏ non'. Dĩ nhiên là Epstein 'nếm thử' trước xem cỏ non có ngon hay không.
Anh ta mua nguyên một hòn đảo nhỏ có tên là Little Saint James, trong vùng Virgin Islands, Caribbean, vào năm 1998 với giá gần 8 triệu đô, rồi xây 'động' lớn để làm động hoan lạc. Anh ta được phụ giúp bởi một bà tên là Ghislaine Maxwell. Bà này vừa là người tình của Epstein, vừa là tú bà, đi bắt/dụ dỗ con gái trẻ mang về đảo cho Epstein, phần lớn dưới danh nghĩa nhân viên làm mát-xa cho khách, bạn quý của Epstein được Epstein mời về đảo của ông ta nghỉ dưỡng.
Công việc của Epstein đòi hỏi giao du rất rộng rãi với các đại gia khắp thế giới như vừa viết ở trên, do đó, Epstein đã có dịp mời rất nhiều đại gia, đại quan tên tuổi khắp thế giới đến đảo của anh ta để giải trí, nghỉ ngơi. Tuy nhiên, ở đây, phải nói ngay cho rõ: không phải tất cả khách mời đều tham gia vào 'sinh hoạt' ấu dâm của Epstein. Rất nhiều nhân vật tên tuổi của thế giới chỉ được mời đến vì nhu cầu công việc đầu tư của Epstein thôi, không dính dáng gì tới chuyện sex, thậm chí không biết gì về chuyện các thiếu nữ vị thành niên trên đảo, nhiều khi chẳng được gặp luôn. Epstein tìm hiểu rất kỹ về khách hàng, nên chỉ phục vụ khách hàng theo trường hợp từng người, mỗi người thôi. Vì nhu cầu công việc, dĩ nhiên là Epstein có danh sách đầy đủ về tất cả khách hàng của anh, danh sách, địa chỉ, số điện thoại, lý lịch, tài sản, gia thế, sở thích, ngày thăm viếng đảo, có dùng máy bay riêng của Epstein hay không,... Rất nhiều chi tiết bí mật mà Epstein đã điều tra được. Epstein 'sinh hoạt' kiểu này trong suốt 20 năm (1998-2017).
Theo nhiều chuyên gia theo dõi kỹ câu chuyện Epstein, danh sách này có hai công dụng: thứ nhất giúp Epstein hiểu rõ ý thích của khách hàng để đáp ứng nhu cầu của họ, chiều ý họ, và thứ hai, cũng là công cụ để Epstein bắt chẹt họ, đe dọa nếu không làm vừa ý Epstein thì Epstein sẽ xì ra vài tin bí mật về họ cho truyền thông (Đây cũng là phương thức hoạt động của ông Edgar Hoover, làm giám đốc FBI trong 37 năm, một mình một chợ khuynh đảo chính trường Mỹ trong 6 đời TT Mỹ -từ Roosevelt tới Nixon- mà không ai dám đụng tới ông vì ông có 'hồ sơ mật' về tất cả các TT cũng như những nhân vật tai to mặt lớn nhất của chính trường và thương trường Mỹ)
Epstein giàu tới độ mua máy bay riêng, được dùng để chở khách hàng tới đảo nghỉ ngơi theo lời mời của Epstein.
Bắt đầu từ năm 2005, cảnh sát tiểu bang Florida và FBI bắt đầu nghi ngờ các hoạt động của Epstein, bắt đầu theo dõi, đặc biệt các sinh hoạt liên quan đến mãi dâm gái vị thành niên, qua việc ra vào trên đảo của các thiếu nữ vị thành niên. Tới năm 2008, dưới thời TT Bush con, Epstein bị truy tố về tội tham gia vào tổ chức mãi dâm, bị án 18 tháng nhưng chỉ ở tù có 13 tháng thì được thả năm 2009, dưới thời TT Obama. Bản án khi đó bị công kích là quá nhẹ, có được là nhờ những quan hệ của Epstein với rất nhiều quan tai to mặt lớn, trong đó có thể có cả cựu TT Clinton, khi đó cũng là chồng của bà ngoại trưởng Hillary Clinton. Rất nhiều người đã áp lực giảm án cho Epstein vì sợ Epstein sẽ xì tin mật và hồ sơ mật của họ. Sau khi được thả, Epstein mau mắn trở về công việc cũ, lại còn mạnh tay hơn nữa vì tự tin hơn nữa.
Tháng 7/2019, dưới thời TT Trump, Epstein lại bị FBI bắt, lần này vì nhiều tội hơn gấp bội lần trước. FBI lục xét nhà riêng của Epstein, khám phá ra danh sách cũng như hình ảnh khiêu dâm của không biết bao nhiêu thiếu nữ rất trẻ, cùng với rất nhiều hình ảnh của các đại gia và đại quan đang tham gia những 'sinh hoạt' ấu dâm của Epstein. Hai ngày sau khi bị bắt, Epstein chính thức bị một đại bồi thẩm đoàn truy tố rất nhiều tội kinh hoàng liên quan đến 'sinh hoạt ' ấu dâm, có thể lãnh án tù chung thân. Ngay sau đó, một công tố viên bên Pháp cũng chính thức truy tố Epstein về những tội tương tự mà Epstein vi phạm bên Pháp luôn. Epstein xin được tại ngoại, tình nguyện đóng 100 triệu đô làm tiền thế chân, nhưng bị tòa bác bỏ.
Một tháng sau khi Epstein bị bắt, nhân viên an ninh nhà tù khám phá ra Epstein chết trong phòng giam. Trên chính thức, anh ta đã tự treo cổ tự tử chết, bằng tấm vải trải giường. Cái chết của Epstein chìm đắm trong hàng vạn câu hỏi mà không bao giờ có câu trả lời sau khi một quan tòa, một chục ngày sau khi Epstein bị khám phá ra đã chết, đã hấp tấp ra lệnh đóng hồ sơ, không ai còn điều tra gì nữa.
Sau đó, tòa xử phạt bà Maxwell 20 năm tù. Câu chuyện Epstein đi vào quên lãng, chẳng ai nhắc tới tên Epstein một lần nào nữa. Cho đến bây giờ, 6 năm sau, 2025, bất thình lình vụ án Epstein lại được lên trang nhất các mặt báo và vào những phút đầu của các bản tin của tivi.
Quan hệ Epstein-Trump
Vì cả hai ông Trump và Epstein đều là đại doanh gia triệu phú của New York, cùng giới 'giang hồ' nên dĩ nhiên là hai người quen biết nhau nhiều, qua lại thường xuyên, gặp mặt nhau trong không biết nhiêu cuộc tiếp tân trong giới thượng lưu của New York. Chẳng những vậy, 5 năm sau khi Trump mua Mar-a-Lago tại Palm Beach, Epstein cũng mua một dinh thự lớn cách đó chừng vài con đường.
Không ai hiểu rõ câu chuyện như thế nào, nhưng từ khoảng năm 2004, quan hệ giữa hai người trở nên tồi tệ, cho tới năm 2007 thì hai người tuyệt giao. Trump cấm không cho Epstein được đặt chân tới Mar-a-Lago. Ở đây, xin nói thêm cho rõ, Mar-a-Lago chẳng những là tư dinh của Trump, mà cũng là trụ sở của một câu lạc bộ của các đại gia triệu phú, tỷ phú, có thể tới đó gặp nhau uống rượu hàn huyên, chơi gôn, làm mát-xa, dĩ nhiên, lệ phí thành viên câu lạc bộ cao ngất ngưởng, đám dân tị nạn chúng ta không lại gần được. Epstein là thành viên câu lạc bộ và lui tới Mar-a-Lago rất thường xuyên. Ngược lại, Trump cũng đã thăm viếng, tới đảo của Epstein thường xuyên, cũng đi máy bay riêng của Epstein thường xuyên, trước khi hai người tuyệt giao năm 2007.
Đã có nhiều giả thuyết về sự đổ vỡ quan hệ này.
Có người cho rằng câu chuyện xẩy ra năm 2004 khi cả Trump lẫn Epstein tranh nhau đấu giá mua một đại dinh lớn. Trump thắng, mua đại dinh đó, về tu bổ chỉnh trang lại, và bán lại, kiếm lời khẩm cả triệu đô. Epstein tức giận nên trở nên lạnh nhạt với Trump.
Theo Trump thì Epstein năm 2007, đã chiêu dụ và lấy một số nhân viên nữ làm mát-xa trong câu lạc bộ Mar-a-Lago về làm cho Epstein. Trump rất tức giận và kể từ đó, tuyệt giao với Epstein, cấm không cho Epstein bén mảng tới Mar-a-Lago. Theo ông Trump, ông đã không nói chuyện với Epstein từ năm đó tới khi Epstein chết, 12 năm sau.
Tóm lại, có thể nói hai người khá thân với nhau trong gần hai chục năm, nhưng rồi tuyệt giao không nói chuyện với nhau cũng cả hơn một chục năm trước khi Epstein bị FBI dưới thời Trump bắt rồi tự tử chết.
Câu chuyện 'danh sách khách hàng'
Câu chuyện Epstein có một 'danh sách' khách hàng đã được truyền thông loan tin ngày từ khi Epstein bị bắt tù lần đầu vào năm 2008. Nhưng chưa bị khai thác gì thì Epstein chết, hồ sơ bị một ông tòa khóa sổ không bàn nữa, nên câu chuyện danh sách cũng chìm vào quên lãng luôn, chẳng ai nhắc nhở gì nữa, một phần cũng là Biden muốn cho câu chuyện chìm xuồng và truyền thông loa phường luôn luôn chiều ý Biden, cho tới bây giờ thì lại trở thành đề tài chính của câu chuyện về Epstein. Được lôi ra lại, làm cớ bôi bác Trump, ẫm ờ ám chỉ Trump đã từng là khách hàng tham gia những trò 'ấu dâm' của Epstein.
Thật ra, ngoại trừ FBI và một số rất ít viên chức bộ Tư Pháp, chẳng ai biết gì về danh sách, có gì trong đó, thậm chí danh sách đó có thật hay không cũng chẳng ai biết. Tất cả, kể cả Vũ Linh khi viết bài này cũng chỉ là đoán mò thôi. Do đó, phần viết dưới đây, xin quý độc giả lưu ý, chỉ là những suy đoán rất chủ quan của cá nhân VL này thôi, có thể đúng phần nào, cũng có thể sai bét từ đầu đến đuôi.
Dĩ nhiên là có danh sách thật, và đó là danh sách những người Epstein quen biết, giống như sổ điện thoại của mọi người thôi. Gồm có tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại,... Đi xa hơn nữa thì chẳng một ai biết danh sách còn có những tin tức gì khác.
Một tin lạ: khi quan hệ giữa Elon Musk và Trump trở nên tồi tệ, bất ngờ Musk lên tiếng tố cáo Trump có tên trong danh sách. Nhưng ông chẳng cho biết thêm chi tiết gì, nên cũng chẳng ai biết việc có tên trong danh sách mang ý nghĩa gì. Có thể danh sách chỉ như là sổ điện thoại, chẳng có gì hơn. Hơn nữa, sau đó, Musk đã xóa cái tuýt này, không nhắc tới việc Trump có tên trong danh sách gì nữa. Chính Musk cũng xin lỗi Trump về tiết lộ này.
Thật tình mà nói, dựa trên mô thức hành động của Epstein, kẻ này nghĩ danh sách đó -nếu có- còn có ít nhiều chi tiết khác về những người có tên trong đó. Có thể liệt kê nhiều chuyện hết sức 'nhạy cảm', sẽ gây bối rối lớn nếu bị công khai hóa. Chẳng hạn như trong danh sách, Epstein có thể ghi thêm 'rất thích gái trẻ vị thành niên', hay 'rất thích em X làm việc trong phòng mát-xa',... Bất kể có thật hay không hay chỉ là nhận định đoán mò của Epstein, những chi tiết kèm thêm kiểu này nếu công khai hóa sẽ gây hại vô cùng lớn lao cho người bị có tên trong danh sách.
Biden nắm quyền trong bốn năm, nghĩa là sở hữu danh sách và tất cả hồ sơ, tại sao Biden không công bố danh sách đó ra nếu danh sách đó có thật? Và tại sao trong bốn năm đó, chẳng ai nêu vấn đề danh sách đó lên? Rồi bây giờ, tại sao Trump cũng không muốn công bố danh sách đó, trong khi truyền thông và phe DC nhất loạt báo động ầm ĩ, đòi công khai hóa danh sách ngay?
Câu trả lời khá giản dị mà chính TT Trump đã nói huỵch tẹt ra: vì danh sách đó -nếu có- có thể đã có nhiều tin tức gây bối rối cho rất nhiều người, và cũng khiến nhiều người bị hiểu lầm lớn. Hiểu lầm ở điểm có tên trong danh sách, cho dù đã không tham gia vào các 'sinh hoạt' ấu dâm của Epstein, nhưng vẫn bị hiểu lầm là có tham gia. Cũng rất dễ bị những kẻ thù khai thác, phịa tin là có tham gia ấu dâm, và bị bêu riếu ngay từ đó. Chẳng những mang tai tiếng oan, mà còn có thể đưa đến tình trạng 'xào xáo gia cang', lôi thôi với vợ con một cách thật oan uổng. Ngay sau khi Epstein bị bắt lần thứ nhì, đã có nhiều chính khách trước đó nhận tiền yểm trợ tranh cử từ Epstein, cũng có nhiều hội phước thiện, vô vụ lợi, công ty kinh doanh trước đó đã nhận tiền yểm trợ của Epstein, đã hấp tấp hoàn trả tiền cho Epstein để tránh liên lụy. Mà cái nguy hại lớn là danh sách đó rất có thể đã có tên rất nhiều đại gia, đại quan, tên tuổi lớn, chẳng hạn như mọi người biết, đã có tên của Bill Clinton, Bill Gates, hoàng tử Andrew em vua Charles của Anh, nhà báo lão thành của CBS là Walter Cronkite,... Chưa kể danh sách đó có thể có tên không biết bao nhiêu triệu phú, tỷ phú mạnh thường quân đã cho tiền khẩm cho cả hai đảng. Cũng có thể có tên nhiều nhân vật tên tuổi quốc tế như vài ông vua dầu hỏa Ả Rập chẳng hạn, mà việc công bố tên tuổi bảo đảm sẽ gây ra khủng hoảng ngoại giao lớn. Do đó, cả Biden lẫn Trump, trong tinh thần trách nhiệm của TT, đều chẳng ai muốn công khai hóa danh sách.
Ngoài ra, còn chuyện danh sách có thể có tên một vài 'em' nữa, những thiếu nữ trong tuổi vị thành niên, sẽ gây hại vô cùng lớn lao cho nạn nhân, bất kể nạn nhân có quan hệ như thế nào với khách hàng. Việc công bố những tên tuổi các em này có thể có vấn đề lớn với luật pháp, có bổn phận bảo vệ các trẻ em vị thành niên. Cái hại là nếu bôi đen để giấu tên các thiếu nữ này, thì thế nào cũng lại bị truyền thông la hoảng là chính quyền Trump đã 'đục bỏ', gian trá xóa nhiều tên để giấu kín chuyện gì đó.
Việc công khai hóa danh sách là chuyện cực kỳ tế nhị, cho dù đám vẹt tị nạn cuồng chống Trump nhai lại luận điệu của 'phe ta', một hai hô hoán bắt Trump phải công khai hóa danh sách, đặt câu hỏi ngớ ngẩn "nếu Trump không có tội, sao lại không dám công khai hóa danh sách?". Một câu hỏi chỉ phản ảnh một cách đánh phá trẻ con, vô trách nhiệm của đám vẹt chỉ chửi sảng.
Tại sao truyền thông loa phường 'thông cảm' cho Biden, không nằng nặc đòi Biden công khai hóa danh sách, mà bây giờ la hoảng chuyện danh sách, một hai đòi Trump công bố, rồi mập mờ ám chỉ Trump không chịu công bố vì có tên ông ta trong đó.
Câu trả lời không khó. Truyền thông phe ta không muốn hại Biden, không muốn dồn Biden vào chân tường, nhưng sẵn sàng đánh Trump tới chết dựa trên bất cứ cơ hội nào. Vì đây là hành động giết Trump trực tiếp và gián tiếp luôn. Mà lại còn dồn Trump vào thế kẹt, tiến thoái lưỡng nan. Thế kẹt vì nếu Trump công bố danh sách, mà trong đó có tên Trump hay có ghi vài 'thói hư tật xấu' của Trump qua 'điều tra' của Epstein, thì coi như truyền thông loa phường trúng số Powerball, sẽ khai thác để bôi bác Trump tới chết, bất cần biết danh sách đó có ghi Trump có tham gia các 'sinh hoạt' ấu dâm hay không. Nếu danh sách không có tên Trump thì sẽ tố ngay bộ Tư Pháp của Trump đã đục bỏ tên Trump chứ Trump thân cận với Epstein và đã công khai nhìn nhận đã đi tới đảo của Epstein nhiều lần trong cả hai chục năm, không thể nào không có tên trong danh sách. Đi xa hơn nữa, hại Trump một cách gián tiếp, vì những đại gia, đại quan có tên bị công bố ra sẽ căm giận Trump vì đã công bố tên tuổi của họ, khiến tên tuổi và danh dự của họ bị hoen ố, gia đình họ bị rắc rối, có thể sẽ có người kiện Trump luôn vì đã công bố một tài liệu bôi bác họ hoàn toàn vô căn cứ. Ngay cả Biden cũng sợ chuyện này nên đã ém nhẹm không dám công bố danh sách và đám truyền thông loa phường khi đó hiểu rõ vấn đề nên cũng không khua chiêng trống đòi Biden công bố danh sách như chúng đang làm với Trump.
Trên thực tế, Trump có tham gia vào các 'sinh hoạt' ấu dâm của Epstein không? Chẳng ai biết chắc. Một mặt thì bà tú bà Ghislaine Maxwell đã khẳng định Trump không có dính dáng gì ráo. Mặt khác, cũng đã có một hai thiếu nữ công khai tố cáo đã bị Trump 'xách nhiễu'. Cả bà Maxwell và mấy em đó, chằng ai đáng tin cậy hết. Có tin bà Maxwell cách đây không lâu, đã được một viên chức cao cấp của bộ Tư Pháp phỏng vấn lại, và bà đã lại xác nhận Trump đã không can dự. Truyền thông loa phường đã tố cáo bà Maxwell xác nhận như vậy để hy vọng được Trump ân xá, hay giảm án. Chuyện này nghe có vẻ tào lao. Trump có mọc ba đầu sáu tay cũng không dại gì ân xá hay giảm tội cho bà Maxwell, vì làm như vậy sẽ bị cả thiên hạ nghi ngờ ngay.
Theo ý kiến cá nhân, chắc chắn là trong danh sách có tên của Trump, nhưng ngoài ra không có gì khác nguy hại hơn. Bằng chứng rất cụ thể cho suy đoán này: nếu Trump có tên, lại có chi tiết 'nhúng chàm' gì đó, thì chắc chắn Biden đã không tha khi ông ta tung ra chiến tranh pháp lý -lawfare- từ 2-3 năm trước để hy vọng chặn không cho Trump ra tranh cử chống cụ. Những chi tiết về Trump tham gia vào các 'sinh hoạt' ấu dâm, nếu có, bảo đảm sẽ tai hại vô vàn vì tiếng xấu lớn gấp bội mấy cái tội lăng nhăng Biden và đám công tố và quan tòa 'phe ta' cuồng chống Trump tìm cách chụp lên đầu Trump trong hai ba năm qua. Việc Biden không đánh Trump trong vụ này là bằng chứng rõ ràng nhất cho việc Trump không bị dính chàm, đám phụ tá của Biden đã không tìm thấy gì sau khi đã lục nát bét hồ sơ Epstein.
Nôm na ra, việc công bố danh sách sẽ chẳng hại Trump chút gì. Nhưng việc công bố tên tuổi của nhiều đại gia, đại quan có tên tuổi lớn, có quan hệ lớn và tốt với Trump, đặc biệt là việc công bố tên tuổi các thiếu nữ nạn nhân sẽ tai hại vô cùng. Và chính đó là cái 'gân gà' của Trump, khiến Trump tiến thoái lưỡng nan, bối rối không biết phải làm gì, công bố không được, không công bố cũng không được. Trump cũng có thể công bố danh sách, nhưng với nhiều kiểm duyệt, đục bỏ, nghĩa là bôi đen nhiều tên tuổi. Rồi cũng vẫn bị rủa te tua. Khi người ta có chủ ý công kích thì làm gì, cách nào, cũng bị công kích thôi, không còn lý trí, công tâm, lẽ phải gì nữa.